1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/1
    Rét rét rét rét đến rồi! Rét đến cho muôn mọi nhà! 23 tháng Chạp năm nay rét lạ kỳ anh ạ, cái rét buôn buốt thấu xương. Rét đến mức những ngón tay của em đau nhức một cách khó chịu, nỗi đau từng bừng nhảy nhót trên đầu ngón tay. Rồi khẽ lan toả trên mu bàn tay, lên cổ tay và khuỷu tay cũng cùng chịu chung số phận. Cảm giác như cái rét hoà chung với nỗi đau ngọt sắc như dao cau cứa nhẹ vào da thịt, ngấm vào trong xương nghe buốt tận chiều sâu tâm can . Phải ngâm những ngón tay mỏng mảnh vào nước lạnh tự dưng thấy muốn ứa nước mắt, vì đau hay vì lạnh, hay chẳng qua chỉ vì muốn có ai đó ở bên để mà than thở nũng nịu. Đấy, trời lạnh cứ làm cho con người ta mềm lòng ra như bún thế đấy. Chỉ cần ủ kín đôi bàn tay vào trong chiếc găng ấm áp, uống một chút nước ấm, ăn chút gì nong nóng rồi sẽ đỡ thôi mà. Em vẫn tự biết chăm sóc cho mình đấy chứ. Chỉ khe khẽ than với anh tí chút cho vơi đi nỗi đau mà mình phải chịu đựng đó thôi
    Lâu lắm rồi, chiều nay em mới lại xuống phố cùng bè bạn. Được túm tụm ôn lại những câu chuyện lí lắc từ hồi còn học chung một lớp luyện thi, hồi còn nghịch ngợm và nhiều mơ mộng, lúc nào cũng chỉ thấy cười đùa hồn nhiên ko vướng bận chuyện gì . Mới đó mà đã 5-6 năm trôi qua rồi, giờ người đi làm, kẻ đi học, người đã bàn tính chuyện cưới xin. Nhắc lại những kỉ niệm cũ mà thấy cười ra nước mắt, từ chuyện mặc áo dài đi chơi cho đến chuyện cùng nhau vẽ ra viễn tưởng cả lũ sẽ sống chung trong một căn nhà thật lớn... Kỷ niệm sao lúc nào cũng đẹp đến mức trong vắt như mặt hồ mùa thu vậy nhỉ?
    Chiều nay xuống phố mới thấy dộn dịp không khí Tết nhất, chợ hoa Hàng Lược người bán kẻ mua chen vai thích cánh, các siêu thị nhìn vào chỉ thấy bạt ngàn xe cộ, các cửa hàng tạp hoá ngồn ngộn bánh mứt, rượu chất cao như tháp. Tết nhất là dịp cho người ta mua thật nhiều và sắm thật mạnh tay, tiền cuồn cuộn lưu thông, có lẽ không thời điểm nào trong năm động tác móc ví lại diễn ra nhanh gọn, mau mắn như lúc này. Ăn tết, mặc tết, sắm tết, chơi tết, tiêu tết...Có hàng trăm lí do để rút tiền ra khỏi ví không băn khoăn. Cả năm mới có một cái tết mà, "đói ngày giỗ cha chứ phải no ba ngày tết", người Việt mình là vậy. Âu cũng là một phong tục hay ho, năm cũ qua đi, năm mới đang đến, Tết là dịp để nghỉ ngơi vui chơi cho thoả thích những ngày lao động vất vả, lên dây cót tinh thần cho năm mới thật nhiều dự định lớn lao. Có ra đường những ngày này mới thấy không khí Tết như trận cuồng phong thổi vào từng nhà, từng ngõ ngách, từng căn phố. Ừ thì cũng thấy náo nức, ừ thì cũng thấy tươi vui, ừ thì cũng thấy nôn nao, ừ thì cũng thấy cả những lẻ loi và lạnh lẽo. Chỉ thương cho những người chẳng được sum họp bên gia đình mà cùng nhau đón một cái tết có bánh chưng xanh, thịt mỡ dưa hành. Phong vị Tết quê nhà chứa chan trong nụ cười e ấp của thiếu nữ lần đầu biết yêu, trong ánh mắt ấm áp của cụ già khi nhận lời chúc thọ của cháu con, trong gương mặt trẻ thơ sáng bừng mân mê phong bao lì xì đỏ chói, trong những cái với tay theo quả bóng bay rực rỡ sắc màu, trong manh áo mới cả năm để dành diện Tết...Trời lạnh lắm nhưng lòng người thì vẫn ấm, hơi ấm lan toả khi chàng trai khẽ nắm tay người con gái mình thương yêu, khi ông bố dịu dàng bế đứa con nhỏ đặt lên vai để ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm, khi người chị đưa tay sửa lại chiếc khăn quàng trễ nải của đứa em nghịch ngợm. Đó là lúc tình yêu thăng hoa cùng với mùa xuân về!!!
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/1
    Nhớ! Nhớ! Nhớ!...Nhớ là như thế nào nhỉ? Lâu lắm rồi không biết cảm giác nhớ nó thế nào! Nhớ có phải là rất muốn gặp một người nào đó? Nếu kẻ đó trót nợ tiền của ta thì ta cũng rắp tâm phải gặp cho bằng được ấy chứ! Chẳng phải là nhớ! Nhớ có phải là mong nhìn thấy một người nào đó bằng xương bằng thịt, thấy người đó nói, cười? Ta cũng rất mong được 1 lần nhìn thấy anh chàng David Beckham đẹp trai để xem ngoài đời mái tóc của chàng có đẹp như trên ti vi hay không? Không phải là nhớ! Nhớ có phải là thấy cồn cào nôn nao trong ruột gan, như "đứng đống lửa như ngồi đống than" giống trong ca dao đã nói? Khi ta đói, bụng sôi ùng ục, ta cũng cảm nhận sâu sắc sự cồn cào hơn bao giờ hết! Còn khi ta nhấp nhổm trên yên xe chờ đợi mẹ chọn lựa đồ trong siêu thị trong tiếng còi hậm hực của chú trật tự viên đường phố thì đúng là hơn cả "đứng đống lửa ngồi đống than" . Vậy cũng chẳng phải là nhớ. Nhớ có phải là thấy mình tự nhiên buồn buồn nao nao, tự nhiên thích nhìn ra khung cửa sổ và...làm thơ? Khi ta bị điểm kém hay bị mẹ mắng vô cớ ta cũng buồn chứa chan. Giờ học của "tiến sĩ gây mê" - người giảng ko biết mình đang giảng gì còn người học cũng không biết mình đang nghe cái gì, ta cũng thường xuyên nhìn ra cửa sổ, xuyên qua kẽ lá, mong nhìn thấy một quả gì đó khả dĩ có thể ăn được đung đưa trong gió ! Làm thơ? Ta rất có khả năng làm thơ châm biếm, đả kích; những đối tượng bị ta tặng thơ trước nay toàn là những kẻ đáng bị bêu gương người xấu việc xấu. Vậy thì chắc chắn những biểu hiện đó không thể là hiện tượng Nhớ rồi! Vậy cuối cùng thì Nhớ nó là cái gì nhỉ?

  3. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, nóng ruột rồi đây, đẹp trai là cái gì nhỉ? Beckham mà gặp Chí Phèo nhà ta chắc chắn phải gọi bằng cụ nhỉ hihi, cẩn thận không "ghét của nào trời trao của ấy" thì vui đấy cô bé ạ.
    Chà, có người khen mình có tài phán đoán, cảm ơn nhé - Tâm Hồn Đẹp. Bây giờ mà chuyển sang nghề thầy bói thì chắc là kiếm ăn ngon đây. Để đoán tiếp nha: Tâm Hồn Đẹp thuộc kiểu người vui nhộn này, tương đối cẩn thận và tự nghĩ U học XHNV chứ không phải Phân viện báo chí - Thế thôi, mỗi hôm đoán một vài cái xem có đúng không đã, nếu đúng thì đoán tiếp.
    Nhiều lúc thấy con người tham thật, lúc chưa có thì chỉ mong muốn có, lúc có rồi thì mong muốn một cái tốt hơn; tình yêu không có sự đòi hỏi - Đó mới là một tình yêu đích thực (lý thuyết suông).
    Hôm nay là một ngày đáng chán, đến công ty mà chẳng giải quyết được việc gì cả; người ta trả lương cho mình để làm gì nhỉ? Tự thấy không làm được việc - Bất tài wá. Mong ngày mai giải quyết được nhiều công việc hơn (hihi ăn ké chút).
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tách riêng từng hiện tượng thì không phải, nhưng kết hợp chúng lại thành một thể thống nhất thì sao nhỉ. Đâu phải bài thơ nào cũng giống nhau, ta không thể châm biếm một thiên thần đang ngự trị trong tâm trí ta. Đâu phải sự cồn cào nào bát cơm cũng giải quyết được, vì có những cái đói làm ta không muốn ăn, muốn uống. Đâu phải khung cửa sổ nào cũng giống nhau, các nhà thơ chẳng hay nói mượn cảnh để tả tình là gì. Và sự mong đợi để gặp một ai đó cũng không giống nhau, bởi vì đối tượng khác, tình cảm cũng khác. Đi đòi nợ, ta sẽ nói rất nhiều, còn để được "nợ", ta sẽ nói rất ít . Chính bởi vì không thể dùng bất cứ câu chữ nào, văn thơ nào để mô tả thấu đáo được cảm xúc đó, người ta mới "cô đọng xúc tíc" lại thành một chữ thôi!
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tâm Hồn Đẹp đang tự hỏi là sao anh Buck không mở dịch vụ tư vấn tình cảm, giải đáp thắc mắc cho lứa tuổi ...ô mai giốnh như chuyên mục Vườn Hồng của anh Bồ Câu trên báo Thanh Niên hoặc mục Vườn Hoang của anh Cỏ Cú trên báo Mực Tím nhỉ? Anh Buck trả lời hay dễ sợ! Tâm Hồn Đẹp nghĩ cho anh một cái tên nha - anh Diều Hâu ( bảo đảm đè bẹp anh Bồ Câu của báo Thanh Niên) nghe có hay ko vậy?
    Bận quá, bận quá, mà cũng chẳng có tâm trạng để viết gì hết!

  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/1
    Tìm được một người để mình có thể tâm sự, chia sẻ quả thật là không dễ dàng gì anh à. Em luôn tự hào là người "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu", có thể chia sẻ tâm tình với người khác, thế nhưng sao để tìm được một người biết lắng nghe, biết vỗ về an ủi mình lại khó đến thế hả anh? Phải chăng những người thuộc cung Xử Nữ có tính cách "giàu tình cảm, quá nhạy cảm, hay suy nghĩ, hay mơ mộng, hơi thất thường và đôi khi hay đòi hỏi" như Chiêm tinh học đã nói? Có lẽ em đã đòi hỏi hơi quá phải không anh? Nhưng nếu bắt em phải thay đổi thì thực sự em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Không lẽ chỉ biết mong cho mỗi năm thêm một tuổi, tính trẻ con sẽ vơi dần đi, em sẽ tự biết cách an ủi và vỗ về bản thân, không quá cần một bờ vai để dựa, một bàn tay để nắm lấy bàn tay và một giọng nói thật êm dịu dàng quan tâm? Nhưng em cũng đã từng đọc ở đâu đó rằng, tình yêu được làm nên từ sự chia sẻ, sự quan tâm, những ngọt ngào âu yếm ân cần và lắng nghe. Khi cảm thấy không tìm được tiếng nói chung giữa hai người, không thể lắng nghe nhịp đập con tim của người mình yêu, có lẽ đó là lúc mình phải ra đi. Uh thôi, có khi anh đừng gặp em vội, rồi anh sẽ không chiều nổi con bé đỏng đảnh và thất thường là em đâu... Có lẽ khi cuộc sống và sự khắc nghiệt của công việc đã dạy cho em biết làm thế nào để kìm nén và che dấu cảm xúc, biết tự đứng lên mỗi khi vấp ngã mà không cần một bàn tay để tựa, biết mỉm cười khi gặp chuyện chẳng vui, và biết tự ru cho mình những giấc ngủ êm đềm không mộng mị....lúc đó có lẽ anh sẽ có một cô người yêu lý tưởng đó!
  7. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người anh yêu trong tương lai thế nào nhỉ ? Ta mong có thể yêu em, thương em và dành hết tình cảm cho em. Mọi người đàn bà khác chỉ là cát bụi, vướng áo nhưng sẽ bay đi.
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/1
    Sáng 27 Tết, trời vẫn còn giá, chưa thấy tín hiệu nào có thể dự báo một mùa xuân ấm. Nghe mọi người kháo nhau đang có đợt áp thấp nhiệt đới, có khi lại giống như Tết năm ngoái, mùng 1 Tết đẹp, vẻ đẹp xuân phơi phới, từ mùng 2 gió rét mưa phùn? Dù rằng buổi trưa, trời lại nắng hanh hao, thì vẫn mang trong lòng nỗi lo về một cái tết ko đẹp như ý. Kể ra, việc mong chờ, hồi hộp phấp phỏng này cũng là một cái thú rất riêng mỗi dịp Tết đến mà hình như chỉ có miền Bắc được ưu ái mà thôi....Giao thừa năm nay chắc vẫn lưa thưa mưa bụi, hạt mưa xuân lắc rắc trên tóc mềm, bám trên mi, trên má và cả phiến môi hồng. Nghe trong mùi mưa có hương thơm của trầm hương, của nến sáng và ngòn ngọt hoa đào...Chàng trai khẽ đưa tay gạt nhẹ giọt sương đêm còn đọng lại trên vai áo người yêu thật dịu dàng. Sao mùa xuân về cứ thấy tình yêu chứa chan trong cả những điều bình dị nhất? Dẫu sao một mùa xuân đã đến bên thềm nhà, tự nhiên thấy muốn đắm mình trong giai điệu "Lời tỏ tình của mùa xuân" để thấy nói lời yêu là điều khó khăn, để gửi cả thương yêu đong đầy trong mắt môi vào nhịp bước mùa xuân. Xuân đến, gõ cửa từng nhà, mang theo cả hương vị của tình yêu mới chớm nở, dìu dịu ngọt...
    Thiếu nữ kia ơi đừng ngồi buồn bên khung cửa sổ, mắt u hoài như tiếng vọng xa xa. Náo nức lắm một mùa xuân vẫy gọi, hoa đào xinh như một cánh môi mềm. Nói đi em, cười lên đi em, mở lòng ra đón nhận chút hương nồng, em sẽ thấy mùa xuân rất khẽ, chạm ngón tay vào trái tim mình. Sao không xuống phố tươi cười như nắng mới, gió mơn man sóng sánh mắt nâu trầm?...
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 26/01/2006
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm!!!
    Hôm nay nhất định phải đi ngủ sớm anh dấu yêu à, một ngày bận rộn và mệt mỏi nên kết thúc bằng một giấc ngủ thật êm phải không? Thức khuya là một thói quen rất có hại có sức khoẻ và nhan sắc, em biết chứ, nhưng mà rồi vẫn mắc phải. Tết đến bên thềm nhà rồi, em muốn gương mặt mình đón xuân trong sắc hồng của hoa đào chứ không phải sắc vàng của hoa mai Nếu vậy thì chỉ có cách nghe lời dặn dò âu yếm của bạn Axon yêu quý, ngủ nhiều hơn một chút thôi....
    Tối nay chị em khánh thành căn nhà mới, khang trang và đẹp đẽ trong tiếng xuýt xoa của mọi người. Em cũng bận rộn một đôi chút nhưng cảm giác sum họp bên mâm cơm với người thân vẫn là một điều gì đó rất ấm. Thích nhất là được chống cằm ngồi nghe mấy cậu em họ học cấp III tíu tít kể những câu chuyện lan man không dứt. Mới ngày nào chúng còn nhỏ xíu xiu, vậy mà thoắt cái ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cao lớn hơn chị nhiều quá rồi. Như một chỗ tâm tình đầy tin tưởng của lũ em nghịch ngợm, tự dưng thấy mình người lớn hẳn, đưa tay vuốt mái tóc ngỗ ngược của cậu em cưng nhất mà mỉm cười dịu dàng quá đỗi. Hay là bởi mùa xuân?....
  10. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn ngày mai nữa thôi là Tết . Một năm trôi qua thật nhanh phải ko bạn? Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình chưa làm được gì, sốt ruột waaáa.....Là khách thường xuyên theo dõi Topic này của bạn, chúc bạn và gia đình sang một năm mới an khang thịnh vượng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này