1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Nói về bóng đá àh? Hay đây.
    Mình thích nhất Argentina của Diego nhưng bị loại lâu rồi, buồn thật. Trong số 4 đội còn lại thì mình thích Italy hơn cả, không giống như các bạn gái là vì họ manly mà là ở phong cách thi đấu của họ. Họ như là những đấu sĩ rất mạnh mẽ, khôn khéo và có lẽ là đội lịch lãm nhất.
    Có lẽ Italy vô địch, họ sẽ hạ Pháp 2 - 0, mình đoán thế.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
  2. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Lang thang, lang thang .............
    Cuối cùng lại đến một nơi ........ xa lắm.
  3. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Quán vắng mưa khuya nhớ khúc ca ngẹn lời ...................
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/7
    Tạm biệt...............................
    Nào thì viết nhật ký ! Lâu lắm rồi bỏ bê cái nhật ký này lên rêu xanh, Tâm Hồn Đẹp chắc cũng đen tối đi ít nhiều, còn đâu là những hồn nhiên mơ mộng với những dòng chữ chở đầy cảm xúc trong veo veo. Nhật ký này đã tồn tại từ tháng 10/2005, đến nay cũng là một khoảng thời gian kha khá dài, lâu hơn nhiều so với THĐ nghĩ. Thực ra như đã nói ở những trang viết đầu tiên, THĐ là 1 người hành động theo cảm hứng, vì thế ngay từ khi đặt tay lên bàn phím, đã không dám nghĩ cái NK này có thể tồn tại lâu đến thế! ! Khoảng thời gian trải tâm tình lên những trang nhật ký này là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp đối với THĐ. Bởi đó là khoảng thời gian THĐ còn được cắp sách tới trường, được ngày ngày lên giảng đường, gặp gỡ những gương mặt bạn bè thân quen, đùa vui lí lắc; đó cũng là khoảng thời gian THĐ cảm thấy yêu đời vô tư hồn nhiên không sao kể xiết, có thể nói lúc đó thực sự xứng đáng với cái nick Tâm Hồn Đẹp . Có ai đó đã nói rằng, trong mỗi con người có cả phần thiên thần và quỷ sứ, khoảng thời gian đẹp đẽ đó, thực sự THĐ thấy mình suy nghĩ, nhìn cuộc đời, nhìn mọi thứ bằng con mắt của một thiên thần, những suy nghĩ viết ra giờ đọc lại cũng luôn làm THĐ cảm thấy tươi vui và ấm áp. Có người đã từng hỏi THĐ có bao giờ đọc lại những trang viết của mình không? Phải nói rằng THĐ rất hay dành thời gian đọc lại những cảm xúc mà mình đã ghi lại một cách chỉn chu này, bởi mỗi lần đọc nó, THĐ lại thấy lòng mình dịu lại. THĐ rất yêu quý cái nhật ký này! Bởi tất cả những gì nó đem lại cho THĐ. Nó là nơi ghi lại những khoảnh khắc trong trẻo dễ thương của THĐ, cũng nhờ nó mà THĐ có thêm rất nhiều người bạn dễ thương, có thêm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống đầy bộn bề lo toan này. Chính nhờ những người bạn đã quan tâm, theo dõi topic và động viên chia sẻ với THĐ rất nhiều trong những lúc buồn bã ủ dột mà Nhật ký này mới có thể tồn tại lâu đến thế, khi mà chủ nhân của nó là 1 người cực kỳ cảm hứng! Khỏi nói THĐ đã vui thế nào khi đọc những lời nhắn nhủ của các bạn, khi là một lời khen ngợi, khi là một lời chia sẻ động viên, một câu nói đùa vui vui...Quên làm sao được khi mỗi ngày log in vào TTVN lại nhận được những bức thư nhỏ xinh xinh của các bạn, những cảm nhận, những sẻ chia của các bạn về nhật ký của THĐ, THĐ đều đọc rất kĩ với một sự đồng cảm sâu sắc. THĐ đã mỉm cười khi có bạn nói bớt thời gian chơi Võ lâm truyền kỳ để đọc NK của THĐ (nhật ký này có đủ sức cạnh tranh với trò chơi hấp dẫn kinh người đó sao ), khi có người nhắn THĐ hãy viết mỗi ngày một vài dòng, bởi anh ấy đang yêu nên rất muốn hiểu hơn về con gái, khi mỗi sớm mở hộp mail lại nhận được một câu chuyện vui vui và lời chúc tốt lành của người bạn dễ thương ở cách xa nghìn dặm cây số...Những ngày tháng đó thật tươi đẹp! Không thể kéo dài nhật ký này đến trang 60 hay thậm chí là 600 như có lần trong một trang viết THĐ có nhắc đến, nhưng 45 trang này cũng đủ ghi lại bao dấu ấn, bao kỷ niệm, bao niềm vui rồi phải không? Cuộc vui nào cũng có lúc tàn , thật buồn khi phải nói lời chia tay....Đã không ít lần THĐ định dừng NK này lại, bởi có một vài lý do như đã từng chia sẻ, nhưng rồi đã quá gắn bó thân quen với những dòng nhật ký, mỗi ngày ko được sẻ chia dù chỉ đôi lời là lại thấy thiếu vắng rất nhiều. Nhưng có lẽ giờ chia tay đã đến rồi , THĐ chỉ mong trong lòng các bạn yêu quý, sẽ giữ mãi hình ảnh một THĐ với những hồn nhiên tươi vui lí lắc như những trang viết đầu tiên...THĐ cũng mong mình sẽ ít nhiều giữ được những điều đó trong cuộc sống khắc nghiệt này! Chúc các bạn yêu quý của THĐ hạnh phúc và vui vẻ, luôn giữ được nụ cười trên môi!
    THĐ sẽ nhờ Mod khoá topic này lại, như một kỷ niệm, kỷ niệm thì nên niêm phong kỹ càng, lâu lâu giở ra xem thôi, phải không, chứ cứ quăng quật vạ vật nó thì cũng không nên
  5. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng dừng Topic lại nha THĐ. Ko chỉ riêng mình đâu mà sẽ có rất nhiều bạn bè trên TTVNOL này sẽ rất tiếc nếu bạn dừng Topic. Vẫn biết rằng cuộc vui nào mà chẳng có khi kết thúc nhưng mà dù sao vẫn thấy nhớ nhớ một cái gi đó.
    Ah, bi h THĐ chắc đã có người iu rùi nên ko thể viết những ngày chưa có anh nữa. Vậy hay là THĐ mở một Topic khác viết những ngày ở bên anh . . Chúc THĐ mãi mãi có THĐ nha, chúc vui và hạnh phúc.
  6. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    vậy là "xong đời" cái nhật ký rồi
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn chưa thấy lock Topic này lại nhỉ
    Tâm hồn đẹp đi đâu rồi ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này