1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    (Hoathuytinh.com) Anh,
    Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh ha!
    Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha ! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ . Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn . Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn . Khi ở bên nhau , hy vọng anh sẽ là niềm vui của em , luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi . Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .
    Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời . Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời , tạ ơn đời về điều đó.
    Nếu anh thấy em khóc, nêm hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu . Khi đó anh cứ ôm em vào lòng , thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai . còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.
    Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.
    Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em . Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.
    Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng . Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
    Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau . Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ . Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.
    Cám ơn anh đã chú ý đọc "bức thư gửi người tình nhân không quen biết" này.
    Hẹn gặp anh
    Em.
    Nguồn: Hoathuytinh.com
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy cũng đúng đúng. Nhưng hình như xác định đưọc who are u roài nhưng lại ko xác định được tình cảm. À ko. Hình như cũng xác định được tình cảm đấy. Em sẽ yêu anh. Nhưng đến bao h thì em ko biết! Ko biết có nên yêu anh hay ko? Anh k làm cho em tin. Nhưng anh lại làm cho em yêu!
    Chẳng nhẽ em lại quyết định giúp anh. Nhưng em thấy thế thật là vô lý. Sao lại là em? Nếu như thực sự anh muốn. Thì có j` là ko làm được? Anh thật ngốc. Em muốn nói cho anh biết rằng anh thật ngốc. Chỉ cần anh nói với em thoai. Chỉ cần anh nói 1 lời thoai. Anh sẽ thành công.
    Nhưng em thấy em k thể thay đổi được anh hay sao ý. Thế mà em lại muốn thay đổi. Em lại nghĩ rằng em có thể thay đổi. Nhưng hình như em đang tự tin quá chăng?
    Em biết fải làm sao với anh bây h?
    Anh làm j` đi chứ. Anh hãy cho em 1 lối đi!........ Em sẽ chọn theo con đường ấy!
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/11
    Em vừa thay cái hình nền trong máy tính bằng hình em chụp đợt đi Mai Châu với lớp. (Phải quay ra nhìn nó một cái lấy cảm hứng mới được ). Một bức ảnh có cả trời mây, núi non, sông nước, bèo trôi lững lờ, xa xa là căn nhà sàn xinh xắn?và nhất là có em. Cảnh nền rất đẹp và em cũng ?đẹp không kém . Đấy là sáng sớm ngày thứ hai ở Mai Châu, bọn em đang trên đường ra chợ huyện, vừa đi vừa ríu rít chụp hình. Em không để hình nền bằng bức hình chụp ở chân núi nàng Tô Thị - Lạng Sơn nữa, dù trong cái ảnh đó em mặc một cái áo hồng mà nhìn vào thấy ấm cả màn hình. Không để cái ảnh đó nữa vì không còn thấy vui. Đợt đi Lạng Sơn cũng đánh dấu thời gian vui vẻ của một nhóm em chơi cùng. Lần đầu tiên em chơi với văn nghệ sĩ! Và sau đó lại tiếp tục trở về với dòng suy nghĩ của mình :khó mà chơi với giới văn nghệ sĩ được?Quãng thời gian vui vẻ đã qua rồi, chỉ còn là kỷ niệm thôi. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, vì thế em giữ lại trong tim mình, còn hiện tại, có lẽ chỉ nên mỉm cười thôi, cười và không cần nói điều gì.
    Vậy là đã hai hôm em không ra khỏi nhà rồi, ít cuối tuần nào như thế. Dù trời không còn mưa mà đã gắt gao một màu nắng. Trưa nay đứa bạn nhiệt tình rủ đi ăn trưa cùng nhưng em thấy trong người hơi khó chịu nên chẳng chịu cất mình dậy theo lời rủ rê hấp dẫn đó. Uống tạm một chút sữa rồi lại lên giường nằm, giấc ngủ nhọc nhằn chậm chạp bò qua. Thấy mắt cay xè anh ạ, chắc tại ngồi máy tính nhiều quá?Hai ngày tới được nghỉ, biết làm gì cho vui vui đây? Công việc thì lúc nào cũng bộn bề, nhưng chẳng muốn động chân động tay vào chút nào. Thôi tự cho mình nghỉ xả hơi một chút vậy, với lý do đang ?okhó ở?? Ôi sao mình rộng rãi với bản thân thế nhỉ?
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xử lý xong chậu quần áo to đùng tích tụ cả tuần nay. Phơi phóng đâu vào đó xong xuôi em mỉm cười mãn nguyện đứng nhìn thành quả lao động của mình . Nghe nói mai có gió mùa Đông bắc, con người vốn lo xa là em không thể để mình bị rơi vào trạng thái bị động được . Quần áo đã giặt hết, phơi cả ngày mai chắc sẽ khô, mỳ gói cũng đã chất đầy nhóc trong tủ?Chà chà, vậy là hai ngày tới cố thủ trong nhà tránh bão không sợ đói rét rồi.
    Anh thương, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Giá mà có cỗ máy thần kỳ của Đôrêmon, em muốn bay tới tương lai để xem mặt người mà em sẽ yêu và sẽ gắn bó cả đời này biết bao . Những là mong đợi, những là hồi hộp, những là bất ngờ?sẽ được giải đáp ngay lập tức. Nhưng thôi?có lẽ cuộc sống mà không có mong chờ, không có hi vọng, không có những bất ngờ thú vị thì cũng chẳng có gì vui. Vậy thì em sẽ đợi. Sẽ xem con tạo xoay vần đến đâu.
    Anh ơi, tháng 11, mùa cưới đã bắt đầu rồi đó anh à. Liên tục những cánh thiệp hồng bay tới tấp đến nhà em, gõ cửa cái ví tiền của mẹ, phá đám những bữa cơm đầm ấm của gia đình. Mẹ em miệt mài chạy sô hết đám cưới này đến đám cưới khác, em ở nhà một mình đành phải cặm cụi ăn mỳ tôm cho qua bữa. Xót ruột lắm thay ! Anh, anh ơi, ra mà xem người ta họ cưới nhau kìa ! Hôm trước đi ngoài đường với Axon, nghe tiếng Axon sau lưng lẩm nhẩm đếm trên đường có bao nhiêu rạp đám cưới mới được dựng lên, bao nhiêu cô dâu đang hớn hở lên xe hoa về nhà chồng . Lại nghe Axon thở dài kể chuyện cô bạn bằng tuổi ở cùng xóm hôm qua vừa đưa thiếp mời?Mấy hôm trời đẹp, có biết bao cô gái nô nức đua nhau xúng xính áo khăn, khoác tay người tình tươi cười bước lên ô tô dạo phố vài chục vòng rồi tiến thẳng về nhà?người khác nhỉ ? Mừng thay cho những cô gái kiếm được tấm chồng vừa ý, mà cũng tiếc thay cho những kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Hỡi những cô vừa qua lứa tuổi đôi mươi, sao cô bỏ lại thời thiếu nữ thanh xuân mà vội sang ngang đến thế? Cô có thấy không, trời vừa lập đông, gió hây hẩy cái xuân tình thiếu nữ, ?odập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm??Qua cơn say trong men rượu nồng tối tân hôn, giờ cô có thấy tiếc tuổi xuân má đỏ môi hồng hay không? Có thấy chị em bạn tối nay dịu dàng áo khăn vui đùa như trảy hội, có thấy cả một trời ngây thơ, hồn nhiên, tươi tắn đã khép lại rồi hay không??
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    uhm, cũng đúng thật. Cứ đến mùa cưới là tất thảy mọi người lại xôn xao cả lên. Một số thằng thì nhao nhao đòi tạm ứng, biết để làm gì rồi đấy. Một số thằng khác thì lại phải hiến cái thân còm cõi của mình để giúp đỡ bạn bè, không bê tráp hộ nó thì nó kêu, mà giúp nó thì cái sự tủi thân biết cất vào đâu cho hết đây! Thế mới biết
    Chữ yêu nó chẳng phải vừa
    Bao nhiêu năm nữa hết chừa mình ra​
    Buck
  6. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hay qua! lâu lắm rồi ,uh phải 1 tuần rồi nhỉ mình mới lên Fo r, được đọc những trang nhật ký đầy cảm xúc, đầy tâm sự... và cũng rất lãng mạn...Hay lắm viết nữa đi nhé, cám ơn nhiều .Chúc luôn khoẻ mạnh, vui vẻ.
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/11
    Hôm nay được nghỉ ở nhà em quyết định làm Cô bé Lọ Lem, xắn tay áo lôi mấy đôi giày ra giặt giũ sạch sẽ . Giờ thì chúng đang ngoan ngoãn nằm sưởi nắng ngoài sân rồi. Còn em thì ung dung ngồi đây mà gõ. Tành tạch ?tành tạch?tiếng bàn phím rung lên bần bật nghe mới vui tai làm sao ! Trời nắng quá anh à. Dự báo thời tiết nói tối nay có gió mùa Đông Bắc. Trước cơn bão bao giờ trời cũng nắng gắt, nắng oi ả chói chang một cách khác thường.
    Khi những sợi nắng chiều vừa tắt, em của anh lại tung tăng xuống phố cùng bạn bè. Lâu lắm mới lại được đi chơi cùng cả lũ bạn vui vẻ nghịch ngợm này. Hết ăn uống lại shopping, lúc nào cũng nghe tiếng cười phơi phới rộn rã . Buổi tối trời mát mẻ dễ chịu vô cùng, chạy xe trên đường mà thấy gió thơi thới như tiếng reo vui trong lòng mình. Cảm giác nhẹ bỗng, lâng lâng?Mọi mệt mỏi u phiền như tan biến hết?Chỉ còn lại là niềm vui và nụ cười?.
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/11
    Anh ơi, sáng nay được nghỉ học mà Mèo lười của anh dậy rất sớm nè . Dù rằng đêm qua thức hơi khuya một chút vậy mà sáng nay 7h30?T đã lục đục chui ra khỏi chăn rồi đó. Anh thấy em có ngoan không nào? Đầu tiên là chạy ra mở toang cánh cửa sổ hua hua tay ra ngoài xem có vớt được sợi nắng sợi gió nào không . Trời hôm nay vẫn trong xanh lắm anh à, nhưng dìu dịu chứ không gắt gỏng như bà già giống mấy hôm trước. Thấy thế lòng người cũng dịu hẳn đi. Các chàng trai kia ơi, nếu thấy mấy cô thiếu nữ bỗng nhẹ nhàng mềm mỏng hơn mọi khi thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nhé, tại vì trời hôm nay bỗng dịu dàng quá đỗi?
    Anh ui anh à, kể cho anh nghe chuyện này nha. Hôm trước lớp em chia nhóm để thảo luận theo từng chủ đề tự chọn. Nhóm em (gồm 5 cô gái rất dễ thương và thông minh ) chọn đề tài ?oKhi con gái yêu người kém tuổi? để bàn luận. Em xung phong đóng vai một cô gái có người yêu kém hai tuổi, sau đây là trích đoạn phỏng vấn nhanh nhân vật:
    Hỏi: Bạn nghĩ thế nào về chuyện con gái yêu người kém tuổi?
    Đáp: Mình cho đây là một chuyện hết sức bình thường. Tuổi tác là gì chứ? Chẳng qua chỉ là đánh dấu thời điểm người ta sinh ra đời mà thôi. Chứ nó không quyết định trí thông minh, kinh nghiệm hay bản lĩnh của người đàn ông. Hơn nữa, tình yêu đích thực mình nghĩ là không có sự phân biệt tuổi tác. Mà trong thời đại hô hào bình đẳng này, tại sao người đàn ông được quyền yêu những cô gái kém mình hàng chục tuổi mà con gái thì lại không thể yêu người ít tuổi hơn mình?
    Hỏi: Yêu một người kém tuổi mình, bạn có e ngại vấp phải sự phản đối của gia đình và bè bạn anh ta?
    Đáp: Đây cũng chính là điều làm tôi băn khoăn nhất. Với tôi thì không có vấn đề gì nhưng tôi cũng nghĩ cho người mà tôi yêu, sợ anh ấy gặp áp lực từ phía người thân và bè bạn. Nhưng tôi tin là tình yêu thực sự sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi chuyện. Còn nếu chỉ vì sợ người khác bàn ra tán vào mà làm vuột mất tình yêu đích thực thì tôi nghĩ người đó không có bản lĩnh đàn ông, vì thế cũng không xứng đáng làm người gắn bó cả đời với tôi.
    Hỏi: Người ta mong có bạn trai là một chỗ dựa vững chãi cho mình, bạn có e rằng mình hơn tuổi anh ấy thì chuyện này sẽ rất khó không?
    Đáp: Với chàng, tôi luôn luôn là một cô bé!!!
    Kết thúc​
    Hihihi, câu trả lời cuối cùng của em rất được hoan nghênh đấy anh ạ, chính em cũng rất tự đắc với câu nói xuất thần này của mình . Anh, anh ơi, tuy đây chỉ là một bài tập nho nhỏ thôi nhưng nó cũng chính là suy nghĩ của em đó, anh thấy thế nào? Thực sự em cũng cho rằng, tuổi tác hay năm sinh chẳng qua chỉ là một cái mốc để người ta nhớ thời điểm mình có mặt trên đời này mà thôi. Chứ nó chẳng nói lên điều gì về bản chất, con người, cá tính, sự thông minh và bản lĩnh của người ta cả. Không thể nói người ít tuổi hơn thì cũng ít thông minh, ít chín chắn và kém hiểu biết hơn người nhiều tuổi được. Tuổi tác chỉ là những con số, nó không phải là thước đo giá trị của con người! Em không thích những người cậy mình ?ogià? hơn mà tự cho mình cái quyền phán xét những người trẻ tuổi và nhìn họ bằng con mắt trịch thượng . Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước Chúa! Amen! Và em cũng cổ vũ, ủng hộ cho những cô gái yêu người ít tuổi hơn mình, chẳng phải như thế cũng là một sự chứng tỏ sức hấp dẫn của người con gái đó sao. Tuổi tác không quyết định sự hấp dẫn của người phụ nữ!
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/11
    Em .... sáng nay vẫn như mọi ngày, bầu trời vẫn vậy, không gian xung quanh vẫn vậy... và vẫn những công việc hàng ngày mà mọi buổi sáng anh đều làm ... chợt anh nhìn thoáng thấy 2 con mèo đang vui đùa trên mái nhà mà lòng anh lại nhớ lại những ngày ta bên nhau, cũng quấn quít và vui tươi đến vậy ... thời gian, quả đúng là thời gian ko chờ đợi ai ... đã qua rồi cái thủa mà mỗi sáng tỉnh giấc, việc đầu tiên anh làm là gửi một tin nhắn đến cho em ... hỏi han xem em đã giậy chưa, nhắc em tập thể dục và ăn sáng đầy đủ ....
    Anh thấy nhớ em .... anh cảm thấy trống vắng khi mùa đông lạnh lẽo đang đến gần .... anh sẽ đi tìm, đi tìm lại một hình bóng xưa, hình bóng đã luôn bên anh lúc vui cũng như khi buồn, chia sẽ động viên và an ủi anh khi anh gặp khó khăn ... có hay ko???
    Câu trả lời với anh sẽ là ko bởi con người ta ko thể ai cũng giống ai được ....
    Ngày vẫn qua ngày.....
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thế là anh ko gọi điện cho 5 ngày rồi đấy.. anh sẽ định kéo dài điều này đến bao giờ nữa hả anh. Em sợ mất anh lắm. Em nhớ anh nhiều nhưng sao chả bao giờ em chịu công nhận là em đã yêu anh. Em lúc nào cũng đánh trống lảng thôi. Nhưng thực sự em yêu anh mà.. em đâu quan tâm đến người khác ngoài anh đâu... anh không gọi cho em thì em cùng chả buồn dùng điện thoại nữa. Nhưng em chả thích bọn mình thế này đâu anh ạ.. Về nguyên tắc là đau ít thì người ta còn chịu đựng được, đau quá thì người ta dễ từ bỏ lắm. Em là đứa đa nghi, hay nghĩ linh tinh.. anh cứ biến mất thế này lòng tin của em xáo trộn lắm anh ạ.. Em vẫn luôn tin anh nhưng nếu cả tháng thế này thì em sợ em nản và em không còn yêu anh nhiều như trước nữa đâu.. Sự im lặng và biến mất của anh làm tổn thương em nhiều lắm anh biết không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này