1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em không biết nữa............em đang thật là bực mình...làm mọi thứ rối tung lên.....anh làm sao sao ấy....làm em cũng chán luôn.Hồi nãy thấy có ai đó nói gì nhỉ?
    Thật là chán khi không có thời gian làm mọi thứ....tuần sau bất đầu em học quân sự....lúc này rối tung lên....uh giá có anh để chọc chọe chút cho bớt căng thẳng....
    Tối qua em tìm 1 cái đĩa mềm ..... nó từ lâu lắm rùi sao tự dưng hôm qua em lại check nó......định bỏ đi....coi nào..oaì không mang theo rùi.....từ lúc nào ha....từ lâu lắm rùi.....có cái em đã không nhớ là mình viết khi nào.....có lẽ là tháng 5 hay 6 gì đó....lúc ...ừm....lúc xung đột lần 2 sau khi đã kết thúc....thôi...em mệt kinh luôn
    Chúc cuối tuần vui!!!
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thực ra nó sao anh nhè? em không biêt ... nói thế nhưng em cũng không muốn lắm..em vẫn thích chơi...vẫn ham chơi...hì hì ..có lúc thấy buồn tẻ.Uh buồn tẻ vì mọi thứ nó cứ lung tung lên buồn tẻ vì không có ai để chơi cùng...hic hic chiều nay em nghỉ học.Tự dưng thích thế...3h chiều đi mua đồ....bình thường thì em chỉ thích đi 1 mình thui à...đi để không có ai chê...còn khi mua rồi thì em không có hối vì xấu hay sao sao đó....có lúc thấy nhớ anh thật nhiều==>hay thở ngắn dài....uh nhớ anh vì muốn được đùa giỡn với anh thôi.Chả có gì...nhưng mà thấy anh vừa cứng nhắc...vừa khô khan...khóc nè....em lúc nào cũng thích chơi và vui vẻ mừ....ừm....về .....tự dưng thấy sướng gì đâu mặc dù về là phải lo bao nhiêu việc, làm bao nhiêu việc..trời ơi ...về nhà là em lôi đủ các thứ ra ...bày ra xong mỗi mình em thu , lau rửa....chả ai thích làm ba công việc đó cả...có mình em à.....
    uh ....có nên ." " anh không nhề? Dù sao thì cũng không nên thế.....thôi tự dưng thấy hết hứng...có lúc nào đó muốn nói thật nhiều nhưng mà giờ tự dưng ...
    Nói là lúc nào em cũng yêu anh nhất..
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thực ra nó sao anh nhè? em không biêt ... nói thế nhưng em cũng không muốn lắm..em vẫn thích chơi...vẫn ham chơi...hì hì ..có lúc thấy buồn tẻ.Uh buồn tẻ vì mọi thứ nó cứ lung tung lên buồn tẻ vì không có ai để chơi cùng...hic hic chiều nay em nghỉ học.Tự dưng thích thế...3h chiều đi mua đồ....bình thường thì em chỉ thích đi 1 mình thui à...đi để không có ai chê...còn khi mua rồi thì em không có hối vì xấu hay sao sao đó....có lúc thấy nhớ anh thật nhiều==>hay thở ngắn dài....uh nhớ anh vì muốn được đùa giỡn với anh thôi.Chả có gì...nhưng mà thấy anh vừa cứng nhắc...vừa khô khan...khóc nè....em lúc nào cũng thích chơi và vui vẻ mừ....ừm....về .....tự dưng thấy sướng gì đâu mặc dù về là phải lo bao nhiêu việc, làm bao nhiêu việc..trời ơi ...về nhà là em lôi đủ các thứ ra ...bày ra xong mỗi mình em thu , lau rửa....chả ai thích làm ba công việc đó cả...có mình em à.....
    uh ....có nên ." " anh không nhề? Dù sao thì cũng không nên thế.....thôi tự dưng thấy hết hứng...có lúc nào đó muốn nói thật nhiều nhưng mà giờ tự dưng ...
    Nói là lúc nào em cũng yêu anh nhất..
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đúng là kỳ cục như con " "....hì hì như con giè à.... thấy hơi vui nên mới nói với anh nhe...em ghét anh kinh dị.....còn nay em bị 1 người nói " sến vô bờ bến"....ai nói anh bít không?Em mới nói đó...qua 3h sáng rùi còn gọi điện cho anh ấy chứ?Hổng hỉu tại sao lại để kênh máy hay sao đó mà không gọi được...rùi mệt quá cũng ngủ luôn..khi không có ai để nói chuyện, ai cũng ngủ hết có mỗi mình em thức ....nhìn SG đêm mà thấy thảm thê thê thảm gì đâu...lạnh lùng với trăng đêm...sắp rằm mừ...em cũng không có biết bao lâu không quan tâm tới mấy cái đó....không quan tâm nên giờ quan tâm mới sến vô bờ bến...còn anh thì ..mưa hả?Mùa đông lạnh , mưa phùn sao thấy được cái đó...em nói là bắt đầu đặt tên cho những cái không đâu vào đâu của mình...thường vẫn thế.Nó không có tên nên em phải đặt tên để kêu( lại thêm 1 việc hết sức .... ngớ ngẩn ...hết sức sến ấy).....uh....em mới có 19 à...cứ vui đi ha anh.Cần gì mà phải bắt đầu hay nghĩ ngợi dài dòng.....Có lúc em chỉ muônd wên phéng mọi thứ đi.Del hết tất cả?Kể cả mọi thứ về anh....đúng là thế ....vì em chán anh, em ghét anh, muốn cho anh bốc hơi luôn đi.....nhưng mà lúc này có lẽ thấy anh thật đáng iu đấy chứ?Dù sao cũng hơn con tắc kè... ha ha ha tắc kè hoa...uh giờ muốn đập cho anh cái ... anh die luôn đi...em mà đập là đau lắm....đau kinh dị ấy....chắc là thế vì bọn bạn trước ngồi cùng bàn với em nó vẫn hay giật mình về ba cái đó....mà cũng hổng hỉu sao em lại có thể làm thế...đang làm bài hay gì đó em quay sang đập nó 1 cái "bụp"...nó giật mình...rùi cả lớp cứ thế cười, còn em thấy bình thường ....uh không có gì mắc cười cả...giờ mới thấy mắc cười...giờ ..hiếm khi lắm mới có ai đó cho em làm thế....:((....ít ít vô cùng...có ông anh em thui à...có ông anh bằng tuổi em quý em cực kỳ luôn.....đang rủ rê tết ở lại với anh ,anh sẽ cho đi đâu tuỳ thích...ha ha ha uh ổng nhiều hơn 1 tuổi...lúc nào cũng kêu em doremon không....có lúc em còn cắn luôn nhỏ bạn ngồi cạnh cũng chả hiêu tại sao lại thế....có khi đang làm bài kiểm tra ấy chứ...ai ngồi cạnh em là khổ lắm....chân tay lúc nào cũng ngứa ngáy....nhưng mà nó lại ngồi cạnh em 3 năm liền ,. có lúc nói thế nào cũng không chịu chuyển ấy chứ :==>nghiện....uh chắc là thế...mà lại lúc nào cũng ngồi bàn 1...vị trí thứ 1 nên hay bị cười, mà sao em thấy cũng kỳ cục...em thấy nó bình thường mà , có gì đâu , chỉ hơi đau 1 chút nhưng cũng có lúc em bị đập vậy chứ bộ...đánh nhau mới vui.....
    Thôi....em ....à thì thầm nha " """" chả nói nữa....cho anh chết...
    em đi đây..không có muốn ở lại cái máy nữa....tìm cái gì đo hay ho hơn như tới nhà sách đọc chẳng hạn...ngồi lỳ trong thư viện từ sáng xong lại lên net cả mấy giờ rùi....em không muốn ngồi nữa mà muốn đứng....em đứng cũng giỏi lắm ấy...có khi đứng cả 3h liền ấy chư....ví như lúc nấu ăn chẳng hạn, vào nhà sách thì lúc nào cũng đứng rùi...hì hì
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đúng là kỳ cục như con " "....hì hì như con giè à.... thấy hơi vui nên mới nói với anh nhe...em ghét anh kinh dị.....còn nay em bị 1 người nói " sến vô bờ bến"....ai nói anh bít không?Em mới nói đó...qua 3h sáng rùi còn gọi điện cho anh ấy chứ?Hổng hỉu tại sao lại để kênh máy hay sao đó mà không gọi được...rùi mệt quá cũng ngủ luôn..khi không có ai để nói chuyện, ai cũng ngủ hết có mỗi mình em thức ....nhìn SG đêm mà thấy thảm thê thê thảm gì đâu...lạnh lùng với trăng đêm...sắp rằm mừ...em cũng không có biết bao lâu không quan tâm tới mấy cái đó....không quan tâm nên giờ quan tâm mới sến vô bờ bến...còn anh thì ..mưa hả?Mùa đông lạnh , mưa phùn sao thấy được cái đó...em nói là bắt đầu đặt tên cho những cái không đâu vào đâu của mình...thường vẫn thế.Nó không có tên nên em phải đặt tên để kêu( lại thêm 1 việc hết sức .... ngớ ngẩn ...hết sức sến ấy).....uh....em mới có 19 à...cứ vui đi ha anh.Cần gì mà phải bắt đầu hay nghĩ ngợi dài dòng.....Có lúc em chỉ muônd wên phéng mọi thứ đi.Del hết tất cả?Kể cả mọi thứ về anh....đúng là thế ....vì em chán anh, em ghét anh, muốn cho anh bốc hơi luôn đi.....nhưng mà lúc này có lẽ thấy anh thật đáng iu đấy chứ?Dù sao cũng hơn con tắc kè... ha ha ha tắc kè hoa...uh giờ muốn đập cho anh cái ... anh die luôn đi...em mà đập là đau lắm....đau kinh dị ấy....chắc là thế vì bọn bạn trước ngồi cùng bàn với em nó vẫn hay giật mình về ba cái đó....mà cũng hổng hỉu sao em lại có thể làm thế...đang làm bài hay gì đó em quay sang đập nó 1 cái "bụp"...nó giật mình...rùi cả lớp cứ thế cười, còn em thấy bình thường ....uh không có gì mắc cười cả...giờ mới thấy mắc cười...giờ ..hiếm khi lắm mới có ai đó cho em làm thế....:((....ít ít vô cùng...có ông anh em thui à...có ông anh bằng tuổi em quý em cực kỳ luôn.....đang rủ rê tết ở lại với anh ,anh sẽ cho đi đâu tuỳ thích...ha ha ha uh ổng nhiều hơn 1 tuổi...lúc nào cũng kêu em doremon không....có lúc em còn cắn luôn nhỏ bạn ngồi cạnh cũng chả hiêu tại sao lại thế....có khi đang làm bài kiểm tra ấy chứ...ai ngồi cạnh em là khổ lắm....chân tay lúc nào cũng ngứa ngáy....nhưng mà nó lại ngồi cạnh em 3 năm liền ,. có lúc nói thế nào cũng không chịu chuyển ấy chứ :==>nghiện....uh chắc là thế...mà lại lúc nào cũng ngồi bàn 1...vị trí thứ 1 nên hay bị cười, mà sao em thấy cũng kỳ cục...em thấy nó bình thường mà , có gì đâu , chỉ hơi đau 1 chút nhưng cũng có lúc em bị đập vậy chứ bộ...đánh nhau mới vui.....
    Thôi....em ....à thì thầm nha " """" chả nói nữa....cho anh chết...
    em đi đây..không có muốn ở lại cái máy nữa....tìm cái gì đo hay ho hơn như tới nhà sách đọc chẳng hạn...ngồi lỳ trong thư viện từ sáng xong lại lên net cả mấy giờ rùi....em không muốn ngồi nữa mà muốn đứng....em đứng cũng giỏi lắm ấy...có khi đứng cả 3h liền ấy chư....ví như lúc nấu ăn chẳng hạn, vào nhà sách thì lúc nào cũng đứng rùi...hì hì
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mốt em đi rồi, mới hồi nãy em đã để nước mắt rơi ngay trong phòng net, em cũng không có nghĩ mình lại lạnh lùng thế với mọi người, nhất là với người thân của mình, em đã nói ... 3 năm nữa con mới về..chắc chắn thế.... khi nào con ra trường....thế nên em muốn...mới muốn thế..cái ước muốn mà anh cũng biết...đã lâu quá em cũng không có biết ttvn hoạt động lại từ khi nào.... sao ha anh... khi nào đó anh sẽ nhận được ... giờ em phải đi ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mốt em đi rồi, mới hồi nãy em đã để nước mắt rơi ngay trong phòng net, em cũng không có nghĩ mình lại lạnh lùng thế với mọi người, nhất là với người thân của mình, em đã nói ... 3 năm nữa con mới về..chắc chắn thế.... khi nào con ra trường....thế nên em muốn...mới muốn thế..cái ước muốn mà anh cũng biết...đã lâu quá em cũng không có biết ttvn hoạt động lại từ khi nào.... sao ha anh... khi nào đó anh sẽ nhận được ... giờ em phải đi ...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em đã định mail...hồi chiều khi còn trên tầu..uh mắt mờ quá..xuống tàu em tưởng chừng không đứng vững nổi vì mệt..khi nghĩ tới anh nữa.Đúng là vậy...chưa khi nào em khóc nhiều tới thế, chưabao giờ .. từ khi tàu bắt đầu chạy 10h cho tới sáng...không còn gì mà lau nước mắt khi nó rơi ra nữa...bạn bè của em tốt với em bao nhiêu em thấy mình đau bấy nhiêu...tới nay mọi người còn nói sao mắt xưng lên vậy..lý do là 2 đêm em không có ngủ..anh chẳng làm gì cả nhưng anh ... em đẫ thấy anh làm tổn thương em. Tổn thương tình cảm của em giành cho anh..em đã định mail nói thế đấy. Em không phải là người đi ăn xin tình cảm của anh, em cũng định nói thế..nhưng mà giờ cũng có lẽ cũng chẳng còn cái cảm giác đó nữa..em cũng không biết nó làm sao.Em đã giận anh nhiều...thấy cay đắng cho bản thân vì anh.Anh cũng biết tàu xe đi lại với em không phải đơn giản nhưng vì anh em đã làm thế ... vậy mà!!!
    Xuống Sài Gòn thấy cảnh tấp mập làm em vui hơn...biết trước ngày mai là cả một gành nặng vì mọi thứ nhưng ... anh đã không cho em được niềm vui. Em đã nói em không có sợ chờ đợi .. em cũng chẳng bắt anh phải quên bất cứ cái gì nó là của anh. em không phải là người như thế nhưng anh im lặng không nói gì làm em ghét. Nhất là anh dối em..không thật lòng khi nói lý do này nọ.
    Anh cũng biết mỗi lần em khóc nhiều như thế gần như em mất cảm giác với mọi thứ xung quanh. Không cái gì có nghĩa gì cả...nó làm em lạnh lùng hơn và thấy mọi thứ sao nó tầm thường tới vậy.
    Hãy cứ làm điều anh muốn..em không có trách cứ điều gì cả..đừng có bảo em vớ vẩn khi em nói em hiểu anh...nhưng hiểu anh hơn bao nhiêu em lại đau thêm bấy nhiêu bởi em cũng chỉ là một con bé ương bướng không hơn khong kém
    Chúc anh ngủ ngon. HN lạnh .. anh không biết tối thứ 7 đó em đã run lên lập cập khi đứng gọi cho anh .. nhưng không hiểu anh tắt máy hay là máy bận....lạnh ...em thích lạnh nhưng em chịu không tốt mà...còn gì nữa..giờ này thì em đang mang áo ngắn và ngồi quạt rồi. Anh đừng có lo..em vào tới nơi an toàn
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em đã định mail...hồi chiều khi còn trên tầu..uh mắt mờ quá..xuống tàu em tưởng chừng không đứng vững nổi vì mệt..khi nghĩ tới anh nữa.Đúng là vậy...chưa khi nào em khóc nhiều tới thế, chưabao giờ .. từ khi tàu bắt đầu chạy 10h cho tới sáng...không còn gì mà lau nước mắt khi nó rơi ra nữa...bạn bè của em tốt với em bao nhiêu em thấy mình đau bấy nhiêu...tới nay mọi người còn nói sao mắt xưng lên vậy..lý do là 2 đêm em không có ngủ..anh chẳng làm gì cả nhưng anh ... em đẫ thấy anh làm tổn thương em. Tổn thương tình cảm của em giành cho anh..em đã định mail nói thế đấy. Em không phải là người đi ăn xin tình cảm của anh, em cũng định nói thế..nhưng mà giờ cũng có lẽ cũng chẳng còn cái cảm giác đó nữa..em cũng không biết nó làm sao.Em đã giận anh nhiều...thấy cay đắng cho bản thân vì anh.Anh cũng biết tàu xe đi lại với em không phải đơn giản nhưng vì anh em đã làm thế ... vậy mà!!!
    Xuống Sài Gòn thấy cảnh tấp mập làm em vui hơn...biết trước ngày mai là cả một gành nặng vì mọi thứ nhưng ... anh đã không cho em được niềm vui. Em đã nói em không có sợ chờ đợi .. em cũng chẳng bắt anh phải quên bất cứ cái gì nó là của anh. em không phải là người như thế nhưng anh im lặng không nói gì làm em ghét. Nhất là anh dối em..không thật lòng khi nói lý do này nọ.
    Anh cũng biết mỗi lần em khóc nhiều như thế gần như em mất cảm giác với mọi thứ xung quanh. Không cái gì có nghĩa gì cả...nó làm em lạnh lùng hơn và thấy mọi thứ sao nó tầm thường tới vậy.
    Hãy cứ làm điều anh muốn..em không có trách cứ điều gì cả..đừng có bảo em vớ vẩn khi em nói em hiểu anh...nhưng hiểu anh hơn bao nhiêu em lại đau thêm bấy nhiêu bởi em cũng chỉ là một con bé ương bướng không hơn khong kém
    Chúc anh ngủ ngon. HN lạnh .. anh không biết tối thứ 7 đó em đã run lên lập cập khi đứng gọi cho anh .. nhưng không hiểu anh tắt máy hay là máy bận....lạnh ...em thích lạnh nhưng em chịu không tốt mà...còn gì nữa..giờ này thì em đang mang áo ngắn và ngồi quạt rồi. Anh đừng có lo..em vào tới nơi an toàn
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày mai...anh có biết ngày mai ấy .. đến bao giờ em mới lại có thể làm cái gì đó...uh thôi em mệt quá..em nói là đi gọi điện về cho gia đình và cho bạn bè vậy mà em lại lên net ngồi cả giờ, có những thứ sẽ thay đổi. ... về tết em vui lắm... vui nhưng chưa khi nào em quên anh cả ....tại sao anh cứa thích đùa giỡn với em cùng với những người bạn của anh!!Cũng chỉ vì em chẳng có gì cả nên em cũng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này