1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Phù! Cuối cùng thì cũng xong! Nhanh hơn em tưởng! Rã rời bàn tay xinh! Cạn mực cái bút bi! Tự thưởng cho mình được ngồi viết nhật ký trong tiếng nhạc bài Nhật Ký ngân nga? (hình như mình ăn mừng hơi sớm,vẫn còn một bài phân tích ?hỡi ôi, lúc này sao muốn mình lạc quan như Scarlet để có thể mỉm cười ?oĐể mai ta nghĩ tiếp?) (Trời ơi, mai mới nghĩ thì lúc đó thầy giáo sẽ ?onghĩ hộ? em luôn quá!)
    Anh thương mến! Nhật ký của người yêu anh đã hùng dũng bước sang đến trang thứ 6 rồi đó anh à . Đến khi anh được trao tặng cái bí mật nhỏ xinh này thì có lẽ nó đã lê tới trang 60 hoặc 600 rồi cũng nên. Hihi. Cứ nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ (xen lẫn kinh hãi ) của anh là em thấy mắc cười rồi. Tội nghiệp người yêu em quá hà ! Khi nào yêu nhau (cho phép trí tưởng tượng tiến xa hơn một bước : khi nào cưới nhau ) mình sẽ đem in cuốn nhật ký này làm kỷ niệm nha anh! (để sau này các nhóc tì tha hồ xuýt xoa khi biết ngày xưa cha mẹ chúng lãng mạn đến cỡ nào).
    Nhật ký (không phân biệt là để ngỏ hay?đóng kín) đều là những tâm sự, những nỗi niềm của người viết. Nó có thể chứa đựng những niềm vui hoặc những nỗi buồn tuỳ theo tâm trạng mỗi ngày của tác giả. Mỗi người có một giọng điệu khác nhau vì thế cách viết nhật ký theo đó cũng vô cùng phong phú. Nhưng không vì thế mà cho rằng viết nhật ký là viết văn. Đồng ý rằng văn cũng là người, người sao thì văn vậy (cấm có chệch đi đâu được). Nhưng nếu ta nghĩ rằng người viết nhật ký (nhất là những loại nhật ký mà người khác có thể đọc) là đang làm văn, đang uốn lưỡi nói những điều mà họ chưa chắc đã nghĩ thế thì thật oan uổng vô cùng cho ?onhật ký nhân? (cụm từ này mới sáng tạo tức thì) (Chẳng hạn như tôi đây - cứ đặt tay xuống bàn phím là chữ nghĩa tuôn ra ào ạt theo dòng cảm xúc, chả cần bóp đầu bóp trán chọn lựa câu chữ như lúc làm bài tập. Chẳng phải đó chính là tiếng lòng đấy sao?)?.. E hèm, đấy là một đoạn em mới nghĩ ra để làm tựa đề cho cuốn nhật ký sẽ xuất bản ở thời tương lai (xa lắm) đấy anh ạ . Mới nghĩ được có thế thì hết hứng?Để mai ta nghĩ tiếp! (Phải trở về với thực tại phũ phàng là bài phân tích vẫn đang nhe răng hăm doạ thôi)
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì trước khi một anh chàng may mắn nào đó có cơ hội thể hiện cảm xúc "bất ngờ xen lẫn kinh hãi" trước nhật ký của em thì độc giả cũng đã cảm thấy hết xức "bàng hoàng" đối với sự nhún mình hơi quá của "nhật ký nhân" rồi. Một cô nàng "tốt gỗ tốt cả nước sơn" mà phải ngồi viết 60 hay 600 trang nhật ký một mình hay sao.
    Be good or be the best?
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/11
    Đúng là ?othiên kị anh tài? (mượn câu nói bất hủ của 1 chàng lớp em)! Tại sao hôm nay thầy giáo lại không giữ đúng lời hứa là kiểm tra vở cơ chứ! Mất công cho những sinh viên chăm chỉ như em! Biết thế cứ lười như mọi khi có phải hơn không? Bao công sức thức khuya dậy sớm thế rồi hoá ra?công cốc hết. Hì hì.
    Buổi học hôm nay diễn ra trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Thầy giáo sau khi giao một lô bài tập cho lũ sinh viên tội nghiệp đã yên tâm chắp tay sau lưng đi đâu đó thì có trời mới biết. Chúng em lại tiếp tục điệp khúc vừa làm bài vừa nghển cổ ném từ dãy bàn này sang dãy bàn kia những câu bông đùa và cười rúc rích . Nếu anh một lần được nghe lũ sinh viên năm cuối nghịch ngợm chúng em nói chuyện phiếm chắc anh bể bụng vì cười mất thôi. Tiếng nói, tiếng cười huyên náo, xen lẫn đâu đó là vài tiếng chửi?đầy âu yếm, thi thoảng là cả những câu tán tỉnh nghe còn cũ kĩ và thô sơ hơn cả Chí Phèo lúc tỏ tình với Thị Nở . Tất cả tạo nên một không khí hết sức thân ái!
    Ui da, em đói bụng quá rồi nè anh ơi! Sáng nay vội đi học nên chẳng kịp mua lương thực dự trữ làm cho 5 tiết học trôi qua thật nặng nề và chậm chạp. Em phải đi tiếp thêm năng lượng đã anh ơi! Chờ em nhé!
  4. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! đọc đã thấy một thời oanh liệt của đôi bàn tay.Nhưng mình nghĩ ngược lại càng ngày nó càng đẹp hơn ,đáng yêu hơn..
    Viết nữa đi nha....
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    To lengochuyen : Sao bạn dễ thương quá vậy!
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/11
    Anh thương mến của em ơi! Bây giờ em mới có thời gian viết nhật ký cho anh nè, anh có giận em không ? Cái nhật ký tội nghiệp không được chăm bẵm từ trưa qua tới giờ đã rơi tuột luôn xuống trang 2 nè, chứng tỏ một điều là nhu cầu tâm sự của con người là rất lớn! Anh có thấy thế không?
    Anh ơi, hai ngày vừa qua em chết chìm trong đống bài tập khổng lồ . Phải dùng hết sức bình sinh quẫy đạp thảm thiết em mới lê sang được bờ bên kia đó anh à. Đúng là sức người có hạn, vì quá vất vả nên đêm qua em bị mất ngủ một cách ngớ ngẩn. ?oĐêm nay em thức thi cùng nến. Ai biết tình em với núi sông?? Thật tiếc là em không thể gửi tin nhắn hai câu thơ này đến với anh để anh thức cùng em cho hết đêm dài lắm mộng. Sáng ngày ra em đến lớp với khuôn mặt của người từ?thế kỷ trước, mệt mỏi vô cùng . Em cứ ngỡ đến lớp em sẽ gục xuống bàn, không thể thốt lên câu gì nữa, thậm chí với em thở lúc này cũng là một điều xa xỉ. Ấy vậy mà hoá ra ?không phải vậy, tuy mệt rã rời chân tay nhưng cái miệng xinh xinh của em vẫn mấp máy hoạt động một cách có hiệu quả . Khổ lắm anh ơi, trọng trách của em là mang tiếng cười vui đến cho bạn bè, em chỉ ngưng nói mấy phút thôi thì cũng đủ làm bầu không khí xám xịt lại đầy u buồn (hình như hơi quá lời thì phải? ) Hì hì.
    Anh ơi anh à. Buổi chiều ngày hôm qua là một buổi chiều sôi động và đáng nhớ anh ạ. Em đã có một khoảng thời gian bận rộn và vui vẻ, đi đi lại lại như một con thoi đang chăm chỉ se sợi . Vì có quá nhiều sự kiện diễn ra cho nên đêm về đầu óc em vẫn còn chu du tận đẩu đâu chẳng chịu về trùm chăn đánh một giấc an lành. Tuy rằng không ngủ được đã khiến cho nhan sắc của em xuống cấp một cách thê thảm nhưng những niềm vui có được cũng tiếp thêm cho em ít nhiều sức mạnh để đến giờ vẫn còn ngồi đây và gõ những dòng này cho anh. Anh à, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài! Em đã biết vậy thế mà vẫn thấy bất ngờ ghê gớm. Em đã gặp và trò chuyện với một người hết sức dễ thương - dễ thương ngoài sức tưởng tượng của em (hoá ra trí tưởng tượng của em cũng không phải là quá phong phú anh nhỉ )?Chẳng thể nói trước được điều gì nhưng ít ra nó cũng mang lại cho em cảm giác thú vị êm ái. Nhẹ nhàng. Lâng lâng?
  7. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chai` chai`
    Ai ma may man'' vay. ta.
  8. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    như vậy là em đã bắt đầu hẹn hò ... anh hồi hộp và bắt đầu lo âu
  9. next_next

    next_next Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chang chiu viet lách gie` the'' nay`. "TUT." xuong trang 3 rui` ....
  10. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký:
    Thứ 7 ngày 12/11:
    Đã 3 ngày... phải chăng là em đang:
    1/ ốm ???
    2/ yêu ???
    mong là cái đầu, nếu là cái 2 thì chắc còn lâu nữa mới có dưa để ăn ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này