1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hãy uớc mình mắc nợ, nhưng chỉ phải mắc nợ 1người thôi vì : TÌNH YÊU LÀ SỰ SỐNG MÀ
    CHÚC BẠN LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC
  2. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ....... Cuộc đời còn có cả những nụ hoa
  3. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    mệt quá cô chủ ạ! ở trang thứ4 rồi
    hi vọng dạo này cô chủ nhỏ vui vẻ kô ưu tư như trước nữa
  4. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đen đủi quá THĐ ạ
    Hôm qua nghe lỏm bạn tớ nói là trong GAME SHOW có đánh om 3 cây thế là mình vào làm 1 ván đặt 180 ssao được 7 nước chả hiểu mod được mấy mà trừ của mình 180 sao luôn hiiiccc khổ thân kô chứ lị , mà tớ có bao giờ cờ bạc đâu cơ chứ
  5. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 5 cô chủ vắng nhà rồi
    Hay là đã có 1 chàng hoàng tưnảo đó đã đánh thức được tình yếu ngủ trong rừng rùi à cô chủ nhỏ
  6. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    XX chú hãy cứ yên tâm, chưa có chàng (muốn gọi là thằng quá ) hoàng tử nào đâu ... thường thì cứ sau mỗi sóng gió, sau mỗi đợt áp thấp nhiệt đới nhẹ trong lòng, THĐ thường có khuynh hướng "đi xa" đâu đó độ 1 tuần rồi mới trở lại. Nàng sắp về rồi
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi xa hơn nữa !!!
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh Gatrongdatinh có vẻ hiểu THĐ ghê
    Tầm này không áp thấp nhiệt đới nữa rùi mà là bão số 7 , cần phải "đi xa" trốn bão một thời gian....
    Trời tan cơn mưa....mây sẽ lại bay....................

  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/5
    Tối dắt xe rong ruổi trên con đường đã qua lại suốt 4 năm trời ĐH, trong túi xách chương I Luận văn im lìm không cựa quậy, em đang trên đường mang thành quả của những ngày vất vả đến cho thầy giáo xem. Ơ này anh ơi, tối nay trời mát quá anh à. Gió hiu hiu khiến lòng em cũng nhẹ nhàng thơi thới. Tạm vứt hết mọi nỗi lo lắng muộn phiền sang một bên, em lại được thấy mình dịu lại. "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên..."
    Cứ như lâu lắm rồi xa lạ với phố phường, tối nay thấy gì cũng khiến em mở to mắt ngạc nhiên đến buồn cười. Đi ngang qua một khu công viên mới mở (hay mở lâu rồi thì em cũng không rõ nữa ) thấy đèn màu nhấp nháy, nhạc phát ì èo, ô tô đụng nhau côm cốp, đu quay tít mù, các cháu hò reo gọi bố mẹ í ới vui quá là vui. Tự nhiên em giảm ga lúc nào chẳng hay. Tính trẻ con lại trỗi dậy, thèm được lái ô tô đụng nhau thế không biết, chả nhớ lần cuối được ngồi trên cái ô tô loại đó là bao giờ nữa, hình như cách đây độ 3 năm thì phải. Vẫn chẳng bỏ được cái tính mỗi lần đi qua nhà trẻ, mẫu giáo hay các khu vui chơi thiếu nhi là ngoái lại nhìn muốn sái cổ luôn, chỉ dáo dác chực không có ai quản lý là lao tới ...tranh chỗ với các cháu Về sau có một căn nhà cho riêng mình, em thích có được một cái xích đu trong vườn để mỗi buổi chiều tắt nắng, lại được ngả lưng ôm cuốn sách lướt nhẹ từng trang trong nhịp đung đưa
    Thoát ra được nỗi ám ảnh của những chiếc đu quay với tàu điện, phố rực rỡ ánh đèn xanh đỏ với những quán cafe wifi bề thế hiện ra trước mắt. Nhưng chẳng hấp dẫn em bằng những hàng hoa muôn sắc ven đường. Buồn cười thật, thoạt đầu, mới nhìn thấy vô vàn là hoa, em thoáng giật mình tự nhủ hôm nay là ngày gì mà nhiều hoa thế nhỉ? Nghĩ rồi mới bật cười, đâu cứ phải là lễ tết người ta mới biết mua hoa. Chẳng phải chính mình cũng có ý thích nhận hoa vào dịp chẳng - nhân - dịp - gì - cả đó thôi! Đúng là lâu nay quên mất cả mình có cái sở thích đó. Bộn bề cuộc sống thế này, có ai còn nhớ ghé vào hàng hoa chọn một bó hoa xinh cho cô bé lãng mạn nữa đâu. Lúc nào cũng ê hề nhà hàng với lại cafe, thời đại fast food của Mc Donald với cả Kentucky thì hoa hoét xem chừng là phù phiếm. Trân trọng tất cả những gì nhận được, những bữa ăn ngon, những cốc kem mát lạnh, những món quà xa xỉ gửi về từ trời Tây...nhưng vẫn thấy nhớ những bông hoa tươi sắc màu đến lạ. Thôi thì mỗi phụ nữ chẳng phải là một bông hoa đó sao? Em có bao giờ phải trông mong một bó hoa từ người khác? Tự mua cho mình những viên kẹo xinh xinh ngọt ngào, thưởng thức cùng với nước trà thơm ngắm những cánh hoa khoe sắc trong chiếc bình pha lê - đủ để em thấy mình được nâng niu...Thực ra sống một mình đâu phải là quá khó khăn!
  10. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đấy , cứ mỗi lần ANH gà sống thiến gáy 1 hồi là cô chủ nhỏ lạo xuất hiện , lạ quááá
    À cái công viên bạn nói có phải là công viên HỒ THÀNH CÔNG kô tớ cũng thich chơi ô tô đụng lắm, khi nào cùng đu chơi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này