1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/4
    Giữa những ngày đầu hè oi ả, chợt có hôm trời mát mẻ dịu dàng khiến em thấy lòng mình cũng nhẹ lâng lâng cùng cơn gió. Trời se lạnh làm em tự dưng thấy nhớ anh hơn - người mà em sẽ gắn bó trong suốt những mùa đông của cuộc đời! Anh biết không, sáng nay khi mở mắt dậy, em lười biếng uể oải với tay tắt điện thoại, chỉ để dành mấy phút im lặng đón chào một ngày mới bằng cách rúc sâu hơn vào chiếc chăn bông mềm mại, nghĩ vẩn vơ về người sẽ đánh thức em dậy vào mỗi sớm mai bằng nụ cười và vòng tay ấm áp. Vài gương mặt lướt qua trong đầu. Khẽ mỉm cười, em tự hỏi mình thực ra thì tình yêu là gì cơ chứ? Em vẫn mong một ngày tình yêu sẽ gõ cửa trái tim mình nhưng đôi khi thảng thốt chạnh lòng cảm nhận được rõ rệt trái tim bé bỏng và bướng bỉnh ấy chẳng hề xao xuyến. Vẫn biết, sau những gì đã qua, sau những trải nghiệm ít ỏi của cuộc sống mà 22 năm qua tích cóp được trong những bài học khi nhớ khi quên thì một thứ tình yêu vụng dại ngây thơ và cháy bỏng như "cái thủa ban đầu lưu luyến ấy" dường như là một điều xa vời. Nhưng nếu chỉ là một thứ tình yêu nhàn nhạt, ràng buộc, trách nhiệm, một thứ tình yêu để sưởi ấm lòng lúc cô đơn, một thứ trang sức cho người ngoài ngưỡng mộ, một bổn phận và nghĩa vụ để đẹp lòng người thân thì chẳng phải cuộc đời sẽ buồn lắm hay sao? Vẫn biết thế, biết thế....Em đã gặp không ít người, và cũng biết, nhiều người không còn muốn bỏ quá nhiều công sức cho cái gọi là tình yêu, hình như họ sợ lỗ vốn trong một chuyện chẳng phải là kinh doanh? Nếu cảm thấy khả năng "chiếm lĩnh thị trường" là không lớn thì họ "đầu tư" cùng dè dặt, còn tự đánh giá rằng khó có thể "trúng thầu" thì vội vàng "rút vốn" kiếm chỗ khác "đầu tư có lợi hơn" Chẳng trách được họ bởi cuộc sống đã dạy cho chúng ta như vậy! Chỉ tiếc là trong tình yêu ít dần đi sự nồng nhiệt và say mê, không còn cả những lãng mạn và nồng nàn...
    Làm sao để lại thấy rung động từ tận sâu thẳm trái tim mình, để thấy ứa nước mắt vì yêu, để thấy kề bên mà vẫn nhớ nhau đến quay quắt lòng? Làm sao để lại thấy tim mình một lần nữa mở lòng đón nhận tình yêu? Làm sao để thấy mình phải khẽ khàng viết lên một chữ "thương"? Làm sao?!!!!....
  2. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em ạ, đọc những dòng nhật ký của em, nếu chị là con trai chắc là đã "đổ" ngay từ trang đầu mất, chả trách có nhìu anh muốn "đổ" ghê
    em viết rất tự nhiên, tự nhiên như hơi thở vậy, hy vọng em sẽ tìm được một tình yêu xứng đáng trong tương lai, và mọi người cũng đang tò mò lắm, xem anh chàng may mắn đấy là ai nhở
  3. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    anh tự nhận là dũng cảm và tự nguyện nhận topic này (nếu chủ nhân đồng ý), đem in la de, đóng bìa cứng, gáy vàng đàng hoàng... trên thực tế thì đã theo dõi nhật ký rất sát sao, nên có được trao tặng thì cũng rất hợp lý nhỉ !!! không phải lọ mọ đọc lại từ đầu
    dũng cảm & tự nguyện thì anh đã có rồi... còn thiếu gì nữa không Tâm hồn đẹp ơi !!!???
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @Gatrongdatinh: Anh biết rùi còn hỏi Trong 2 từ "dũng cảm" và "tự nguyện" còn vô số trách nhiệm, nghĩa vụ nặng nề kéo theo đó anh ơi Thế cho nên vẫn chưa có kẻ nào dám bén mảng nhận làm đối tượng được trao tặng cuốn nhật ký này!
    Ý tưởng của anh gatrongdatinh hay ghê, về sau ngoài chủ nhân của món quà này "phải" in và đóng bìa cứng, chữ mạ vàng về bày ngay ngắn trong tủ kính, biết đâu cũng nên in vài cuốn đẹp đẹp làm quà kỷ niệm cho những người đã cùng vui buồn với nhật ký này nhỉ
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cô bé!
    Xin lỗi vì gọi Em như thế, vì Anh vẫn yêu trẻ con lắm cơ - Và những dòng anh đã đọc có cái gì đó làm Anh liên tưởng ...
    Cũng phải thêm 1 lần xin lỗi nữa vì Anh chỉ mới đọc trang đầu và trang 29 này - nhật ký Em thôi. Có thể là bởi vì Anh cũng chẳng thể chờ đợi thêm -Anh muốn biết hôm nay của Em thế nào? Em đã cảm thấy ra sao? Và Em đã khác gì kể từ hôm ấy? Từ lúc đọc trang đầu tiên...Anh sẽ từ từ quay lại, đi qua từng quãng ngày Em...
    Có vẻ những nghĩ suy hôm nay không ổn lắm, khó khăn khi trả lời câu hỏi làm sao để yêu như thế - Làm sao để những rung rinh luôn trong trẻo như Em từng thích???Anh cũng hỏi , Em cũng hỏi , và mọi người trong cõi sống này đều hỏi câu hỏi ấy - câu hỏi để kiếm tìm những thoả mãn cho khát khao yêu thương...
    Phố phường không mỏi, bàn chân mỏi.. Chỉ con người biết điều gì là quan trọng nhất với mình.Nếu như Anh - hay bất cứ con người nào vào một ngày nào đó trở thành 1 phần quan trọng trong Em - ngày đó cũng là ngày Em đã yêu và sẽ làm tất cả cho tình yêu ấy.Không chỉ là với một chàng trai mà là với tất cả mọi điều.Em yêu những ánh nến lung linh và múi hương toả lan dịu nhẹ - Chỉ là Em chưa cất bút lên và viết một chữ Yêu...
    Đừng để những bận rộn phố phường trói chặt lấy Em, dù sao cũng vui vì Em có nơi này để thoát khỏi ầm ào ấy... Người ta toan tính , người ta đầu tư, người ta thu hồi vốn, người ta abcdef...Em ngại ngùng gì???Em là một cô bé có tâm hồn sáng, cứ sống là mình và Em sẽ khác họ.Cuộc sống chẳng dạy chúng ta những bài học trơ trơ - Con người như một tiểu vũ trụ , cái mà người ta cảm nhận chẳng ai giống ai đâu - Bài học nhìn cuộc sống thế nào mới phải? Đừng do dự bé nhé, Em cứ yêu, cứ thương, cứ nhớ, cứ rung rinh con tim trên những quãng đường... Có thể Em chẳng cảm thấy thay đổi gì từ những rung cảm ấy, nhưng biết đâu điều đó đang mang một người đến với bến bờvui...

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 15/04/2006
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị velvetsail và anh Alice_Ro đã chia sẻ với Tâm Hồn Đẹp
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/5
    Thứ bảy! Lâu rồi em chẳng còn biết đến khái niệm nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần. Cũng lâu lâu không rảnh rang để long rong phố xá tìm niềm vui. Những con phố vội vàng em qua chỉ thấy lấm bụi đường và những mỏi mệt in trên vòng xe lăn hối hả. Tự nhiên muốn tựa vào bờ vai vững chãi, để cảm thấy mình được chở che....
    Rét nàng Bân vào cuối tháng 3 Âm lịch khiến trời miền bắc trở lạnh như cuối thu vương vấn sang đông. Cái lạnh lan toả trong lòng, đi trên phố mà nghe bờ vai mình khẽ run run, thấm thía cái rét còn sót lại giữa những ngày chớm hè oi ả. Thấy lòng mình chùng xuống, không buồn, không vui.......
    Ly kem lạnh, thìa kem mát lịm tan trên đầu lưỡi, bàn tay lạnh, ngón tay lạnh, thấy trái tim mình buôn buốt, khẽ khàng thôi....Một phút chùng...
    Ngày không anh......
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào "Tâm sự" là thấy mình chất chứa nỗi niềm, đặt ngón tay lên bàn phím là thấy thở dài miên man. Có người nói không muốn thấy em thở dài.....Bao giờ lại được thấy mình tươi vui?
    Đi ngủ sớm thử một lần cho biết cái cảm giác của những người không biết đêm dài xem sao................
  9. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thì có anh dám bén mảng đây !!!
  10. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chài bạn hiền nhiều fan hâm mộ quá .....Vào up cho bạn hiền một cái nào.....Đói wá đi ăn cái đã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này