1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hic......
    Anh them` cái tình yêu nho xiu'' như vậy nhưng mà em đã ko đem lai cho anh,em ah` em co biết ko giá như em đọc dược cái topic này em hiểu dược anh cần gi` o em.Ngưoi tuong lai của ngưowì ta như vậy đấy còn anh và em thì sao.....Em từng nói cuọc sống của em có qua'' nhiều những điều phiền muộn và day'' cung~ la lý do tai sao em ko mang lai dc cho anh mot tinh yeu tron ven.Anh ko doi hoi em chuyen do'' anh hieu va cam thong cho em nhung tai sao tai sao em ko het long voi anh.Song canh 1 nguoi nhung van co 1 nguoi khac ke^` ben .Bế tac va tueyt vong anh da dang va se co gang. Nhuwng that su thi ko biet dc den bao lau nua anh cam thay su met moi lan chan truong`. Em em em co hieu ko????
    Xin loi~ minh ke'' mot chut nhe''.
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    .. Cảm động quá .. Bé này mà cưa mình chắc đổ ngay không cần nghĩ
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Bữa trưa của em đã kết thúc một cách êm đẹp. Không có một cái bát, cái đĩa nào phải ra đi. Hihi. Đùa anh chút thôi, em không phải là người sung sướng với nghĩa vụ nội trợ (em luôn cổ vũ phong trào giải phóng phụ nữ mà hehe) nhưng em cũng không để cho người mà em yêu phải ăn một ?obữa cơm bí ẩn? đâu (nghĩa là người ăn tha hồ đoán già đoán non xem cái món mình vừa ăn là món gì ấy mà). Thế nên có đọc đến đây anh cứ thở phào nhẹ nhõm đi, đừng căng thẳng thế chứ. Bật mí cho anh biết nha, trước khi lên xe hoa về?nhà anh, em sẽ đi học nấu ăn một cách bài bản nhất. Em thông minh lắm mà, chắc sẽ không gặp mấy khó khăn trong việc nấu nướng đâu. (Cầu trời là vậy!)
    Hôm nay là ngày đầu tuần, em hồ hởi đi học rất sớm (tại trời bão!), thế nhưng mà ông thầy đáng kính đã khiến em có một buổi học tương đối mệt mỏi. Hình như ngoài việc ra thật nhiều bài tập và bắt sinh viên hì hụi làm cuối giờ nộp, còn mình? đi chơi đâu đó thì thầy giáo vô vàn đáng kính của em không biết làm gì hơn thì phải. Em nghi ngờ thầy không biết làm sao mà giảng cho sinh viên hiểu sự khác nhau giữa ba dạng bài đâu (Tôi còn chả phân biệt nổi nữa là các em!) Hihi. Đã thế ?oÔi thôi công tử? ( một nam sinh lớp em, mặt mũi tương đối sáng sủa) còn làm em hãi hùng bởi việc ngồi trong lớp mà cứ khư khư cái mũ lưỡi trai trên đầu. Em đã quan sát kĩ trên trần nhà, và em cam đoan là trần nhà không hề bị dột. Thế mới đáng sợ chứ! Dù sao thì ?oÔi thôi công tử? cũng đã giúp cho chúng em có những trận cười nhân tạo để đủ sức vượt qua cửa ải Vũ Môn (là bài tập dài gần chục km của thầy giáo). Nhân tiện nhắc đến chuyện này để em kể cho anh nghe về cái lớp nhỏ bé - ồn ào mà em là một thành viên nhé. Tất cả thành viên trong lớp (dưới con mắt hài hước của em) đều có một biệt danh dễ thương. Chẳng hạn như ?oÔi thôi công tử? (lí do: chàng rất khoái dùng từ ?oôi thôi?, nhất là trong bài kiểm tra!) hoặc ?oChà chà đại gia? (Chàng này cũng thích thú với từ ?ochà chà?)? Lớp em là ?onơi hội tụ nhân tài? của cả khoá (giang hồ đồn đại thế), gồm những thành viên ưu tú và nổi bật (trên nhiều phương diện) nhất. Người rất thông minh, kẻ cực kỳ sắc sảo, người cần cù chăm chỉ, kẻ lông bông lang bang, người ăn diện kỳ cục, kẻ giản dị không ngờ, người con quan lớn, kẻ là hoa khôi?Nói chung mỗi người mỗi vẻ, đua nhau khoe sắc thắm. Lớp lúc nào cũng ồn ã như một cái chợ cóc, tranh nhau nói, chen nhau cười, ấy thế nhưng mà mỗi khi cần phát biểu thì tất cả chỉ còn lại ?osự im lặng của bầy cừu? Hihi. Nói vui vui thế, chứ sinh viên lớp em đa phần là học giỏi, thông minh, năng động, sắc sảo?nhất ?khoá. Hihihi. Mỗi ngày em sẽ kể anh nghe một chuyện diễn ra ở lớp. Dù sao thì 4 năm ĐH cũng sắp hết rồi, em ngồi đếm ngược từng ngày, nghĩ đến cảnh không còn được chen chúc nhau trong cái lớp tí xíu mà ồn ào này nữa thì kể cũng buồn. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là chúng em chính thức bị ?oquẳng? ra ngoài xã hội với bao nỗi lo toan chất chứa của cuộc sống đời thường. Những là cơm áo gạo tiền?Hỏi làm sao không buồn, không lo lắng ít nhiều cho được hả anh? Thời gian như bóng câu trôi ?đánh vèo?ngoài cửa sổ . Bốn năm trôi qua nhanh quá anh à. Nhớ ngày nào mới bỡ ngỡ đặt chân lên giảng đường ĐH, mà nay đã sắp ra trường. Bốn năm ?" em thấy mình vẫn chẳng lớn lên chút nào, chẳng học thêm được gì nhiều, em vẫn cứ là em chẳng hề thay đổi. Phải chăng em đã? tụt hậu mất rồi? Vẫn hồn nhiên đến mức dại khờ, vẫn chẳng trang bị thêm cho mình chút vốn liếng nào để đối phó với cuộc đời nhiều cạm bẫy, vẫn hồn nhiên mắc sai lầm để rồi ?omỗi lần vấp ngã là một lần?thấy đau? (còn vẫn dại y như cũ). Toàn tự an ủi mình rằng mình có một tâm hồn đẹp, trong sáng nhưng nếu không chịu làm người lớn, lớn lên trong suy nghĩ và cư xử thì chắc mình mẩy sẽ te tua bầm dập cho coi. Lúc đó làm sao mà ?otốt gỗ tốt cả nước sơn? được. Hihi. Anh thấy không, ngay cả vấn đề em đang nói nghiêm túc thế mà em vẫn hài hước được. Ôi, em lại luyên thuyên quá mất rồi . Em phải đi ngủ đây anh ơi. Anh ở nơi nào đó, ráng ngủ cho thật ngon nha!!( Đừng có hắt xì vì bị em nhắc tới nhiều quá )
  5. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nỉ à, Ngộ đây!!!!!
    Đúng là có nhìu người có suy nghĩ giống chúng ta Nỉ nhỉ. Ngộ cũng vào đây để đăng đàn cùng Nỉ á. Nhưng giờ thì Ngộ phải đi ngủ á. Mai hay một lúc nào đó Ngộ sẽ lại lên cùng Nỉ a''. Ngộ ngủ đây và hi vọng sẽ mơ thấy"kẻ mà ai cũng biết là ai đó" ( Mà ai thế nhỉ???)
  6. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Em àh..anh đọc nhật kí của em mà cứ tưởng như viết cho anh. Anh ăn dưa bở thật rồi....
    Em ạ! Em viết thế này dài quá em viết dài thế có lẽ anh đọc 1 năm hết 1 quyển thì khi đọc xong anh lại phải đọc quyển nữa...Như vậy cả đời anh đọc nhật kí của em thôi. Mà anh lười đọc lắm đừng bắt anh đọc nhé...khi nào anh thích thì anh đọc thôi.
    Thế nhé em nhé anh đi ngủ đây 12.02 rồi! Anh mong em mơ những giấc mơ đẹp, viết nhật kí thật hay nhe.
    Nguoi yeu tuong lai cua em!
  7. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Híc, chị chẳng biết quote như thế nào nữa...
    Đọc bài này của em thấy hay qua, nhưng .... quen quen....
    Nhật ký của em hay lắm, viết tiếp đi nhé cho mọi người cùng được đọc những dòng tâm sự rất trong sáng và nghịch ngợm của em.... Nhưng cẩn thận không lại rơi vào một thế giới ảo... rồi thất vọng với cuộc sống thực đấy... (chị vẫn có biệt tài làm người ta rơi từ trên mây xuống
    Mấy tên chen ngang bảo vote cho em mấy sao mà chẳng thấy vote gì cả, hay là room này có vấn đề rồi? Để chị vote cho em 5* xem thế nào nhé!
    Thân ái!
  8. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng văn trong trẻo hồn nhiên này thật khó mà không spam được...
    kể mà tác giả thay đổi cái tựa đề đi một chút, đặt một cái title chung chung hơn... "Nhật ký tình yêu... những ngày chưa có ai" chẳng hạn... thì tốt quá. Vì thú thật, đôi lúc cũng muốn viết ké đôi chút.
    P/S:
    - rõ ràng đã vote 5* rồi mà... quái lạ !!!
    - từ từ hẵng có người yêu em nha !!! vì em có người yêu rồi anh sẽ mất một chỗ để ăn dưa bở... mà món dưa bở ở đây ngon lạ lùng, đọc nhật ký em viết cho người mà cứ ngỡ viết cho riêng mình... phải nói là tuyệt, rất tuyệt !!!
    - nếu chỉ qua câu chữ, lời văn mà có thể iu thì anh phải thành thật mà type rằng: iu béng em mất rùi .... he..he.. coi như là lời bông đùa nhé và keep going on babe !!!!
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bảo sao hôm qua hắt xì không ngủ được .. Cứ tưởng ăn mặc phong phanh nên bị cảm.. May quá
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh ui anh à. Hôm qua thì mặc nhìu áo quá, trời lại nắng chang chang, hôm nay em rút kinh nghiệm mặc có 2 áo thôi thì rét căm căm anh à. Buổi sáng đi học mới thấm thía ?ocái rét lan toả từng đường gân thớ thịt? Hihi. Anh có thấy xót ruột không khi mà em của anh vốn ?omình hạc xương mai? . Giá mà có anh ở đây thì thế nào em cũng ?obắt? anh chăm chú theo dõi chương trình thời tiết trên ti vi (có mấy cô dẫn chương trình xinh xinh - hấp dẫn ra phết đấy[ 8D] ) để mỗi sáng thông báo cho em nhiệt độ ngoài trời ra sao. Có thế thì người yêu anh ăn mặc mới không bị chênh so với bạn bè cùng lớp từ 3-4 độ chứ.
    Anh ơi! Cái nhật ký này em mới viết chưa được 4 hôm mà đã lê sang tận trang 3 rồi đó. Anh thấy em viết có nhanh và nhiều không nào? Hihi. Tại em đang rất hứng thú nên cũng chăm viết lắm. Em của anh là người hành động theo cảm hứng mà. Lại có đến gần 400 lượt người đọc nữa chứ! Hì hì, vậy là ?ocây bút trẻ? này cũng thu hút được một số lượng độc giả tương đối đấy chứ! Với những người cầm bút (hay cầm bàn phím nhỉ? ) thì đó chính là nguồn động viên lớn lao đó. Đùa vậy thôi, em viết cái này cho anh (và cho bản thân em nữa), nếu có mang lại niềm vui nho nhỏ cho mọi người thì cũng là điều đáng mừng (em của anh tốt bụng mà, rất thích mang niềm vui đến cho người khác ). Nếu ai có hứng thú thì xin cứ đọc và viết tâm tình của mình một cách tự nhiên, coi như em đã góp phần tạo ra một sân chơi nho nhỏ cho những người ?ođồng thanh tương ứng? có chỗ giãi bày tâm sự của mình (sứ mệnh cao cả quá). Còn nhật ký để ngỏ này dù có bao nhiêu người đọc đi chăng nữa, bao nhiêu người vui cùng những câu chuyện không đầu không cuối của em đi chăng nữa thì cũng chỉ có anh (tất nhiên là ở thì tương lai) và Axon - bạn thân nhất của em biết em là ai thôi. Vì thế không sợ mất đi sự riêng tư của anh và em đâu anh à. Em sẽ viết cái này cho đến khi gặp anh, thậm chí cả khi mình đã yêu nhau (anh mà gây tội gì với em, em sẽ lên đây lu loa cho cả làng cùng biết! Sợ chưa nào? Hihi). Nhưng không khéo đến lúc anh đọc được thì diary này chắc phải dài như truyện ?o1001 đêm? ấy nhỉ? (Vì em còn ít nhất 2 tháng đi học, 3 tháng thực tập và làm luận văn nữa mà, trong thời gian đó chắc mình không có cơ hội gặp được nhau đâu. Anh ráng đợi em đến một ngày đẹp trời nào đó nhé. ?oAi hơn thì lấy, ai bằng thì đợi em?. Hihi) Lúc đó chắc anh phải dành mấy tháng trời để nghiền ngẫm cho hết những thứ em viết ấy nhỉ? Em nghĩ người mà em yêu sẽ không phải là một kẻ lười đọc đâu, với lại em viết hay thế , anh đọc chả mấy chốc sẽ ?onghiện? cho coi. Hôm nào không được đọc một cái gì đó do em viết không khéo ăn không ngon, ngủ không yên ấy chứ.
    Anh ạ! Anh thấy người yêu anh lãng mạn thế nhưng đừng lo rằng thi thoảng lại phải mở cửa sổ nhìn lên cây để xem tâm hồn em có treo lơ lửng trên đó không! Em lãng mạn trong tâm hồn, trong những thứ mà em viết chứ trong cuộc sống đời thường đôi khi em e rằng em hơi thực tế. Mà tất cả các cô gái thời hiện đại này ít nhiều đều thực tế cả thôi (thực tế khác với thực dụng nha). Nói thật em không tin trong thế kỷ 21 này, khi tên lửa phóng vèo vèo trên đầu mà vẫn tồn tại tình yêu kiểu ?omột túp lều tranh 2 trái tim vàng? (lều tranh nhỡ trời mưa bão bị dột thì trái tim vàng chắc bạc màu trơ lại còn mỗi lõi đồng bên trong thì hỏng ). Em cũng chẳng ưa gì mấy ông văn nghệ sĩ, ngày mai chưa biết ăn gì mà ngày hôm nay vẫn lên án cả thế giới, vẫn mê say tưởng tượng mình là dũng sĩ, có sức cứu rỗi cả trái đất này. 22 tuổi rồi, em chẳng còn mơ mộng đến mực thực ảo lẫn lộn, thật thật giả giả không biết đâu mà lần. Đã qua rồi cái thủa ?oHồn **** mơ tiên?, ?oĐời mưa gió?? của Tự Lực Văn Đoàn (em cũng thích đọc những truyện này lắm, nhưng đọc không phải để ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây). Em của anh cũng đời thường lắm, chẳng cao xa gì đâu, chẳng thể ôm cái bụng đói đọc mấy bài thơ mà thấy no no được. Nhưng nói thế không có nghĩa là suốt ngày chỉ cơm áo gạo tiền, em vẫn cố giữ cho mình khoảng lặng của tâm hồn, một đôi chút lãng mạn để sống bình an giữa thời đại kim khí va vào nhau loẻng xoẻng này. Cân bằng giữa vật chất và tinh thần chẳng dễ dàng gì anh ạ, đôi khi cán cân của em vẫn cứ lệch về một bên nào đó, lúc muốn mình đừng lãng mạn mơ mộng thế nữa, khi lại thấy sờ sợ khi nhận ra mình rất sợ sự thiếu thốn. Và những lúc đó em thấy mình stress lắm anh à. Thậm chí có lúc không muốn trò chuyện với ai, chỉ muốn thu mình trong phòng, úp mặt vào gối mà nước mắt chảy vòng quanh. Những lúc đó, em lại thấy mình muốn gặp anh sớm hơn, muốn được cùng anh chia sẻ những tâm tư tình cảm của lứa tuổi ?oi?Tm not a girl, not yet a woman?. Ôi, em ước gì mình lúc nào cũng được tươi vui, hồn nhiên và đơn giản như lúc này ?" như lúc em đang trải lòng mình lên trang giấy thế này. Không âu lo, không buồn bã, không nghĩ suy, không căng thẳng. Chỉ đơn giản là mình thế thôi!
    To Axon : Rất vui được welcome nị vào đây chơi với ngộ á, cám ơn nị vì món quà dễ thương hôm nay nha! Nị là món quà đáng iu nhất với ngộ rồi đó ( Nhất là những lúc nị không càu nhàu hoặc giở chiêu "hàn băng chưởng" ra với ngộ á )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này