1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người không biết gọi là gì...!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ai nhé! Đứa nào nhé! Không biết là con trai hay con gái nhé! Bỏ cái dòng chữ" Thành viên này không đi MC" đi nhé! Không thì.... nhé!
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bó đc chữ đấy, thì kara đã anh ạh, rồi sẽ đc thay thàh, thành viên này đi kara
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trời, bây h mình lại phải đi mua slogan. Nhân tiện quảng cáo phát: "Ai có slogan hay, dẹp, giá cả vừa phải bán không? Giá< 1vụ Kara"
  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    @một người mà chẳng ai biết là ai
    Hãy cứ để quá khứ chỉ là kỷ niệm, đừng hèn nhát như thế
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Sống với kỷ niệm quả thực nhiều khó khăn. Khi đã dứt bỏ được những kỷ niệm ấy đi, em tưởng mình sẽ thoải mái, nhẹ nhõm, sung sướng lắm. Vậy mà, cái trạng thái sống không kỷ niệm này còn thấy khó hơn nhiều. Thấy cái gì cũng nhạt nhoà. Sống mà như đang trôi...
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bây h thì chưa gọi là gì, chưa biết, nhưng sau này, sẽ gọi là ng.yêu, là chồng. Hé hé!Chỉ muốn nhắn nhủ tới người ấy, đến nhanh lên! Hôm qua đọc đc 1 bài 10 năm nữa, ở VN sẽ phải nhập khẩu vợ! Sướng quá, thế là chả bao h lo ế!! Nhiều nhất là 10 năm nữa, mình sẽ có đủ mọi thứ!! Mới 32 tuổi!!
    @ Nhắn nhủ tới các bác trai già, xấu, ế ở box mình, lo kiếm tìm nhanh nhá! Ha ha!! hồi hộp quá cơ!!
  7. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều kỷ niệm đã trôi qua , sao không ai nghĩ nó cũng chỉ là ngày hôm qua..ngày hôm qua vốn rất quý nhưng chắc gì quý bằng ngày mai..nếu ngày mai chưa đến mà nó lại sắp qua thì có tiếc không ? Những kỷ niệm cũ qua rồi có thể vứt bỏ nếu cảm thấy nó vướng bận , nếu nghĩ về nó chỉ để hồi tưởng thì đâu cần buồn đến thế !
    Dù vẫn rất yêu em nhưng anh đã quyết xa em. Anh không hề hồi tiếc vì điều đó. Bởi lẽ anh biết rằng ngày mai sẽ đến và em sẽ tìm được một chỗ dựa vững vàng hơn đã có ở anh. Khi đó em sẽ thầm cảm ơn anh . Còn anh! Đến giờ anh chưa tìm đựơc cho mình bến đỗ cho con tim mình và có lẽ vì thế mà anh lưu luyến quá khứ ư ? Chắc chắn rằng không phải thế..anh nhớ về em chỉ để không bao giờ vấp phải một tình yêu thứ 2 giống như thế...!
    Quá khứ đã nhạt nhòa..xóa đi để viết một quá khứ khác dõ ràng hơn...đẹp hơn.

    Được kiensanmoi9 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 02/11/2007
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu lạnh rùi đấy, ra đường nhớ quàng khăn anh nhá. .
    Một cái khăn nhiều màu sắc chắc chắn sẽ rất ấm áp
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì nữa đâu... Giọt nắng cuối cùng của mùa thu đã vỡ. Bây giờ là mùa đông. Trời rất lạnh, và gió. Mùa đông này, em lại tự ủ ấm bàn tay...
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em vui. Vì đi qua những hụt hẫng. Em thấy mình bản lĩnh. Có những cú vấp rất cần thiết để tránh những cú ngã đau.
    Paste lại những dòng này, và cũng khóa luôn topic này lại. Không bao giờ viết cho một người "không biết gọi là gì" nữa.
    Không bao giờ viết bài than thở nữa. Không bao giờ để những kẻ muốn đùa cợt mình được như ý nữa. Không bao giờ để những người không đáng làm mình buồn nữa. Không bao giờ bận tâm đến những cái không đáng nữa. Gia đình là số 1, công việc là thứ nhì, bạn bè là thứ 3 và... Tiền là tất cả.

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 04/11/2007

Chia sẻ trang này