1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/11
    Thời gian trôi nhanh thật! Đã sắp hết tháng 11 rồi. Tháng 12 đã rập rình gõ cửa. Tháng 12 về! Kéo theo là một kỳ thi vất vả với những khuôn mặt hốc hác vì thức đêm lo lắng. Tháng 12! Là mùa Giáng Sinh ngập tràn sắc đỏ. Là những đêm gió rét ngoài trời nhưng lòng người thì ấm áp. Những vòng tay xiết chặt, những món quà xinh xắn giấu mình trong chiếc hộp cài ruy băng rực rỡ, những nụ cười mãn nguyện và cả những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi trên gối. Đủ sắc diện! Đủ màu! Năm 2005 sắp qua! Một năm mới lại bắt đầu. Thêm một tuổi mới! Tưng bừng có! Háo hức có! Và cả nuối tiếc! Tiếc nuối một năm đã qua mà chưa làm được gì! Tiếc tuổi xuân mỗi ngày trôi chảy! Tiếc cả sự trong trẻo hồn nhiên dần dần mai một!
    Thời gian cứ trôi như một tiếng thở dài. Cuộc sống ngắn ngủi như một cái chớp mắt của vũ trụ. Bao nhiêu ngày vui? Bao nhiêu ngày buồn? Chẳng thể nào đong đếm được. Chỉ thấy ngày mai lại là một ngày mới với 24 tiếng đồng hồ tích tắc. Lại phải sống sao cho đáng với việc mình được sinh ra trên cõi đời! Mỗi ngày trôi qua đừng để mình tụt lại?.Chảy đi thời gian ơi! Trôi đi cuộc đời ơi! Sống đi tôi ơi!
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể giúp em việc này em xin cám ơn ạ! Em chẳng biết làm thế nào nên ai có lòng hảo tâm mà đọc được dòng chữ này thì xin giúp em một chút. Chẳng là em muốn có một dòng chữ "Búp bê Nhật Bản" ở phía dưới cái nick và phía trên cái ảnh đại diện ấy mà. Nhưng em chẳng bít phải nhờ ai làm mấy cái đó Ai mà giúp được em thì tốt quá! Em xin chân thành cảm ơn!
  3. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào một box nào đó (Tư vấn tình yêu/ Tình bạn-tình yêu) chẳng hạn, đề nghị set title và viết những gì bạn muốn set ra(ko quá 128 ký tự)
    Ở box Tâm sự không có mục xin set title, bạn cũng có thể gửi PM cho mod (tên của mod đề bên dưới trang Tâm sự) để yêu cầu đặt title.
    Thân
  4. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Sorry. Nhầm đường.
    Được TAMobile sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 26/11/2005
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/11
    Đêm. Rạng sáng ngày 28. Em bị mất ngủ nè anh ơi! Vì sao nhỉ? Vì hôm nay tụ tập đầy đủ cả nhóm bạn vui quá chăng? Hay vì cười quá nhiều nên cơ hàm mỏi nhừ gây nên bệnh mất ngủ? Hay vì trưa nay trót ngủ hơi nhiều? Hay vì có điều gì còn phải nghĩ suy? Hay đơn giản chỉ là...đói? Có những điều trong cuộc sống này mà ta không thể nào tìm được câu trả lời anh ạ...

    Vẫn biết thức thế này hại sức khoẻ vô cùng, và mai đi học chắc sẽ mệt mỏi vô cùng tận, nhưng chẳng thể nào dỗ yên được giấc ngủ cứng đầu chả hiểu đang trốn ở nơi đâu? Giấc ngủ ơi! Về đây với ta đi nào! Giá có anh ở đây, khẽ hát em nghe "Ru em từng ngón xuân nồng"....Giấc ngủ sẽ đến thật êm đềm, nhẹ nhàng...
  6. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hay ! mình thích đọc những bài của THĐNH, không biết bạn còn tham gia DĐ nào?
  7. Gresg

    Gresg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế là một buổi tối với những dự định cho công việc của anh đã bay vèo theo những trang nhật ký của em rồi cô bé ạ. Dù sao cũng cảm ơn em về những trang nhật ký trong sáng và vô cùng dễ thương này. Cố gắng viết đều em nhé, ít nhất là sẽ có một người vào đọc nó mỗi đêm.
    Chúc em mọi điều tốt lành.
    Được Gresg sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 29/11/2005
  8. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem ti vi thấy người ta thắp sáng cây thông Noel nổi trên măt nước ở một nơi rất xa xôi mà tự nhiên em thấy rạo rực. Chẳng hiểu sao em cũng lại mong chờ một mùa giáng sinh về trong sắc đỏ ấm áp giống như chị nói. Giáng sinh năm ngoái đối với em thật là tệ. Em biết là chị biết điều đó. Hi vọng là năm nay em sẽ cảm thấy tốt hơn. Em lợi dụng cái nk Tình yêu của chị để tâm sự cùng chị vài dòng nè. Chị đừng giận em nhé!
    À mà chiều nay đi xem Thần thoại vui quá chị à. Tí nữa khi về thì chị em mình bị nhốt trong rạp , mà lí do nếu nói ra ở đây mọi người sẽ cười chúng ta chít mất thui . Mình chỉ chậm hơn "công chúa Ngọc Tú" và "tướng quân Mông Nghị"có một chút thế mà...Em sẽ không nói gì về buổi chiều hôm nay nữa, chị nhớ kể cho ai đó của chị sau này nghe về câu chuyện thú vị này nhé.
  9. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chít chít , sao lại tụt một phát xuống trang 3 rùi thế này . Bạn hiền của tôi ở đâu ra mau ra mau. Tôi đang chitchát cùng bac Ki ne`. hehhe
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Ngày 30/11
    Ngày cuối cùng của tháng 11. Bận lu bù những việc không tên. Chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, cười cười nói nói, rã rời chân tay, cơ mặt cũng mỏi nhừ. Chỉ kịp liếc qua cái nhật ký thân iu một chút xiu xíu. Ăn uống có thể vội vàng được chứ viết nhật ký thông thể mà qua loa vài dòng được. Nó là nơi chứa đựng phần hồn của mình, cứ qua loa đại khái thì không lẽ cái tâm hồn của mình cũng chỉ đại khái qua loa thế thôi ư? Anh à, viết nhật ký đã thành một thói quen, một thú vui của em rồi. Cảm giác ngồi thảnh thơi viết viết gõ gõ một cách say mê đã trở thành một thứ cảm giác rất thư giãn. Nhất là mỗi khi trút được tâm sự của mình vào đó, thư thái đầu óc, có cảm giác như nụ cười trên môi mình cũng mãn nguyện hẳn.
    Giờ này, khi em đang ngồi gõ những dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng và đều tăm tắp này thì bạn Axon đang phải lọ mọ ngồi làm bài tập cho cả nhóm nè. Hihi. Thương bạn Axon ghê cơ!

    Trời ơi, phải tạm biệt nhật ký thân yêu, tạm biệt anh và bạn Axon iu quý thôi. Lúc này mới biết mình là người quan trọng (chân sai vặt cho mọi người ). Không bít đến hôm nào mới có những khoảng thời gian rảnh rỗi để thả hồn mình theo những hàng chữ Unicode font Times New Roman size 14 này nữa đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này