1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người làm đau nhói trái tim em!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamkien230105, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người làm đau nhói trái tim em!

    Kiên thương yêu và nhớ nhiều! Vậy là đã gần một năm kỷ niệm ngày cưới của chúng mình rồi anh nhỉ?Một năm qua đi em thấy yêu anh hơn,thương anh hơn và cũng buồn hơn!Có tàn nhẫn không khi em nói rằng anh làm đau nhói trái tim em?Ngày xưa khi mẹ em phản đối tình yêu của chúng mình anh đã ôm em vào lòng :"anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy tình yêu mà anh giành cho em".Lần đầu tiên trong đời em đã khóc vì hạnh phúc.Anh đã đến bên em, đã chở che cho em.Anh luôn luôn là người lau khô cho em những giọt nước mắt.Em cảm thấy mình may mắn biết bao khi có anh bên đời.Nhưng rồi ngày hôm nay em nhận ra anh không còn là của em nữa,trong "khoảng riêng" của anh bắt đầu không trọn vẹn thuộc về em!Còn đâu những đêm mưa anh lao đến nhà em cho thoả nỗi nhớ nhung?Còn đâu đêm giao thừa anh nhẹ nhàng đặt tay kéo em vào lòng để em lắng nghe hơi thở của anh?Và còn đâu nụ hôn nồng nàn trong nuớc mắt ngẹn ngào mà lắm thương yêu!Anh biết không?Khi chúng mình chung sống với nhau,mỗi nụ cười của anh đều la niềm vui của em,em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để nhìn thấy anh cười.Với em,chẳng có niềm vui nào hơn là thấy anh vui.Giờ này em biết anh đang làm việc và chẳng nhớ gì đến em đâu nhưng anh yêu ơi!Dù thế nào em vẫn mãi yêu anh.Nếu một mai kia chúng ta phải chia tay nhau,anh hãy an tâm rằng em sẽ sẽ chúc phúc cho anh bằng lời chúc rất chân thành.Anh hãy nhớ em yêu anh,anh là nguồn sống là niềm tin của em dù em biết anh đã và đang làm tan nát trái tim em!
  2. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tình củng quá hix hix thút thít.Anh rất đồng cảm cùng em và đồng thời anh cũng là 1 người tốtnên!!!?!?!hy sinh tấm thân này để em làm cho trái tim nó đã và sẽ nát tan trở lại để nó(ox iem) thấy rằng em quan trọng với nó thế nào,và 2 iem lại như xưa,lại hôn nhau trong nước mắt trong niềm vui tột cùng của hạnh phúc,để nó chạy đến với em trong 1 chiều giông bão và nói rằng actually,i want kiss you
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Hãy đấu tranh vì tình yêu của mình bạn nhé. Luôn làm mới mình , làm những việc có thể tưởng như trẻ con, nhưng có khi lại đem lại những giây phút như ngày mới yêu nhau. Hãy gìn giữ tình yêu của bạn, đừng nản lòng
  4. uv

    uv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà đã hết thì khó lòng mà níu kéo lắm, cho dù anh ấy đã từng yêu chị như thế nào đi nữa!
  5. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    THEO LỜI BẠN THÌ YEU NHAU DEN THE MA CƯỚI NHAU CHƯA ĐẦY 1 NĂM ĐÃ HẾT YÊU RỒI LẠ THẬT ĐẤY ,LIỆU BẠN CÓ NGỘ NHẬN VỀ TÌNH CẢM CỦA ANH ẤY ,????THEO NHƯ NHỮNG GÌ DIỄN TẢ TÌNH CẢM CỦA BẠN TÔI HIỂU ĐÓ LÀ SỰ ĐAM MÊ ,CHƯA ĐỦ ĐỂ LÀ TÌNH YÊU LẠI CÀNG CHƯA ĐỦ CÁC YẾU TỐ ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH ... CỨ NHÌN GƯƠNG BẠN CHẮC CHẢ DÁM LẤY VỢ NỮA MẤT
  6. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quả là tình cảm. Có người yêu mình thế này mà không biết quý trọng thì có lẽ anh Kiên này cũng không đáng để chị phải thế đâu. Nếu chị còn tình cảm thì đừng có mềm yếu thế ma phải mạnh mẽ để đấu tranh cho tình cảm của mình chứ. Phải cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao lại thế ( Mà tình cảm thay đổi thường là vì có người thứ 3 hay là chị không chịu làm mới cuộc sống) Tình cảm khó nói trước lắm. Người yêu em yêu em là thế rồi đùng 1 cái bảo yêu người khác, không còn gì đau hơn.
    Chị hãy cố lên vì chị và anh ấy đã cưới nhau rồi cơ mà. Ít nhất tình yêu bị giảm xuống thì vẫn còn trách nhiệm với nhau và với gia đình cơ mà. Mong là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Báo tin mừng cho em chị nhé.
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy là phút giây nông nổi
    Em dại dột, trẻ con , yếu đuối,
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Vì trái tim anh còn có người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có 1 người diễm phúc đến sau em
    ...........................................................
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Con nguời ta là như thế đấy . Thật tàn nhẫn phải ko? Người con gái bao giờ cũng là người đau khổ nhất sau mỗi cuộc tình thất bại
  9. vnpasspor

    vnpasspor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    that la tiec cho Kien khi ko biet quy trong mot nguoi vo nhu the nay.Chan
  10. hongcom85

    hongcom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con nguời ta là như thế đấy . Thật tàn nhẫn phải ko? Người con gái bao giờ cũng là người đau khổ nhất sau mỗi cuộc tình thất bại
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bác Footfall_Fancier gì nói thế là không đc rồi. Con trai hay con gái cũng đều đau khổ bác ạ. Như em vừa bị ngươi yêu đá đây này, không còn căm xúc cả mấy tháng nay rôi, nhưng mà họ thì yêu ngay 1 thằng khác, có tiếc nuối hay đau khổ gì đâu. Nói chung là bây giờ không thể tin vào con gái đc. Nên bác nói thế chắc em cũng không nghe đâu.

Chia sẻ trang này