1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, tự nhiên thấy có một chút hình bóng mình trong đó. Đừng viết cho những người như thế này vì có thể họ mới chính là những người lạnh lùng nhất; Một khi đã quay lưng thì không bao giờ quay trở lại nữa.
    Nhưng, lúc mà để ý đến ai thì thôi rồi, không thể dừng lại, cũng không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình bằng cách tấn công liên tục đến khi người ta chán ngán thì thôi hihi.
  2. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Happy Woman''s Day to you and all other member.
    [​IMG]
  3. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tam_Hon_Dep_Hn ơi!
    Trôi tới trang 6 của Box rồi bạn ạh. Thực tập bận rộn quá phải không?
    Cố lên nhé
    Up
  4. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì tuột tới tận trang 10
    Đề nghị tâmhồnđẹp hà nội thỉnh thoảng cập nhật status. Không viết dài thì viết ngắn, kô cầu kỳ thì đơn giản, ví dụ: "vẫn chưa có anh nào" chẳng hạn...
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    lạ thật đấy, nhìn thấy anh mà run kinh khủng , nhưng mà thật vui ở cái tỉnh nhỏ bé này mình đã gặp đc anh .
    bối rối , nhưng đó là những giây fút đã wa rồi và nghĩ xem mình... hay cứ để nó như thế cho tc của mình và anh thêm đẹp, thêm 1 chút.... vẫn thấy xốn xang kỉu j đó.
    ...1 người lững thững đi bộ, 1 người chuẩn bị leo lên xe.... rồi bất chợt lại nhìn thấy dáng anh và rồi fải kịp để anh nhìn thấy trong giây lát mới leo lên xe đc hì... chưa bao h có 1 cảm giác lạ đến như thế chả nói đc câu nào cả. Kết thúc 1 buổi chiều đẹp .
  6. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Biết đâu cũng có một người đang viết nhật kí cho mình nhỉ???
    Vẫn đang hi vọng....
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cái topic của mình ngất ngưởng trên trang 1 Cám ơn anh gatrongdatinh và mọi người nha! Hôm nay TâmHồnĐẹp tự nhiên cũng có cảm hứng, đang định măm măm xong sẽ vào viết nhật ký, không ngờ mở ra thấy topic của mình được lôi từ đáy tủ lên, phủi bụi và bày ngay ngắn trên này thấy vui ghê ...Phải nói là THĐ có linh cảm rất tốt, biết có người nhớ đến mình vậy là bồn chồn nên vào ngó nghiêng ngay Viết mấy dòng thay lời tri âm đã, đi măm măm cho có thêm cảm hứng sẽ quay lại và flood cái topic này bằng một số....tâm sự
    Status mới (thể theo yêu cầu anh gatrongdatinh ) : Vẫn chưa có ai dũng cảm tự nguyện nhận cái topic này

  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/4
    Một ngày chủ nhật hồng! Hồng rực vì nắng vàng như mật ong! Hồng như...bộ đồ có in hình mèo lười em mặc ở nhà! Ở nhà chủ nhật! Ở nhà một mình ngày chủ nhật! Nghĩa là 9h30 mới mở mắt đón chào ngày mới, nghĩa là không cần phải bận tâm dung nhan mình trong gương sau một giấc ngủ dài (lại chẳng phải nằm nghiêm chỉnh cho khỏi ..hỏng nếp tóc như mọi ngày ) nó biến hoá ra sao , cũng chẳng cần cầu viện đến hộp màu mắt hồng lấp lánh, cứ thế tung tăng chạy xuống nhà. Bật ti vi, vừa nhâm nhi cốc nước ngọt lịm chiết xuất từ mía vừa dán mắt vào màn hình, loay hoay tìm hiểu thế giới qua màn ảnh nhỏ. Thảnh thơi nhấm nháp những giờ phút chỉ là của riêng mình, được toàn quyền sở hữu 24h không vướng bận công việc, không sếp, không điện thoại, không bài vở, không luận văn, không gì hết! ! Em đã mong có ngày nằm dài ở nhà, không bước chân ra đường, tránh xa bụi bặm và tiếng ồn, không tất bật ngược xuôi, vừa đi vừa mở điện thoại xem lịch hay nhận lệnh từ các loại sếp, không cắm cúi vào màn hình máy tính viết bài trả nợ trong sự giục giã, không đắn đo trước tủ quần áo, không trang điểm, không hẹn hò, không sắp xếp, căn giờ... như thế này từ gần 2 tháng nay. Một ngày nhàm chán?Vô vị?Vô ích? Có thể lắm! Trong những cuồn cuộn công việc đang cần đến bàn tay em, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngày càng eo hẹp này thì một ngày không làm gì cả như thế thật là một sự phí phạm, phải không? Có người đã không khỏi băn khoăn em làm gì trong một ngày không công việc, không băn khoăn sao được khi một người luôn chạy đôn chạy đáo, ngồi một chỗ là bồn chồn lo lắng như em lại chẳng có kế hoạch gì cho một ngày chủ nhật rảnh rang? Cũng lạ nhỉ, không bạn bè, không hội hè, không lang thang phố xá, không hò hẹn shopping, không cafe không cả những món ăn vặt thường ngày yêu thích. Đó là những gì mà em mong đợi ư? Đôi khi em muốn một mình tận hưởng một ngày hoàn toàn rảnh rỗi, một ngày tưởng chừng như chẳng biết làm gì như một kẻ vô lo vô nghĩ, thơ thẩn đọc một vài trang sách báo, hì hụi lôi những bức ảnh cũ ra ngắm nghía, mỉm cười với những kỷ niệm đã xanh rêu, nằm dài trên sofa xem từ đấu chí cuối một bộ phim nhẹ nhàng lãng mạn chiếu trên TV, nấu một vài món ăn cho bữa trưa gọn nhẹ...Chiếc điện thoại thường ngày làm việc hết công suất, gần như là một vật bất ly thân giờ nằm im lặng lẽ trên bàn. Giờ này chắc bạn bè cũng bận bịu với những dự định riêng của mình, có ai thảnh thơi một mình như em không? Chiều tàn nắng tắt rồi, anh có muốn cùng em xuống phố? Hôm trước cô bạn nhắn tin kể chuyện tối Sài Gòn cafe 1 mình nghe nhạc Trịnh, tự nhiên lại cũng muốn cafe ngắm phố, dù có khi đêm về mất ngủ bởi hương vị sóng sánh thơm nồng. Em chẳng đủ can đảm một mình với ly cafe nhưng lại hờ hững trước những lời mời không mong đợi. Em vẫn cứ là em, thế thôi, ngốc nghếch, bướng bỉnh và có chút kiêu kỳ. Bao người em đã gặp, bao người em đã quên....Cho một ngày không công việc, không trách nhiệm, không vướng bận...Nghĩ vẩn vơ vu vơ thế thôi...
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ai ví tình yêu như trò nghịch dại.........
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn hay gọi người yêu chưa từng biết mặt của mình là nhà khảo cổ học, cũng chẳng biết là vì sao nữa, có lẽ là vì khảo cổ thích những cái cũ và thích khai quật...nhà khảo cổ học, em vẫn chờ anh...
    không thích Bà tôi lắm, nhưng hôm nọ xem gặp nhau cuối tuần mới để ý đến câu ai ví tình yêu như trò nghịch dại...
    hoá ra ai cũng dại cả...anh nhỉ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này