1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    SG bắt đầu mùa mưa rùi anh hai... qua tới nay mưa lớn kinh khủng .. nhưng mưa xong trời lại nắng gắt...Em hì hì cảm giác mệt mỏi .Sáng tỉnh dậy thật sớm nhưng mà không sao dậy nổi.Mưa làm em thấy nhớ ...ừm chẳng có gì cả.Cảm giác không khoẻ lắm ...lúc nào cũng bạn bạn and bạn ....chắc do hôm chủ nhật đi chơi mắc mưa nên thế... thật ..sao em không thể từ chối được là sao ha..Ừm...đi rồi cười nhiều quá về đau đầu luôn
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đau đầu quá đi anh ...cảm giác đau kinh khủng ...mấy bữa nay em chán chẳng muốn làm gì. Máy ,cả ngày không thèm đụng tới...sáng dậy tưởng không dậy nổi luôn ấy. Khó chịu , đúng là lạnh em phải mang chăn mà mồ hôi cứ chảy ra....tắm buổi sáng cũng thấy đau ,sao mà lại yếu thế không biết nữa...nghĩ tới mọi thứ làm em dùng mình ....tại sao lại thế ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 16/05/2005
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đau đầu quá đi anh ...cảm giác đau kinh khủng ...mấy bữa nay em chán chẳng muốn làm gì. Máy ,cả ngày không thèm đụng tới...sáng dậy tưởng không dậy nổi luôn ấy. Khó chịu , đúng là lạnh em phải mang chăn mà mồ hôi cứ chảy ra....tắm buổi sáng cũng thấy đau ,sao mà lại yếu thế không biết nữa...nghĩ tới mọi thứ làm em dùng mình ....tại sao lại thế ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 16/05/2005
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    written for person I love. Nobody know who am I....vậy mà em cũng ... thấy mắc cỡ. I don''''t know.Thế nên đôi khi hm mà lâu lâu cũng mắc cười vì tại sao mình lại phải xấu hổ với anh nhỉ? hờ hờ bình thường thì em có thể đứt dây thần kinh xấu hổ nhưng mà hình như bữa nay thay đổi thì phải. Ít nói..nhưng mà cũng mệt chết đi được. Nói nhiều mệt lắm....mà tự dưng thấy ....nó không bình thường vì oh " feel ashamed". Bình thường thì vẫn bình thường nhưng mà khi vào cái topic này thì thế ... túm lại là thật vớ vẩn. Chúc cuối tuần vui. Mai em tham gia giải bơi lội của trường. Nhớ chúc em thi tốt nhe hm nếu đạt giải em khao
    Ừm ....đọc những lời tâm sự của người khác ...em cũng thấy. Tại sao anh không bớt vô tình...anh không làm em vui, anh lúc nào cũng vô tình
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 20/05/2005
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    written for person I love. Nobody know who am I....vậy mà em cũng ... thấy mắc cỡ. I don''''t know.Thế nên đôi khi hm mà lâu lâu cũng mắc cười vì tại sao mình lại phải xấu hổ với anh nhỉ? hờ hờ bình thường thì em có thể đứt dây thần kinh xấu hổ nhưng mà hình như bữa nay thay đổi thì phải. Ít nói..nhưng mà cũng mệt chết đi được. Nói nhiều mệt lắm....mà tự dưng thấy ....nó không bình thường vì oh " feel ashamed". Bình thường thì vẫn bình thường nhưng mà khi vào cái topic này thì thế ... túm lại là thật vớ vẩn. Chúc cuối tuần vui. Mai em tham gia giải bơi lội của trường. Nhớ chúc em thi tốt nhe hm nếu đạt giải em khao
    Ừm ....đọc những lời tâm sự của người khác ...em cũng thấy. Tại sao anh không bớt vô tình...anh không làm em vui, anh lúc nào cũng vô tình
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 20/05/2005
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em mới ra ....hì hì cũng không hẳn thế mà ra cũng lâu lâu rồi nhưng ở lại chơi với mấy chị 1 chút. Nhớ anh nhiều SG chiều nay mưa lớn lắm. Mưa nhưng mà em cũng không có biết , tối ra ngoài mua đồ ăn mới thấy, giờ hết mưa rồi anh nên thành phố đẹp lắm . Mát ...hờ về cũng chẳng có ai ở nhà ....giờ giá có anh ở đây để em đùa giỡn...vòng vòng theo những con đường em vẫn đi mà thấy buồn tênh, cũng không hẳn thế vì mới sáng em đã đạt giải mà ....trời ơi bơi xong em mệt đứt hơi ra nhưng mà ...không phải là nhất. Vòng cuối tưởng chừng không thể ấy chứ nhưng rồi cuối cùng cũng về đích . Tính thời gian ... em chỉ thích thôi chứ cũng không muốn gì....tình cờ đi bơi hàng tuần hôm đó cô hướng dẫn cho những người khác tập...bảo có giải ...bảo em đăng ký .. ờ thì đăng ký có chết ai đâu nhưng anh biết sao không .... em chẳng có vui vì không có ai thích đánh nhau với em cả. Hic hic vì không phải ai cũng làm được thế...thôi.
    thứ 7 trời mưa.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em mới ra ....hì hì cũng không hẳn thế mà ra cũng lâu lâu rồi nhưng ở lại chơi với mấy chị 1 chút. Nhớ anh nhiều SG chiều nay mưa lớn lắm. Mưa nhưng mà em cũng không có biết , tối ra ngoài mua đồ ăn mới thấy, giờ hết mưa rồi anh nên thành phố đẹp lắm . Mát ...hờ về cũng chẳng có ai ở nhà ....giờ giá có anh ở đây để em đùa giỡn...vòng vòng theo những con đường em vẫn đi mà thấy buồn tênh, cũng không hẳn thế vì mới sáng em đã đạt giải mà ....trời ơi bơi xong em mệt đứt hơi ra nhưng mà ...không phải là nhất. Vòng cuối tưởng chừng không thể ấy chứ nhưng rồi cuối cùng cũng về đích . Tính thời gian ... em chỉ thích thôi chứ cũng không muốn gì....tình cờ đi bơi hàng tuần hôm đó cô hướng dẫn cho những người khác tập...bảo có giải ...bảo em đăng ký .. ờ thì đăng ký có chết ai đâu nhưng anh biết sao không .... em chẳng có vui vì không có ai thích đánh nhau với em cả. Hic hic vì không phải ai cũng làm được thế...thôi.
    thứ 7 trời mưa.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lười quá không anh ? Giờ em mới ra ngoài để hì hì cũng 1 chút nữa đi làm ... em dậy trễ quá...10h hơn mới dậy...tắm xong là đi..hôm qua em thức hơi ..Chắc tới hơn 3h ý ...thật tệ. Lúc nằm xuống không còn cảm giác gì nữa mà cũng không ngủ được vì ..rồi cũng không biết mình ngủ từ khi nào. Hì hì sáng nay may cũng còn tỉnh dậy sớm ha ha ha 10h hơn còn sớm..nhưng mà cũng còn sớm mà.Hic không biết mail của bạn nó làm sao mà không thể gửi nổi. Mấy bữa nay mưa nhiều. ... đêm cũng mưa. Khi làm bài mệt rồi chán..nghe mưa đêm buồn buồn nhưng rồi thôi... sáng nay em vẫn vui vẻ vậy...nhưng ...chẳng có ai để nói chuyện lúc đó( ai mà nói nổi cơ chứ)...bực mình vì không nhớ nổi cái mail của bạn em nên không sao send được. Thôi chắc em phải đi đây...chúc anh
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lười quá không anh ? Giờ em mới ra ngoài để hì hì cũng 1 chút nữa đi làm ... em dậy trễ quá...10h hơn mới dậy...tắm xong là đi..hôm qua em thức hơi ..Chắc tới hơn 3h ý ...thật tệ. Lúc nằm xuống không còn cảm giác gì nữa mà cũng không ngủ được vì ..rồi cũng không biết mình ngủ từ khi nào. Hì hì sáng nay may cũng còn tỉnh dậy sớm ha ha ha 10h hơn còn sớm..nhưng mà cũng còn sớm mà.Hic không biết mail của bạn nó làm sao mà không thể gửi nổi. Mấy bữa nay mưa nhiều. ... đêm cũng mưa. Khi làm bài mệt rồi chán..nghe mưa đêm buồn buồn nhưng rồi thôi... sáng nay em vẫn vui vẻ vậy...nhưng ...chẳng có ai để nói chuyện lúc đó( ai mà nói nổi cơ chứ)...bực mình vì không nhớ nổi cái mail của bạn em nên không sao send được. Thôi chắc em phải đi đây...chúc anh
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vâng đây là trương trình ASILINK kết nối châu Á. .Em thân yêu. Bây giờ thì anh đã hiểu tậi sao em không gọi điện cho anh ... khi nghe tin về ca phẫu thuật anh đã tự hứa với lòng mình anh sẽ chờ em gọi. Dù chỉ có 50% sống nhưng nếu có anh thì có phải là lên gấp đôi không? ..thế là anh ta chạy vèo ra sân bay nội bài để đáp chuyến bay vào TP.HCM để thăm cô ấy ...ặc ặc mặc dù cô ấy đang nằm ở bệnh viện Bạch MaiĐùa chút thôi.Nay thành phố đẹp lắm anh nhưng hơi nóng. Em ghét....bùn rùi cũng qua cũng chẳng có gì
    Có lúc chỉ muốn được ngả đầu mình vào anh hì hì nghe anh nói. Anh không biết có lúc bạn em nó chở em ...em buồn ngủ mà không thể làm sao được..ôi trời ơi. Đi chơi mà buồn ngủ chỉ có chực té khỏi xe...ha ha ha nhưng không thể nào ngủ trên lưng bạn em được anh đừng có im như thóc thế em ghét lắm....thật rất ghét những người nào im như thóc ý. Nay em dậy sớm theo thói quen... thế nên ra ngoài sớm khi đi bơi về ...bạn em vẫn chưa dậy. Ngủ ít thôi....nếu là em
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 05/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này