1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vui lên mà sống phải không anh? Ngày mai lại là một ngày mới. Ngẫm nghĩ về mọi thứ xung quanh mình em không muốn nữa vì nó dài và nó khó quá.
    Sao nay cháu tới muốn thế. Bác đợi từ sáng tới giờ. Uh 1 người quen của em...hì hì em thích nói chuyện và tới nhà bác ấy còn hơn cả nhà bác của em...cuộc sống bắt đầu từ những câu chuyện và em được học hỏi....uh già rồi anh ơi...già lắm nhưng mà sao con người cũng có thể tàn nhẫn vậy nhỉ.Ba mẹ sinh ra nuôi lớn lên, tới khi ba mẹ bệnh thì không những không bỏ công chăm sóc mà chỉ cách có hơn 20km ...ba chết từ 4h đêm tới 10h sáng con chưa tới đến khi tới rồi không 1 chút gì gọi là xót thương, một người dưng cũng cảm giác 1 chút gợn gợn trong lòng khi nhìn thấy người đó sẽ không bao giờ gặp lại nữa...em tự nói...sinh ra những người như thế làm gì cho đau đớn....uh còn trẻ mà cũng có người sợ về già...hì hì em chả dám nói gì ...mình đâu là con cháu người ta đâu mà dám nói gì được ... còn em nói với ba mẹ em là...chắc chắn con sẽ là người tốt ba mẹ yên tâm đi, con sẽ làm được...
    Bạn bè thì có thể có nhiều, những cuộc tình làm ta chảy máu con tim cũng có thể làm lại được nhưng ba mẹ chỉ có 1 và mất là mất mãi mãi đúng không anh, em sẽ về thăm ba mẹ trong kỳ nghỉ tới ... uh em muốn thế .
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Anh ...làm sao thế.Không tốt hả? Ừm...lâu lâu em không hay để ý lắm nhưng lúc nào đó tự dưng thấy có gì đó không ổn lắm...Trời...em nửa muốn đi nửa không muốn đí chơi..lạ ha nhưng mà cũng có tên trong danh sách.Chẳng chạy đi đâu được...lúc nào đó cảm tưởng nhớ anh thật nhiều chẳng hạn là lúc , hì hì nằm ngửa trên mặt hồ nhìn trời chẳng hạn.Qua nhận thư của bạn lòng vui vui. Cũng chả có khá khẩm hơn em...cái cổ của BS đã khỏi chưa thế.Cháu bảo này, nếu nó còn bị thì cắt phéng đi cho nó rồi.Để mệt quá đi...mà cháu giờ đang sắp chết rồi BS ơi...mắc cười anh ha..Giống em 1 cục luôn....Sao nhỉ BS giờ là học ==>Công việc ==>Gia đình ==> con cái (Ặc, chắc chết )==> Vào hòm cả thôi..thế thì cứ chơi đi BS nhờ...Vậy nay là 20/4 rồi.Nhanh quá.....
    Lovely

  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Anh ...làm sao thế.Không tốt hả? Ừm...lâu lâu em không hay để ý lắm nhưng lúc nào đó tự dưng thấy có gì đó không ổn lắm...Trời...em nửa muốn đi nửa không muốn đí chơi..lạ ha nhưng mà cũng có tên trong danh sách.Chẳng chạy đi đâu được...lúc nào đó cảm tưởng nhớ anh thật nhiều chẳng hạn là lúc , hì hì nằm ngửa trên mặt hồ nhìn trời chẳng hạn.Qua nhận thư của bạn lòng vui vui. Cũng chả có khá khẩm hơn em...cái cổ của BS đã khỏi chưa thế.Cháu bảo này, nếu nó còn bị thì cắt phéng đi cho nó rồi.Để mệt quá đi...mà cháu giờ đang sắp chết rồi BS ơi...mắc cười anh ha..Giống em 1 cục luôn....Sao nhỉ BS giờ là học ==>Công việc ==>Gia đình ==> con cái (Ặc, chắc chết )==> Vào hòm cả thôi..thế thì cứ chơi đi BS nhờ...Vậy nay là 20/4 rồi.Nhanh quá.....
    Lovely

  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Sự nhạt nhẽo và buồn tẻ với anh làm em chẳng muốn nói gì...anh tưởng gì? Ừm....lúc nào cũng thế ...thật.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Sự nhạt nhẽo và buồn tẻ với anh làm em chẳng muốn nói gì...anh tưởng gì? Ừm....lúc nào cũng thế ...thật.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật bực mình....lúc nào cũng Server error...bao bao nhiêu lâu mới được.Cũng lâu lâu không vào topic viết cho hì hì anh...oài nghe mà mắc cười....anh cái con khỉ ấy.Cũng vui vui vì giờ là em làm nốt công việc trong ngày..chúc anh kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới....Uh anh biết em được gặp ba mẹ em vui lắm không? Mặc dù cái giá chẳng rẻ chút nào...nhưng ...nhớ anh nhiều....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật bực mình....lúc nào cũng Server error...bao bao nhiêu lâu mới được.Cũng lâu lâu không vào topic viết cho hì hì anh...oài nghe mà mắc cười....anh cái con khỉ ấy.Cũng vui vui vì giờ là em làm nốt công việc trong ngày..chúc anh kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới....Uh anh biết em được gặp ba mẹ em vui lắm không? Mặc dù cái giá chẳng rẻ chút nào...nhưng ...nhớ anh nhiều....
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng sớm em đã ghé lên net....mệt quá anh à...thật!Sáng đi bơi mà mới bơi có 10 vòng hồ ...20'' em đã muốn lên...cuối cùng thì cũng lên khi bơi có 30''....Định gọi anh nhưng mà ....em hì hì cười gượng thì không thích.SG mới sáng sớm đã nắng kinh luôn....Everything....cảm giác buồn buồn lúc nào cũng len lỏi .....vì ....
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng sớm em đã ghé lên net....mệt quá anh à...thật!Sáng đi bơi mà mới bơi có 10 vòng hồ ...20'' em đã muốn lên...cuối cùng thì cũng lên khi bơi có 30''....Định gọi anh nhưng mà ....em hì hì cười gượng thì không thích.SG mới sáng sớm đã nắng kinh luôn....Everything....cảm giác buồn buồn lúc nào cũng len lỏi .....vì ....
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    SG bắt đầu mùa mưa rùi anh hai... qua tới nay mưa lớn kinh khủng .. nhưng mưa xong trời lại nắng gắt...Em hì hì cảm giác mệt mỏi .Sáng tỉnh dậy thật sớm nhưng mà không sao dậy nổi.Mưa làm em thấy nhớ ...ừm chẳng có gì cả.Cảm giác không khoẻ lắm ...lúc nào cũng bạn bạn and bạn ....chắc do hôm chủ nhật đi chơi mắc mưa nên thế... thật ..sao em không thể từ chối được là sao ha..Ừm...đi rồi cười nhiều quá về đau đầu luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này