1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/1/06
    Cám ơn mọi người đã giúp mình kéo cái topic này lên, để nó không đến nỗi trôi tuột đi đâu đó để mình tìm mỏi mắt! Khổ nỗi cái modem nhà mình vẫn chưa được điều trị cho nên mình vẫn không thể vào mạng mà chia sẻ nỗi niềm được. Chứ còn các bạn và Kevin cứ yên tâm, dù có tìm được người mà mình sẽ trao tặng cái nhật ký nhỏ xinh này thì mình vẫn tiếp tục viết nhật ký đều đều. Bởi lẽ, viết nhật ký đã trở thành một thói quen, một thú vui không thể thiếu...
    Chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc!!!
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cũng chúc em một câu như thế nhé
    Tốt nhất là nối ADSL đi em ạ, rẻ hơn và nhanh hơn dùng modem nhiều . Đừng để cái nhật ký bé bé xinh xinh của em bị trôi đi quá xa nhé. Chúc mừng năm mới
  3. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi.....Tình hình hình là khá nhiều người nhẩy vào YM của tớ với lí do à xin nick của bạn....kiểu này chắc mình thành người bảo vệ của bạn hiền quá.....Người nổi tiếng ơiiiiii.....
  4. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ối dời ơi!!! thế này thì bao giờ mình mới được gặp chứ Kevin ơi la Kevin. THD thấy thế nào tâm trạng làm người nôi tiếng có hay ko? Nếu ko cho gặp thì cho mình thay Kevin bảo vệ bạn cũng được . Cha Kevin chắc còn phải bảo vệ người khác rùi. Phải ko Kevin.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Uí giời ơi..em đã đọc topic này từ lâu rùi anh ạ. Thực ra thì em cũng muốn viết nhưng thôi để tâm hồn đẹp viết. ..
    Người tương lai của em ơi! Có biết em nhớ anh tới mức nào không?! Oạch!..anh không biết đâu. Đêm qua nửa đêm em phải dậy uống thuốc giảm đau ( mà em lại ghét thuốc nhất trên đời chứ...) vì cái răng khôn chết tiệt. Nó làm em đau kinh khủng..lại thêm có vẻ sốt sốt nữa....khôn ra thì chẳng thấy đâu chỉ thấy đau ..cả đêm em nằm trằn trọc với cái răng khôn của mình sáng ra dậy sớm thấy lại càng đau. Nhìn vào gương hình như mặt em hơi méo mó hơn mọi ngày thì phải..vì em không sao cười được như mọi ngày nhìn vào gương mà
    Tình hình thế nhưng em cũng lên thư viện..mốt còn một môn thi nữa anh ạ...............hix hix giá mà có anh ở đây để em bảo là...............................................ôi.....................em đau lắm..................đau lắm...........................
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn Kevin_le! Bạn đã trăm công ngàn việc mà lại còn phải làm người bảo vệ cho mình nữa. Thôi thì ai có tấm lòng quan tâm đến Tam_Hon_Dep xin cứ PM cho mình, chứ nhắn vào nick của Kevin thì e là hơi phiền cho Kevin, Kevin còn phải làm tốt công việc của một ông chủ trẻ thành đạt mà
    Cám ơn mọi người nhiều. Hẹn sẽ trở lại trong một ngày gần đây.
    Mai lại thi một môn nữa....Amen!

  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/1/06
    Đã hoàn thành bài thi dù kết quả không như ý...
    Còn một tuần nữa thôi....cố lên nào....
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/1/06
    Một giờ sáng?.
    Anh thương yêu của em à! Lâu lắm rồi mới được gọi âu yếm thế trong nhật ký này. Nếu như tinh ý một chút thì anh có thể nhận thấy rằng từ hôm bắt đầu bước vào guồng quay của kỳ thi học kỳ, viết nhật ký không thấy em dùng đại từ nhân xưng anh và em quen thuộc. Anh biết vì sao không? Tất cả mọi việc trên đời này đều có lý do của nó hết anh à. Đơn giản thôi, nhưng không phải những thay đổi đó là không có ý nghĩa. Bởi vì, em muốn đã viết cho anh thì phải viết thật hay, thật nhiều, tình cảm phải được thể hiện bằng độ dài của câu chữ (ít ra ở thời điểm này chỉ có thể làm được như vậy). Những ngày qua, nếu có cơ hội được lướt nhẹ những ngón tay mảnh mai trên bàn phím thì đó là những giây phút tự sự, những lời thở than và những lan man trong cái đầu bé nhỏ của em mượn trang giấy để giãi bày. (Em vừa xem lại những đoạn mình viết, trừ ngày 30,31 là có tâm sự ra thì những ngày khác, có hôm chỉ có vài dòng ngắn ngủn như đúng cái tâm trạng lúc đó của em). Còn bây giờ, em sẽ lại tiếp tục viết cho anh những lời thương, hành trình này còn dài lắm phải không anh? Anh hãy cứ bình tĩnh mà đọc nhé anh thân yêu?
    Vậy là hơn 2 tháng kể từ ngày em đặt tay lên bàn phím viết những dòng đầu tiên trong cái nhật ký gửi người tương lai này. Hai tháng có biết bao chuyện xảy ra, có biết bao điều vui và cả những nỗi buồn man mác được cất kỹ, được gói ghém cẩn thận trong từng câu từng chữ, từng lời em viết. Em và anh vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời mình, dù không ở bên, nhưng em biết, ở một nơi nào đó, anh vẫn đang miệt mài in dấu chân của mình lên trên con đường đời xa ngái, con đường kiếm tìm em, kiếm tìm hạnh phúc đích thực. Dù chẳng phải là người lãng mạn, nhưng nếu một tối đẹp trời nào đó, anh chợt ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm huyền hoặc, thử nghĩ rằng có một người đang nghĩ về anh, mong những điều tốt đẹp đến với anh, thậm chí còn viết những lá thư chưa đề tên người nhận thì cũng là một chuyện ít nhiều thi vị phải không? Chẳng hiểu sao, em cứ mong mang những điều nhẹ nhàng như hơi sương, lãng đãng như khí trời cỏ cây để làm dịu đi cái oi ả gay gắt của cuộc sống trong thế kỷ 21 đang vùn vụt đi lên vùn vụt đổi thay này. Có lẽ nó thật giống như công việc của một con dã tràng xe cát?Đôi khi em cũng mỉm cười tự thấy mình trẻ con và nhiều mơ mộng. Ừ, thôi thì con dã tràng xe cát biển Đông trong câu chuyện cổ tích ngàn năm nay có bao giờ mệt mỏi? Dã tràng cứ miệt mài xe cát và sóng cứ xô đến, xoá đi tất cả. Dã tràng có cái triết lý của dã tràng, và sóng có triết lý của sóng. Thế nên đến tận bây giờ ta vẫn còn có thể nghe câu ?oDã tràng xe cát biển Đông. Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì?. Nếu con dã tràng tội nghiệp không biết giữ cái triết lý của nó thì có lẽ giờ này nó đã ?ngủ quách trong cái hang ấm áp nào đó rồi, còn đâu cho người đời cười chê? (Liệu anh có thắc mắc không hiểu triết lý của con dã tràng là gì? khi nào gặp em, em sẽ kể anh nghe. Có giống một câu chuyện ngụ ngôn của La phông ten không nào? Lại là một thứ lãng đãng và mỏng manh như sương mai?)
  9. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là chưa được đọc hết nhật ký của bạn Tam_Hon_Dep_Hn.
    Tôi là ai? Tôi sẽ là cái gì? Tôi sẽ làm được gì? Hay không là gì cả? Tự nhiên cảm thấy sao con người mình nhỏ bé đến thế - Tự ti ah? Không. Cái quái gì thế này? Giá mà mình biết được tương lai nhỉ, lúc đó mình sẽ biết mình là ai, biết mình sẽ làm được cái gì và biết được cả người thương của mình là ai nữa. Chờ em, người đến từ tương lai...
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng này, không hiểu sao tôi rất muốn trả lời những câu hỏi của bạn, dù rằng đó là việc làm mà tôi đã cố tránh trong rất nhiều ngày tháng qua, cái việc đưa ra những nhận xét, những lời khuyên đầy chất triết lý và đôi khi là sáo rỗng, nói được chưa chắc đã làm được mà. Nhưng có lẽ, đôi lúc chúng ta cũng cần có những ước mơ, những triết lý sống tươi đẹp và lãng mạn như cô gái chủ nhân của topic này đúng không . Bạn, và có lẽ cả tôi nữa đã từng hỏi mình là ai, tương lai của mình sẽ thế nào đây? Nhưng nếu bạn biết rõ tương lai của mình, bạn biết rõ một nửa kia của bạn, bạn còn có thấy cuộc sống tươi đẹp nữa không, bạn có còn cố gắng cho bản thân mình và những người xung quanh nữa không, vì mọi thứ đã được định đoạt rồi mà. Tôi có một người chú đã nói một câu mà tôi rất thích "Nếu biết ngày mai mình chết thì cũng không sao cả, cứ cố gằng làm tốt việc của ngày hôm nay đi". Tương lai của bạn cũng như của tôi đều nằm trong tay chúng ta mà thôi, chúc bạn vui vẻ
    Xin lỗi THD vì lạm dụng quyền sử dụng đất nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này