1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng nhật ký của em tôi lại nhớ đến tôi của 7,8 năm trước... Cô gái nhỏ với quá nhiều ước mơ lớn, không biết chia sẻ cùng ai. Tôi dùng cuốn sổ và những suy tư triền miền để giãi bày nỗi niềm với một người - người mà tôi tin rằng sẽ gắn bó với tôi trong suốt những chặng đường còn lại của cuộc đời... (nhưng từ đâu, từ khi nào họ đến.... tôi cũng không biết). Ngày ấy, trang nhật ký của tôi đã viết những gì nhỉ? Hoàn toàn không có nhiều sự kiện, chỉ là những dòng cảm xúc, nếu không phải là tôi, và một chút trí nhớ vận dụng thật linh hoạt, chắc hẳn không thể nào hiểu được ngày đó xảy ra điều gì đã tác động đến tâm lý của tôi đến thế. 17,18 tuổi, tôi đã có ước mơ về một chàng trai của mình. (Thế có quá sớm không nhỉ?) Tôi đã viết cho anh biết về những ngày một mình ôn thi ĐH trong căn phòng trọ cao trót vót, thường xuyên được đối mặt với các vì sao, tôi đã cảm thấy thế nào(?) Tôi đã viết cho anh biết về cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng khi hay tin mình đã trượt một trường ĐH, tôi đứng trước cổng nhà thờ suốt cả đêm hôm ấy, khi trở ra về, mắt ráo hoảnh với niềm tin sắt thép rằng sang năm mình sẽ đỗ. Tôi đã viết cho anh về cái tin mình đỗ "vớt", nhẹ nhõm bước đến trường, không vui, không buồn như bao bạn bè cũng lứa..., về những ngày đầu học đại học, về sự ích kỷ và bon chen, về những chuyến làm thêm tối mắt tưởng chừng không được thi để có đủ tiền... nộp học phí(!). Tôi đã viết cho anh về những cô bạn gái thân, những người đã thủ thỉ với tôi biết bao điều, những người mà đến giờ, thi thoảng tôi vẫn viết thư cho họ (dù ngày nào cũng có thể gặp nhau) để có người cười nhạo. Tôi đã viết cho anh về cảm giác chờ đợi, nhớ thương, mong muốn phát điên để gặp gỡ một chàng trai (mà trong tâm trí tôi quả quyết, đó vẫn chưa phải là anh..) Tôi đã viết cho anh hay về cảm giác cô đơn, tủi thân khi bạn bè xung quanh mình lần lượt có người yêu (hay đúng như ngôn ngữ của bọn nó là có người đến tán...) còn tôi thì không. Tôi đã viết cho anh nhiều lắm, nhưng trăn trở, những dằn vặt, tự ti vì sự "vô duyên" của mình. Mãi sau này, có người nói với tôi rằng "để yêu em thì người đàn ông ấy phải vừa thông minh vừa dũng cảm... Mà cũng không dễ gì bọn con trai đủ mạnh dạn công nhận điều đó trước em"(!) Ôi, tôi đã viết cho anh nhiều lắm, nhưng không phải là những dòng vui tươi, nhí nhảnh, những nét ưu tư dễ thương ánh lên từ một tâm hồn trong trẻo giống như em!
  2. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Những dòng nhật ký tôi viết cho anh không thường xuyên, đều đặn như cô bé, không bộn bề sự kiện và hừng hực sức sống như cô bé. Đáng buồn sao đó thường là những dòng bế tắc. Đến bây giờ cũng vậy, tôi không có thói quen viết nhật ký trong những ngày vui... Có lẽ vì thế, tôi rất sợ hãi, nếu hằng ngày nhìn thấy cuốn nhật ký của mình dần dày lên(!). Có lẽ cuộc sống của tôi khác em, một chút gì đó vất vả hơn, lăn lộn hơn, va chạm hơn nên tôi đã phải sớm già dặn và thi gan với tuổi tác... Nhật ký của tôi triền miên là nỗi cô đơn. Ngày ấy, tôi không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với máy tính như cô bé, không hả hê cuộn mình trong tấm chăn bông, bật dậy lúc nào thì thích viết như cô. Ngày sinh viên tôi khá cực nhọc, lúc nào cũng lăn lộn với cơm, áo, gạo tiền, lúc nào cũng hoảng hốt ngày mai sẽ ăn bằng cái gì... Và trong những giờ phút hoảng hốt ấy, tôi vẫn ánh lên niềm hy vọng được cầm một bàn tay, để sẻ chia, để động viên, an ủi... Đến giờ phút này, sau nhiều năm đã trôi qua, những lo lắng ngày xưa đã có phần được gỡ gạc, đọc lại những dòng chữ cũ, tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác tủi tủi, tội nghiệp của mình ngày đó. Có lẽ vì thực tế tôi của hiện tại vẫn chưa khác xưa là bao nhiêu, vẫn cần lắm một đôi bàn tay vững chãi bên cạnh mình... Ôi, ước mơ, vẫn mãi là ước mơ....
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng chị Mai_Mai_Trong_Toi viết, Tâm Hồn Đẹp thực sự cảm động vô cùng...Rất vui vì đâu đó trong những dòng chữ THĐ viết có thể giúp chị tìm thấy 1 phần nào nghĩ suy của mình, của một phần đời đã qua còn in nhiều dấu ấn. Trong cuộc sống nhiều vất vả lo toan này, có lẽ với THĐ điều quan trọng nhất là sự sẻ chia. Sẻ chia đâu có nghĩa chỉ là chìa bàn tay giúp đỡ, mà đôi khi chỉ cần ngồi bên và lắng nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ...Cho phép THĐ được chia sẻ cùng chị...Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị, một ngày không xa, THĐ muốn được nghe chị viết về hạnh phúc khi có một bàn tay nắm lấy dịu dàng thương yêu....
    Rất thích một câu của Alice_Ro : "Em cứ yêu, cứ thương, cứ nhớ, cứ rung rinh con tim trên những quãng đường....Có thể em chẳng thấy thay đổi gì từ những rung cảm ấy, nhưng biết đâu điều đó đang mang một người đến với bến bờ vui..."
    Hãy cứ yêu thương.........................

  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @Gatrongdatinh:
    @K3vin_Le:

  5. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    À nếu bạn chê anh gatrongdatinh là đa tình thì đế tớ xin đứng ra nhận quyển nhật kí này của Tam_Hon_Dep_Hn nhé
    xin hứa danh dự sẽ kô làm quyển nhật kí này cong-vênh-cũ nát-mà sẽ giữ cho mới mãi mãi mới như giữ cho chính tâm hồn mình trong sáng
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @Xau_xi_842002: Không sợ THĐ chê "xấu xí" à Đùa chút thui Đã vote cho xauxi và anh gatrongdatinh vì sự dũng cảm quên mình Xin nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 16/04/2006
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/4
    Nắng lên rồi! Rét nàng Bân chỉ có xíu xiu, không hiểu có ai kịp mặc nốt áo mùa đông? Em của anh cũng chẳng kịp tranh thủ xênh xang váy áo mấy hôm trời trở lạnh. Lạ không anh khi em chỉ thích diện váy áo và ngồi nhẩn nha múc từng thìa kem nhỏ xíu mát lạnh vào những hôm nhiệt độ ngoài trời bằng với nhiệt độ trong tim ? Thế nên đừng lắc đầu khi giữa mùa đông nghe em phụng phịu đòi vào quán kem với những cốc kem lớn nhỏ sặc sỡ đủ màu thay vì ly cafe bốc khói thơm lừng
    Mấy hôm nay chẳng hiểu sao thích chui vào chăn thật sớm, chưa ngủ được ngay đâu nhưng thích cảm giác êm ái và dễ chịu khi duỗi chân duỗi tay trên chiếc giường nhỏ xíu. Những bận rộn lo toan của luận văn tốt nghiệp, của những bài vở chưa hoàn thành quyện với nhau thành một đám mây u ám nặng nề lơ lửng trên đầu, đêm đêm nằm nghe thi thoảng tiếng thở dài không nén nổi. Mới đi làm được 2 tháng mà nhìn đi nhìn lại đã thấy lũ con gái xinh tươi (trong đó có mình ) ngày nào đã hằn lên khuôn mặt vẻ mệt mỏi cố giấu, tuổi già dù cố tránh né không nhắc đến vẫn cứ sầm sập tới sau lưng . Hôm qua nghe được 1 câu rất ngộ nghĩnh "Sẽ không 25 tuổi khi chưa lấy được chồng!" Không khéo phải biến thành châm ngôn để tự vệ nếu như ra trường đi làm mà chưa ai rước
  8. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hic...hic... hình như là mình đã bị loại rùi thì phải !!!
    cứ tưởng là dũng cảm, tự nguyện thêm cả 1 tấm chân tình si (plus point hẳn hoi) là sẽ được accept... ai ngờ hoá ra còn những tiêu chuẩn "không công bố" nữa...hichic
    cần nhật ký cơ, không cần * đâu
  9. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên la xấu xí kô sợ xâũi rồi mà có khi còn ngược lại ý chứ đẹpc cả về tâm hồn tâm hồn và hình dáng thì sao nhỉ anhgảtongdatinh rút kui rồi nên chỉ con minh tơ thôi.À mà hinh như tớ và ấy bằng tuổi nhau thì phải nhỉ.Tớ cung vote cho ấy 5sao rồi.Cố nên nhé , làm luân văn tốt và bảo vệ thành công nhé.Ây học trường nào vậy.HI vọng quyên nhật kí này sẽ là của tớ
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @Gatrongdatinh: Anh yên tâm, khi nào tìm được chủ nhân của cuốn nhựt ký này , em sẽ thỏ thẻ yêu cầu in thêm mấy bản demo xinh xinh tặng cho những người iu quý nó mừ, chắc sẽ không thiếu phần của anh đâu Coi như một kỉ niệm be bé xinh xinh anh nhỉ
    @Xau_xi842002: Cám ơn bạn đã động viên THĐ! Chúc vui!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này