1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình vào đây đọc cuốn nhật ký này, cô bé này viết hay quá. Thật là người có tài văn chương.
    Mình cũng mong em tìm được người yêu, nhưng mà cứ bỏ nhiều thời gian viết online thế này thì cũng ít thời gian mà đầu tư vào đầu tóc quần áo, giao du mở rộng quan hệ bạn bè để may ra thì gặp được Prince Charming nhỉ?
    Em có khát vọng muốn gặp được anh ấy thì phải tích cực tìm kiếm đi chứ. Để giấc mơ thành hiện thực thì phải "wake up and work on it".
  2. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ nhỏ ơi !
    Cô đi đâu mà chẳng quan tâm đến nhà cửa gì cả vậy,
    Dạo này nhà mình lắm khách vào thăm lắm, nhưng chả thấy chủ nhà đâu cả
    CHÚC CÔ CHỦ NHỎ VUI VẺ , HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG NHÉ
    TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG VẪN ĐANG CHỜ NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM VÀ CHẤP NHẬN THỬ THÁCH
    CỐ NÊN NHÉ !
  3. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tam_hon_dep sao mà bùn và lãng mạn dữ vậy!
    Ngày 5/5/06
    Gửi người iu tương lai của em!
    Đến bây giờ, khi em biết chắc là anh đã iu em và thuộc về em, em mới tin rằng đấy là sự thật! Em viết đôi dòng nhật ký này hẳn ko muốn anh đọc được nhưng nếu anh đọc được thì âu cũng là 1 điều tốt! Vì anh là người iu của em nên anh ko bao giờ biết được tất cả những suy nghĩ trong đầu em, cũng như toàn bộ con người em. Và cũng chính vì anh là người iu của em nên em muốn gửi tới anh vài lời khuyên nho nhỏ.
    Anh biết không, nếu như em là người iu của em thì em sẽ... bỏ em ngay lập tức! Em ko thể chịu nổi 1 con người iu dễ giận và cũng có thể quên ngay lập tức, dù chưa đến 1 phút! Em lại càng ko muốn chiều chuộng 1 con bé ngang bướng và cứng đầu đến thế! Nói thật nhé, nhiều lúc em chỉ muốn đấm cho nó 1 phát vì cái mặt ngang ngạnh ấy thui! Em cũng ko thích con người iu lúc nào cũng có thể bỏ rơi mình để đi cùng lũ bạn thân. mà trời ơi, sao nó lại có thể kiếm 1 lũ bạn dã man và khủng khiếp như vậy chứ! Đã thế, con người iu lại còn nhí nhảnh quá mức khiến nhìu khi mình muốn nói chuyện tình cảm nhưng nó cứ ngu ngơ, nói huyên thuyên làm mình "tụt" mất cả hứng....và nói chung là còn nhiều điều ko thể chấp nhận được nữa! Nhưng em hiểu, điều ko thể chấp nhận và đáng ghét hơn cả là anh yêu em và em cũng vậy, người iu tương lai ạ!
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/5
    Gửi người mà em sẽ yêu trong tương lai!
    Em viết cho anh những dòng này khi nắng đang tưng bừng nhảy nhót trên những tán lá xanh um, thi thoảng lại nghe đâu đây tiếng ve rền rĩ gọi hè. Vậy là mùa hè đã đến, mang theo cả những cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa hạ, về bất ngờ....Giữa những ngày chớm hè oi bức mà em vẫn cứ mơ về một chiều thu gió heo may vờn nhẹ trên tóc mềm, lá vàng xào xạc mỗi bước em qua. Chẳng phải Hà Nội vẫn đẹp nhất khi thu về đó sao? Thêm một lý do nữa để em yêu mùa thu hơn cả, là bởi em sinh ra vào một ngày giữa thu, trong màu nắng vàng như hoa cúc và không gian thoảng hương cốm mới. Nghĩ đến mùa thu là thấy dịu ngọt trên đầu môi, rất khẽ. Nghĩ đến mùa thu là nhớ đến đoạn tản văn trong vắt đến lung linh về một Hà Nội nhiều thương nhớ của cô bạn gái không thân nắn nót tên em dưới lời đề tặng. Bạn nói con gái Hà Nội, trong bạn, có hai người, em là một điều gì đó gợi cho bạn muốn đặt bút viết về Hà Nội huyền hoặc mỗi độ thu về. Có quá không anh nhưng dường như em thấy lòng nhen nhóm một nỗi tự hào khi có người thấy hình bóng mình phảng phất nét kinh kỳ kiêu sa,dịu dàng mỏng mảnh. Có ai ví mình như mùa thu, lại là mùa thu Hà Nội, cái khoảnh khắc thời gian mà mình yêu đến lắng đọng cả tâm hồn, thì sao có thể kiềm được một nụ cười he hé trên môi? Lại thấy lòng mình nhẹ như mây...Nghĩ đến mùa thu là nghĩ đến những con đường rợp lá me bay, nghĩ đến nơi tình yêu bắt đầu, nghĩ đến những góc phố xôn xao niềm hạnh phúc, nghĩ đến anh và cả nghĩ đến em. Mơ về một mùa thu giữa những ngày nắng chói chang!
  5. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    up !!!
    nhân tiện THĐ nhắc tới mùa thu xin chen thêm: mùa thu còn là mùa khai trường, mùa cách mạng T8 thành công ... anything else ?
  6. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    TỚ cũng sinh vào mùa THU
  7. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô chủ nhỏ dạo này đang miệt mài học để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp sắp tới nên kô co thời gian chăm lo nhà cửa
  8. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào em! một cô bé mà anh chưa từng gặp!
    Thực ra anh đã nghe về TTVNONLINE lâu rồi, nhưng cách đây 3 ngày anh mới đăng ký và login vào diễn đàn này đấy!
    Nghe về nó thì từ lâu, nhưng cho đến hôm nay, phải sau hơn nửa năm trời xa nhà, sống 1 mình ở cái đất Hà Nội này, trải qua bao nhiêu ngày không có người thân bên cạnh, khi mình cảm thấy buồn và cô đơn thì anh lại chợt nghĩ đến forum này! và thế là vào thử!
    3 ngày qua anh cũng đã vào một số forum trong ttvnonline, cũng post vài bài để chia sẻ và động viên một số người. Nhưng khi tối qua, anh vô tình vào những trang nhật ký của em, thì quả thực anh đã bị cuốn hút vào 1 cái gì đó, 1 cái gì đó mà nó khiến anh phải ngồi dán mắt vào màn hình vi tính đến gần sáng, đọc những tranh nhật ký của em cùng với những cảm giác chờ đợi ngày qua ngày, rồi suy nghĩ, rồi hồi hộp ( có lẽ vì không biết em đã tìm được "người yêu trong tương lai" chưa? ... và biết bao tâm trạng khác mà anh không thể kể hết được!
    Anh có cảm giác như em học ĐH về Văn chương!có thể là ĐH KHXHNV hay bất cứ 1 trường nào đó có 1 khoa về chuyên ngành đó!
    Đã từ lâu rồi kể từ cái thời anh hay đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh hay Đoàn Thạch Biền, bây giờ anh mới được đọc một cuốn truyện hay như vậy về tình yêu, đó là những dòng nhật ký của em. Và anh lại nghĩ đến tựa 1 cuốn truyện "Ví dụ ta yêu nhau" (ĐTB).
    Em đã viết thật là hay, anh nói thật đấy, thật là hay! những tình cảm của em dành cho "người tương lai" thật là trong sáng quá, thật sâu lắng và lãng mạn quá!chắc có lẽ vì thế mà anh thấy dọc theo 37 trang của forum này có nhiều anh chàng muốn được là người đó của em đấy! anh thì không dám nghĩ như thế, chỉ ước gì cũng có 1 người con gái nào đó dành nhiều tình cảm với mình như vậy, vì thật hạnh phúc nếu được như thế em nhỉ? và nào cũng chắc rằng 1 lúc nào đó, 1 anh chàng nào đó vô tình được là "người đó" của em thì chắc đó phải là người may mắn và hạn phúc nhất (ít nhất là may mắn và hạnh phúc nhất trong forum này!)
    Đã từ lâu rồi anh không đọc 1 câu chuyện dài như thế, và cũng từ lâu rồi anh không viết cho ai 1 bức thư dài như thế này! Anh thấy anh và em thật lãng mạn! Người ta thường nói người lãng mạn thường sẽ không được vui vẻ về chuyện tình cảm, nhưng anh lại nghĩ khi mình lãng mạn như thế có nghĩa là mình đã cảm thấy vui và mình cũng làm nhiều người xung quanh mình được vui, như thế thì cuộc sống cũng ý nghĩa lắm rồi, phải không em? Anh nghĩ trong cuộc sống thực dụng và đầy bon chen như thế này, sẽ có nhiều người nhiều lúc lại cần đến những người như anh và em đấy, em nhỉ?
    Anh thấy em có niềm tin thật lớn về tương lai! mong cho em sẽ sớm gặp được người mà em vẫn mong!
    Rất vui nếu được làm bạn cùng với em!
    Simpleman.
  9. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    cũng nhân tiện nhắc đến mùa thu , xin tặng THD bài thơ "Buồn thu" của Hàn tiên sinh :
    Ấp úng không ra được nửa lời
    Tình thu bi thiết lắm thu ơi
    Chập trùng cánh nhạn bay đi trớt
    Heo hắt , hơi may thoang lại rồi
    Nằm gắng đã không thành mộng được
    Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
    Ngàn trung bóng liễu xanh e lạnh
    Chỉ có thông kia chịu với trời
    Buồn thối ruột , có ai uông rượu không????
  10. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này nước đôi quá, chả thấy simple tẹo nào. Nếu thấy quý mến THĐ thì cứ tự động đứng xếp hàng vào hội "cây si" (trình bày dài dòng quá đi)... thế có phải là nhanh nhẹn và gọn gàng kô hẩy !!!???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này