1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hay qua!Đọc nhật kí ta thấy người viết có tâm hồn thật tinh tế ,nhạy cảm ,cá tính nhưng cũng rất nhẹ nhàng.Bạn viết hay lắm cố gắng viết nhiều hơn nữa nhé.Mình sẽ là fan của bạn đấy.Mong rằng trong những ngày mùa đông tuyết rơi nơi xứ lạnh ,lòng mình ấm lại khi đọc nhưng trang nhật kí của bạn.Chúc hạnh phúc [​IMG]
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Có anh vừa tắm vừa nhắn tin này. :>
  3. kirionline

    kirionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11, tự nhiên nghĩ đến ca khúc November Rain, ngoài kia trời cũng đang mưa. Mưa có thể làm người ta thấy buồn trong lòng, miên man trong những dòng tâm sự không ngớt nhưng mưa cũng có thể làm trôi đi hết những muộn phiền, âu lo. Mưa với người này có thể là vui, là kỷ niệm, với người kia có thể là sự cô độc chán chường, mệt mỏi. Trái đất vẫn quay, mặt trời thì vẫn mọc, chúng ta thì vẫn sống, chỉ khác nhau ở cách nhìn cuộc đời mà thôi. Nếu có mong muốn hãy mong mình có con mắt nhìn lạc quan, có như vậy cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao!
    Mình chắc sẽ chẳng bao giờ post bài nếu không đọc những dòng này! Sao mà giống với suy nghĩ của mình đến thế?Đầu tháng , mưa chợt đến rồi chợt đi ... làm mình chợt thấy như hụt hẫng , như trống vắng cái gì đó ... phải chăng :
    ''Cause nothin'' lasts forever
    Even cold November rain
    Đúng là cuộc sống có những cách nhìn khác nhau , đôi khi mình muốn sống ngấu nghiến như chưa bao giờ được sống , đôi khi mình lại buồn nản muốn trốn tránh cuộc sống ...
    Sometimes I need some time on my own
    Sometimes I need some time all alone
    Bất giác nhớ bạn bè , nhớ người mình từng yêu , nhớ rock ... Bất giác muốn mình tan vào mưa!
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/11
    Anh yêu dấu! Cũng như thứ 7, sáng CN em lại hào phóng cho phép mình ngủ đến 9h hơn mới dậy. Em thật là con người rộng rãi (với bản thân ) anh nhỉ? Hihi. Việc đầu tiên là (mặc kệ cái đầu bù xù) ?otrèo? lên mạng xem cái nhật ký này còn hay mất đã. A, đây rồi, vẫn còn! Có thêm một vài lời nhắn nhủ dễ thương (hình như ai vào đọc topic này cũng dễ thương?như em hết á ). Cảm thấy yên tâm, em liền rút lui vào hậu trường để ăn sáng cái đã. Sau khi làm ấm bụng bằng một đĩa mỳ xào, em lại phải ?ochiến đấu? với chậu quần áo to uỳnh. Híc híc. Anh ơi, em của anh có đôi bàn tay khá đẹp (chả biết đến khi gặp anh nó còn đẹp không nữa ), những ngón tay búp măng dài, mảnh, lòng bàn tay mềm mại (được quảng cáo về bản thân mình thích thật ). Thế nhưng, thời gian đã phủ cái bóng khủng khiếp của nó lên đôi bàn tay xinh của em, rõ ràng một điều rằng so với hồi cấp III, tay em đỡ?đẹp hẳn đi . Nhiều lúc ngắm nghía niềm tự hào một thủa của mình, em thường thở dài buồn bã ?oThan ôi thời oanh liệt nay còn đâu??Hình như người ta chỉ đẹp khi không ý thức được mình đẹp thôi thì phải. Híc híc. Ngày xưa em đâu có biết mình có đôi bàn tay đẹp đâu, sau nhiều người khen quá thì em?đành phải tin . Hì hì. Đến lúc em tin một cách nhiệt thành rằng tay mình đẹp thì thấy càng ngày nó (đôi bàn tay phản chủ) càng ra sức chứng tỏ cho chủ nhân của nó thấy rằng chủ nhân của nó đã lầm. (Chắc phải đổ lỗi cho việc phải chạy xe máy mỗi ngày ít nhất 20km vừa nắng vừa bụi nó làm chai tay đi, việc phải giặt giũ đống quần áo cao ngất, việc phải mắm môi mắm lợi ghì chặt cây bút mỗi ngày để chép bài mỗi buổi học, việc phải gõ máy tính cành cạch suốt ngày?mới được ) Thế đấy anh ạ, thay vì được lướt những ngón tay mềm mại trên phím đàn piano (các bạn em thường bảo bàn tay này mà không học piano thì phí quá!) thì em đang ngâm những ngón tay mỏng manh của mình trong chậu xà phòng giặt đây. Thật là một sự phí phạm hết biết ! Nói dài dòng thế chỉ để rút lại một điều thế này, sau này mà anh không được nhìn thấy đôi bàn tay từng được bầu chọn là đẹp nhất trường cấp III thì cũng không phải vì người yêu anh không có bàn tay đẹp đâu nhé! Tay không đẹp không phải vì tay không đẹp?Vất vả gian lao, tay hết đẹp rồi ! (Phỏng thơ Phạm Tiến Duật)
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 06/11/2005
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Tối nay em vừa gặp một chuyện tủi thân ơi là tủi thân. Lúc đấy mặt em xị ra chực khóc à. Híc híc. Đi đường về em chạy xe mà lòng nặng trĩu (khiến cho xe giảm hẳn tốc độ vì chở quá nặng). Giá mà có anh ở đây để em được sà vào lòng anh mà mè nheo, phụng phịu thì thích biết bao! Về đến nhà, chỉ kịp tháo giày, em vớ lấy điện thoại gọi ngay cho Axon để tâm tình kể lể. May mà có Axon chia sẻ cùng em nên giờ em mới vơi bớt mà viết cho anh trong tâm trạng bình tĩnh thế này đây. Về sau anh phải cám ơn và hậu tạ bạn Axon của em thật nhìu nha anh (vì bạn ấy đã ?ochịu đựng? em thay anh suốt thời gian chưa gặp anh đó ). Hihi. Thôi bây giờ hông kể chuyện đó cho anh nữa đâu, vì em cũng dễ chịu thoải mái hơn rồi, với lại anh nghe rồi lại nhăn mặt kêu em trẻ con, nhiều chuyện cho coi!
    Anh ngủ ngon thật là ngon nha! Em phải đi gọi điện cho bạn Axon yêu quý của em đây. Và còn ngủ sớm để mai hông có đi học muộn nữa chớ!
  6. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    kể cho anh j đó của em nghe những chuyện j đó đi
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, dài quá đi, đọc muốn buồn ngủ luôn, nhưng có trang nhật ký nào mới chắc cũng vẫn phải chui vào mà nhấm nháp thôi
    I don''t want to give u my shoulder, but wings
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ui da anh ơi! Em no quá à ! Nói chuyện với Axon xong thì cũng 1h rùi, em thấy đói meo hà nên lại chạy xuống nấu ..phở ăn liền lót dạ cho dễ ngủ vậy. Tiện thể uống 1 cốc Ice Tea nữa (em pha Ice tea ngon lắm à ). Và kết quả là no rồi thì lại chả thấy bùn ngủ tẹo nào nữa. Hihi. Em vào viết cho anh mấy dòng "chia sẻ" nè. Giờ này anh chắc ngủ ngon lắm lắm phải không? Được em chúc ngủ ngon mà lị Cái ngủ mày ngủ cho ngoan....Ầu ơ...ví dầu...
    Trùi ui anh ơi, có người "kiến nghị" em kể chuyện ở lớp cho anh nghe nè. (Chắc tại chuyện lớp em vui quá ha thực ra dưới giọng hài hước của em thì nó vui vui vậy thôi chứ sự thật thì...hìhì...anh cứ hỏi Axon thì bít liền à). Nhưng em vẫn muốn kể chuyện mỗi ngày của em cho anh nghe để anh còn biết em của anh đã sống như thế nào chứ! Nhưng mà....2 hôm thứ 7, CN em đâu có đi học mà kể chứ! Vậy kính mong quý độc giả đón đọc vào ngày mai nha!

  9. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ko chiu viet tiep gi ca, de topic roi mat thi seo. Co ma viet di nhe''. Ma nai` giong van bat dau` co dau hieu kem rui day nhe''.....:D co gang len de anh con doc chu hihihii....
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/11
    Hình như em sợ nếu một ngày không đi học muộn thì em không phải là em nữa hay sao ấy?Thế nên hôm nay em lại chứng tỏ mình là người rất kiên định trong việc đi học muộn . Đến lớp chưa kịp thở em lại phải vò đầu bứt tai, cố gắng nặn óc viết cho kín 4 trang giấy để nộp bài cho cô giáo. Thật khổ cho em! Giá kể cứ cho em ngồi trước màn hình máy vi tính thì có phải chữ đã tuôn ra ào ạt không? Đằng này phải ngồi trong không khí ồn ào vui vẻ của một cái chợ cóc, trên một cái bàn nhỏ xíu chật hẹp thì có cắn nát quản bút ?bi em cũng không tài nào tập trung suy nghĩ được . Vậy là cứ viết được mấy câu lại ?ophải? ngẩng đầu lên cười, nói chuyện góp vui (cứ như đó là phận sự cao cả của mỗi thành viên trong lớp không bằng). Bằng cách ấy, đến gần cuối giờ em mới hoàn thành xong siêu tác phẩm của mình một cách đầy mỏi mệt. Chưa hết, đúng là ?ohoạ vô đơn chí?, đến lúc đủng đỉnh xách cặp ra về thì rađa lại bắt được nguồn tin hành lang rằng ngày mai thầy giáo sẽ kiểm tra vở ghi của cả lớp. Cái tin ấy khác gì sét đánh ngang tai lũ sinh viên năm thứ 4 bọn em! Đã từ lâu chúng em có biết ghi bài là gì đâu (em thì thi thoảng ghi qua loa chiếu lệ). Thử hỏi sinh viên năm thứ 4 rồi, sắp ra trường đến nơi rồi, sắp thành cô cử cậu cử cả rồi - thế mà lại bị kiểm tra vở ghi cứ như học sinh cấp?nào đó không bằng. Thật phiền lòng quá! Niềm tự tôn của sinh viên bị tổn thương nặng nề ! Và trong nỗi niềm thương tổn về mặt tinh thần ấy, chúng em dáo dác như bầy gà con lạc mẹ chạy qua chạy lại đi mượn vở phô tô để về nhà chép lại. Giữa cái nắng chang chang trái mùa (sao thời tiết thất thường như thầy giáo khả kính của chúng em thế), lũ sinh viên xóm nhà lá chúng em tíu tít chạy tới chạy lui pho to cái này, mượn mõ cái kia. Không khí thật vô cùng sôi động! Phù, cuối cùng cũng đã có tài liệu trong tay! 12 trang giấy! Chép sao cho hết bây giờ? Em thực sự băn khoăn không hiểu mình có thể kiếm đâu ra thời gian để ngồi chép (chưa kể học thuộc để mai thầy kiểm tra miệng) bằng này chứ cơ chứ! Em còn bao nhiêu việc phải làm, nào là ăn cơm, giặt giũ, phơi phóng quần áo, ngủ trưa, viết nhật ký và ?online . Đấy anh xem! Việc nào cũng quan trọng cũng cần thiết cả! Em biết phải làm sao bây gi? Anh yêu quý, anh ráng nghĩ giùm em xem nên làm thế nào nhé! (trong lúc chờ đợi anh suy nghĩ thì em phải đi chép bài đây, hãy cầu Chúa phù hộ cho em!)
    Trong không khí nguy cấp thế này thực sự viết nhật ký em cũng không thể toàn tâm toàn ý được nữa. Đầu óc em đang quay mòng mòng. Trời ơi là trời! Chép xong 12 trang thì phải làm 1 bài phân tích! Mà hết ngày mai là lại đến ngày kia, ngày kìa. Ngày nào cũng vô khối bài tập để cân não lũ sinh viên tội nghiệp chúng em! Tuần này căng thẳng quá ! Không khéo xì trét mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này