1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho người lấy nước mắt của tôi nhiều nhất !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhtuyetvong, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    viết cho người lấy nước mắt của tôi nhiều nhất !

    Nói đến người lấy nước mắt của tôi chắc ai ai cũng nghĩ rằng đó lá ngưới yêu tôi , nhưng ko người ấy chính là mẹ tôi .
    Khốn nạn chưa , chính là người mà mọi người cho rằng vĩ đại nhất trên đời , Tôi hầu như ko thở nỗi khi nói về bà , và muốn nghẹt thở khi gặp bà .Bà là người tạo cho tôi những cái chua xót của cuộc đời này , tôi càng cố vươn ra ánh sáng , bà lại cố lôi tôi vào bóng tối .
    Bà chửi bới tôi bằng những lời thô tục từ khi tôi còn bé , rồi lớn lên cũng như thế , bà ko cần biết cho cuộc sống của tôi ,người bạn trai nào đến với tôi cũng chết khiếp , và thế là tôi hiểu , ko được yêu nhé , vậy là fải chấp nhận cuộc sống cô độc từ bây giờ đi . Rồi từ từ tôi cũng chai sạn đi , nhìn cuộc sống bằng nữa con mắt đi để cuộc sống đơn giản hơn , bất cần và cực đoan . Thế là mình sẽ tìm 1 người nước ngoài để mà yêu , họ sẽ ko nghe được mẹ nói gì , nhưng cũng ko xong , rồi mẹ thấy mình có người yêu nước ngoài lại nghĩ khác , nghĩ chắc là mình khá giả lắm luôn luôn muốn tiền từ mình , trời ơi lại 1 lần nữa cuộc đời lại khốn nạn với tôi , bà ko hề nuôi nấng tôi từ nhỏ , cứ quăng cho các dì nuôi , bây giờ thấy tôi có chút tiền bà lại kể công đẻ . Mẹ kiếp ! tôi có muốn được sinh ra đâu , cũng đâu muốn ngồi đây chửi cuộc đời .
    Mai rảnh lại ra biển cho lòng thanh thản hơn .
    Bạn na có cuộc sống khốn nạn như mình xin được kết bạn nhé , cùng nhau chửi cuộc đời này ko công bằng .
  2. dongocgiao

    dongocgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em này phải cho nghe nhiều lần bài I love you,mama
  3. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho những đứa trẻ không có mẹ.... Cuộc đời mới là kẻ lấy đi nước mắt của người ta nhiều nhất đấy em ạ
  4. xulangbuon

    xulangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình xin chia sẻ cùng ấy nhé. đúng là cuộc đời, cùng là con người với nhau sao có người sướng người thì ko có gì để mà nói là giống người nữa, cạnh nhà mình cũng vậy có bà mẹ trả hiểu sao rứt ruột mình đẻ ra mà bà ấy hành hạ con có lúc mình thấy bà ấy đánh con kinh khủng lắm, nếu vậy thì đừng đẻ nó ra còn hơn. đúng là bất công quá
  5. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn dongocgiao nhé , bạn mà như mình bạn ko nuốt nổi bài i love you mama đâu nhé .
    Khốn nạn cái cuộc đời
  6. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thui nín đi mà, ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè....... Nếu mẹ là người lấy đi nước mắt của bạn thì bạn bè sẽ đem lại cho bạn tiếng cười, niềm vui..... huề nhé ... Chúng mình (nhất là bbr đấy) sẵn sàng chia sẻ với bạn mà đừng buồn nhé.... cười lên cô bé

Chia sẻ trang này