1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/12
    Anh ơi anh à. Học hành thực sự là mệt mỏi và căng thẳng vô cùng. Bây giờ việc ngồi học thuộc lòng đối với em thật vô cùng xa xỉ. Đã thế em lại không thể nào tập trung được mới khổ chứ. Cứ học được mấy phút là đầu óc tự nhiên nghĩ vẩn vơ, miên man, còn nếu không thì lại làm cái nọ cái kia, mỗi thứ 1 tí, thế là thời gian cứ trôi vèo vèo, để mặc em với đống sách vở chất ngất. Buồn thật. Lo lắng nữa . Chẳng hiểu sao các kì trước mình có thể qua được an toàn nữa. Kỳ cuối rồi, tận 12 môn mà môn nào cũng khó nhằn, vậy mà mình không thể nào tập trung vào học được. Chẳng biết là nghĩ cái gì nữa nhưng nói chung là không thể nào chú tâm được. Giận bản thân mình kinh khủng.
    Giá mà có anh ở đây giờ này nhỉ, nhẹ nhàng an ủi động viên, dỗ dành em những lúc phụng phịu mỏi mệt, hoặc khẽ ôm em vào lòng lắng nghe những lời thở than... Giá mà có anh ở đây, để đưa em đi dạo một vòng cho thư thái, mua cho em một que kem mát lịm, kể cho em nghe một câu chuyện cười xua tan niềm lo lắng....
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 17/12/2005
  2. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------
    Sắp ra trường rồi tư tưởng nó khác - Nói một cách là già rồi nên khó học là phải. Suốt ngày lo viết nhật ký online thế này thì còn học hành làm sao được?
    Nếu có anh nào bên cạnh động viên thì có khi lại càng khó học thuộc lòng hơn.
    Lo mà kiếm cái bằng giỏi hoặc ít ra là khá sau này còn dễ xin việc. Lúc ấy tính đến chuyện có anh nào đến động viên cũng chưa muộn...
    Ôn thi đi
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/12
    Thêm một ngày nữa trôi qua...Ngày thi lại đến gần hơn một chút nữa. Những đợt căng thẳng lại tăng lên, lo lắng cũng theo đó mà tăng vùn vụt theo cấp số nhân. Mệt mỏi sát cánh cùng nỗi lo, trĩu nặng trong lòng. Bốn phía vẫn bề bộn là sách vở, mà đầu óc thì không thể tập trung, chú tâm được. Tầm này khó mà có thể học thuộc lòng được, giá cứ cho mình ngồi làm tiểu luận thì còn đỡ. Kỳ cuối học nặng gấp đôi các kỳ khác quả là một sức ép quá lớn. Bạn bè quanh mình cũng thế, những tin nhắn thở than, cùng chung một tâm trạng mệt mỏi lo lắng trước kỳ thi nặng nề và khó khăn này. Liệu đêm nay sẽ thức khuya thật khuya hay ngủ sớm để sáng mai thức giấc trước khi mặt trời mọc mà ôm cuốn sách tụng bài? Chưa biết sẽ nên làm thế nào, thôi đành ngồi thở than vào cái nhật ký này mấy dòng cho đỡ xì trét. Cầu mong cho đợt thi này qua mau....
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm anh không để lại vết tích trên cái vùng đất bé nhỏ của THDHN rồi đấy nhỉ, mà dân tình thường gọi là spam đấy. Đọc mấy bài gần đây thấy em lo lắng ghê gớm lắm thì phải. Cũng đúng thôi, trước một chuyện đại sự có ai không lo cơ chứ, mà chuyện thi cử thì lại được liệt vào hàng cực kỳ là đại sự ấy chứ . Anh thì không có vai trò gì để an ủi, không biết địa chỉ nhà em để gửi kem, nhưng khi đọc những dòng em viết tự dưng lại cảm thấy có trách nhiệm phải thò cái mặt xí trai vô duyên cực kỳ của mình vào để ký tên vào cái danh sách ủng hộ sinh viên sắp tốt nghiệp (nghe giống ủng hộ quỹ vì người nghèo quá ) - rằng thì mà là trước kia anh đã trót lợi dụng cái khuôn viên riêng tư của người khác cho mục đích giảm bớt căng thẳng của bản thân. Ai cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, bế tắc thôi em ạ, nhưng thực tế chứng minh mọi người đều đập cho mấy thứ đó ngủm củ tỏi cả. Mà một cô gái thông minh, giỏi giang như em (ghi chú: tác giả tự nhận chứ tôi không biết gì đâu nhé ) lại bị kỳ thi tốt nghiệp làm cho khổ sở hay sao, người khác tốt nghiệp được thì mình cũng tốt nghiệp được, đúng vậy không. Nếu em cứ lo lắng quá thì bây giờ có kem ăn cũng không ngon đâu, đặc biệt là vào mùa đông như thế này, cứ để tốt nghiệp xong rồi thì ăn cái gì cũng ngon ( đề nghị bà con không suy diễn lung tung đấy nhé)
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/12
    Sáng nay, một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt đã diễn ra vô cùng gay go, và cuối cùng tinh thần học tập đã thắng, em đã vùng dậy được khỏi đống chăn nệm ấm áp một cách quá đáng để ngồi ôn bài. Chiều nay em sẽ chính thức bước chân vào cuộc chiến sinh tử, mà mở màn là một môn cực kỳ khó, cực kỳ dễ sợ. (Ấy thế mà em đã từng nghĩ đến chuyện học văn bằng 2 chuyên ngành này để...mau chóng được làm sếp )...Đang trùm chăn ngồi học thì cái loa phường thức giấc và cất tiếng eo éo, mà mục tiêu xâm lược của nó lại chính là cái cửa sổ nho nhỏ cao cao nơi em đang ngồi, thế mới khổ chứ! Lượng sức mình không địch lại với đài phát thanh của phường cho nên em quyết định đình chiến, nghỉ tay, (tót vào mạng ngó nghiêng ) và đi bồi bổ cho cái dạ dày đói mốc meo từ tối qua tới giờ.
    Em thích nhất đọc truyện cổ tích vì trong đó người ở hiền bao giờ cũng gặp lành. Em thì rất chi là hiền , hi vọng chiều này truyện cổ tích sẽ trở thành hiện thực. Mọi người hãy cầu chúc cho em với nhé!
    Cám ơn anh Buck đã động viên em nha! Nhưng mà anh ơi, em có dám tự nhận là thông minh giỏi giang đâu muh Nhưng mà nếu ai nói thế thì em cũng không từ chối đâu ạ.
    Cố lên nào! Vì một tương lai tươi sáng (được ra trường đi làm kiếm tiền và...cưới chồng?! ) Cố lên các bạn của tôi ơi! Cố lên bạn Axon iu quý. Cố lênnnnnn!
  6. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Người đâu mà lại làm đúng hết cả 12 điều thế hả???? Nếu là người bình thường thì chỉ đúng 1o điều thôi.Hừ hừ!
    Phù phù, vậy là môn thi đầu tiên đã qua. Bạn hiền và tớ đã chiến đấu một cách kiên cường trong phòng thi. Và giờ đây thì tớ tự cho phép mình nghỉ ngơi buổi tối ngày hôm nay để đu đưa. Gớm chẳng biết là kết quả thế nào, cứ thi xong là tớ thấy nhẹ cả người. Ơ mà mới thi xong có một môn đầu tiên nhưng lại là môn kinh khủng nhất trong số tất cả hơn chục môn thi của chúng ta. Kì học cuối sao lại phải thi nhiều đến vậy. Nếu chẳng có những kì thi thế này tớ đảm bảo là sẽ yêu nhưng năm tháng sinh viên này hơn đấy. ( mộ ttư tưởng lười biếng!)

  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @ Axon: Bạn hiền ơi, nếu môn này mà được 7 điểm thì chúng ta phải đi ăn mừng thui Thật đáng bùn cho những ngôi sao ưu tú của A2 ngày nào giờ như những ngôi sao ...xẹt trên bầu trời lấp lánh tinh tú. Kỳ thi rồi cũng sẽ qua thôi, nhưng điểm số thì lẹt đẹt, và giấc mộng sờ vào món tiền học bổng của chúng ta sẽ mãi chỉ là giấc mộng Kê vàng. Axon ơi còn nhớ những ngày mà cả mấy đứa đều được học bổng làm cho dân tình lé xẹ mắt hông? Ôi, còn đâu những ngày huy hoàng ấy..Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu...
    Buổi thi đầu tiên đã diễn ra trong một bầu không khí nóng hổi và đầy căng thẳng không kém bất cứ một trận cầu sống mái nào (nhưng không có bán độ mà chỉ có những động tác giả điêu luyện và vô số đường chuyền ngoạn mục ). Chúng em - những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận thông tin đã tung hết ra đa tinh nhạy vào lĩnh vực nghe ngóng, hóng hớt và cả những tuyệt chiêu trong khoa "một tấc tới giời" mới có thể bò lê qua được bài thi khó nhằn này. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn nên vui mừng vì đã chơi một trận hết sức trong một bầu không khí đoàn kết và nóng bỏng tinh thần nhòm ngó chụp giựt....
    Anh ơi, anh à, em bị ốm rùi nè. Từ lúc căng thẳng vò đâu bứt tai trong phòng thi, em đã có cảm giác thứ đang trĩu nặng trên cổ mình không còn là cái đầu xinh xinh nữa, mà là một vật gì đó cứng ngắc và...vô tác dụng Đầu em hoa lên, ong ong như có hàng đàn ong vỡ tổ đang bay qua, nặng chình chịch...Nếu lúc đó không vướng bài thì quái quỷ thì em sẵn sàng cho cả vốc thuốc vào miệng mà ực một cái không thương tiếc...Thế rồi, trên đường xa vạn dặm trở về căn nhà ấm áp, một mình em khắc khoải trên con ngựa sắt chinh chiến gió bụi, trong cái lạnh đến vô tình...Để khi bước chân ngập ngừng đặt lên ngưỡng cửa vào nhà...em đã chợt nhận ra một điều...em đã bị ốm rồi anh ạ Hắt xì...em đang ngồi viết những dòng này trong tiếng hắt xì êm ái thánh thót như một bản nhạc không lời... Có lẽ để đảm bảo sự yên tĩnh và bình yên cho khu phố, em nên đi ngủ thì hơn....
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/12
    Anh ơi, cái modem phản chủ của em nó hại em rồi.... Đúng trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" nhất thế này mà nó lại nỡ biểu tình đình công mới khổ em chứ. Không có internet khác gì cánh cửa sổ mở ra thế giới bên ngoài đã đóng sập trước mắt em. Từ nay trong căn phòng bé nhỏ, em lại thui thủi mình lẻ bóng, không còn internet sớt chia buồn vui... Giờ em đang phải dùng ké ADSL của bạn Axon nè anh ơi. Giá mà nhà 2 đứa gần nhau hơn một chút chắc em sẽ "trường kỳ kháng chiến" ở đây để xài internet miễn phí mất. Thôi thì đành "cai" net vậy.

    Công việc trông chừng và chăm sóc cái topic từ nay xin nhờ bạn Axon và những người hảo tâm dễ thương... See yah!
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 21/12/2005
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/12
    Jingle Bell, Jingle Bell....Silent Night...Holy Night!!!
    Đúng là một Silent Night đúng nghĩa anh à. Noel này em quyết định ở nhà. Cũng có một vài dự định nho nhỏ, một vài lời rủ rê nhưng rồi phương án cuối cùng em chọn lựa vẫn là nằm nhà. Thực sự cũng không muốn làm người bạn đồng hành phải chịu đựng cái mũi khò khè, cái giọng ngèn nghẹt và những tràng ho, hắt hơi bất tận của em.
    Modem ở nhà thì hỏng nhưng không thể chịu đựng tình cảnh nằm khèo ở nhà mà không biết thế giới 24h qua thế nào nên sáng nay em phải lọ mọ di lên nhà bà chị mượn laptop để tối nay được góp mặt trên internet chào mừng Giáng sinh. Đã nói với bạn Axon là sẽ viết nhật ký để chào đón Noel nhưng chả biết viết gì khi nằm co ro trong nhà chẳng biết không khí thế nào mà tả nữa. Buồn cười thật, từ đầu tháng 12 đã rực rỡ sắc màu của Noel trong cái nhật ký xinh xinh này rồi thế mà cuối cùng đến 24 thì lại ngồi nhà, Noel cũng như mọi ngày bình thường thui. Đây là tự mình quyết định không đi đâu đấy chứ Thôi để dành khi nào có anh, sẽ đi chơi luôn một thể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này