1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thế thì để tớ ngày nào cũng vào đây gáy nha !!!
    mà chú XX lấy đâu ra được cái qoute vàng vàng khủng khiếp rồi gắn vào nickname cho anh thế !!!???
    THĐ mong ước "giản dị" thế !!! có nhà riêng, nhà riêng thì lại có vườn, trong vườn có xích đu...hichic... với tình hình giá vàng cao, đất thì chật người thì đông thế này thì e rằng cái mong ước giản dị này sẽ làm các hoàng tử chạy hết mất !!!
    À... "sống một mình đâu phải là quá khó khăn" thì đúng rồi, nhưng 2 mình thì sẽ bớt khó khăn... thật đấy !!!
  2. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt rồi THD àh!
    Mỗi khi cảm thấy căng thẳng quá thì nên lang thang một chút để ta lại thấy được bình yên.
    Tặng THD, THD có biết đó là hoa gì không?
    [​IMG]
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/5
    Sáng nay ngồi loay hoay nghịch ngợm tạo một cái blog, tại mấy người bạn cứ bảo sao không làm một cái blog để chia sẻ với mọi người, em đã cười mất mấy giây, có một cái nhật ký để chia sẻ thế này là quá đủ rồi phải không? Nhưng rồi chiều ý bạn em cũng ngồi mày mò làm một cái blog và viết vào đó mấy thứ lăng nhăng, nhắng nhít coi như có chỗ cho bạn bè vào nghịch Cả ngày nay chưa làm được gì trong cái luận văn đang dần dần lụt đến cổ anh à . Đã thế chiều nay bị dính mưa, báo hại tối về mệt rã rời, đầu óc biểu tình đòi đình công. Chui vào chăn nằm được dăm phút, mệt mỏi khiến mình tự dưng thấy muốn làm nũng kinh khủng. Vơ lấy cái mobile bấm số gọi Axon để than thở vài câu rồi lại nằm vật ra giường, nhắm mắt lại. Không thể ốm được! Nhất định là không thể ốm được! Mình phải biết tự lo cho mình thôi. Lại lồm cồm bò dậy, tắm nước nóng cho tỉnh táo đầu óc, vơ lấy lọ thuốc trên bàn loạng choạng xuống phòng ăn. Giờ thì chẳng thể nuốt nổi cơm rồi, mà không có cháo để ăn lúc này, thôi thì làm tạm gói mỳ cho xong bữa còn uống thuốc. Trệu trạo nuốt từng sợi mỳ, em thầm nghĩ, mỳ tôm đúng là món chán ngắt trên đời (thế mà chả hiểu sao hồi đi học ngày nào cũng trường ca mỳ tôm được, có lẽ thấy ngon hay không còn là do mình ăn cùng ai nữa anh à ). Cuối cùng thì cái gọi là bữa tối cũng đã kết thúc, ba viên thuốc và một cốc nước ấm sẽ giúp đầu óc em tỉnh táo trở lại để tiếp tục hành trình "Sống chung với lũ"..........Anh thấy không, em vẫn là người biết tự lo cho mình đấy thôi!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hình như gã cũng đã từng ước ao có một tình yêu như thế...
    Buồn cười ... thật!
  5. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng còn trên cây khế có nhiều tiếng chim
    .................................
  6. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Em ơi, đã mấy hôm rồi
    Em đi đâu, để cho đời vắng tênh
    Đi, về, một cõi mông mênh
    Quán khuya càng vắng, đời anh càng buồn...

  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cô nàng bận viết luận văn tốt nghiệp, cố lên nhé!
    Em đừng suy nghĩ nhiều quá, ai cũng có những giai đoạn mệt mỏi như thế này cả thôi, và cũng ít người làm được nhiều việc cùng một lúc lắm em ạ, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ . Nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi, đừng cố quá. Dây đàn căng quá thì sẽ đứt thôi, mình cũng vậy, nên để cho đầu óc và tâm hồn có những lúc thảnh thơi. Chẳng phải em rất thích đi dạo phố Hà nội, rất thích ngồi nhâm nhi những thìa kem mát lạnh hay sao, hè về rồi đấy. Một mình đâu có nghĩa là cô đơn đúng không em...
    Xét công, thiên hạ luận anh hùng
    Phục tài, quân tử kén hiền thê
    Được buck sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 28/05/2006
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/5
    Ngày mai đã là hạn nộp luận văn rồi, em đang bước những bước cuối cùng trên con đường lắm chông gai này, cái gì chờ em ở phía cuối con đường? Có lẽ là một đoạn đường nữa hứa hẹn không kém gập gềnh đang đợi. Sống là cứ phải bước đi!
    Này anh thương yêu, biết kể gì cho anh nghe sau những ngày vắng bóng? Những đêm miệt mài bên chồng sách vở và lấy tiếng o o phát ra từ chiếc máy tính cũ mèm làm khúc hát ru em vào giấc mộng hay cảm giác dịu dàng lan toả khi thấy nụ cười thoáng nở trên khuôn mặt lúc lắng nghe những câu chuyện dễ thương từ người bạn chưa hề biết mặt? Kể cho anh về những phút vui bên bè bạn, những câu đùa hồn nhiên để khi nhớ đến lại bật cười một mình hay những thời khắc nằm nghe tim mình rệu rã trong cơn đau? Cảm xúc của em từng ngày trôi chảy miên man, anh có theo kịp dòng chảy không hay đã thấy chân mình mỏi gối?
  9. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    CHÚC THĐ BẢO VỆ LUẬN VĂN THÀNH CÔNG NHÉ
    VỤ LUẬN VĂN NÀY XONG BẠN TỔ CHƯC MỘT BUỔI OFF NHO NHỎ NHÉ ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI BIẾT MẶT CÔ CHỦ NHỎ NHÉ
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thà đừng biết đến, để em không buồn đau........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này