1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_xinh_tuoi

    Axon_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị iu đã hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp. Em vẫn đang vật vã, quay cuồng làm đây. Gía mà em chăm chỉ như chỉ. Huhuhuu.
    Khi nào làm xong chị em ta phải đi đâu đó để giải tỏa stress thôi chi iu ạ. Em chán làm lắm rùi. Mệt mỏi kinh khủng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    "Anh muốn được ngồi cạnh em để lắng nghe em nói, nhìn em cười, cùng em nhoẻn miệng khi bắt gặp những câu chuyện nhỏ nhắn dễ thương về cuộc sống, về tình yêu, về những con người xung quanh chúng mình! Đừng lo lắng rằng anh sẽ cảm thấy nhàm chán, hãy kể cho anh nghe bất cứ chuyện gì em thích, lúc em buồn, khi em vui, về những người bạn mà em yêu mến. Đừng giữ lại những ký ức buồn em ạ, vì em biết luôn có một người sánh bước cùng em trên mọi nẻo đường cuộc sống, phải không em! Rồi bất chợt có khi nào tâm hồn hai đứa cùng lãng mạn, chúng mình sẽ nói chuyện với nhau về Hà Nội, về thành phố mà hai đứa mình đều yêu quý. Anh mong chờ được nghe giọng nói háo hức mà êm dịu của em khi em ngồi cạnh anh và cho anh du ngoạn qua từng con phố, từng ngôi nhà, từng cánh hoa nhỏ bé. Em có muốn chúng mình nắm tay nhau tản bộ dưới những tán cây rợp mát để thưởng thức cái vẻ tích mịch, thanh tao của đêm Hà Nội không em? Hay em có muốn trong một buổi chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống trên mặt Hồ Tây, anh và em ngồi trên một con thuyền nhỏ cùng ngắm mặt trời. Có lẽ chúng mình sẽ không được thấy chim sâm cầm đâu, nhưng chẳng phải chúng ta đã là một đôi chim uyên ương rất đẹp rồi hay sao! Đừng quá lo buồn nhé, chuông nhỏ của anh ".
    E hèm , nều anh chàng nào yêu em thì sẽ trả lời đại loại như thế đấy, nhưng chắc phải hay hơn, anh văn dốt chữ nát chí ví dụ được sơ sơ như thế thôi . Em đang khẳng định mình và bắt đầu tiến đến những mục đích cao hơn trong cuộc sống cơ mà, sao lại cảm thấy lo lắng nhiều vậy. Chắc chắn sẽ có một anh chàng hoành tráng đến với em . Giờ thì cứ happy go lucky đi
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @ Axon iu quý của em! Em biết chị vẫn đang miệt mài chăm chỉ làm việc mà, tất cả chúng ta đều đã phải chạy nước rút trong giai đoạn khó khăn này, mệt mỏi thật phải không? Em chỉ gọi là hoàn thành phần cơ bản thôi chứ cũng chưa đâu vào đâu, chưa thể kê cao gối mà ngủ như mình mơ tưởng được Cố gắng lên nhé chị thân yêu! Em biết chị sẽ làm được mà, sẽ hoàn thành thật tốt phần việc của mình, sẽ "nhảy" cao nữa là đằng khác! Bảo vệ xong chúng ta còn có thật nhiều kế hoạch nghỉ ngơi thư giãn để khi về tràn đầy tươi mới và trẻ trung bắt đầu cuộc sống của một "cán bộ viên chức" mà Giờ phải nghĩ đến lúc đó để cố gắng thui
    @ Buck: Anh Buck lãng mạn và tâm lý ghê! Cô bé nào được vinh dự làm "phu nhân" anh Buck chắc mỗi sớm đều có 1 bông hồng gài trước cửa.....

  4. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chào em, chúc em bảo vệ khóa luận thành công nhé!
    Chị nghĩ rằng trên forum ttvnol này nhất định có một người dành cho em (fan thì chắc nhiều rồi), có khi lại từng ngày mong những trang nhật ký mới của em í chứ
  5. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Tuổi Hồng
    Vui sao khi bước trên đường này,
    Đến trường thân quen vui ngày ngày,
    Tuổi hồng bừng sáng rực rỡ trên vai,
    Khoảng trời mộng mơ đẹp sáng tương lai.
    Tuổi hồng đến với em
    Tựa xuân thắm đang về trên cánh én,
    Tuổi hồng đến với em
    Như ánh nắng khi bình minh rực lên.
    Là la la la lá la, là la la la lá la
    Tuổi hồng ơi đẹp những ước mơ
    Là la la la lá la, là la la la lá la
    Ðẹp mùa hoa, tuổi hồng ơi
    Yêu sao bao tháng năm học trò
    Những lời thân thương câu hẹn hò
    Tuổi hồng đẹp lắm nở thắm trên cành
    Khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay
    Tuổi hồng đến với em
    Tựa cây lá đâm chồi non xanh biếc
    Tuổi hồng đến với em
    Như câu hát như mẹ ru dịu êm.
    Là la la la lá la, là la la la lá la
    Tuổi hồng ơi đẹp những ước mơ
    Là la la la lá la, là la la la lá la
    Ðẹp mùa hoa, tuổi hồng ơi...
    Yêu biết mấy tuổi hồng ơi...
    Bạn ơi! Tuổi học trò là thời gian đẹp nhất đó. Hãy gìn giữ và nâng niu những ngày cuối cùng của cuộc đời sinh viên nhé.
    Chúc bạn bảo vệ đồ án thật tốt và đạt kết quả cao. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và thành công !
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã động viên THĐ Thực sự THĐ rất cảm động khi những người bạn mới chỉ biết THĐ qua những câu chữ mà đã dành cho THĐ sự quan tâm đáng quý như thế
    Chúc mừng sinh nhật bạn yêu Axon!!!
    Yêu Axon nhứt!!!

  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/6
    Em đang nghe nhạc....Anh có muốn nghe không?
    "Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại
    Biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi
    Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày
    Mà tình vẫn đấy, ngại ngùng vẫn đấy
    Yêu và em đã yêu
    Dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều
    .......
    Nhiều khi em muốn như chim trời, đến nơi xa vời
    Khát khao hạnh phúc, ước mơ có thế thôi
    Mà sao em cứ bay đi tìm mãi đến bây giờ
    Mà tìm không thấy , tìm hoài không thấy...."
    (Và em đã yêu - Hồ Ngọc Hà)
    Em rất ít khi nghe nhạc, hình như mỗi lúc buồn, em mới tìm đến những âm điệu, để ru những nỗi buồn....
  8. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chúc THĐ ngày 15-6 này bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công nhé [
  9. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    em à, anh cũng chẳng biêt viết thế nào nữa, nhưng anh có thể hình dung người yêu anh như thế nào, em có giọng nói ngọt ngào, dịu dàng, em ngây thơ, và trong sáng, cái trong sáng đó làm anh rung động, em mặc áo phông màu hồng, em bị cận, nhưng cái kính cận ấy chỉ tôn lên vẻ đẹp của em mà thôi
    em có dáng người mảnh rẻ, nhỏ nhắn, xinh xắn, và em tỏ ra bối rối khi đối mặt với anh, bối rối xen lẫn vui mừng.
    hì , cuộc đời là thế, anh sẽ ko tán tỉnh em đâu, anh muốn mọi thứ đến một cách tự nhiên, nhưng anh có một cảm giác sợ, anh sợ không có được em. Tại sao anh cứ có ý nghĩ rằng em đẹp như thế, thông minh như thế thì sẽ có nhiều chàng trai tán tỉnh, em lưỡng lự ko bit chọn ai, nghĩ đến điều đó làm anh thấy khó chịu, anh muốn em chỉ có mình anh. Người ta cứ nói là phải cạnh tranh lành mạnh trong tình yêu, phải chiến đấu để dành lấy tình yêu của mình, nhưng anh đếch cần cạnh tranh, anh chả cần chiến đấu, nếu có duyên, chúng ta sẽ là của nhau.........
  10. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Chúc bạn cuối tuần vui.
    Nhớ thư giãn một chút nhé.
    Nghe nhạc cũng là một ý tưởng không tồi chứ nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này