1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/6
    Tay vẫn còn đau rát nhưng phải viết 1 chút để ăn mừng sự kiện...nick 2 chị em mình xuất hiện cạnh nhau trong này , chị em mình đi đến đâu cũng rộn ràng, rôm rả chị iu nhỉ? Buồn cười hôm nay đến trường có 1 lúc, tuy nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên như lúc...mới ngã..thế mà ngồi nói chuyện em vẫn cười đùa toe toét, chỉ thi thoảng mới nhăn nhó rên la tí xíu thui Đúng là được đến trường, ngồi giữa đám đông bạn bè cũng có cảm giác khác phải ko Axon yêu quý, tự nhiên em thấy mình lại hồn nhiên trở lại, tinh nghịch và nhí nhảnh như ngày nào . Cũng có thể là do gánh nặng tốt nghiệp đã nhẹ bớt phần nào trên vai, chỉ còn lo việc thuyết trình sao cho lưu loát thôi, vẫn lo vì khoa ăn nói trước đám đông của mình gần như bằng 0 nhưng dù sao hành trình vất vả đã dần khép lại...Suốt thời gian làm khoá luận em đã gặp đủ điều xui xẻo, đến trước ngày bảo vệ còn mang trên mình đầy thương tích, đến hôm đó, chỉ e cả hội đồng nhìn thấy những trầy xước thập thò trong tay áo dài voan lại giật mình tưởng em là anh hùng xa lộ thì ....nỗi oan này làm sao thấu được đến trời xanh .....
    Cầu cho chị em chúng mình sẽ bảo vệ thật tốt và kết thúc đời sinh viên, mở ra đời công chức một cách êm đềm nhất
  2. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Bị va chạm trên đường àh THD? Chắc chỉ xây xát chân tay thôi chứ? Khổ thân, sắp bảo vệ rùi, khi áp lực học tập đã vơi đi đôi chút thì lại .. .
    Chịu khó chăm sóc vết thương cho mau lành nhé.
    Hãy bình tĩnh và tự tin vào chính mình nhé, còn mấy ngày nữa thôi mà.
    Chúc bạn sớm khoẻ và bảo vệ thật tốt.
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết gì được cho Em...
    Đã sắp tốt nghiệp rồi đấy nhỉ, sắp thành một cô nhà báo rồi.Chúc những ân cần nhé...Người đời vẫn bảo với Ta : Báo chí là một nghề nguy hiểm.Phải cẩn thận nhé bạn hiền ơi - Phải mau chóng có anh chàng nào chăm lo cho Em mới được...
    Hôm nay không nói về chuyện đời , chuyện người... Vẫn theo những tâm tư của Em hằng ngày nhưng Ta chẳng viết gì cho Em cả. Nhiều lúc tự hỏi rằng có phải Ta đang vô tâm quá không? Cứ sống một đời vô tư lự - Vậy thì thà sinh ra làm con ốc.Nhưng may mắn thay, ngẫm rồi mới thấy, hình như không phải vậy. Là bởi vì Ta ít còn tin tưởng vào ngôn từ...
    Cứ thấy Em buồn, thấy Em cô đơn, thấy Em gặp những điều đen đúa...Chẳng buồn tạ ơn bất kì bài học nào của cuộc sống, Ta chỉ mong được nhìn Em được sống yên lành.Gánh những nhọc nhằn trên vai làm gì nhiều vậy? Cô gái nhiều ưu tư ạ, còn rộng dài những con đường dưới chân...
    Hôm nay ốm mất rồi hay sao ấy, cứ thấy người mền mệt, chân tay bủn rủn ra... ( Lại bắt đầu kể khổ rồi đấy) Muốn đọc Em nghe lại bài thơ này. Chắc là Em quen lắm.Ta đang chờ đợi sự trở về của một mùa thu :...
    VIÊN XÚC XẮC MÙA THU
    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
    Viên xúc xắc mùa thu trong cõ
    Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng
    Anh đi qua những thành phố bọc vàng
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
    Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh
    Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
    Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
    Anh đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!
    Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
    Trọng Thủy đứng suốt đời không hết lạ
    Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa
    Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng
    Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
    Khi mở mắt Mỵ Châu
    em ngồi đó
    Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
    Suốt đời anh mang tội với con tàu
    Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
    Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
    Những giọt mực thứ ba
    em ơi không thể lỡ
    Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi
    Giọt mực em thong thả đến trong đời
    Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
    Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
    HOÀNG NHUẬN CẦM
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/6
    Gượng dậy sau những mê man sốt ban chiều, thấy cần phải viết, cho những ân cần sẻ chia...Vết thương không nặng nhưng mỗi buổi chiều lại khiến người nóng lạnh sốt mê man, ngủ thiếp đi trong lúc đầu nặng trĩu, họng đau rát, mệt mỏi bần thần. Có những lúc nhớ một bàn tay mát rượi trên trán, một vòng tay khẽ khàng nâng dậy, một bờ vai để tựa, nựng nịu một hớp nước cho bờ môi khô rát, hoặc chỉ là những êm êm dỗ dành dịu dàng cho mình được nhăn mặt phụng phịu dỗi hờn. Mỗi lúc ốm thấy mình mềm yếu và tủi thân.
    Có thiếu đâu những hỏi han, xuýt xoa, lo lắng...Mà vẫn thấy mình chông chênh. Cho những sẻ chia không tới bên đúng lúc. Cho những giận hờn và cả những nỗi đau êm đềm như dấu lặng. Nhấm nháp cơn đau...Nghe âm thầm lan toả...
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè ... trời nóng... lại thêm WC.... dễ mệt mỏi lắm. .. Kiếm chỗ nào mát mẻ và có cái dựa lưng em ạ
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/6
    Biết nhiều buồn nhiều, biết ít buồn ít, có khi không biết gì lại hay?! Đôi khi con người ta cứ phải lừa dối mình để sống, hay thật! Sắp tới, sẽ không nhìn cuộc đời mà lắng nghe cuộc sống. Có lẽ sẽ hay ho, bởi có những thứ không như mình thấy. Người ta chẳng có câu "thức khuya mới biết đêm dài" đó sao? Chẳng có gì phải buồn cả, nếu một mai thức giấc thấy cuộc đời, thấy con người đã không như mình nghĩ. Cuộc sống là thế mà em! Thời gian tới chắc sẽ ở nhà để vết thương lên da non, để đôi mắt nghỉ ngơi và học cách nhìn và lắng nghe mọi sự. Đôi khi vẫn cứ thích một mình đó thôi, không làm gì cả, không đọc sách, không vào mạng, không trò chuyện bằng những ký hiệu YM ngộ nghĩnh hay những mess xinh xinh. Cuộc sống hiện đại đến xô bồ tất bật sẽ ở lại ngoài kia. Ở đây chỉ có em, có những phút giây lặng lẽ cho tâm hồn bình an trở lại, có màn đêm ru những giấc ngủ triền miên, những mộng mị không còn ám ảnh, sẽ dành nhiều thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Thương em! Hãy sống một cách an lành nhé em! Như em từng mơ ước, như có người nguyện cầu cho em...Em yếu đuối mỏng manh nhưng có lúc dứt khoát đến lạnh lùng. Cứ là em, em nhé!
  7. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chà... lâu không vào, mới quay đi quay lại đã thấy em THĐ có vẻ như có nhiều đổi khác, chắc tại graduating nên thế chăng !!!???
    à văn phong hình như cũng hơi khác khác, dường như có một chút giống giống, một chút ảnh hưởng từ văn phong có mùi son phấn của .... hèhè, sozi ."...", it''''s just a personal opinion
    Ta mong lắm em trở lại như những ngày xưa !!! đâu rồi những giận hờn, nhí nhảnh, tươi vui (hình như văn phong của mình cũng đang thay đổi thì phải)
    Được gatrongdatinh sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 14/06/2006
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @Gatrongdatinh: Anh gà tinh lắm! Đọc lại cũng giật mình, mình lại bắt đầu sướt mướt uỷ mị kiểu Tự lực văn đoàn rồi đấy thôi
    Nhưng làm sao để trở lại được những ngày xưa???! Có nhiều điều bận tâm quá, rồi mọi thứ sẽ qua....Tất cả sẽ ổn thôi! THĐ sẽ lại là THĐ chứ không thể là THUM (Tâm Hồn Uỷ Mị ) được!

    Nhưng (lại nhưng) có lẽ đây cũng là 1 phần con người của THĐ, nếu không có nó có lẽ THĐ sẽ khô như ngói và lạnh lùng như đá Cái gì cũng có 2 mặt của nó, phải không? Chỉ mong phần "đẹp" sẽ nhiều hơn
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 14/06/2006
  9. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn THĐ và bạn AXON bảo vệ luận văn tốt nhé
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Buck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này