1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người không biết gọi là gì...!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đa nghi đâu phải là một lúc
    Đa nghi lúc này lúc khác hết đa nghi.
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    @ Củ chuối: Sự thay đổi nằm trong cách mình nghĩ chứ không nằm trong cách mình làm
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hôm qua anh đã làm em không thực hiện được lời thề!
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    khá khá, lời thề chỉ là lời nói, mà lời nói gió bay! THề nhiều rồi!
  5. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Những gì không thể nói cùng anh
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh?

  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đồng tình với anh! Tham gia hội cafe-rịu đi anh! Từ hồi vào box gặp anh 2 lần, 1 lần tại sinh nhật box lần 2, một lần tại sân bóng đá. He he...
  7. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua giật mình khi anh nói anh thích em.... Em đã nói chúng ta ko nên bàn đến vấn đề này nữa ....... ! Và em cũng không thích vì anh là bạn em, là anh của bạn thân em và vì em đã có bạn trai rồi !!!! Anh đã biết vậy sao còn nói thích em??? Để bây giờ .... 2 đứa .... chẳng dám nói chuyện với nhau nữa !
    Hic, rồi con bạn thân nó lại cắt đầu em mất. Con trai các anh kỳ lạ thật cơ :" không nói ra thì ko chịu được, kể cả khi biết nói ra rồi thì sẽ mất tất cả ..........Vẫn nói ra " . Xin lỗi anh! Nếu chúng ta ko gặp nhau thì đã khác ...... Tết này về anh có dám lên nhà em chơi????????????????????????
  8. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ những ngày đầu biết em, anh đã đem lòng yêu mến em. Anh biết, xung quanh em còn bao nhiêu người đàn ông khác, ngày đêm mất ngủ vì em. Họ là những người đến với em trước anh, rất lâu, rất rất lâu rồi. Và anh cũng biết sự có mặt của anh cũng chỉ được coi như một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Anh biết em còn nhiều thứ khác để quan tâm và có thể em cũng chẳng bận tâm đến anh làm gì. Nhưng tình cảm của anh dành cho em thì không bao giờ suy giảm. Ngược lại, mỗi ngày nó lại một tăng lên. Đã bao nhiêu người đàn ông đến với em và em cũng đã mang lại hạnh phúc cho từng ấy con người. Có những người vì bất đồng với gia đình em đã phải ra đi nhưng đã để lại những ấn tượng đẹp và sẽ luôn cầu chúc cho em thành công và hạnh phúc.
    Dù hàng tuần vẫn nhìn thấy em nhưng có lẽ anh chỉ có cái may mắn là được chiêm ngưỡng em từ rất xa. Anh chẳng thể nào đến gần được với em, chẳng thể nắm tay em như bao người đàn ông khác. Nhưng dù vậy anh vẫn thấy mãn nguyện khi được cùng chung sống với em...dưới cùng một bầu trời, được vui khi thấy em cười và được xốn xang khi em buồn rười rượi.
    Bao nhiêu ngôn từ cũng chẳng thể nói hết tình cảm của anh dành cho em. Chỉ xin được nói một câu thôi: Anh đã phải lòng em mất rồi MU ơi!
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ có đàn ông, con trai?? Thế còn em?? Có nghĩa bây h, em ko đc thích MU nữa???hoặc....
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng!!! Lâu lâu rồi mới có cảm giác như thế!!! Biết gọi là gì bây h nhỉ!! Người yêu cũ? Người yêu bây h?? 1 người bạn?? 1 người anh?? Hay 1 người chả là gì cả??
    Để yên đi!!! Đừng có ai động vào! Mình cũng dừng nghĩ nhiều!! Những lúc buồn nhất qua rồi!! Bây h là thời gian, là lúc để thay đổi, là lúc để đứng thật vững! Là lúc để người ấy nghĩ thật nhiều. Bao h sẽ mặc kệ với suy nghĩ của người ấy nhỉ!!!! Bao h sẽ ngừng quan tâm??? Bao h sẽ chả là 1 cái gì nữa??
    Muốn chơi bời! Muốn đập phá!! Muốn có ai để cùng đi uống cfê bây h, ko cần nói gì, chỉ cần có 1 người bên cạnh, để ko cảm giác cô đơn, ko cảm giác 1 mình, ko cảm giác trống rỗng thế này!!!
    Đã có lúc quên anh, quên như chưa bao h gặp, quên như chưa bao h yêu. Và bây h cũng sẽ thế!!!

Chia sẻ trang này