1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    THD ơi bi giờ thì em nhận thức được việc làm bạn của "người nổi tiếng" là thế nào rồi. Hì hì kể cũng thích! The mummy return mà chẳng đánh tiếng cho nhau gì cả. Biết người ta lười rùi còn..., hu*` .
    Ve ve kêu hè về rồi, làm li bia cho mát lạnh để còn tiếp tục sự nghiệp cao cả nào chị iu.
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/4
    Mở đầu cho trang thứ 35 là cô bạn đáng yêu mất tích từ lâu trên diễn đàn, nhưng hàng ngày vẫn í ới gọi phone và các thể loại tin nhắn, offline Gặp nhau mỗi ngày mà chẳng bao giờ hết chuyện, ước gì có được người bạn tri âm như thế này mãi mãi
    Hôm nay có nhiều chuyện nhưng chẳng muốn viết gì, sợ nhất mỗi ngày thấy tâm hồn mình khô cằn đi. Thật buồn cười khi một ngày chủ nhân cái topic "viết cho người mà em sẽ yêu..." này tuyên bố close topic với lý do vô cùng lãng xẹt! Có ai tin nếu như cô gái lãng mạn này nói sẽ không yêu? "Những hẹn hò từ này khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây" Lúc đó, có lẽ sẽ thay thế bằng một topic mang tên "22 tuổi và sẽ....không yêu bao giờ???" Chẳng thể biết trước được điều gì sẽ đến. Ngày lại ngày trôi qua....
  3. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    THD này, em cũng chẳng thể hiểu sao bọn mình lại nhiều chuyện để nói cùng nhau thế. Giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ! Iu lắm ý!!! A mà chính vì "iu lắm ý" mà em cần nhắc nhở chị thêm một điều vô cùng quan trọng, đó là, nếu chị có thay đổi topic thì em cũng vẫn "đu bám" chị đến cùng. Chị mà 22 tuổi & không bao giờ iu thì em cũng rứa đó. Thế nên, vì tình bạn của chúng ta em đề nghị chị suy nghĩ lại, chị phải kíu em!!!!!
    Cả ngày hôm nay không bít chị bận bịu nơi phương trời nào. Cứ nghĩ tới việc nắng nôi thế này, chị phải cưỡi trên chiếc xe (có thể bị mất biển bất kì vào lúc nào trong thời gian này) em thấy mình thật tội lỗi biết nhường nào. Em nhớ đến lời hứa "biếu" chị chiếc áo chống nắng từ tuần trước, đến giờ lời hứa vẫn chỉ là lời hứa em vẫn chưa biến nó thành hiện thực. Chẳng hay tay chị đã biến thành kem "ba đờ bốp" hai mầu chưa???? Thui thì hôm nay em lại mời chị làm li bia cho hạ nhiệt tạm thời vậy. Em sẽ thực hiện lời hứa với chị trong thời gian gần nhất. Đừng quá sốt ruột mà lại tự trang bị cho mình nhé. Yên tâm hãy cứ chờ em!
    Cả chiều nay em ở nhà chẳng làm được cái gì cả, chỉ tại T ghẻ sang làm em phải buôn. Đã thế nó còn để lại trong chiếc computer của em cái trò Picachu cũ rích mà người đời vẫn chơi bấy lâu. Chê cũ rích nhưng em vẫn vô cùng hứng thú, vẫn chơi mê mải cả chiều. Hí hí cũ người mới ta mà chị.
  4. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Up.
    Viết tiếp đi nào THD.
    Cũng như bạn, mình cũng chưa biết được nhiều nơi. Và đây là một trong những nơi mình nghĩ rằng rất rất khó để đến được.
    [​IMG]
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/4
    Hôm nay tôi đã làm sai một việc, chính xác hơn là hôm nay đã có hậu quả cho cái sự hồ đồ của tôi ngày hôm qua. Tôi không hiểu tại sao mình lại mắc sai lầm như thế, tất cả cũng chỉ tại tôi làm việc trong trạng thái mệt mỏi và không bình tĩnh. Nhưng nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là nguỵ biện, tôi không được phép sai lầm, công việc của tôi không cho phép sai lầm, nhất là một sai lầm cơ bản như thế. Tôi cảm thấy sợ hãi, hoang mang và lo lắng. Lúc đầu là như vậy. Và tôi vội vã trút cái nỗi niềm đó lên những người bạn. Lại một sai lầm nữa. Tôi luôn như vậy. Tôi luôn tự cho mình suy nghĩ rằng nhu cầu tâm sự và chia sẻ của mình quá lớn, giữ một mình trong lòng sẽ khiến tôi nổ tung lên mất. Nhưng tôi đang làm gì vậy nhỉ, cuộc sống có quá nhiều bề bộn và nỗi lo toan rồi, tại sao tôi cứ san sẻ những khúc mắc của mình lên vai người khác, tại sao? Tôi là một đứa trẻ to đầu không có tính độc lập. Ứa nước mắt! Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, mọi việc đã xảy ra rồi, tôi không thể làm gì khác được nhưng dằn vặt bản thân mãi cũng không phải là cách. Lúc này tôi chỉ ước mình tan biến đi để không phải đối diện với những sai sót của mình, nhưng tôi chẳng phải là bong bóng xà phòng, và vì thế, giờ này tôi vẫn ở đây, và vẫn sẽ phải giải quyết những việc cần làm. Tôi sẽ không khóc, không than thở, sẽ im lặng nhận lỗi và chịu trách nhiệm. Giờ tôi chỉ muốn người ta mắng mỏ mình. Tôi đáng được nhận những điều như thế!
    Hôm nay, tôi rất buồn và thất vọng.
    Về bản thân mình.
    Tôi phải sống khác đi.
    Nhưng bắt đầu từ đâu????
  6. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    THD yêu quí của em. Trước tiên em cần nói lời xin lỗi vì hôm nay em đã không giúp được gì cho chị, dù chỉ một việc rất nhỏ đó là lắng nghe chị nói. Em biết hôm nay chị rất buồn. Nhưng khi đọc những dòng chữ chị viết như vậy em cảm thấy rất bực mình. Em bực mình lắm. Tại sao chị lại tự dằn vặt mình như thế. Cái quan trọng là chị nhận ra rằng mình đã sai sót ở chỗ nào. Em tin một người như chị thì sẽ không bao giờ mắc lại ssai lầm như vậy cả. " Nhân vô thập toàn". Chị không thể đòi hỏi mình không mắc sai lầm. Chắc chắn nghề nghiệp mà chúng ta lựa chọn không cho phép chúng ta được có những lỗi như vậy, thế nhưng (không phải nguỵ biện nhé) "một lần ngã là một lần bớt dại". Em thấy chị là một người rất biết "tạo áp lực" cho bản thân đó. Hãy quên nó đi và chị hãy nghĩ tới là chị sẽ làm gì để không gặp lại trường hợp xấu như vầy nữa.
    Còn cái sai lầm về nhu cầu chia sẻ của chị nữa cũng làm em buồn bực vô cùng. Chẳng lẽ trong tâm trạng thế này em lại gọi sang và mắng mỏ chị. Thui em cho chị nợ đấy. Iu lắm mới cho nợ. Nhưng nhớ là chỉ nợ thui đấy. Một người thông mình và nhạy cảm như chị ắt hiểu em đang nói tới điều gì.
  7. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em hãy hiểu và cố hiểu cho Anh - Trong cõi sống này sai lầm cũng là một điều tự nhiên như bao điều khác - " Mất ngựa chưa chắc đã xấu , được ngựa chưa chắc đã tốt" - Anh không muốn khuyên Em hãy quên tất cả đi hay bắt Em nợ thêm một món nợ yêu thương nào như cô bạn rất đáng yêu của Em được.
    Cứ khóc nếu em cần điều đó , cứ thất vọng về mình , cứ có thời gian căm ghét bản thân và mơ tưởng tới những tan biến... Đó sẽ là hành trang để Em đúng dậy một cách mạnh mẽ hơn. Chẳng bao giờ có con đường cùng trong cuộc sống - Và những con đường cũng không có điểm bắt đầu hay kết thúc đâu Em - Dưới chân mình đâu đâu cũng là con đường đấy...Em sẽ cứng cáp hơn sau mỗi lần đứng dậy trong đời...

    Mọi điều đều bắt đầu từ những bàn tay - nếu chưa kịp có bàn tay nào đưa ra để đỡ em đứng dậy. Nào tay trái, nào tay phải - nắm tay nào, và đứng dậy đi nhé Em ...
    Cầu cho cô gái này thêm nhiều an ủi nữa
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 28/04/2006
  8. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa nhé.Dù có vấn đề gì đi nữa ngày mai chúng ta vẫn phải buớc đi trên con đường mà minhđã chọn
    chúc bạn có những ngày nghỉ vui vẻ
    là số đt của tớ, có thể giúp bạn được điều gì tớ rất sẵn lòng
    Được xau_xi_842002 sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 28/04/2006
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/4
    Mưa! Ừ thì mưa! Mưa xua tan đi những bụi bẩn hè phố, xoá đi những ưu phiền và âu lo
    Dịu lòng sau những nỗi nhọc nhằn.........
    Có gì đâu, chỉ là lần đầu vấp váp trên con đường còn hứa hẹn nhiều chông gai. Chưa bao giờ nghĩ mình hoàn hảo, vẫn biết trên đời này chẳng có gì là toàn vẹn, thế nên đã từng mong có người yêu mình vì là chính mình đó thôi.
    Phải đứng dậy ngay tại nơi mình vấp ngã, câu này nói nhiều mà sao vẫn chẳng chịu thuộc nằm lòng?
    Một ngày nữa lại qua........
  10. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này