1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/12
    Tháng 12 đã sầm sập kéo đến rồi anh ơi! Chớp mắt một cái là hết tháng. Thời gian cứ trôi như tên bắn. Mà ?oTên đã bay làm sao ta có thể?Thử lên dây để bắn lại một lần???Nhiều khi chẳng biết mình mong muốn thời gian trôi thật nhanh hay chầm chậm lững lờ thôi nữa. Đôi lúc ngước nhìn tờ lịch trên tường mà thấy lòng như lửa đốt, mỗi ngày, mỗi ngày một tờ lịch rơi, 24 giờ nữa lại trôi qua, vẫn chưa làm được việc gì cho hiện tại và cho cả tương lai?
    Khi những dòng chữ này hiện lên trên màn hình vi tính thì Việt Nam đang đá với Maylaisia anh à. (Lần này thì chắc chắn là Malaisia, ko nhầm nữa đâu ). Giờ này anh ở đâu nhỉ? Ở nhà? Ở quán café bóng đá? Hay vẫn đang mải mê bên công việc? Em của anh vừa trở về nhà sau buổi chiều ?otác nghiệp? tại sở công an Hà Nội. Bước vào trong cánh cửa màu xanh?lét, đụng ngay phải những gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh như băng giấu sau những bộ trang phục xanh lè . Từ lúc đặt chân vào cửa cho đến lúc ra về, trên môi em lúc nào cũng thường trực một nụ cười mà dịch nôm na ra có nghĩa là ?oHello ?and Thank you!?. Cười. Nói. Gật đầu. Cười. Lại cười. Gật đầu lia lịa. Cười liên tiếp. Những nụ cười chớp nhoáng. Ra khỏi cửa, tự nhiên thấy các cơ mặt của mình có vẻ không còn linh hoạt. Liếc nhanh vào gương xe, thấy trên cái cổ là một khuôn mặt bụ bẫm (trộm vía), trên khuôn mặt đó, ta thấy khoé miệng hơi nhếch lên so với mặt phẳng khoảng 10 độ, cơ cằm và cơ má hơi rung rung, đuôi mắt hơi nheo lại. Nói tóm lại tất cả các bộ phận trên khuôn mặt vẫn còn trong trạng thái chuẩn bị ứng chiến những nụ cười, tất cả vẫn đang trong tư thế sẵn sàng. Hừm, hừm, cơ mặt đóng băng mất rùi, phải mất mấy phút mới trở lại hình dáng ban đầu được. Chạy xe bon bon trên phố đông người. Dòng người xuôi ngược. Hình như ai cũng muốn chạy thật nhanh về nhà hoặc chạy thẳng ra hàng bia (đâu cũng được, miễn là ra khỏi cơ quan) để có thể bù khú với bạn bè bên ly bia mát lạnh và tha hồ hò hét khi quả bóng bắt đầu lăn. Trái bóng lăn, mang theo bao trái tim người hâm mộ?
    Việt Nam thắng. Đường phố nô nức. Huyên náo. Rộn ràng.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Quả là Việt Nam đá có khác. 5h chiều, cả bọn lũ lượt kéo nhau về nhà xem bóng đá, cuối cùng là chẳng rủ được mống nào ra quán cả. Ngồi cố đến 6h rồi cũng quyết định bốc hơi, về nhà hiệp một còn 10 phút, cũng xem được bàn gỡ hoà. Cuối cũng thì cũng thắng, ngày kia xem chung kết quyết tâm phải kéo được bọn nó đi cổ vũ cùng bà con . Như trước, hết trận đấu thì mình sẽ vác xe ra đường, lượn một vòng xem dân tình thế thái, không hiểu sao hôm nay chỉ muốn online, chắc có linh cảm đặc biệt, hoá ra cái topic này được kéo lên trang nhất thật
    Việt Nam vô địch, chúc mọi người vui vẻ
    Ghi chú: Sorry vì chiếm dụng đất của em nhé
    Buck
  3. MASTER_KSHN

    MASTER_KSHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nhật ký hay thế này ma rơi xuống tận trang 3 dù không giỏi văn thơ cũng phai nhảy vào viết vài chữ cho nó lên trang nhất dù sao cũng phải ủng hộ 1 tí chứ nhảybạn viết hay lắm lam tui ngày nào cũng bỏ chơi vltk vao doc nk cua ban chúc bạn 1 vui vẻ .lên trang 1 nao topic
  4. ntoanvan

    ntoanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tam_Hon_Dep_Hn!
    Mấy hôm rồi không thấy em viết nhật ký vậy.? Em bận quá a? Hay la em bị ốm đó ? Luôn chúc em khoẻ và viết nhật ký đều dể ngày nào anh cũng được đọc, được cảm nhận những tâm sự của em. Những việc thường ngày vẫn xảy ra nhưng khi đựơc em viết lên bằng ngôn từ của em nó chở nên trong sáng và thánh thiện .Và anh cũng biết có rất nhiều người ngày nào cũng vào đọc nhật ký của em "những dòng chữ nho nhỏ xinh xinh "vì sao vậy nhỉ? Vì họ cảm thấy thanh thản và yêu đời hơn...
  5. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá chị iu ơi. Hồi tối em đi sinh nhật bác em về thấy lạnh kinh người, tự dưng thèm được ai đó đèo thế. Không biết bao giờ mới hết phải còm cõi phóng xe một mình. Lâu quá chị không vào chăm soc cái nk cua mình đấy. Em thấy nhớ rùi đó! Quay ào mau lên không đừng trách em đấy, mặc dù em cũng biết là chị co những lý do chính đáng.
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/12
    Tình yêu là gì anh nhỉ? Tự nhiên em lại muốn hỏi một câu ngốc nghếch như thế khi mà hàng trăm triệu năm nay, không biết bao triết gia, thi nhân đã tiêu tốn thời gian, công sức và giấy mực để tìm cho ra những định nghĩa hay ho nhất về TÌNH YÊU. Nhưng cuối cùng thì tình yêu thực sự là cái gì sau những ngôn từ hoa mỹ đó? Và kết thúc trọn vẹn của tình yêu có phải là một đám cưới hoàn hảo? Sau đám cưới với bánh ga tô và tháp rượu champagne cùng những lời chúc tụng, tình yêu có còn tồn tại vẹn nguyên? Cuộc sống gia đình bao lo toan vất vả cùng với những thăng trầm đổi thay của cuộc đời có làm cho tình yêu bị mai một? Và sau hàng chục năm chung sống, cái còn lại giữa hai người có còn gọi là tình yêu?
    ?????.Vu vơ?????.
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/12
    Anh của em ơi, mùa đông đã áp bàn tay lạnh giá của nó lên má em rồi anh à. Sáng nay đi học mà trời rét căm căm, gió thổi vi vút, xào xạc trút lá vàng xuống mặt đường, đi trên những con đường hun hút gió, thấy lòng bâng khuâng đến lạ. Lạnh thật anh ạ, cái lạnh của nước mình không phải là cái lạnh dưới âm độ C nhưng lại theo những cơn gió len lỏi vào từng khe hở của áo len, áo khoác, lùa vào làn tóc rối, nghe ràn rạt trên má hồng và buốt vào tận tâm can. Lúc nãy đọc trên báo cái tin ?oMùa đông năm nay : Lạnh nhất trong vòng 30 năm qua? bất giác em khẽ rùng mình. Lạnh thế?làm sao?mình em?qua nổi mùa đông này? Cái rét sắc ngọt đã bắt đầu, các đôi tình nhân sẽ tha hồ sưởi ấm cho nhau, cho một mùa đông ấm áp bên người mình yêu và cho một Noel rực rỡ đang đến gần.
    Anh ơi, lang thang trên quãng đường xa lộng gió, tự dưng em thấy nghi ngờ câu nói của thi nhân nổi tiếng ?oVì trời lạnh nên người ta cần nhau hơn?, nghi ngờ cả quan niệm cho rằng mùa đông giá rét con người sẽ xích lại gần nhau hơn. Em thấy cái lạnh ở ngoài trời chẳng là gì so với cái lạnh trong lòng người. Thế mà cái rét mới chớm thôi, sao lòng người đã lạnh lùng khép kín? Dường như trời lạnh khiến cho con người ta trở nên lạnh nhạt với nhau hơn, khiến cho nụ cười trên môi như đông cứng lại, lạnh lẽo đến vô tình? Sau này nhất định phải yêu một anh có trái tim thật ấm! Với em, trên đời này không có gì đáng sợ bằng những con người máu lạnh.
    Anh à, sáng nay em lại tiếp tục đến Sở công an Hà Nội để xin tài liệu. Thật lạ! Những người trẻ bây giờ lại thấy khó tính gấp mấy vạn người già . Các bác thì vui vẻ nhiệt tình hỏi han giúp đỡ, còn các ?oanh? thì chỉ có nguyên tắc và nguyên tắc, những nụ cười nhạt như nước ốc và những câu nói lạnh hơn nhiệt độ ngoài trời. Bây giờ tuổi còn trẻ sao phải sống khó khăn như vậy nhỉ? Chẳng lẽ phải đợi đến lúc đầu 2 thứ tóc rồi mới được dễ tính, vui vẻ? Lại tự nhủ mình, sau này nhất định phải yêu một người hài hước . Cuộc sống vốn đã nhiều mệt mỏi, được ở bên những người biết đùa vui, biết nói những câu hài hước thì sẽ dễ chịu biết bao nhiêu, phải không anh thân yêu? Chiều nay, em lại gặp gỡ mấy đứa bạn vô tư và đơn giản của mình, ít ra để lại thấy nụ cười nở trên môi mình, và trên những gương mặt bạn bè?
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng tản mạn:
    Thật vui khi có thể chia sẻ nỗi niềm với ai đó! Và thật thú vị khi có bao người dành thời gian đọc những thứ mình viết, chia sẻ và quan tâm đến mình bằng những lời nói vô cùng dễ thương, dù chẳng biết mình là ai! Đáng yêu làm sao khi nhận được những lời nhắn nhủ vui vui, đủ để khi liếc vào trong gương, thấy mắt mình cười... Ngộ nghĩnh làm sao khi có người nói bớt thời gian chơi gameonline để đọc nhật ký của mình. Hoá ra sức cạnh tranh của cái nhật ký này lớn phết , có thể chạy đua với thứ trò chơi có sức hút chết người đó cơ mà . Này, Võ lâm truyền kỳ, hãy cẩn thận trước đối thủ đáng gờm này nha!
    Dễ chịu biết bao khi được thoải mái viết những điều mình nghĩ, nói những điều mình thích và vui vui trong lòng khi thấy đọc xong những dòng chữ này ai đó đã túm cổ được xì trét mà vứt ra ngoài. Để mỗi ngày đọc xong những con chữ này, thấy ngủ ngon hơn...(Không khéo phải in thành sách, bán cho những người mất ngủ kinh niên )

    @ Lengochuyen : Mình chỉ tham gia được...đúng có cái nhật ký của mình bởi không có điều kiện, cũng đọc nhiều topic nhưng chỉ với vai trò "quan sát viên" , vì chả hỉu sao, rất muốn viết đôi dòng nhưng chẳng nghĩ ra cái gì để viết, tự nhiên cho mỗi mấy từ cụt ngủn vào thì vô duyên.
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 06/12/2005
  9. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Up!
    Công nhận là topic này hay... Làm mình cứ theo dõi mãi, thành ra chả tối nào đi ngủ trước 2h. Chết chết...
    Mùa đông về rồi kìa... sẽ có nhiều cái để viết lắm. Hôm nay ở nhà lạnh nhỉ, 8 độ thì khủng khiếp. Cô bé THĐHN chắc cóng tay không type nổi hả...
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là giờ tớ mất hết cảm giác rồi... Nhìn bạn nhớ lại trước kia cũng thích.. Tự nhiên thấy mình hơi lãng phí tình cảm.. Nhưng ko sao.. Cơ mà đừng hy vọng nhiều vào bọn con trai.. bọn nó chỉ được 1 thời gian thôi, sau là nó cứ như cơm nguội hết cái mà.. muốn duy trì được sự nhiệt tình của nó thì mình cũng phải tập nguội lạnh luôn.. mà khi nguội lạnh quen thì lại thấy sự nhiệt tình của bọn nó là ngu ngốc.. thế đấy, cuộc sống mà... Giờ tớ sẽ thiết lập một mạng lưới các anh tầng 2 để phòng chống ế.. nguy hiểm lém.. cắm cổ yêu một anh rồi ế lúc nào ko biết, lại còn lúc buồn chả có ai chơi với nữa.. Giá phụ nữ đa phu được thì tốt quá.. hi hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này