1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/12/205 gặp được đồng chí Kevin nhờ giúp cho làm quen với THD mà khó khăn hết mức. Buồn và kiên nhẫn chờ đợi vây.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng noel THDHN bây giờ thì muộn quá nhỉ, thôi để sang năm mới chúc một thể vậy.
    Tối noel của em ấm áp nhỉ, hy vọng năm nào cũng được ấm áp như thế
    Buck
  3. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ban oi ban da dieu tri duoc cai modem cua ban chua ? Dung de Topic nay chet nhe ! Uong lam !!!!!!!!!!! trong cay sap toi ngay hai qua roi ma !
  4. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chài,lôi cả mình vào mới chết .....Vụ này khó giải quyết đây,nếu THD mà có anh iu thì topic close mất ....Tốt nhất là cứ ế sưng lên như thế thì mới có tâm trạng mà viết bài nhỉ ( Trả thù vụ dám kêu kevin yêu nhiều )
  5. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ac ac... cha Kevin này ác như con tê giác, nhơ'' lâu thù dai, làm ảnh hưởng đến mình. Nhật ký này sắp chuyển thành ....Nhật ký tình yêu...những ngày bên anh...rùi.Hi`hi`..Phải ko THD.
  6. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nam tho, hoi hop cho` doi, ko thay hoi am (ngay mai ko biet mat troi co lo'' dang ko nua~).Tam Hon Dep nho`
  7. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy hôm nay không Bạn Búp Bê Nhật Bản không online rồi !
    Mình sẽ viết vài dòng vào đây để giúp nhật kí của bạn nó luôn ở đầu trang nhé . Để mọi người cùng đọc nhé .
  8. whitesummer

    whitesummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Actually, when I first read your online diary, I think you have trouble with your mind honestly! why would a person write a diary for a man whom she doesn''t even know his face, his character??? I think that probably you''re in junior year of a university and never experience what so called "LOVE", or currently you need a lover so badly!! anyway, I''m not writing this cause I want a a fight among the members in this forum, but it''s just my thought. I think your diary is very good, nice! I bet you major in journalism! but its contain is..kind of "paranormal"
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/12
    Đêm?.
    Có những lúc buồn mà chẳng thể giãi bày cùng ai, có những lúc nằm im nghe màn đêm dần buông như một tiếng thở dài trên đôi vai hao gầy. Có những lúc thấy mình yếu đuối sau những mạnh mẽ và tươi vui, có những lúc thấy mình sinh ra chẳng phải chỉ để nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Có những lúc chợt thấy cần một bờ vai để dựa, một vòng tay ấm áp chở che, và một ai đó để cùng mình lắng nghe nỗi buồn rơi trong một thoáng ưu phiền, chỉ cần lặng im nắm lấy bàn tay thôi cũng đủ thấy ý nghĩa hơn bao lời có cánh. Có những lúc chợt thấy mình cần có một nơi bình yên để hướng về, để sớt chia buồn vui, để mình khẽ cất một tiếng gọi nhẹ nhàng như hơi thở mỗi khi thấy lòng trống rỗng. Vẫn biết những phút giây này chỉ là những phút quá mệt mỏi nên lãng đãng mà thôi. Rồi nó sẽ qua thật mau như cơn mưa bóng mây. Sau giấc ngủ dài, mai lại là một ngày mới, dù mình chẳng phải là Scarlet thì cũng không có điều gì ngăn cản sớm mai thức giấc, mặt trời của ngày hôm nay đã không phải là mặt trời của ngày hôm qua. Mai, mình sẽ lại tươi vui và rực rỡ, sẽ lại cười như chưa từng biết đến buồn đau, sẽ lại ?onhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng? như có người đã nhận xét về mình. Sẽ lại là một cô gái đỏng đảnh, nắng đó rồi lại mưa rào, lúc nào cũng tràn đầy hài hước và tự tin, vẻ như chẳng bao giờ phải bận tâm về cuộc sống viên mãn này. Uh, ngày mai?

    Sáng?
    Có những lúc vùi mình trong chăn, úp mặt vào chiếc gối êm ái mà ngủ quên cả thời gian đang vùn vụt trôi. Có những lúc rong chơi hoài như một kẻ vô lo thực sự. Có những lúc nghịch ngợm đầy vui thú với những thứ phù phiếm vẻ bề ngoài. Có những lúc quên bẵng thú vui thanh tao đọc một vài trang sách hay, nhạt nhẽo với cả việc tìm niềm vui bằng cách quan tâm đến mọi người? Cứ thế, lười biếng, uể oải và vô tâm nhất trần đời. Và có những lúc ?" ngay lúc này đây ?" thèm được dạo những bước thảnh thơi trên nền cát ẩm ướt mềm mại, để sóng, để gió mơn man vỗ về, thèm được trở về với mẹ thiên nhiên, được hoà chung niềm vui với trời xanh, mây trắng, với tiếng chim hót căng tràn nhựa sống, được hít căng ***g ngực bầu không khí trong lành, cả mùi ngai ngái của cỏ cây đất trời. Đôi khi thiên nhiên chính là phương thức xoa dịu tâm hồn tuyệt vời nhất?
    Ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm, chợt muốn ai đó khẽ đánh thức giấc nồng bằng một giọng nói dịu dàng, để rồi cùng dạo phố, cùng nhau đi lễ chùa, cùng chắp tay thành kính mà nguyện cầu những điều tốt đẹp, để thấy lòng bình an, thanh thản, trong trẻo như một sớm mai. Rồi khi những sợi nắng cuối ngày tắt dần, hoàng hôn dần buông xuống, lại cùng nhau ngắm mặt trời lặn nơi Hồ Tây lộng gió, đường Thanh Niên ngan ngát hương ngọc lan. Tối đến quây quần bên bè bạn trong quán café ấm áp, ríu rít những câu chuyện không đầu không cuối và những nụ cười giòn tan tưởng chừng như vô tận. Cuộc sống êm đềm trôi?Một tuần mới lại bắt đầu tràn đầy nhiệt huyết. Niềm hạnh phúc nằm trong những điều thật giản đơn. Điều quan trọng là ta có nắm bắt lấy những giây phút đó hay không, hay lại một thoáng vô tình ta để lỡ, mà cứ mải miết tìm đâu giá trị hạnh phúc xa vời. Để đến khi chợt nhận ra thì mọi thứ đã không còn nguyên vẹn, dòng đời vẫn mãi trôi chảy, thời gian chẳng chờ đợi ai?Thương lắm cuộc sống ơi! Thương lắm cái phần yếu đuối mỏng manh trong cái vẻ mạnh mẽ thường nhật, sau những nụ cười tự tin có chút bất cần. Thương cả những dòng nhật ký nghiêng nghiêng?
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/12
    Choàng tỉnh giấc khi chuông đồng hồ đã điểm con số 11, giấc ngủ dài còn vương nhiều mộng mị. Nằm yên lắng nghe hơi thở của cuộc sống vang vọng qua ô cửa sổ con con, tiếng còi xe, tiếng người huyên náo. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh mà người ta gọi hoa mỹ là âm thanh của cuộc sống. Ngoài kia, nắng đã chói chang. Thời tiết đỏng đảnh biết bao, mới hôm qua còn lạnh lẽo mưa phùn, trời âm u một màu xám xịt, hôm nay nắng đã lại tưng bừng nhảy nhót. Chẳng ai biết được điều gì sẽ đến vào sớm mai, phải không? Hôm nay đã là ngày tận cùng của năm 2005. Có thể coi là giao thừa của dương lịch không nhỉ? Chỉ qua một đêm thôi, ngày mai đi học trẻ con đã nắn nót viết lên trang vở ngày?tháng?năm 2006. Người lớn cũng phải lưu ý kẻo giấy tờ sổ sách vẫn nhầm lẫn số 05 và 06. Mấy hôm nữa, trong bài thi, mình cũng nhớ ghi con số 2006. Thế là một năm mới lại bắt đầu. Cả thế giới lại hát vang bài Happy New Year. Uh, chào năm mới!
    Cũng lâu rồi mới ngồi trước màn hình vi tính mà gõ gõ bấm bấm, những dòng tự sự như được khơi thông mạch nguồn lại được dịp ào ạt tuôn chảy. Vẫn còn nửa tháng nữa kỳ thi mới kết thúc, vẫn còn nhiều bộn bề lo lắng đang chờ mình phía trước, vẫn phải vui tươi nhìn lên, vẫn phải chiến đấu miệt mài bên ngọn đèn trang sách. Kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên đang từng ngày từng giờ để lại vết hằn trên khoé mắt bờ môi. Đọng lại sau những đêm chập chờn giấc ngủ, sau những sáng tinh mơ nghe chuông reo vội vàng vớ lấy cuốn sách để sẵn nơi đầu giường là những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, là sự mỏi mệt rã rời của từng đốt sống lưng, của những ngón tay sưng sưng vì ghì chặt quản bút, mím môi viết cho kịp những dòng suy nghĩ đang chạy đua cùng với thời gian. Là những buổi gò lưng bên đống tư liệu dày cộp nơi thư viện trang nghiêm, là hàng chục cây số bụi mù mịt rong ruổi từ nhà đến trường, là những lúc khệ nệ ôm chồng tài liệu chầu chực ở hàng phô tô in ấn, là những cú điện thoại thở than, an ủi động viên, là những tin nhắn sẻ chia hoặc đơn giản chỉ là nhắc nhau học kĩ thêm phần nào. Ôi quãng đời sinh viên của tôi! Mai này xa nhau rồi, chẳng biết có lúc nào thảnh thơi mà ngồi ôn lại quãng đời này hay không nữa? Chính mình cũng chẳng thể nói trước được điều gì, vẫn tự dặn lòng thật nhiều nhưng quả thật mỗi ngày một đổi thay, con người rồi cũng sẽ cuốn vào dòng trôi chảy bất tận của cuộc đời, chẳng ai biết được mai này sẽ ra sao. Cuộc sống phía trước mở ra nhiều cơ hội, nhiều thăng trầm, mới lạ đó nhưng cũng thật nhiều cạm bẫy, lo toan. Mà công việc mình chọn lựa, nghề nghiệp mà mình cùng bè bạn đã dấn thân vào lại đầy khắc nghiệt. Chẳng biết một ngày với 24h có đủ cho chúng ta vùng vẫy, quẫy đạp mà hoàn thành cho tốt công việc ở cơ quan và núi việc không tên ở gia đình không, còn có những phút giây mà hoài niệm xưa cũ, mà nhớ tới nhau, mà cùng ngồi thật thoải mái, không bận rộn lo toan để ôn cố tri tân hay không? Con người mình vẫn cứ là con người hoài cổ lại thêm phần lo xa. Vui ngày hôm nay đó những chẳng quên lo lắng cho ngày mai. Đúng tính cách của người Việt cổ, thương mà cũng thấy tội lắm cơ!
    Còn khoảng 1 tiếng 30 phút nữa là sang năm mới rồi. Năm mới, niềm vui mới, thành công mới, hạnh phúc luôn tràn đầy. Đó là những điều muốn cầu mong cho cuộc sống của mình, của gia đình, người thân và bè bạn. Cho người thương chưa biết mặt trong tương lai, và cho cả những người đang đọc những dòng chữ này. Nào cùng chúc Happy New Year! Năm mới an lành!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này