1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người không biết gọi là gì...!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Gửi ngày hôm qua!

    Chúng mình không còn là bạn của nhau.
    Lâu lắm rùi... (hai ta cùng biết thế!)
    Nên có gặp nhau trên đường cũng vậy
    Không một câu chào, cũng chẳng hỏi tại sao.
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời từ biệt
    Chỉ 2 từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn muốn đến chơi?
    Như ngày xưa, tôi vẫn thường như thế!
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều nắng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ lại thôi?
    Bạn là bạn, mà tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi trên hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn biết không?
    Lá vàng nơi nào cũng xáo xác!
    Bởi chúng mình cùng gặp HN thu!
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư?
    Viết nhiều lắm.... để rồi không dám gửi!
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe tiếng chuông reo?
    Chúng mình không còn là bạn của nhau.
    Nhưng tôi vẫn nói rằng, tôi rất tiếc
    Tôi tiếc chưa nói được câu "tạm biệt".
    Để tiếp rằng:"Hẹn gặp nhé, ngày mai"!

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 19/03/2007
  2. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hặ, Yêu là gơ nhỏằ????
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài hát "Yêu thương mong manh" này, nghe đừng khóc nhá! Mỹ Tâm với Quang Dũng hát không hay lém đâu mà!
    Còn đây là của chị Hồ hát ạ! Click here
    Yêu thương mong manh [/maroon]
    Nhạc: Đức Trí & lời: Hà Quang Minh
    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
    Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
    Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu
    Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    Hãy yêu thương để có nhau mai về sau
    Người yêu nhé nhìn em lần nữa
    Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
    Và em sẽ nhìn anh và hát
    Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói
    Dù năm tháng đổi thay người hỡi
    Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
    Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu.


  4. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Uh! Giờ thì mình cũng chẳng biết phải gọi cậu là gì nữa. Giá mà cậu không nói ra những điều ấy, giá mà chúng mình vẫn là bạn như ngày xưa có tốt hơn không? Không phải tình yêu hoặc là chưa phải nó. Còn thiếu cái gì đó và mình cũng chưa biết được. Giá mà...!!!!
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào phải trò chơi - Tuấn Hưng


    mms://media.nhacso.net/Music/NhacTre/TuanHung_DemDinhMenh/128/Tinh_Yeu_Nao_Phai_Tro_Choi___Tuan_Hung___Thai_Hung___Phuong_Nam_Phim___02.mp3
    http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=6604
    Dường như em đang mơ, một giấc mơ không có anh. Dường như con tim em, đang cất tiếng không cần anh. Dù sao đi chăng nữa, cũng chỉ là một lời hứa. Dù sao đi chăng nữa anh vẫn yêu như ngày xưa.
    Ngày xưa tay trong tay, em hứa mãi không đổi thay. Giờ say mê bên ai, em đổ lỗi anh vô tình. Thà yêu trong cay đắng, vẫn luôn một đời xa vắng. Tình anh đôi tay trắng, mãi xót xa mộng tình nhân.
    Nếu người ấy không yêu em như anh đã từng yêu. Chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời. Để rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi. Hãy về với anh, ta xây lại tình yêu mới.
    "Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu. Thì em hãy quên anh như quên một trò chơi. Trò chơi ái ân không yên vui giữa 3 người. Đành xin chấp nhận tiễn đưa em về bên người".

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 15/04/2007
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đang chơi trò lừa dối nhau anh nhỉ. Nhưng khi được cả hai cùng chấp nhận thì nó được nghiễm nhiên miễn cho tội lừa dối, phải không anh? Chúng ta cứ nói những lời yêu thương với nhau mỗi ngày, như là yêu thương thật vậy. Dẫu mỗi đứa vẫn biết trong lòng mình và trong lòng người kia vẫn còn một khối tình đang gặm dở, chỉ có điều, chẳng muốn động đến mà thôi.
    Những nỗi buồn cứ kéo dài như là bất tận. Và cứ đẩy tại lý do, em tiếp tục tìm niềm an ủi trong những lời yêu thương giả dối. Chẳng biết để làm gì, chẳng biết đi về đâu, chẳng biết cả hai có bị tổn thương sau khi trò chơi kết thúc? Và bao giờ thì kết thúc? Chỉ đơn giản cũng thấy lòng bình yên trước mỗi lời đùa cợt, nên vẫn tiếp tụcm vậy thôi.
    Ban đầu là đùa cợt, uh, xuất phát từ những lời nói đùa vô hại thôi mà. Nhưng bây giờ là gì, em cũng không biết nữa. Hình như em trót quen với nó và coi nó là thật mất rồi... Đủ quen để thấy thiếu vắng nếu mỗi ngày không có những tin nhắn, cuộc gọi và... những lời giả dối. Dẫu trong thâm tâm vẫn luôn chỉ nghĩ đơn giản: Một trò chơi vui vẻ thôi mà. Nhưng đó là một trò chơi là xấu hay tốt, cho đến trước hôm nay, chưa bao giờ em suy xét!
    Hôm nay, khi bất ngờ gặp anh mang cục tình cũ của mình ra để vật vã, em chợt nhớ ra cái khối tình đang gặm dở trong anh chưa bao giờ thôi tồn tại. Em nhớ ra mình cũng từng có một nỗi buồn như thế. Thế mà.... em đã gần quên... Hay là em đã quên rồi? Hay là em đã để cho trò chơi quấn mình đi quá xa mất rồi?
    Em chỉ biết em thấy chạnh lòng, khi anh đột ngột quit khỏi game và trở về thực tại, khi kỉ niệm dội ngược anh về với một người xưa cũ và một nỗi buồn xưa cũ. Em chỉ biết từ lâu em đã không còn buồn về những điều ấy nữa. Em chỉ biết em đã quen với những lời đùa cợt mỗi ngày....
    Nhưng dù vậy, em vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Vậy thì, có gì phải buồn đâu, phải không anh?
    Có gì phải buồn đâu
    Khi mùa thu đã qua cùng nỗi nhớ
    Khi hạnh phúc trong tay mình rớt đổ
    Bởi chính mình... đâu phải bởi mùa thu?
    Có gì phải day dứt trong cả những cơn mơ
    Vì chuyện chúng mình vu vơ không đầu, không cuối
    Khi ánh mắt chợt lén nhìn bối rối...
    Vẫn tự nhủ lòng, chẳng có gì đâu...


  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cho đến tận bây giờ, em vẫn ko biết gọi A là gì. Đó là sự thật. 1 nguời bạn cũ? Ko phải , vì mình vẫn là bạn, 1 nguời anh trai, ko phải vì e ko phải là 1 nguời e gái. 1 nguời đặc biệt, cũng ko phải vì từ lâu lắm rồi, với em A ko còn như thế......
    A ốm, A buồn, A muốn tâm sự... A vẫn nhớ và tìm đến em, em duờng như vẫn là 1 bến đỗ bình yên , nhưng ko hẳn thế, A giấu em nhiều, e biết điều đó nhưng e vẩn lắng nghe, chia sẻ, và thầm mong cho A những điều tốt đẹp nhất, ko biết Tc ấy được gọi là gì nhưng e thấy thanh thản và nhẹ nhàng cho dù có những lúc hình như A muốn kéo em về với ngày xưa.....
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em đừng buồn dù đã khóc vì anh
    Anh bội bạc phũ phàng năm tháng cũ...
    Đừng đốt hết cả một thời hoa đỏ
    Tro tàn bay... tội lắm... những con đường
    Tro tàn bay tội lắm những lời thương....
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lặng im thì như thiếu
    Nói ra lại hóa thừa....
    Tình yêu không trú ẩn
    Trong những lời đong đưa
  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    To H4: Cố lên cún à! Đừng đánh mất những gì vốn dĩ đang tốt đẹp. Hãy coi như đó chỉ là một cơn "say nắng" thôi mà.
    Đôi khi "Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ"!!!
    Hy vọng m đọc được những dòng này.
    ------------------

Chia sẻ trang này