1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    uh nói sao nhỉ..Có khi nào khi anh và em gặp nhau mà lại ....không ha?... cái gì đến sẽ đến anh ha... anh làm em vui.... đúng thế ..... mọi thứ với em cũng như chưa có gì vậy... anh đừng lo ...Ngày mai là một ngày mới ..... em đã thay đổi từ cái đầu tiên mà thấy nó bình thường.... không có quá khó như em tưởng..... từ cách xưng hô.... cũng không có kỳ cục lắm ha.... chắc thế...Nói gì nhỉ.... em yêu anh thật nhiều............cái câu này em nói rồi đúng không?Hì hì nhưng mà đôi khi cũng thích nói lại
    uh em có những cái không thể nào giải thích đựơc với bạn bè...bạn em không có hiểu em .... thời gian ... cái đó có lẽ làm thay đổi mọi thứ....uh
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 04/01/2005
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    thật là chán............quay đi quay lại cũng gần hết 1 tuần rồi.........anh lúc nào cũng im lặng....đôi khi em ghét im lặng mặc dù không biết em có bao nhiêu thời gian em thích 1 mình....đó là em.... thế nên em mới bị bạn bè gán cho .....già rồi còn nhí nhảnh.....hì hì ...nói em nếu bên cạnh 1 người cả ngày im lặng bên em chắc là em buồn ngủ... còn người buồn ngủ bên em thì không thể nào ngủ nổi....mai em đi Đà Lạt.....em đã định không đi nhưng mà .... hic hic anh nói là.....mất là chuyện của mất...đi là chuyện của đi..... uh dù sao em cũng thích đi..... để đêm ngủ em khỏi gặp ác mộng.........Em thích đi cáp treo buổi sáng.....thích nhìn thung lũng trên cao, thích 1 mình ở Đà Lạt.... uh trên đó có mọi thứ nhưng có lẽ em không có liên lạc với anh trong 1 tuần đâu...để em nhớ anh tới mức nào?...thế nhưng mà anh cũng chả có nhớ em chi cả đâu nên thôi.....em cũng chẳng thích lắm.........Anh không thích nói hay không thích gì đó? Dù sao thì im lặng thì em cũng ghét đã....
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    thật là chán............quay đi quay lại cũng gần hết 1 tuần rồi.........anh lúc nào cũng im lặng....đôi khi em ghét im lặng mặc dù không biết em có bao nhiêu thời gian em thích 1 mình....đó là em.... thế nên em mới bị bạn bè gán cho .....già rồi còn nhí nhảnh.....hì hì ...nói em nếu bên cạnh 1 người cả ngày im lặng bên em chắc là em buồn ngủ... còn người buồn ngủ bên em thì không thể nào ngủ nổi....mai em đi Đà Lạt.....em đã định không đi nhưng mà .... hic hic anh nói là.....mất là chuyện của mất...đi là chuyện của đi..... uh dù sao em cũng thích đi..... để đêm ngủ em khỏi gặp ác mộng.........Em thích đi cáp treo buổi sáng.....thích nhìn thung lũng trên cao, thích 1 mình ở Đà Lạt.... uh trên đó có mọi thứ nhưng có lẽ em không có liên lạc với anh trong 1 tuần đâu...để em nhớ anh tới mức nào?...thế nhưng mà anh cũng chả có nhớ em chi cả đâu nên thôi.....em cũng chẳng thích lắm.........Anh không thích nói hay không thích gì đó? Dù sao thì im lặng thì em cũng ghét đã....
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nói sao với anh nhỉ?Em không biết .... là con gái em hay dỗi hờn....đúng rồi... em thế...là con gái em hay giận.uh em giận anh .... giận anh nhiều ...Lạnh lắm anh àh.Đôi khi em cũng nhớ anh tới cồn cào nhưng có lúc em chẳng thấy gì vì anh không có làm em vui... không có làm được....anh luôn tự cao....có thể không phải thế nhưng em thấy thế... thấy như thế đó.Anh ..... uh em không biết....có khi đến sáng em cũng không ngủ nổi ....uh mất ngủ triền miên....thật là tệ... buồn buồn nhưng cũng không biết làm sao cả.Mọi thứ ......
    hì hì lanh thang....lạnh lắm anh.Cũng không có bao nhêu cả.Em chỉ thích 1 mình thui à.... còn du lịch thì em đi hết rồi không có hứng đi gì hết.....
    Giờ em mới thấy mọi thứ.... em không biết nó ra làm sao nhưng em thấy ...tất cả mọi người đều cố gắng làm vừa lòng người khác khi người ta hơn hay có 1 cái gì đó mình cần....còn em chả bao giờ thế....không làm được khi không muốn....sống theo ý mình mà...không có quan tâm luôn ấy chứ... mọi người nghĩ sao cũng được...ví dụ cùng 1 việc...hôm nay em thích thì làm nhưng hôm sau không thích thì không có làm, thế nên em hay bị nhắc nhở là......phải để ý tới mọi người xung quanh 1 chút.....uh buồn ... đúng là DL rất buồn ..... giờ em cũng chả muốn quan tâm xem anh ra làm sao nữa....
    uh hì hì sao chả bao giờ em có đủ kiên nhẫn đọc 1 bài khoảng vài trang.....trừ đọc thư....thật tệ...định lướt chút diễn đàn tâm sự nhưng thấy mệt quá đi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 09/01/2005
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nói sao với anh nhỉ?Em không biết .... là con gái em hay dỗi hờn....đúng rồi... em thế...là con gái em hay giận.uh em giận anh .... giận anh nhiều ...Lạnh lắm anh àh.Đôi khi em cũng nhớ anh tới cồn cào nhưng có lúc em chẳng thấy gì vì anh không có làm em vui... không có làm được....anh luôn tự cao....có thể không phải thế nhưng em thấy thế... thấy như thế đó.Anh ..... uh em không biết....có khi đến sáng em cũng không ngủ nổi ....uh mất ngủ triền miên....thật là tệ... buồn buồn nhưng cũng không biết làm sao cả.Mọi thứ ......
    hì hì lanh thang....lạnh lắm anh.Cũng không có bao nhêu cả.Em chỉ thích 1 mình thui à.... còn du lịch thì em đi hết rồi không có hứng đi gì hết.....
    Giờ em mới thấy mọi thứ.... em không biết nó ra làm sao nhưng em thấy ...tất cả mọi người đều cố gắng làm vừa lòng người khác khi người ta hơn hay có 1 cái gì đó mình cần....còn em chả bao giờ thế....không làm được khi không muốn....sống theo ý mình mà...không có quan tâm luôn ấy chứ... mọi người nghĩ sao cũng được...ví dụ cùng 1 việc...hôm nay em thích thì làm nhưng hôm sau không thích thì không có làm, thế nên em hay bị nhắc nhở là......phải để ý tới mọi người xung quanh 1 chút.....uh buồn ... đúng là DL rất buồn ..... giờ em cũng chả muốn quan tâm xem anh ra làm sao nữa....
    uh hì hì sao chả bao giờ em có đủ kiên nhẫn đọc 1 bài khoảng vài trang.....trừ đọc thư....thật tệ...định lướt chút diễn đàn tâm sự nhưng thấy mệt quá đi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 09/01/2005
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em ngán .... anh cũng sẽ thấy chán luôn.Sáng nay em về rồi...anh không có ....uh nhớ em...không nhớ..chắc thế ....Giờ cũng chả biết nghĩ gì luôn ấy anh.Có lẽ em mắc bệnh rồi....hic hic bệnh....các loại ...chán quaaaaaaáa...Tới đâu đâu cũng thấy chả có gì...không thấy gì luôn ấy.Đầu óc lúc nào cũng choáng váng.Không biết sao luôn.Em đã khám sức khỏe rồi mà có gì đâu nhưng có lẽ ngày mai sẽ khám lại...luôn bị choáng...có lúc tưởng bị ngã luôn ấy ....nó làm em chán...sao mà chẳng khoẻ gì cả........anh thì chả bao giờ biết hỏi em.khóc khóc nè hu hu hu
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em ngán .... anh cũng sẽ thấy chán luôn.Sáng nay em về rồi...anh không có ....uh nhớ em...không nhớ..chắc thế ....Giờ cũng chả biết nghĩ gì luôn ấy anh.Có lẽ em mắc bệnh rồi....hic hic bệnh....các loại ...chán quaaaaaaáa...Tới đâu đâu cũng thấy chả có gì...không thấy gì luôn ấy.Đầu óc lúc nào cũng choáng váng.Không biết sao luôn.Em đã khám sức khỏe rồi mà có gì đâu nhưng có lẽ ngày mai sẽ khám lại...luôn bị choáng...có lúc tưởng bị ngã luôn ấy ....nó làm em chán...sao mà chẳng khoẻ gì cả........anh thì chả bao giờ biết hỏi em.khóc khóc nè hu hu hu
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em mới tới bệnh viện vè....hì hì chả có gì cả....huyết áp hơi tụt thui....hic hic lần đầu em thấy 1 người bự con mà có huyết áp thấp.....nói sao nhỉ...anh bận hay không muốn nói chuyện hả....nói nghe...mốt em về quê là khó lắm đó....lúc nào đó gặp em cho vui nha....sắp tết rùi....bận.....với công việc. ... mọi thứ....thế nhé.....1 ngày vui vẻ
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em mới tới bệnh viện vè....hì hì chả có gì cả....huyết áp hơi tụt thui....hic hic lần đầu em thấy 1 người bự con mà có huyết áp thấp.....nói sao nhỉ...anh bận hay không muốn nói chuyện hả....nói nghe...mốt em về quê là khó lắm đó....lúc nào đó gặp em cho vui nha....sắp tết rùi....bận.....với công việc. ... mọi thứ....thế nhé.....1 ngày vui vẻ
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em không biết nữa............em đang thật là bực mình...làm mọi thứ rối tung lên.....anh làm sao sao ấy....làm em cũng chán luôn.Hồi nãy thấy có ai đó nói gì nhỉ?
    Thật là chán khi không có thời gian làm mọi thứ....tuần sau bất đầu em học quân sự....lúc này rối tung lên....uh giá có anh để chọc chọe chút cho bớt căng thẳng....
    Tối qua em tìm 1 cái đĩa mềm ..... nó từ lâu lắm rùi sao tự dưng hôm qua em lại check nó......định bỏ đi....coi nào..oaì không mang theo rùi.....từ lúc nào ha....từ lâu lắm rùi.....có cái em đã không nhớ là mình viết khi nào.....có lẽ là tháng 5 hay 6 gì đó....lúc ...ừm....lúc xung đột lần 2 sau khi đã kết thúc....thôi...em mệt kinh luôn
    Chúc cuối tuần vui!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này