1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/11
    Em đang ngồi nghe bài hát ?oVà em đã yêu?? ?oNhiều khi em muốn như chim trời đến nơi xa vời, khát khao hạnh phúc ước mơ có thế thôi??
    Anh của em ơi! Mấy hôm nay em ít chịu viết cho anh, anh cũng đừng buồn em nhé! Học hành càng ngày càng bận rộn và căng thẳng anh ạ, cứ miên man chạy theo đống bài vở em chả còn tâm trí đâu mà ngồi tâm tình với ?màn hình máy vi tính nữa . Mà muốn nói chuyện với anh thì phải thật thảnh thơi, như thế mạch cảm xúc mới tuôn ra ào ạt cho được. Viết những đoạn ngắn ngắn chỉ để kéo cái topic lên trên trang 1 thì thực lòng em cũng không muốn lắm, đã viết thì phải viết thật nhiều, đã nói thì phải nói thật hay (cho bõ công nói) thế thì mới chứng tỏ được tấm lòng của em với anh chứ, phải không anh?
    Anh ơi, mấy ngày liên tiếp trời nắng nóng, thời tiết thay đổi khiến cho mọi người ai cũng mệt mỏi, uể oải hẳn đi . Đến chiều nay thì đột nhiên trời đổ mưa, lúc đầu lớt phớt, sau nặng hạt rồi chuyển sang?ào ào. Lúc đó em và Axon đang đi lên Thư Viện Quốc Gia để làm lại thẻ, hai đứa lúp xúp mặc áo mưa chạy xe trên phố?rồi tấp vào hàng ốc nóng xì xụp khêu những con ốc nóng hổi và tha hồ xuýt xoa trước vị cay của gừng, của ớt trong bát nước chấm. Còn gì thú vị hơn một chiều mưa Hà Nội được ngồi nhẩn nha khêu những con ốc, chấm một cách điệu nghệ để không một giọt nước chấm nào sớt ra ngoài, vừa thì thào tâm tình với cô bạn thân vừa nghiêng ngó nhìn bốn phía xung quanh mà khe khẽ cười?
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 12/11/2005
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng tản mạn:
    Cám ơn mọi người đã giúp em duy trì sự "bành trướng" của cái topic này lên trên trang 1
    Cám ơn mọi người đã hỏi thăm, em không ốm (may quá) và cũng ...chưa yêu (tiếc quá). Tình yêu là một điều gì đó rất tuyệt vời, em tạm gọi nó là một món quà của Thượng đế đi vậy (cái này là bắt chước cổ nhân thôi ) thế nên Thượng đế không thể ban phát những món quà này một cách dễ dàng và mau chóng. Chính vì thế nên vẫn còn có những người solo như chúng ta đấy ạ ! Không phải vì Thượng đế quên chúng ta đâu, mà là Người đang tìm kiếm xem "món quà" nào xứng với chúng ta nhất đó ! Hiihihi. Trong thời gian chờ đợi nó, em vẫn tiếp tục viết nhật ký đều đều, có thể lên đến 60 hoặc 600 trang cũng nên, nhưng em không lo là phải ngồi viết 1 mình, vì có rất nhiều người chia sẻ với em cơ mà, đúng không ạ? Ít nhất thì em cũng có cô bạn Axon "đồng hành" trên con đường này (mặc dù cô bạn Axon của em rất nhiều ngày nay không vào được Net nên không biết em đang thao thao bất tuyệt về vấn đề gì trên này ) Và ngay cả khi đã có người yêu em vẫn tiếp tục viết. Vì viết nhật ký là 1 thói quen, 1 sở thích của em từ khi em còn bé bé xinh xinh
    Em đã gặp một vài người khá thú vị nhưng chưa thể nói trước được điều gì...Có thể trong số họ có nhân vật anh trong tương lai của em, mà cũng có thể họ chỉ là những người bạn rất đáng yêu mà Thượng Đế đã cho em gặp để em cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp...

  3. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...Anh gặp Em một lần...Anh sẽ nói Anh luôn nhớ Em..và Anh chỉ có Em thôi....
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/11
    Hôm nay lại là thứ 7 nhưng em không có cơ hội làm mèo lười như mọi khi anh à. Không được trùm chăn ngủ nướng cho?cháy khét thì thôi như mọi cuối tuần đáng iu khác. Trời thì mưa vậy mà em phải dậy sớm lụi cụi đi học, anh nghe mà có thấy xót ruột không nào ? Sau một đêm mưa, trời trở lạnh, bọn em lại ?obị? nhốt trong phòng điều hoà chạy rè rè nghe mát rười rượi (những ngày nóng bức thì đến cái quạt còn chả có thế mà hôm nay lại rộng rãi đột xuất). Em ngơ ngác mặc áo ngắn tay nên cả buổi cũng ngác ngơ mà ?run . Thầm trách mình bất cẩn mà cũng thầm nghĩ, nếu có anh ở đây thì thế nào cũng phụng phịu đòi anh mang áo rét lên cho (hoặc ít ra cũng kêu ca làm nũng được một tí tẹo?cho đỡ lạnh ). Chiều 1h mới về đến nhà, em mệt đến nỗi cơm cũng chả buồn ăn, đành xì xụp bê tô phở ăn liền lúc đồng hồ điểm 3h. Ôm cái máy điện thoại vào lòng em ngủ thiếp đi đến 5h hơn mới dậy, đầu óc mụ mị quay cuồng. Vụ uống café nghe guitar (kết hợp giữa giải trí và công việc) đã định cũng phải dời lại?Ôi, những bộn bề công việc của tuần này ít ra cũng đã tạm khép lại, để ?mở ra những bề bộn khác của tuần sau!
    Đôi khi thấy mệt mỏi rã rời, những lúc ấy lại muốn mình ở thật gần biển, để có thể chạy chân trần trên cát vàng êm ái, nghe sóng lăn tăn vỗ về, đuổi theo những con dã tràng đang mải miết xe cát và không bao giờ bắt chúng? Đôi khi muốn mình được đứng trước biển, giang tay đón ngọn gió mang vị mằn mặn vào lòng, nhắm mắt để nghe hơi thở của mình hoà tan trong tiếng sóng vỗ rì rào. Mỗi khi buồn em rất muốn được về với biển cả, đứng trước cái bao la của biển mới thấy mọi thứ đều nhỏ bé, kể cả nỗi buồn?Khi nào ta yêu nhau, em ước sẽ được cùng anh nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển đêm huyền hoặc, được kề vai nhau ngắm sớm bình minh trên mênh mang sóng nước?Ban mai của tình yêu?
    Anh thương yêu, để hồn lang thang theo cơn gió đến bãi biển đầy nắng và gió rồi em lại phải trở về với thực tại trong tiếng khoan đinh tai nhức óc ở dưới nhà . Những phút giây mơ mộng ít ỏi mỗi ngày đã bị cắt đứt một cách khá phũ phàng . Quá khứ thì luôn tươi đẹp và tương lai mong sẽ trải đầy hoa, còn thực tại thì sao? Em luôn cố gắng sống như lời một bài hát của nhạc sỹ họ Trịnh tài hoa : ?oMỗi ngày em chọn một niềm vui??Em của anh chẳng phải là một người lạc quan, thế nên nhiều khi chẳng tránh được những giây phút thấy mình chông chênh, cái cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn. Những lúc ấy thấy mình thật yếu đuối, đôi bàn tay sao mà nhỏ bé, chẳng đủ sức níu giữ hạnh phúc cho riêng mình, đành nhắm mắt nhìn mọi thứ tuột khỏi tầm tay?xa xót? Em sợ lắm anh à cái cảm giác thấy mình bất lực, cam chịu nhìn số phận định đoạt những gì mình buộc lòng phải nhận. Thế nên em luôn khao khát được sống cho ra sống, sống sao cho có ý nghĩa chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại, khát khao tìm được tâm hồn đồng điệu với mình chứ không chỉ đơn thuần là có một người để yêu, để không phải cô đơn một mình. Có phải vì em mong nhiều quá không nên số phận bắt em phải chờ đợi, nhưng em sẵn sàng chờ đợi còn hơn nhận bừa một cái gì chẳng phải của mình. ?oNhặt chi con ốc vàng. Sóng đưa vào tận bãi. Những cái gì dễ dãi. Thường chẳng được bền lâu?? Những cái gì không phải là của mình thì mình có dùng hết sức níu giữ rồi một ngày nó cũng sẽ tuột khỏi tầm tay. Đừng cố làm gì những điều mà mình biết không thể, để rồi khi nó ra đi lại thấy lòng mình ngập tràn cay đắng?Em sẽ đợi anh?như mây từng đợi nắng?như?.
    [/left]
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 12/11/2005
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 12/11/2005
  5. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký:
    Vẫn là ngày 12/11:
    I wonder... phải chăng là lớp tiếng Anh thầy L ???
    Được gatrongdatinh sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 12/11/2005
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay thật mệt mỏi và nhức đầu, đã ốm mà vẫn phải chạy lăng xăng, nghĩ đủ thứ việc, cố gắng vì mình và vì mọi người (cũng chỉ vì cái sở thích hơi hâm hâm là sống chứ không phải tồn tại ). Anh phải chân thành cảm ơn em vì những dòng nhật ký của em khiến anh cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều. Đối với riêng anh thì đây đúng là một công cụ giảm stress khá hiệu quả , không biết mọi người nghĩ thế nào nhỉ! Một chút lãng mạn, một chút nhí nhảnh, điệu đà, một chút của tâm hồn người con gái. Mỗi ngày giống như một câu chuyện cực ngắn, cái gì cũng nhẹ nhàng, man mác thật dễ chịu, đọc xong chỉ luôn tự nhủ rằng phải sống tốt hơn chút nữa, phải cố gằng hơn chút nữa, không có gì dễ dàng cả, phải refresh lại và tiến vào một ngày mới .
    Hãy viết tiếp đi nhé
    Buck
    Đường còn xa nhưng ta còn trẻ ^^
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Chà, một buổi tối thoải mái vậy là cũng sắp hết. Xem xong TV. Nghe vài giọng ca Sao Mai ngân nga và quyến rũ. Thèm hát như vậy quá đi thôi. Lực bất tòng tâm. Trùm chăn đi ngủ. Nghĩ sao lại dậy, làm vài ván cờ, khí thế bừng bừng. Ôi, cuộc sống sao tươi dẹp thế vậy ta ! Mai mình làm gì đây nhỉ .... xem nào ...ah, rủ mấy thằng bạn, làm trận bóng mới được. No love, no worry. Thoải mái và tự do đến chột dạ. Hình như mình ích kỉ quá T ạh. Không còn ai để nghĩ, để lo lắng nhỉ....
    Ôi, hình như mưa, để xem nào... đúng rồi, mưa nhỏ thôi. Oái, hắt hết cả . Brừ... lạnh đáo để... Eh, anh chàng kia, anh ướt hết cả rồi, leo lên giường tôi làm gì thế ? Ấy, lại còn kêu meo meo ầm ĩ nữa, suỵt im đi chứ, các cụ đang ngủ ở dưới, các cụ lại lên mắng cả anh lẫn tôi bây giờ...Thôi được rồi, khô rồi đấy, ngủ đi, để tôi viết nốt vài dòng rồi ngủ với anh....
    Đấy, cuộc sống là thế đấy. Sáng mắt nhắm mắt mở đi làm, trưa về ăn qua loa, chợp mắt 1 tí tị tì ti. Đi học. Xong. Về ngủ.
    Này T ơi, đơn điệu quá, khô cứng quá. Soi lại gương xem nào. Hôm trước V nó bảo:"T đi làm có mấy tháng mà tiều tuỵ thế, thiếu sức sống, khác lắm, mất hết cả tuổi SV rồi".Ùh, đúng thật. Sao thế nhỉ. Mình dạo này làm sao thế. Không phải do công việc đâu, không phải do học hành đâu. Do cuộc sống đấy. T bước ra cuộc sống không sớm, nhưng vẫn chưa đủ hành trang V ạh. Nhớ lại 1 năm trước. Tràn đầy sức sống, say mê, tham vọng. Thế mà...
    Lại quyết tâm đi thôi, mục tiêu của T đâu rồi T ? Kiểm soát lại bản thân đi T, lệch hướng rồi...Sắp thi. Thi học kì. Thi T. Cần có cố gắng, cần phải tự chủ thôi. Một lời động viên bây giờ sao mà cần thế. Một lời hỏi thăm thôi. Dù là xã giao thôi cũng được.
    Ah mà thôi. Tự lực cánh sinh. Ha ha, ta tự do, ta tự lo. Mạnh mẽ lên, tập trung tinh thần và ý chí nhé. T àh, cố được thì phải cố, đừng để đến lúc có cố cũng chẳng được.
    Mai là một ngày mới mà !!!
  8. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 tháng 11
    Thêm một ngày nữa Anh nhớ Em...
  9. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0

    Được sosy sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 13/11/2005
  10. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hic thêm một ngày em nhớ anh ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này