1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    HN ngày 20/2/2005
    H thân yêu!!
    Giờ này H đang ở trên tàu nhưng mình muốn H vui khi nào vào tới nơi.Khi tàu chạy rồi cả 7 người bọn mình ai cũng ngậm ngùi và mình đã khóc vậy. Mình biết trước mặt mọi người H vui vẻ thế nhưng cũng như mình thôi .. giờ là 4h sáng mà mình cũng chưa ngủ. Mình nói với mọi người là hẹn 3 năm nữa nhưng mà có thể mình sẽ gặp nhau sớm hơn phải không H.
    H nhớ lạnh HN không hả? Nhớ miền bắc và nhớ bọn mình không? Sau 1 thời gian dài mới gặp lại. Hè H về nhưng ít quá mình không thể nói được gì cả ... tết H ra .. mình đã thấy...H cũng thay đổi 1 chút nhưng mình không nghĩ cuộc gặp của chúng ta lại diễn ra bình thường tới thế . H vẫn như ngày nào ,, như ngày hôm qua H vào nhà mình hỏi một thứ bình thường vậy, tự nhiên và không hề đắn đo thay đổi. Caí mình thấy H thay đổi là H đã cởi mở lòng mình hơn.. không có quá khép chặt như ngày trước nữa...Mình .. tụi mình thực sự rất ghen tỵ với H đấy. Nói không dối lòng đâu..H lúc nào cũng được bạn bè yêu quý nhất trong nhóm mặc dù có cả 5 đứa con gái.Mình cũng thấy mình thật nhỏ nhen khi ghen tỵ với H . nhưng mà H lại không thế, lúc nào cũng vui vẻ , lúc nào cũng cười được.H bản lĩnh và cứng cỏi làm nữa....
    Cái này mình suy nghĩ rất kỹ trước khi nói với H ...mình cũng đã và đang trưởng thành rồi mà thế nên khi nói tới chuyện tình cảm nó là điều bình thường. Mình rất quý mọi người thế nên lúc nào mình cũng muốn có 1 sự đổi khác giữa chúng ta.. có thể chuyển đổi từ cái này sang cái khác chẳng hạn. Từ tình bạn của những người bạn thân thiết sang một cái khác nó xa hơn ý....như thế mình rất vui
    No change no pain, no pain no again!!!
    Em cũng không biết nữa.., uh có thể thế mặc dù em cũng không biết nó sao...anh làm cái gì em thế không biết..nợ à. chắc không phải rồi..em không muốn nói với anh cái gì cả..em là con người mà , không phải là thiên thần nên em cũng nhỏ nhen cũng có ích kỷ lắm .Em cũng thích những cái mà bao nhiêu người khác thích , còn anh luôn luôn thử thách em...thử hi hi thôi thì ....
    Nó mắc cười lắm..hết có lẽ là hết rồi anh .Tưởng chừng như anh rất cần cho em vậy nhưng mà cũng không có cần 1 chút nào.Mọi cái em có thể tự làm được và tự vượt qua được. Em yếu đuối nhưng em cũng bản lĩnh lắm...thật đó..Không nên cần người mà lúc nào cũng biết tới bản thân mình hơn tất cả.. Thậm chí 1 lời chúc bình thường nhất cho ngày woman''s day cũng không có...ờ hơ ... em cũng là người thế đấy... chả có tốt hơn ai đâu...
    Vì quá yêu anh mà có lẽ giờ em kiệt sức,Đó là câu của anh đó...chắc là đúng thế. Ít nhất là tới lúc này....lúc này ấy..anh ích kỷ ...rất ích kỷ . Chỉ biết có bản thân anh thôi à....không có gì nữa...uh còn cái gì nữa??? Có lẽ chính anh cũng muốn điều ấy...em hiểu mà .. không có gì cả
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng không có gì cả..Cái em không thích thì nói là không thích và ngược lại .Em thế ... đơn giản và thẳng thắn.Không ít người ghét em đâu anh . Ờ thì họ ghét em cũng không ưa...có 2 đứa bạn cùng quê nhưng học khác trường....em wen nó do ngày trước nó ở cùng với nhỏ bạn học PT của em. Sau bạn em bảo lưu về quê để ôn thi tiếp..em thoải mái nên không bao giờ tính toán so đo với bạn bè bất cứ gì.. ...em vẫn tới chơi bình thường nhưng khi về tết em được nghe người bạn cưa em nói là 2 đứa nó khi gặp bà con họ hàng của nhỏ đó ở quê dám nói nó học kém ... học không theo được và bỏ về...những con người như thế em khinh thường ..trước khi về tết em hứa sẽ tới thăm nhà bọn nó nhưng sau đó em không có tới...vào đây em tới 1 lần duy nhất và nói cái đó...trời nó còn hỏi sao mà lâu không tới.Em mà ghét thì đừng có nói em bỏ qua cho bất cứ một cái gì dù là nó nhỏ nhất...em thế ..
    thực ra cũng hì hì giận anh nhưng mà ..tối qua về cũng chẳng thấy gì...em là người luôn vui vẻ mà ... còn gì hồi nãy định chọc anh nữa là nếu không có anh chắc em vui hơn nhiều....4 người đi tới hơn 11h rồi còn lao trên đường cao tốc ấy....chọc cậu em chứ..lẽ ra hôm nay cậu phải giới thiệu bạn gái cho cháu biết ấy , cháu à..mốt cháu có người yêu cậu sẽ là người cháu giới thiệu đầu tiên...anh của em và bạn em nữa..vui uh ăn tùm la tùm lum..em thì chả thấy gì còn nhỏ bạn em thì nó về nhà và nguyền rủa cái ly kem nó ăn, nó sợ mập mà ...còn em à...cũng sợ nhưng mà không như nó thích thì em không có hối hận..Có sao đâu nào...cao 1m63 trước tết là 54,5 kg về nghỉ tết còn có 52,5 kg...ổn không vấn đề gì..đặc biệt em thích thể thao.Mà có mập một chút cũng hay, ha ha ha phải tự động viên mình như thế để mà sống anh nhề .....oài hôm trước đi mua dép mới mắc cười....chưa khi nào em đi cao tới 5cm hết á, hôm đó xỏ thử vào ..trời sao mà mình cao thế...uh trông giống khổng lồ quá...không đi được...cao cũng hay nhưng mà tự dưng thấy mình hơi cao( nhất lớp luôn ấy) nên toàn có đi sandal 2 hoặc 3cm thôi à...thế
    ờ nếu năm sau anh trở thành con gái thì chắc chắn anh sẽ nhận được quà 8/3 ...em mà...quá tốt ha
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng không có gì cả..Cái em không thích thì nói là không thích và ngược lại .Em thế ... đơn giản và thẳng thắn.Không ít người ghét em đâu anh . Ờ thì họ ghét em cũng không ưa...có 2 đứa bạn cùng quê nhưng học khác trường....em wen nó do ngày trước nó ở cùng với nhỏ bạn học PT của em. Sau bạn em bảo lưu về quê để ôn thi tiếp..em thoải mái nên không bao giờ tính toán so đo với bạn bè bất cứ gì.. ...em vẫn tới chơi bình thường nhưng khi về tết em được nghe người bạn cưa em nói là 2 đứa nó khi gặp bà con họ hàng của nhỏ đó ở quê dám nói nó học kém ... học không theo được và bỏ về...những con người như thế em khinh thường ..trước khi về tết em hứa sẽ tới thăm nhà bọn nó nhưng sau đó em không có tới...vào đây em tới 1 lần duy nhất và nói cái đó...trời nó còn hỏi sao mà lâu không tới.Em mà ghét thì đừng có nói em bỏ qua cho bất cứ một cái gì dù là nó nhỏ nhất...em thế ..
    thực ra cũng hì hì giận anh nhưng mà ..tối qua về cũng chẳng thấy gì...em là người luôn vui vẻ mà ... còn gì hồi nãy định chọc anh nữa là nếu không có anh chắc em vui hơn nhiều....4 người đi tới hơn 11h rồi còn lao trên đường cao tốc ấy....chọc cậu em chứ..lẽ ra hôm nay cậu phải giới thiệu bạn gái cho cháu biết ấy , cháu à..mốt cháu có người yêu cậu sẽ là người cháu giới thiệu đầu tiên...anh của em và bạn em nữa..vui uh ăn tùm la tùm lum..em thì chả thấy gì còn nhỏ bạn em thì nó về nhà và nguyền rủa cái ly kem nó ăn, nó sợ mập mà ...còn em à...cũng sợ nhưng mà không như nó thích thì em không có hối hận..Có sao đâu nào...cao 1m63 trước tết là 54,5 kg về nghỉ tết còn có 52,5 kg...ổn không vấn đề gì..đặc biệt em thích thể thao.Mà có mập một chút cũng hay, ha ha ha phải tự động viên mình như thế để mà sống anh nhề .....oài hôm trước đi mua dép mới mắc cười....chưa khi nào em đi cao tới 5cm hết á, hôm đó xỏ thử vào ..trời sao mà mình cao thế...uh trông giống khổng lồ quá...không đi được...cao cũng hay nhưng mà tự dưng thấy mình hơi cao( nhất lớp luôn ấy) nên toàn có đi sandal 2 hoặc 3cm thôi à...thế
    ờ nếu năm sau anh trở thành con gái thì chắc chắn anh sẽ nhận được quà 8/3 ...em mà...quá tốt ha
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ờ ...lúc nào cũng là cuối tuần..chắc là em sẽ sinh ra ghét cuối tuần..mai thử về nhà bác coi nào...mà em cũng không muốn về nữa..không phải gì cả nhưng mà do bữa nay nhà bác chuyển lên chung cư nên em không thích.Không thích vì tới đó lúc nào em cũng không ngủ được.Thức cả đêm là chuyện bình thường ...sáng thì vui nhưng mà tối thì buồn thê thảmlúc hồi tối có bạn rủ đi chơi nhưng mà em lại không hứng thú gì cả.Cuối tuần nên về với gia đình anh ha.Em thì cuối tuần là chết trong nhà sách hoặc trong thư viện....lúc hồi nãy online bạn em chọc em ... nói gì nó cũng không tin.Lúc này em thích được tới biển...uh tới biển..em thích biển lắm ấy anh có biết không? .Thế nhưng mà chưa khi nào có cơ hội đi cùng cả nhà vì cứ đi là em không đi được vì bận...giờ chắc chẳng còn cơ hội nào để đi cùng ba mẹ và các em ra biển nữa....
    SG bữa nay mát lạnh...gió nhiều .. hồi nãy xỏ tay túi quần đi dạo .. tự dưng nhìn trời đếm sao ... đèn cao áp sáng chưng mà vẫn thấy...em nhớ quê mình vì trước kia em hay thức khuya học bài có khi cũng ngắm sao...uh anh chả có thói quen đó..vì anh không có sến....Thực ra em cũng không có ồn ào giống SG ..chắc là thế rồi .Có lúc một mình nghĩ thấy anh quá đáng..nó đúng thế...nhưng mà sao lúc nào đó cũng thấy....thương anh.Không vì cái gì cả...không phải vì em ...cũng không có lý giải nổi cái đó....có 1 điều anh chưa biết ...em đã làm nhưng mà chưa có gì cả.Em định lúc nào đó sẽ nói với anh nhưng mà cũng không biết nó sao...
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ờ ...lúc nào cũng là cuối tuần..chắc là em sẽ sinh ra ghét cuối tuần..mai thử về nhà bác coi nào...mà em cũng không muốn về nữa..không phải gì cả nhưng mà do bữa nay nhà bác chuyển lên chung cư nên em không thích.Không thích vì tới đó lúc nào em cũng không ngủ được.Thức cả đêm là chuyện bình thường ...sáng thì vui nhưng mà tối thì buồn thê thảmlúc hồi tối có bạn rủ đi chơi nhưng mà em lại không hứng thú gì cả.Cuối tuần nên về với gia đình anh ha.Em thì cuối tuần là chết trong nhà sách hoặc trong thư viện....lúc hồi nãy online bạn em chọc em ... nói gì nó cũng không tin.Lúc này em thích được tới biển...uh tới biển..em thích biển lắm ấy anh có biết không? .Thế nhưng mà chưa khi nào có cơ hội đi cùng cả nhà vì cứ đi là em không đi được vì bận...giờ chắc chẳng còn cơ hội nào để đi cùng ba mẹ và các em ra biển nữa....
    SG bữa nay mát lạnh...gió nhiều .. hồi nãy xỏ tay túi quần đi dạo .. tự dưng nhìn trời đếm sao ... đèn cao áp sáng chưng mà vẫn thấy...em nhớ quê mình vì trước kia em hay thức khuya học bài có khi cũng ngắm sao...uh anh chả có thói quen đó..vì anh không có sến....Thực ra em cũng không có ồn ào giống SG ..chắc là thế rồi .Có lúc một mình nghĩ thấy anh quá đáng..nó đúng thế...nhưng mà sao lúc nào đó cũng thấy....thương anh.Không vì cái gì cả...không phải vì em ...cũng không có lý giải nổi cái đó....có 1 điều anh chưa biết ...em đã làm nhưng mà chưa có gì cả.Em định lúc nào đó sẽ nói với anh nhưng mà cũng không biết nó sao...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Viết tiếp anh à...em thấy cũng kỳ...thực ra em đã làm quen với BF của anh.Uh em không có ý gì cả..không gì và em nói :" em cũng không biết tại sao anh ấy không liên lạc với chị ...em không phải là giúp ai cả nhưng mà chị biết anh ấy rất yêu chị và chị rất có ý nghĩa với anh ấy không? Uh cũng ...lâu lâu rồi và ..chị ấy và em có online vài lần ....
    Đừng có trách em....em cũng không hiểu nó như thế nào đâu....định nói cái gì nhỉ...tự dưng em quên mất ...à ..đúng rồi . Nói là cũng không biết em thuốc cái thể loại nào nữa...đêm qua em thức tới 3h sáng.Chả có gì ..chỉ ngồi chơi game và nghe nhạc..hì hì sáng vẫn dậy sớm bình thường....mà có lẽ hè anh nên đi du lịch đi.Đi coi xem nào...có lúc em cứ thấy anh làm sao ấy...đùa chả ra đùa..nghiêm chả ra nghiêm..Cứ thấy hâm hâm làm sao đó.Chả có như em..ờ mà có lẽ chỉ có em thấy em bình thường còn mọi người bất bình thường hết hì hì chắc là thế.
    Mai. Đi chơi.!!!!
    _Nothing _
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Viết tiếp anh à...em thấy cũng kỳ...thực ra em đã làm quen với BF của anh.Uh em không có ý gì cả..không gì và em nói :" em cũng không biết tại sao anh ấy không liên lạc với chị ...em không phải là giúp ai cả nhưng mà chị biết anh ấy rất yêu chị và chị rất có ý nghĩa với anh ấy không? Uh cũng ...lâu lâu rồi và ..chị ấy và em có online vài lần ....
    Đừng có trách em....em cũng không hiểu nó như thế nào đâu....định nói cái gì nhỉ...tự dưng em quên mất ...à ..đúng rồi . Nói là cũng không biết em thuốc cái thể loại nào nữa...đêm qua em thức tới 3h sáng.Chả có gì ..chỉ ngồi chơi game và nghe nhạc..hì hì sáng vẫn dậy sớm bình thường....mà có lẽ hè anh nên đi du lịch đi.Đi coi xem nào...có lúc em cứ thấy anh làm sao ấy...đùa chả ra đùa..nghiêm chả ra nghiêm..Cứ thấy hâm hâm làm sao đó.Chả có như em..ờ mà có lẽ chỉ có em thấy em bình thường còn mọi người bất bình thường hết hì hì chắc là thế.
    Mai. Đi chơi.!!!!
    _Nothing _
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dậy đi anh ơi...ngủ ít thôi hì hì đưng ngủ quá nhiều ....làm việc..vui chơi ...những gì mình thích.Ước gì ặc ặc anh ở đây giờ này...Ước gì anh là con lợn lòi
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dậy đi anh ơi...ngủ ít thôi hì hì đưng ngủ quá nhiều ....làm việc..vui chơi ...những gì mình thích.Ước gì ặc ặc anh ở đây giờ này...Ước gì anh là con lợn lòi
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    .. hồi qua em có chọc cái ông em hay ông anh của anh gì đó...một chút xíu mà ổng không có hứng ... bận kinh dị. Phỏng vấn tới 3 lần lận, chắc ..có lẽ không có đạt quá à....nay là buổi phỏng vấn gần cuối cùng. Em cũng không có biết có được không nữa .Hic hic té mà nay em thức dậy co chân lại đau tới phát khóc lên , Đi lại cứ chảy máu ra ...làm em kinh...chả biết nó làm sao mà ghê thế...tay cũng chầy xước ra ...hì hì nhí nhảnh con cá cảnh nó thế ..tai hại...hâm hâm vì nó là bản no matter what..Anh chả giúp em được cái gì..chả giúp được gì cả .Đói....đói !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này