1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã học 4 năm ở HN, có rất nhiều kỷ niệm không thể quên về HN, bạn có vẻ như là một người rất cá tính. Chúc bạn sớm tìm được người tương lai như ý
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh thương mến của em ơi! Bây giờ em mới về đến nhà đây này. Hôm nay em chơi rất vui. Và ăn rất no nữa chứ. Hic hic. Người yêu của anh rất đảm đang trong việc rửa rau và rửa bát anh à
    Em chỉ viết cho anh mấy dòng thế thôi. Để anh biết là dù vui đến mấy thì em cũng không ngừng nghĩ đến anh
    Ngủ ngon anh của em!
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    " Bức Thư Tình Đầu Tiên"
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
    Tặng cô bé có tâm hồn đẹp,
    http://210.245.24.14/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E9AA/
  4. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của cô bé này hay quá !!!.. cảm xúc rất tự nhiên và trong trẻo. Hi vọng "cây bút trẻ" này sẽ đủ sức viết cho tới ngày... có người yêu!!!
    P/S: Đã vote tặng 5* gọi là động viên
  5. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    híc. Làm người iu của u mà mỗi ngày u viết cho một trang rồi bắt đọc có quá là tra tấn [r23] Khổ thân chàng nào trong tương lai
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn Tam_Hon_Dep_Hn thật là tình cảm , tui rất khâm phục bạn đó , bạn hãy viết đi , tất cả những gì bạn viết đều rất hay , vote gọi là động viên và cổ vũ cho bạn 5* để bạn lấy hứng viết tiếp nhé , chúc bạn tìm được một người như ý cho riêng mình ,
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác ơi đừng có viết bức thư tình đầu tiên , em có bài bức thư tình cuối cùng nè
  8. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những dòng nhật kí em viết tặng.
    Sau này giả sử Brazil đá với Việt Nam, và chúng mình cá độ với nhau thì anh sẽ chọn Việt Nam và nhường em Brazil, cho em phần thắng đấy. Thích nhá
  9. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh muon noi''........anh se~ tiep'' tuc theo doi~ nhung gi` em dang viet cho mot ai do''.........viet nua~ nhe'' em......
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Người mà em sẽ tìm thấy trong tương lai ơi! Dễ thương quá anh ơi. Hôm nay em vào tìm nhật ký tình yêu của mình thì thấy có mấy người viết động viên em nè. Không ngờ cái topic tí xíu này và những tâm sự miên man của em cũng có người đọc và chú ý anh à. Lúc đầu định cứ viết thôi (viết cho anh mà) mặc cho có bị nói là ...kỳ cục thì cũng "khen chê phơi phới ngọn đông phong". Nhưng bây giờ đọc những dòng nhắn nhủ dễ thương này cũng thấy vui vui anh ạ. Em của anh là thế mà, dễ vui mà cũng dễ buồn.
    Sáng nay đi học em mặc rõ là nhìu áo, ai ngờ trời lại nắng chang chang anh à. Hơi nóng một chút nhưng không sao anh à, miễn là cơn bão không còn hoành hành trên mảnh đất hình chữ S này nữa là em vui rồi. Kể cho anh nghe, hôm trước Axon - bạn thân nhất trong những năm ĐH của em có vào xem topic này, Axon cười bảo là không ngờ bạn mình cũng lại yêu đất nước đến thế , thế mới buồn cho em chứ! Hihi. Tại em lúc nào cũng cười, cũng đùa, vẻ như chẳng nghiêm túc trong chuyện gì thế nên....Chỉ có ai hiểu em thì mới biết con người thực sự của em như thế nào thôi. Em cũng không cần nhiều người hiểu em lắm, chỉ cần một vài người tri kỷ thôi. Em của anh vốn không quan tâm nhiều đến dư luận mà
    Anh ơi, em đói bụng quá rồi, vừa đi học về là vào "nói chuyện" với anh ngay đó. Em phải đi măm măm đây. Chiều rảnh em sẽ viết cho anh nhìu hơn nha. Bibi anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này