1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/4
    Em vừa một mình lần giở những thứ gọi là kỷ niệm mà thời gian đã phủ lớp bụi mờ lên nó ra xem. Ôi là những kỷ niệm đã xanh rêu! Cuốn nhật ký có bìa ngoài bắt mắt kín đặc những dòng chữ nghiêng nghiêng viết vội mỗi đêm bên ngọn đèn bàn, có trang còn lem vài giọt nước mắt của thời học sinh ngây ngô, khờ dại. Chầm chậm lướt từng trang, kỷ niệm ùa về với những gương mặt bạn bè giờ xa ngút ngàn. Xa trong tiềm thức...Một vài bức ảnh cất sâu dưới đáy tủ, những tấm thiệp, những lá thư lời lẽ vụng về mà cả người viết lẫn người nhận đều len lén quay đi lấy tay lau vội giọt nước mắt không cầm nổi...Một vài thứ còn sót lại sau những cơn giông tố nỗi buồn, sau những ngọn lửa lạnh lùng đốt cháy vết thương. Xếp tất cả vào trong hộc tủ như đã từng xếp gọn ghẽ những nỗi đau vào tận cùng ngõ ngách trái tim, khẽ xoay xoay vòng chìa khoá, ngủ ngoan nhé ngày xưa...
    Em, phải chăng là một người hoài cổ? Thế cho nên đôi khi cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi về những gì đã qua, về những người đã từng một thời gắn bó, cả những ai đã từng mang đến cho nhau nụ cười. Cuộc sống này giống như những đợt sóng nối tiếp nhau, đợt sau gối đầu lên đợt trước, con người ta cứ phải bơi, phải vẫy vùng để thấy mình không chìm. Hàng trăm người anh đã gặp, đã quen, có ai làm anh thấy nhớ, có ai khiến anh phải quên? Đường đời thì dài quá, đâu phải ai từng gặp gỡ cũng có thể đi cùng mình đến tận cuối con đường... Nhiều khi vẫn cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh đã khiến cho những mối quan hệ chưa mở đầu mà đã có điểm kết thúc đó thôi. Chạnh lòng lắm khi mỗi lần quay đầu nhìn lại thấy mình đã đánh rơi quá nhiều. Cuộc sống vẫn tiếp nối, mỗi ngày qua đi lại cho ta thêm bao điều mới mẻ, chỉ có những điều đã qua thì không bao giờ tìm lại được. Chẳng có gì là vẹn nguyên với thời gian...
    Thật buồn cười nếu chỉ vì sợ ngã xe mà không dám ra đường, nhưng cũng có lúc em ngờ nghệch e dè và lo sợ. Có điều gì chỉ có điểm bắt đầu mà không có điểm kết thúc không anh? Có điều gì là mãi mãi không anh?
    Em mệt mỏi với đống ngôn từ lộn xộn, càng ngày những con chữ càng tỏ ra bất lực không tài nào chở nổi tâm tư em. Mỗi ngày công việc phải múa may chữ nghĩa khiến em thấy những thứ mình viết ra càng lúc càng vô hồn. Không thể nào nói được những gì mình đang nghĩ. Những ngón tay khờ dại...
  2. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Ngày 28/4/2006 - Ngày 28/10/2005
    Nhật ký của Tam_Hon_Dep_Hn dài quá tớ chưa thể đọc hết ngay được.
    Nhưng hình như Tam_Hon_Dep_Hn đang cảm thấy chán nản thì phải.
    Nếu thực sự là vậy thì hãy bye bye đi.
    Và hãy lạc quan & tự tin lên để bắt đầu một tình yêu mới.
    Một tình yêu chỉ để viết nên những bản tình ca ngọt ngào dành tặng cho người mình yêu dấu chứ không phải để than vãn & bày tỏ sự chán nản của mình.
    Hix hix
    Được vnremote sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 29/04/2006
  3. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Tạm biệt topic của bạn mấy hôm THD ạh.
    Chúc THD và các bạn có một kỳ nghỉ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
    Cố lên THD nhé!
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay Em sẽ đi đâu nhỉ ?
    Bỏ nỗi buồn lại sau bàn chân nhé - Bàn chân nho nhỏ, xinh xinh ...
    Trong thế giới này mọi điều đều vô thường Em ạ. Sinh ra - Tồn tại - Mất đi. Tất cả là một vòng quay đầy quy luật. Cả tình yêu cũng thế - không có gì là mãi mãi ...
    Nhưng điều quan trọng là trong giờ khắc mà Ta đối diện với những điều ấy tâm hồn Ta đã cảm thấy thế nào ? Ta đã sống ra sao???
    Em đã hỏi ai? Hỏi Anh về một điều mãi mãi ? Nếu Anh nói với Em rằng chỉ có chúng Ta mới trường sinh mãi mãi thì Em có tin không? Chúng Ta để lại dấu ấn của mình trên xiết bao những con đường, để cái nhìn của mình trên bao góc phố, trên xiết bao những miền đất sẽ vĩnh viễn với thời gian...Cuộc đời của chúng Ta sẽ tiếp nối bằng những thế hệ sau, sau nữa ...Chúng Ta nhìn bằng mắt , đi bằng chân của những con người mang trong mình dòng máu của chúng Ta...
    Ra đường thôi Em nhỉ? Phố có bao điều vui vui ...
  5. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG NGÀY NGHỈ VUI VẺ NHÉ
    BẠN Tam_Hon_Dep_Hn CHẮC LÀ ĐÃ LẤY LẠI PHONG ĐỘ RỒI
  6. badgirlla

    badgirlla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đọc một lèo hết 36 trang NK của em chị hoa cả mắt TAM_HON_DEP_HN à, nhưng phải nói rằng chị rất thích, bất giác chị cảm thấy như đọc "con cái chúng ta hay thật " của Azit Nêxin vậy (đọc lâu rồi nên chị không nhớ chính xác tên tác phẩm ), nếu bảo rằng em là Azit Nêxin của VN thì với cá tính của mình em không chấp nhận là một bản sao đâu nhỉ. vả lại những nhân vật trong truyện của ông còn "bé tí", NK của em thì đã không còn "bé tí" như thế rồi, NK của em trong sáng quá đối với cái tuổi 22 của mình đấy cô bé ạ.
    Em cứ mãi là TAMHONDEPHN của TTVNOL đi nhé , muôn phiền xin đừng vương quá lâu, quá nhiều trên những trang NK.
    mến!
    [tặng em 22 đóa hồng nhé
    Được badgirlla sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 03/05/2006
  7. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn đẹp àh, tiếp tục đi chứ .... Anh đang theo dõi nhật kí của em đây.
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/5
    Mấy ngày nghỉ lễ đã qua trong sự nuối tiếc của không ít người, trong đó có em Anh có biết cảm giác của những con ve sầu khi mùa hè qua đi không? Hình như có một câu chuyện ngụ ngôn nào đó đã kể về nỗi niềm của ve sầu tiếc nuối những ngày tháng vui chơi hát ca với nắng vàng như mật ong và làn gió hây hây thổi. Giờ, em đang thấy rất đồng cảm với những con ve sầu tội nghiệp ấy Những ngày nghỉ không vướng bận, không lo toan nghĩ suy, chỉ có những khoảnh khắc vui cười bên bè bạn, đã trôi qua rồi, cuộc vui thường qua nhanh hơn nỗi buồn, thế nên tránh sao được cảm giác nuối tiếc vẫn còn đọng lại trên môi. Ngày mới lại bắt đầu, những mối lo toan ngủ yên mấy ngày nghỉ lễ giờ ào ào chạy tới xun xoe, lại phải đương đầu với chúng thôi, dẫu rằng em chẳng phải là chú lính chì dũng cảm Cho em thêm một chút động viên và ít nhiều niềm an ủi nhé anh
    Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ vắng vẻ và yên ả lạ kỳ, phải lâu lắm rồi mới thấy một Hà nội êm ả như thế sau những sầm uất thương mại Thủ đô. Bước chân lang thang trên những con đường quen, thấy cả những con phố với niềm yêu vụng dại, cả góc đường xưa nơi nước mắt rơi ướt bờ vai thương giờ đầy xa lạ. Ngẫm nghĩ lại rồi bật cười khi nhận ra lòng mình giờ "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi". Chẳng có nỗi đau nào là cùng tận, chẳng nơi đâu là con đường cùng để không thể vượt qua. Thôi đã hết một thời ngây ngô khờ dại, Hà Nội giờ bình yên, và em cũng bình yên....
  9. tahuukhanh

    tahuukhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    THD này, mỗi ngày em hãy vào đây viết một đôi dòng nhé, ngày nào anh cũng vào để mà đọc nhật ký của em để mà hiểu về phụ nữ nhiều hơn, và hiểu về em nữa, anh đang yêu nên anh muốn hoàn thiện mình hơn. cám ơn em nhiều nhé.
  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ cảm giác của chú ve sầu khi nhận chiếc áo mùa đông của loài kiến - Những tiếc nuối về những chuỗi ngày tuyệt diệu của hạ vàng chẳng còn ý nghĩa gì - Chỉ còn ấm áp của niềm thương yêu...
    Cái gì khi qua rồi vẫn còn thòm thèm thì thích hơn Em nhỉ? Qúa đầy đủ thừa mứa có khi lại chẳng hay - Những yêu thương cũng vậy... Cứ thiếu thiếu một điều có khi lại tốt hơn...
    Chẳng hiểu mình có những ngày nghỉ không?? Cứ ngồi máy tính mỗi ngày gần 20 tiếng. Báo cáo cho sếp chưa viết xong - Những mung lung trong đầu còn nhiều như là những chiếc lá xếp đầy ngoài hiên cửa - một chút mưa- Một chút gió mát ơi là mát - Biết Em sẽ vui tươi, dạo những gót son trên một con phố đông người - Tự nhiên thấy mình nhiều an ủi lắm - Bơn bớt đơn côi đi...
    Mỗi ngày là một ngày rất xinh - Không thể hiểu tại sao Anh lại yêu cuộc đời này như thế - Có thể tại chiều nay chú nhỏ gần nhà lại nhìn Anh nở một nụ cười xinh...
    Có thể chẳng bao giờ Em có được những vỗ về khi Em muốn - nhưng những vòng tay sẽ mở ra những lúc Em cần - Tin tưởng vào điều đó vững vàng mà sống - Sáng nào ra đường cũng hát một bài : Một ngày mới nắng về, Em dang tay chào đón...Cười những nụ cười thật thân thiện vào với người Ta vừa gặp hôm nay...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 03/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này