1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    .. hồi qua em có chọc cái ông em hay ông anh của anh gì đó...một chút xíu mà ổng không có hứng ... bận kinh dị. Phỏng vấn tới 3 lần lận, chắc ..có lẽ không có đạt quá à....nay là buổi phỏng vấn gần cuối cùng. Em cũng không có biết có được không nữa .Hic hic té mà nay em thức dậy co chân lại đau tới phát khóc lên , Đi lại cứ chảy máu ra ...làm em kinh...chả biết nó làm sao mà ghê thế...tay cũng chầy xước ra ...hì hì nhí nhảnh con cá cảnh nó thế ..tai hại...hâm hâm vì nó là bản no matter what..Anh chả giúp em được cái gì..chả giúp được gì cả .Đói....đói !!
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ơi..........nếu có anh ở đây chắc là em sẽ oà lên mà khóc..em không thể dễ dàng khóc về những cái em tự gây ra...trả giá..nó đúng là thế. Anh chẳng bao giờ ..........
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ơi..........nếu có anh ở đây chắc là em sẽ oà lên mà khóc..em không thể dễ dàng khóc về những cái em tự gây ra...trả giá..nó đúng là thế. Anh chẳng bao giờ ..........
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em cũng không biết nữa..Ngồi vào cái PC là em buồn ...lúc nào cũng thế vì chỉ có mình em mà...sáng nay bạn em chở tới trường sớm rồi nó đi.Mấy bữa nay chân đau toàn nó chở đi chở về ... mọi thứ cũng qua nhưng em ... đã cố gắng nhiều mà ...thất bại. Chả có gì vì em biết mình sẽ chẳng buồn được lâu ... mặc dù em thất bại thảm hại...nhưng mà em thích một mình ..thích được im lặng bên anh ... cũng không gì cả . Em ồn ào nhưng lại không ồn ào gì cả ... nó là thế.Em lạnh lùng mà...khó ai làm em vui lắm ấy.Có té mới biết đau..có thất bại mới có thành công anh ha...cũng chẳng phải nói với anh mà em luôn nói với minh thế..những cái em nói với anh , phần nhiều là em nghĩ thế ..
    uh sáng nay loanh quanh chút tự dưng nhớ sắp tới sinh nhật anh. Sinh nhật này cũng không có gì nhưng nó là con số em thích ... em cũng chẳng biết làm cái gì cả vì mọi thứ em thấy nó bình thường lắm..không có gì cả. Hm thật quá đáng...anh ý..sn em anh chả có chúc mừng gì cả..hm hừ hừ ...nếu mà không ở xa thì anh ăn đủ đòn..thật đó..em đánh nhau giỏi lắm..và nhất là em thích đánh nhau.Đập một cái thì anh không kêu được đâu...hì hì
    Mệt kinh dị...khi nào đó em mà không vui thì có 1 người bên cạnh chọc là được...em dễ lắm.. người tốt mà..chả có ai tốt hơn em đâu 9 nổ chút cho vuinhưng mà chưa có ai nói em xấu hết á....Em nói với bạn em chứ...mốt nếu không thích lấy chồng thì em sẽ vào làng trẻ SOS... hì hì em đã cùng nó tới thăm ở đó rồi....bạn em cũng cực kỳ luôn...nó nói cái đó trước em ấy...nó xinh đẹp hơn em ...khi nào đó em cho coi... trời nó đẹp cực kỳ luôn...em hỏi nó chứ" Thế T có nghĩ mình có đủ tình thương giành cho cả mười mấy đứa trẻ đó không? T đừng nghĩ làm ..hì hì mama là dễ ha...vào đó là sẽ ở đó tới già đó..."Nó tuyệt lắm...cái gì cũng hơn em hết vì hì hì dù sao nó cũng hơn em tới 3 tuổi mà....hm mốt ai mà lấy được nó là cực kỳ hạnh phúc..em nói với anh và cậu của em như vậy ấy...nhưng mà khó tính hơn em luôn..hi hi em có nhiều lúc chọc nó ..như là mẹ chồng của em vậy...vì em ham chơi..hay quên mọi cái mà...hm nhớ trước ...em gặp nó ngay trong ngày đầu tiên nộp hồ sơ vào trường .. rùi nó nói gì đó ...nhờ em chở về nhà gần trường .... vì em cũng ở gần đó..hết năm 1 cũng không có gì ..sau đó em hay nói chuyện rùi có lúc 1 mình hay gọi điện cho nó tới chơi...sau rồi chuyển tới ở cùng nó luôn. Bữa sinh nhật nó tuần trước em làm cho nó bất ngờ ...vui lắm..nhưng mà sinh nhật anh em cũng chả có tham gia được
    ........thôi ..chúc ngày tốt lành
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em cũng không biết nữa..Ngồi vào cái PC là em buồn ...lúc nào cũng thế vì chỉ có mình em mà...sáng nay bạn em chở tới trường sớm rồi nó đi.Mấy bữa nay chân đau toàn nó chở đi chở về ... mọi thứ cũng qua nhưng em ... đã cố gắng nhiều mà ...thất bại. Chả có gì vì em biết mình sẽ chẳng buồn được lâu ... mặc dù em thất bại thảm hại...nhưng mà em thích một mình ..thích được im lặng bên anh ... cũng không gì cả . Em ồn ào nhưng lại không ồn ào gì cả ... nó là thế.Em lạnh lùng mà...khó ai làm em vui lắm ấy.Có té mới biết đau..có thất bại mới có thành công anh ha...cũng chẳng phải nói với anh mà em luôn nói với minh thế..những cái em nói với anh , phần nhiều là em nghĩ thế ..
    uh sáng nay loanh quanh chút tự dưng nhớ sắp tới sinh nhật anh. Sinh nhật này cũng không có gì nhưng nó là con số em thích ... em cũng chẳng biết làm cái gì cả vì mọi thứ em thấy nó bình thường lắm..không có gì cả. Hm thật quá đáng...anh ý..sn em anh chả có chúc mừng gì cả..hm hừ hừ ...nếu mà không ở xa thì anh ăn đủ đòn..thật đó..em đánh nhau giỏi lắm..và nhất là em thích đánh nhau.Đập một cái thì anh không kêu được đâu...hì hì
    Mệt kinh dị...khi nào đó em mà không vui thì có 1 người bên cạnh chọc là được...em dễ lắm.. người tốt mà..chả có ai tốt hơn em đâu 9 nổ chút cho vuinhưng mà chưa có ai nói em xấu hết á....Em nói với bạn em chứ...mốt nếu không thích lấy chồng thì em sẽ vào làng trẻ SOS... hì hì em đã cùng nó tới thăm ở đó rồi....bạn em cũng cực kỳ luôn...nó nói cái đó trước em ấy...nó xinh đẹp hơn em ...khi nào đó em cho coi... trời nó đẹp cực kỳ luôn...em hỏi nó chứ" Thế T có nghĩ mình có đủ tình thương giành cho cả mười mấy đứa trẻ đó không? T đừng nghĩ làm ..hì hì mama là dễ ha...vào đó là sẽ ở đó tới già đó..."Nó tuyệt lắm...cái gì cũng hơn em hết vì hì hì dù sao nó cũng hơn em tới 3 tuổi mà....hm mốt ai mà lấy được nó là cực kỳ hạnh phúc..em nói với anh và cậu của em như vậy ấy...nhưng mà khó tính hơn em luôn..hi hi em có nhiều lúc chọc nó ..như là mẹ chồng của em vậy...vì em ham chơi..hay quên mọi cái mà...hm nhớ trước ...em gặp nó ngay trong ngày đầu tiên nộp hồ sơ vào trường .. rùi nó nói gì đó ...nhờ em chở về nhà gần trường .... vì em cũng ở gần đó..hết năm 1 cũng không có gì ..sau đó em hay nói chuyện rùi có lúc 1 mình hay gọi điện cho nó tới chơi...sau rồi chuyển tới ở cùng nó luôn. Bữa sinh nhật nó tuần trước em làm cho nó bất ngờ ...vui lắm..nhưng mà sinh nhật anh em cũng chả có tham gia được
    ........thôi ..chúc ngày tốt lành
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng .. hm em định nói thế khi .. hì hì mấy nhà trên ..gì nhỉ? Um Thợ Nhuộm gửi lời cảm ơn. Không phải em buồn vì cái đó mà là vấn đề của em. Thực lòng chúc mừng anh và người đó.
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you girl
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is - haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''s easy take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really comprehend
    Don''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
    em đang nghe cái đó. hay lắm ấy. Nghe thử để cảm nhận
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng .. hm em định nói thế khi .. hì hì mấy nhà trên ..gì nhỉ? Um Thợ Nhuộm gửi lời cảm ơn. Không phải em buồn vì cái đó mà là vấn đề của em. Thực lòng chúc mừng anh và người đó.
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you girl
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is - haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''s easy take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really comprehend
    Don''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
    em đang nghe cái đó. hay lắm ấy. Nghe thử để cảm nhận
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng anh làm em thấy kỳ. Có gì đâu nào? Anh có cái gì đó hay ...hm nói tới cái mà em cũng chả biết nó làm sao nữa ấy.. có gì thì anh phải nói chứ. Để thế làm sao em biết được nó thế nào. Ngày mai vẫn tới anh à..Qua anh tắt máy nay anh cũng thế,..Mọi người luôn bên anh nếu anh cần họ .thế ha em tới nhà người quen nhưng họ đi vắng. Hm đừng có làm em lo như thế...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng anh làm em thấy kỳ. Có gì đâu nào? Anh có cái gì đó hay ...hm nói tới cái mà em cũng chả biết nó làm sao nữa ấy.. có gì thì anh phải nói chứ. Để thế làm sao em biết được nó thế nào. Ngày mai vẫn tới anh à..Qua anh tắt máy nay anh cũng thế,..Mọi người luôn bên anh nếu anh cần họ .thế ha em tới nhà người quen nhưng họ đi vắng. Hm đừng có làm em lo như thế...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng chả có gì để nói với anh vì...bao bao nhiêu anh_rút cuộc không hiểu em.Tại em mới tan học, vào phòng máy vớ vẩn tý..anh chả biết gì.Với em mọi thứ nó đơn giản lắm, đơn giả và bình thường nữa chứ.Chỉ cần 1 sợi dây nhỏ luồn qua cái áo và tóc để xoã xuống là em có thể nghe nhạc cả giờ mà không có buồn ngủ khi học cái môn tư tưởng HCM.Anh cũng thế thôi....Em bực mình rồi cũng lại thấy nó bình thường vì em muốn thế...Nhưng mà túm lại là anh không có biết nó ra làm sao cả.Ừm...nghe nhạc thì không thể nói chuyện buồn được rùi...tuy máy của trường không thể nghe được nhưng mà ...ừm tự dưng chuông kêu.Anh luôn luôn làm em bực mình nhưng mà bữa nay anh không làm em khóc được nữa..thật !!!không được.Hôm đó tưởng chừng về nhà em vào nhà tắm mà nước mắt nó sắp chảy ra tới nơi ấy chứ nhưng mà oh nó không rơi mặc dù nó đầy khoe mắt. Việc gì phải như thế chứ, anh có là cái gì đâu...Em đã nói là em chả muốn gì mà..
    Anh kô có hiểu, em chưa bao giờ làm được cho ai cái gì, chưa bao giờ giúp được ai cái gì, cái em muốn là cái gì đó nó khác với cái em đã có , đang có và cái em biết mình sẽ có....hì hì anh là người biết em nhiều nhất mà lại chả biết chút nào...thật là tệ anh nhỉ.Anh ích kỷ lắm. Nhưng mà ích kỷ với người như em anh chẳng được gì, chỉ có thiệt thui ..anh chẳng có tin vào cái em làm gì cả, không tin vào cả bản thân anh nữa.Thật chán anh....anh chẳng có vui vẻ giống em và nghĩ ra 2 lock những thứ lung tung chứ không phải 1 lock nữa.
    Mọi thứ với em nó còn cả 1 con đường dài và rất nhiều ngả rẽ...nhưng mà cái em muốn thì anh lại hiểu sai...chắc anh cũng không có hiểu lắm đâu vì nó lộn xộn. em đang nghe nhạc mà, nghĩ nó cũng không chính xác lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này