1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/4
    Mệt mỏi quá là mệt mỏi ơi! Ngày mới đã đến rồi mà cơn đau đầu đêm qua vẫn chưa chịu tan biến hẳn. Em phụng phịu, trở mình, lăn qua lăn lại trên giường mãi rồi cũng đành bò dậy uống tạm chút sữa. Cứ ốm là thấy mình muốn làm nũng mãi thôi. Giá có anh ở đây để nấu một bát cháo nóng (cháo thịt hay tim gan gì cũng được miễn không phải...cháo hành em ứ ăn được hành )
    Giờ không muốn làm gì cả, không muốn nghĩ gì cả, có nhiều điều phải lo nghĩ quá, nếu cứ nghĩ chắc em sẽ bật khóc mất thôi. Giờ chỉ muốn nhăn mặt phụng phịu để thấy anh luống cuống dỗ dành Thế thôi
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2

    THĐ cực kỳ yêu đời nhỉ ! Đang nằm trên giường viết bài à.
  3. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    CHÁO ĐẾN RỒI ĐÂY EM ƠI ! DẬY ĂN ĐI NÀO
    THĐ : CHÁO GÌ VẬY ANH
    XX : CHÁO TIM GAN BẦU DỤC.KÔ PHẢI MÓN CHÁO HÀNH ĐÂU,DẬY ĂN ĐI EM
    TTĐ : EM MỆT LẮM KÔ DẬY ĐƯỢC,ĐAU ĐẦU QUÁ,CÒN RÁT HỌNG NỮA
    XX : VẬY À, THÔI HÁ MỒM RA ĐỂ ANH BÓN CHO VẬY.NÀO 123 NGOAN NÀO,
    THĐ :MĂM MĂN MĂN
    XX :CỐ NÊN SẮP HẾT RỒI
    THĐ :EM KÔ ĂN NỮA ĐÂU , NO RỒI
    XX :CỐ NÊN ĐI EM , CÒN VÀI MIẾNG NỮA THÔI MÀ
    THĐ :MĂM MĂN MĂN
    XX HẾT RỒI , LAU MIỆNG ĐI EM , ĐỂ ANH ĐI LẤY THUỐC CHO EM UỐNG NHÉ
    THĐ : VÂNG
    XX : UỐNG THUỐC RỒI ! EM NGỦ ĐI NHÉ,
    THĐ: VÂNG ,
    THĐ:
  4. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thôi XX về nhà nghỉ đi , vất vả cả buổi mua rồi bón cháo rồi. Tối nay để anh trực cho .
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Bác sĩ đây, đề nghị mọi người ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi, ồn ào quá. Bệnh nhân chuẩn bị uống thuốc với cả tiêm nhá
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đọc thấy mọi người "phân công nhiệm vụ" "chuyên nghiệp" quá , sợ quá, khỏi ốm rồi
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/4
    Cuối tuần thường bắt đầu bằng việc vi vu trên xe ô tô theo đoàn đi kiểm tra hoặc quàng quáng trở dậy, mặc quần áo, xách vội cái túi, phi như bay trên đường, dáo dác tìm địa chỉ, khi thì ngồi thu lu trong phòng điều hoà máy chạy ro ro dỏng tai nghe những thứ chuyên môn khó hiểu, những âm thanh rề rà gọi giấc ngủ về, khi thì tíu tít chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui ngó ngó nghiêng nghiêng, ghi ghi chép chép. Kết thúc khi bụng réo, tay run, chân lẩy bẩy, lao về nhà và cắm đầu vào máy vi tính hì hục gõ gõ . Hai ngày cuối tuần không anh của em đó anh ơi ! Anh thấy em có "công chức mẫn cán" không nào Thứ 7 cuối tuần ngủ nướng một chút, dậy thư thả đọc sách và làm những việc không tên lặt vặt dễ thương của thời...còn trẻ (chú thích :mấy trang 1-2-3) hay đón bình minh bằng tin nhắn ngọt ngào của anh, nhẹ nhàng trang điểm, chọn bộ đồ thật xinh, khoác tay anh tung tăng vào quán ăn một bữa sáng ngon lành và...đủ chất , nhâm nhi cốc nước mát lạnh trong quán cafe kính trong suốt ngắm phố phường, bên anh ríu ran những câu chuyện vu vơ....Giờ những việc đó với em là một viễn cảnh mất rồi Khi nào ta yêu nhau, anh nhớ phải bù đắp cho em đó nha Gì chứ bắt đền và...ăn vạ là "nghề" của em mà
    Đêm qua, nằm nghe tiếng mưa rơi qua khung cửa sổ, máy điện thoại nhấp nháy, hai tin nhắn cùng hỏi "mưa buồn không?"....Mỉm cười.....Bất giác muốn dạo phố ngắm mưa bay lất phất trên đầu. Chiếc ô xoay xoay trong làn mưa mỏng. Nhưng cũng đừng như bài hát "mưa ngâu", buồn lắm những chiếc ô không còn chở che cho đôi tình nhân ngày nào...Lại ngỡ mình hồn nhiên như thủa nhỏ, loay hoay gấp thuyền giấy thả chơi.
    Em vốn sợ trời mưa bởi e thấy lòng mình cũng ướt, những đêm nghe ngoài phố mưa buồn rả rích, thấm nỗi cô đơn lan toả trong từng hơi thở...Nhưng nếu một ngày em muốn cùng anh dạo phố ngắm mưa thì cũng đâu có gì là lạ. Ở bên anh, mưa gió đâu có còn đáng sợ. Và cũng bởi bên anh, những việc tưởng chừng vô nghĩa lại có nghĩa thật nhiều, anh biết không?
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Thủa trời đất nổi cơn giông tố...." Ngoài kia đang mưa bão vần vũ, trốn vào nhà mình mới thấy bình yên Mấy hôm nay Box Tâm sự vốn tĩnh lặng êm đềm này xáo trộn bởi vô số những lời cãi vã, tranh luận hằn học và nặng nề. Vốn chẳng có nhiều thời gian, nhưng cái gọi là "bệnh nghề nghiệp" cũng khiến em dừng chân xem những gì đang diễn ra. Chỉ thấy một bầu không khí u ám bao trùm. Tự nhiên lại muốn tản mạn vài dòng lan man.....
    Viết, viết rồi xoá, viết ra nhiều rồi lại xoá đi, có lẽ chẳng cần mình phải nói gì đâu, cuộc sống này vốn đã đủ phức tạp lắm rồi, phải không? Mỗi ngày, mỗi giờ có biết bao topic chất chứa nỗi niềm được mở ra, ở đó người ta chia sẻ, người ta tâm sự, người ta làm quen. Có cả nỗi buồn và niềm vui. Lang thang trong diễn đàn này, trong box này, chỉ thích đọc nhật ký của anhhaham mỗi lúc ăn cơm một mình, như câu chuyện vui vui mỗi ngày, có khi không hiểu hết được ý nghĩa đâu, nhưng thấy mình lớn lên từ những điều tưởng chừng nhỏ bé. Người ta vào tâm sự để sẻ chia, em thực sự tôn trọng điều đó, nhưng có lẽ mình đã đủ những nỗi buồn cỏn con, không cần ôm vào lòng chất ngất những nặng nề không biết cách giải vây. Đó cũng chính là lý do vì sao em ngưng viết nhật ký một thời gian, khi chợt nhận ra những dòng mình viết cũng bắt đầu u ám mất rồi. Không phải lúc nào cũng muốn thấy mình cười vui, nhưng em muốn những ngày kể anh nghe sẽ thấy em sống không nhàn nhạt mờ mờ, vô nghĩa.
    Có một đôi lý do khiến em đưa nhật ký cho người mình sẽ yêu này lên mạng, không phải bởi em mong sẽ tìm thấy anh giữa vô vàn xa lạ...Em không cho mạng hoàn toàn là ảo, em đã có những người bạn từ kết nối đa chiều này đó thôi, nhưng đơn giản lắm, em nghĩ rằng những người sống quanh ta một sớm đôi chiều mình còn chưa hiểu hết, huống hồ....Thương cho ai gặp phải những vấp váp từ thế giới không dây, nhưng cũng đừng vì thế mà đổ lỗi cho mình, cho số phận hay cho cuộc đời...Người Ấn độ có một câu trong Mahabharata thế này "Phải đứng lên ngay tại chỗ mình đã vấp ngã", đôi khi vẫn lấy nó ra để tự vực mình đứng dậy....
  9. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    1 con người tốt sẽ luôn có các bạn tốt ở bên cạnh mình
    bạn đã đưa những tâm sự của mình nên mạng để cho người trong tương lai của bạn hiểu bạn , vậy tại sao bạn kô hi vọng sẽ gặp người đó trên mạng ! Muốn hiểu được người quanh ta như thế nào , câu hỏi này chỉ có thời gian mới trả lời được thôi , nhưng bạn hãy yên tâm ở những người bạn mà bạn đã quen biết nhé
    PHÚ QUÝ BẤT NĂNG DÂM , UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT, BẦN TIỆN BẤT NĂNG DI , THỬ CHI VỊ ĐẠI TRƯỢNG PHU
    cuối tuần vui vẻ
  10. Nen_cute

    Nen_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui bạn THD được mọi người quan tâm thích nhỉ! Bạn đã khỏi ốm thật mừng biết bao!!!!!!!!!Làm một chút men nào Hihi thế cho máu. Hôm nay vì những trang nhật kí đa sắc màu của bạn mà tớ dù đang rất mệt vẫn cố online một chút đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này