1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bị đau nhưng hôm nay nhin Tam_hon_dep_Hn van xinh tuoi lam. He he nhìn lại trộm via đầy đặn hơn ấy chứ. Axon vào kiểm tra NK của bạn ở đâu? Thấy NK đã tụt xuống cuối trang, nếu không nhanh kéo cổ nó lên thì e rằng Nk se chui tọt qua trang khác mất. Hừ như vậy thì bạn sẽ mất công tìm kiếm. Mình muốn bạn có nhiều thời gian để viết Nk , để mình và mọi người cùng tìm hiểu xem có thật là bạn sở hữu một Tâm hồn đẹp ?
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    To: bạn hiền Axon : Bạn hiền có ADSL có khác, chịu khó chăm chút cho cái nhật ký của mình ghê! Thanks bạn hiền nha! Hôm nay đau quá, vừa mới lê bước được về đến nhà xong. Híc híc. Chả biết đau thế này có viết được cái gì hay ho cho khỏi phụ công bạn hiền đính cái topic này lên trên giùm mình không nữa? Nhưng mà bạn ơi, sao bạn không viết gì hết cho người tương lai của bạn thế, chúng ta đã hẹn nhau Tết này cùng đi chơi rồi mà. Bạn hiền ơi cố lên!
  3. chitvidien

    chitvidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào e, một người bạn lãng mạn...
    Cho chị ké topic nhé...Trưa nay, nghỉ trưa ở cty...Không ngủ...lặng lẽ đọc những dòng chữ của e chị bật khóc ngon lành...
    Chị cũng không hiểu vì sao...Bây giờ chị đã có môt tình yêu...mà chị mong muốn...một tri âm tri kỷ nhưng cũng có một điều khác chị không mong muốn là anh ấy không là và chưa bao giờ là của chị...
    Thế nên chị vẫn còn là người được tham gia " Nhật ký...những ngày chưa có a.."Dù giờ chị chỉ viết lại những ngày xaư- hồi ức ngày chưa có anh ấy xuất hiện...Chị cũng yên bình...cũng mạnh mẽ...cũng trong trẻo như e...
    Giờ thì nhiều quặn đau...
    Cho chị tham gia như một thời đã qua nhé...
    Ngày chưa có anh....
  4. chitvidien

    chitvidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mồng 3 tết năm 2000...
    Anh...cả nhà qua ngoại chơi hết rùi...Một mình e ở nhà...Loay hoay với cuốn sổ định viết khai bút...nhưng rùi...lẩn thẩn viết lung tung...
    e định ngồi x0ay mặt ra cửa sổ ngắm cái vườn bé xíu tên lang can của mẹ...Nhưng...đằng sau cái khóm lá cây của mẹ là ông hàng xóm cỡ tuổi bố ở trần nhăn nhăn nhó nhó...mất hứng...
    Lần đầu tiên e nảy ra ý định viết về a...một người e gọi là ...biết là ai chết liền...
  5. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dep thia'' nao` y'' nhi? tu nhien 2 co^ ca ngoi nhau wa'' day.Chiu kho viet bai di de tui con nghia manh dat vui ve nay chu''!!!
  6. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải ca ngợi nhau khi đó là sự thật. Nhất định bạn hiền sẽ giữ cho cai NK của bạn ở trang 1. Hôm nào bận thì cũng phải vào gửi lời thương mến tới bạn(dù ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau). Thế đấy, tại sao tớ lại chơi với một người dễ thương như bạn nhỉ. Ăn mừng cho tình bạn của chúng ta cái nào
    Cứ mỗi lần đọc NK của bạn có nhắc tới tớ, tớ thấy ôi sao mà yêu thế không biết. Qua những dòng bạn viết tự dưng tớ thấy tớ cũng quan trọng bạn à. Không biết về sau người yêu của bạn có ghen với tớ không? Chứ tớ tin là người yêu tớ sẽ ghen với bạn hiền đấy.
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/11
    Thế nào là một tâm hồn đẹp nhỉ? (Tâm hồn đẹp thì vẫn bị đụng xe như thường và đang ngồi một chỗ mếu máo ). Tại sao lại tự xưng là tâm hồn đẹp? Có phải vì xưng là tâm hồn đẹp thì dễ hơn là xưng tên mình kèm với chữ Xinh Xinh (như ngoài đời vẫn thường làm thế )? Với bề ngoài thì chỉ cần vài phút gặp nhau người ta có thể phán xét một câu tuỳ theo gu thẩm mỹ của mỗi người rồi. Còn những gì thuộc về tâm hồn thì xem ra cũng khó mà phán xét hơn. ?oThức khuya mới biết đêm dài? mà ?oĐêm dài thì lắm mộng?. Ấy thế cho nên tự xưng mình là Xinh thì chắc chắn sẽ có người bảo ?oChả xinh tí nào? nhưng tự xưng mình là tâm hồn đẹp thì người ta có thấy khó chịu lắm cũng không thể ngay lập tức buông lời chê bai . Chuyện! Tâm hồn - nội dung - bản chất của một con người chứ có phải chuyện đơn giản đâu! Mà một nội dung đẹp không có luật nào bắt phải ở trong một hình thức bao bì đẹp. Hình thức hơi kém một chút nhưng nội dung tàm tạm thì cũng còn vớt vát được lời khen ?oTrông thế mà có duyên!? Thế nên là các chị em ơi, nếu được hỏi thích một lời khen như thế nào thì đừng có dại mà nói ?oem thích được khen là xinh?, cứ khiêm tốn nhận là ?oKhen em duyên được rồi?. Hết 5 phút AQ tự truyện về cái nick của mình! (Không khéo người có nick Tâm hồn đẹp lại là một bà già xấu xí, cáu bẳn, khó tính và lắm mồm ấy chứ, ai biết được đấy là đâu ).
    Trong lòng chẳng thấy vui, chẳng có chút cảm hứng nào để viết cả. Kể ra mình cũng lạ, vui thì thích viết, những con chữ tuôn ra ào ạt, còn lúc buồn, chỉ muốn thu mình lại, ngồi nhìn dòng đời hững hờ trôi. Nếu buồn quá không chịu được thì khóc, có thể là khóc thầm hoặc khóc váng lên cho cả thế giới này biết mình đang buồn. Còn cái trạng thái mơ hồ không rõ rệt này thật khó chịu, vui thì chắc chắn là không, nhưng nếu hỏi buồn vì chuyện gì thì chẳng thể tìm được một lý do nào nghe xuôi tai cả. Không lẽ lại viện một câu thơ của Xuân Diệu ?oTôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn?? Vẫn biết trong đời này, chẳng phải cái gì cũng như ý mình, thế vì sao con người ta vẫn cứ buồn, vẫn cứ thất vọng khôn nguôi? Chẳng phải như thế là dại lắm hay sao? Vẫn biết có những chuyện chỉ là phù phiếm mà sao ta vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa dù biết lại công cốc như dã tràng xe cát biển Đông mà thôi? Cuộc đời là vậy mà, giống như một cái vòng tròn luẩn quẩn. Người ta cứ phải chạy đua, phải tiến lên phía trước mà nhiều khi chẳng biết mình đang đuổi theo cái gì, cái gì đang đợi mình ở phía trước. Nhưng nhất định là phải bước tới, phải tiến lên. Sống nhất định là phải chiến đấu! (Không cần biết là chiến đấu với ai, với cái gì? Nhưng phải chiến đấu! Chiến đấu với tất cả, chiến đấu với cả những người không chiến đấu với mình ). Đôi khi thấy mệt mỏi! Thấy muốn dừng chân!
    Vậy đó, vui thì viết nhiều, buồn thì viết ít, nhật ký mà, cứ viết thoải mái những gì đang chạy loanh quanh trong đầu mình. Cần gì phải hay, cần gì phải hấp dẫn, đâu cứ là Tâm hồn đẹp thì phải nói toàn lời hay ý đẹp, phải trong trẻo hồn nhiên tươi vui như một sớm mai. Tâm hồn đẹp cũng chỉ là một con người thôi mà, nhiều khi thấy mình nhỏ bé trước một cuộc đời rộng lớn! Vẫn biết mình cần phải mạnh mẽ, phải vươn cao, phải mỉm cười và mang đến niềm vui cho những người mình yêu thương? Cũng có lúc chông chênh buồn muốn khóc. Cũng có lúc thờ ơ với sự sống xung quanh. Cũng có lúc làm một kẻ vô tâm và lười nhác. Cũng có khi ích kỷ hờn ghen. Chẳng phải là một thiên thần?
    Sẽ mạnh mẽ, sẽ vươn cao, sẽ mỉm cười và sẽ tươi vui?
  8. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hay qúa! chúc THĐHN luôn vui vẻ, hồn nhiên và giữ được phong độ ...... Đi làm cả ngày thật sự mệt mỏi, cơm xong mở máy đọc nhật ký của THĐHN thấy khoẻ. Cám ơn em nhiều nha.
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lại phát hiện ra thêm mấy vết sưng tấy vì vụ ngã xe hôm qua nữa. Buồn nẫu ruột . Híc híc. Ngày trước được khen là giống Hồng Kông Movie Star sướng cười tít mắt, bi giờ mới thấy?cú (nghĩ bụng chắc nó bít mình có ngày hôm nay nên mới khen xỏ lá mình thế ). Nếu có là Movie Star thì chắc chắn chỉ chuyên đóng thế những cảnh ngã lộn nhào từ trên tầng 3 xuống hoặc bay người qua xe tải! Hừm! Nghĩ lại vẫn thấy tiếc cảnh bay người từ trên xe xuống đo ván mặt đường hôm qua đẹp như trong phim của TVB thế mà chả có cái camera nào thu hình được. Tí nữa thì thoả ước nguyện được đóng phim . À mà hôm qua lúc bị ngã đau quá không kịp đọc câu thơ ?oGiang tay với thử trời cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài? của Xuân Hương nữ sĩ cho nó đỡ?quê độ. Luyên thuyên tí cho đỡ buồn một tối thứ 6 nằm khoèo ở nhà với cái máy tính thân iu.
    Anh yêu quý của em! Chiều nay em kể lể với bà chị về chuyện ngã xe hôm qua, chị em cười hỏi rằng ?oThế nó có đền cho 4 nghìn không?? Em chợt nhớ ra một kỷ niệm xa lắc xa lơ từ hồi còn nhỏ tí tì ti nên kể anh nghe cho vui nè . Ngày xửa ngày xưa (mà cũng không xưa lắm đâu), cái hồi mà một cô bé còn lẫm chẫm đi học lớp 1 ấy, mỗi lần đi học về bà ngoại đều phải đến đón và dắt cô bé qua mấy cái ngã tư mới tới được nhà. Một hôm hai bà cháu đang sang đường thì?úi chao ôi, cháu gái bé bỏng của bà bị một cái xe máy chở ngất nghểu (chả nhớ chở cái gì, chỉ nhớ là một thứ gì đó cũng mềm mềm) quệt một cái nghe đánh xoẹt vào bụng . Cháu của bà mặt nghệt ra ngắn tũn, mắt chớp chớp, mũi đỏ lên rồi híc híc, bắt đầu nhè . Người đi đường xúm lại, bà ngoại nhanh tay túm được kẻ vừa cố tình gây thương tích. Bà mắng cho hắn một trận vì tội đi đứng ẩu tả, làm đau một cháu bé đáng iu dễ thương như thế này (lúc đó cháu bé vẫn đang ôm bụng xuýt xoa). Hắn ta vội rối rít xin lỗi rồi thò tay lục hết túi áo túi quần, moi ra được ?4000 VNĐ đưa cho cháu bé bảo cháu mua kẹo ăn cho đỡ đau. Cháu bé vừa sụt sịt vừa ?đưa tay cầm 4 ngàn đồng bỏ tọt vào túi . Đám đông giải tán. Về đến nhà, cháu bé hồ hởi đem chiến lợi phẩm là 4 ngàn đồng và vết đỏ ở bụng ra khoe cả nhà. Mọi thành viên trong gia đình được phen cười chảy nước mắt, nhất là khi cháu bé hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói ?oLần sau con lại để cho người ta đâm vào tiếp, lại kiếm được tiền!? (Hình như đó là lần đầu tiên cô bé phát hiện ra mình có tính hài hước ) Hihi, anh ơi, đố anh bít cô bé dễ thương trong truyện là ai đấy? Bây giờ lớn lên, thi thoảng mọi người trong nhà vẫn nhắc lại mẩu chuyện đó như một giai thoại. Còn cô bé, mỗi lần có ai đó hỏi về khoản tiền đầu tiên mà cô kiếm được, thì cô bé sẽ mơ màng mà ?oNgày xửa ngày xưa??
  10. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chít chít, thía nào mà cai nk của bạn lại bi ủn xuống trang 2 rùi thế này. Vào đây nhìn mà thấy chao ôi là xót xa.
    Bạn hiền à, hôm nay là thứ 7 mà tớ phải ngồi nhà đây. Bác Ki đi công tác mà chẳng thấy một nhời về cho nhau gì cả. Ghét ! Thế có đáng buồn không cơ chứ. Hôm nay bạn hiền ở nhà làm gì thế? Có gì hay thì lại kẻ cho nhau nghe bạn nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này