1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn Axon gửi cho em cái mess này đúng lúc em đang viết những dòng miên man về cuộc chia ly trong một trạng thái hơi lơ ngơ dưới tác động của vài chén rượu lúc trưa. Thấy yêu yêu nên chép lại vào nhật ký, như một món quà tặng bạn hiền axon và các bạn, những người đã đang và sẽ phải chia tay với một cái gì đó
    "Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi. Nhưng có ai biết nước mắt của mặt trời là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười thì thật ra lúc đó mặt trời càng khóc. Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi thật không đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này có khi đem lại hạnh phúc cho người khác. Bạn đừng buồn mỗi khi cảm thấy lòng mình buồn chán vì nỗi cô đơn trong trái tim. Say đắm nhất là tình yêu của mẹ, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của bè bạn. Cám ơn bạn vì đã là bạn của tôi!"
    Cám ơn vì đã là bạn của tôi!!! Cám ơn vì "trời se duyên nên khiến ta gặp nhau" !!! Cám ơn cuộc đời vì tôi đã tìm thấy bạn!!! Cám ơn vì những gì chúng ta đã đang và sẽ có với nhau!!!
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn!
    Buck
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh Buck dạo này ngắn gọn cô đọng và súc tích quá vậy!
    Nhân dịp cuối năm, Tâm Hồn Đẹp muốn gửi đến các bạn - những member rất dễ thương đã dành thời gian đọc, chia sẻ, động viên và chăm sóc cái topic này cùng Tâm Hồn Đẹp. Tâm Hồn Đẹp không phải là người biết "nuôi" topic cũng không biết cách o bế và thu hút member. Vì thế đành "lực bất tòng tâm", nhận được sự chia sẻ động viên rất đáng yêu của các bạn, Tâm Hồn Đẹp chỉ biết mỉm cười và ....cặm cụi viết nhật ký thôi. Không biết làm sao để đáp lại sự yêu mến của mọi người, đành chỉ cố gắng sao cho thật xứng với cái nick, mà như thế thì mới có thể viết được những dòng nhật ký không chỉ là một dạng câu bài
    Cám ơn mọi người nhé, cám ơn bạn Axon yêu quý, cám ơn bạn hiền Kevin, anh next_next, anh Buck, anh lbmhn (món quà của anh rất ngộ nghĩnh), anh Faceofdragon, chú RettButller, bạn lengochuyen, bạn nhu_xinh, bạn Super Knight....và tất cả những người mà Tâm Hồn Đẹp không có điều kiện để kể ra hết ở đây. Cám ơn những người đã đi cùng cái topic này từ những ngày đầu tiên (không hiểu những người muôn năm cũ - hồn ở đâu bây giờ , ví dụ như anh gatrongdatinh - người phát hiện ra Tâm Hồn Đẹp nhầm lẫn giữa đội Malaysia và Inđônexia hồi Seagame ), cám ơn những người gửi PM động viên, nhận xét chân tình...
    Chúc mọi người đón một cái Tết cổ truyền thật đầm ấm và hạnh phúc! (những lời chúc tốt đẹp thì không bao giờ là sớm hay quá muộn phải không )

  4. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hic..hic.. thấy tên mình được nhắc... cảm động ghê !!! hoá ra nick mình cũng thuộc dạng "vua biết mặt, chúa biết tên" rùi... vui quá !!!!!
    hồn thì thi thoảng vẫn để ở đây... lần nào vào ttvnol cũng đọc bài ở topic này đầu tiên, thành homepage rùi.
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắc đến Tào Tháo, đã thấy Tào Tháo xuất hiện Kiểu này phải nhắc lại hết tất cả những người đã từng góp mặt trên "nhật ký đàn" này mất thôi, gọi là Gặp nhau cuối năm nhỉ ? Những nick của các bạn Tâm Hồn Đẹp vừa nhắc đến ở trên đều do Tâm Hồn Đẹp dựa vào trí nhớ của mình, thế nên nếu có ghi chưa chính xác nick các bạn xin bỏ quá cho . À, còn một người nữa là anh hbb - người từng đoán Tâm Hồn Đẹp học Sư phạm và sắp trở thành cô giáo tương lai . Nếu Tâm Hồn Đẹp mà làm cô giáo chắc bài học đầu tiên cô giáo dạy học trò là bài "Viết nhật ký như thế nào?"
    Nhân dịp cuối năm viết mấy lời tri âm

  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [size=3]Ngày 21/1[/size=3]
    Đã hứa với anh rằng có ADSL rồi sẽ dành thật nhiều thời gian để viết Nhật ký cho anh. Thế nhưng rồi năm hết tết đến, bận rộn loay hoay với những công việc không tên nên độ dài của nhật ký có lẽ hơi bị thu hẹp Anh đừng buồn và cũng đừng nghĩ ngợi gì, không phải là đuối sức viết, càng không phải vì tình cảm em dành cho anh có vơi bớt, đơn giản chỉ là em của anh đang rèn luyện sự đảm đang thôi
    Nhà cửa thì ngày nào chả dọn dẹp, đâu phải chỉ đến Tết đống mạng nhện mới được quét đi, các ngõ ngách trong nhà mới được lau chùi cẩn thận? Thế nhưng mà anh ơi, người Việt mình ăn Tết không phải chỉ trong 3 ngày Tết không đâu. Tết có lẽ đến từ hôm ông Công ông Táo cưỡi cá chép bay về trời, từ hôm người người náo nức đua nhau đi chợ sắm tết, từ hôm trời bắt đầu chuyển lạnh cho hoa đào tươi thắm e ấp dịu dàng, cho hồng hồng môi má, từ hôm ai nấy nhộn nhịp trang hoàng nhà cửa để "cung chúc tân xuân"... Anh thử hình dung mà xem, khung cảnh gia đình êm đềm biết bao, mỗi người một việc, vừa luôn tay dọn dẹp vừa trò chuyện cười đùa. Mệt nhưng vui vẻ và ấm cúng. Cái cảm giác tự tay mình sắp xếp bày biện lại mọi thứ vật dụng trong nhà, lau kĩ khung ảnh gia đình, cắm một lọ hoa tươi, như để "tống cựu nghinh tân" thật đáng nhớ. Có lẽ người Việt mình chơi tết từ lúc cẩn thận bao xá bát hương, khe khẽ nâng niu chọn lựa cành đào cành quất, vuốt phẳng phiu manh áo mới, lau chùi đánh bóng lư đồng, đồ gỗ... Không khí Tết là gì cơ chứ nếu không phải là không khí êm ấm của cuộc sum họp gia đình, bên nồi bánh chưng, bên chậu mai vàng hoặc đơn giản chỉ là cùng nhau xắn tay áo lau chùi dọn dẹp cửa nhà. Nhìn giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt người thân mà thấy yêu cái gia đình nhỏ bé của mình đến lạ!
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 21/01/2006
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Được HBB sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 22/01/2006
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu trại sao rất ghét nghề giáo nhưng lại rất thích người làm nghề giáo
    Nếu em là nhà giáo thì nhớ đừng dỵa học sinh bài Viết nhật ký vội vì nếu không TTVN này sẽ sập luôn mất
  9. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không ngờ cái nick của mình lại được nhắc đến, bất ngờ wá.
    Năm hết Tết đến rồi, bận rộn thật, tất bật công việc để sang năm mới giảm bớt công việc đi, đành phải cố gắng nhiều hơn vậy nhưng kể ra thì cũng vui, sắp được về wê rùi. Sáng nay trời mát ác, đi ra đường mới thấy là mát, mặc độc 1 áo sơ mi với 1 chiếc áo thể thao mỏng, thôi kệ đã đi rồi không quay lại nữa; chắc tại do cái tính của mình chủ wan và ghét quyết định lần thứ hai.
    Sao tôi cứ nghĩ Tâm Hồn Đẹp là nhà báo tương lai nhỉ? Ah, tại tôi thấy Tâm Hồn Đẹp có bài được đăng báo nên nghĩ vậy đó mà, chắc là không sai nhỉ?
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã điểm mặt anh tài gần hết rồi đó, cám ơn những người "muôn năm cũ" - những người đã đi cùng topic của Tâm Hồn Đẹp từ ngày mới "khai bàn phím"
    Thật may cho anh hbb và có lẽ là cả cái TTVN hay bị down mạng này nữa là Tâm Hồn Đẹp không có diễm phúc làm cô giáo. Vậy là một thế hệ trẻ thật may mắn thoát khỏi cảnh "ngày ngày viết nhật ký"! Còn anh Faceofdragon, sao anh không đi thi Hãy chọn giá đúng hoặc Đuổi hình bắt chữ nhỉ? Anh có tài phán đoán lắm đó
    Mệt và buồn ngủ quá, Tâm Hồn Đẹp phải một lát đã rồi mới trở dậy múa bàn phím tiếp được.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này