1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vâng đây là trương trình ASILINK kết nối châu Á. .Em thân yêu. Bây giờ thì anh đã hiểu tậi sao em không gọi điện cho anh ... khi nghe tin về ca phẫu thuật anh đã tự hứa với lòng mình anh sẽ chờ em gọi. Dù chỉ có 50% sống nhưng nếu có anh thì có phải là lên gấp đôi không? ..thế là anh ta chạy vèo ra sân bay nội bài để đáp chuyến bay vào TP.HCM để thăm cô ấy ...ặc ặc mặc dù cô ấy đang nằm ở bệnh viện Bạch MaiĐùa chút thôi.Nay thành phố đẹp lắm anh nhưng hơi nóng. Em ghét....bùn rùi cũng qua cũng chẳng có gì
    Có lúc chỉ muốn được ngả đầu mình vào anh hì hì nghe anh nói. Anh không biết có lúc bạn em nó chở em ...em buồn ngủ mà không thể làm sao được..ôi trời ơi. Đi chơi mà buồn ngủ chỉ có chực té khỏi xe...ha ha ha nhưng không thể nào ngủ trên lưng bạn em được anh đừng có im như thóc thế em ghét lắm....thật rất ghét những người nào im như thóc ý. Nay em dậy sớm theo thói quen... thế nên ra ngoài sớm khi đi bơi về ...bạn em vẫn chưa dậy. Ngủ ít thôi....nếu là em
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 05/06/2005
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì lạ không anh? Lâu lắm rồi nay em mới ...gọi là từ nhà mang bộ áo quần thể thao đi chơi. Nay em xin nghỉ .. để đi tự dưng hôm qua ngủ không nổi khi chỉ có 1 mình ở nhà . Tới sáng rồi đi luôn.Tới trường làm em bực mình vì bạn bè. Không biết kiếp này em mắc nợ gì mà sao gặp lắm rắc rối về bạn bè thế không biết. Hôm trước tự dưng ở đâu xuất hiện 1 tên tới lớp rồi hù em 1 cái khi em đang đứng ở hành lang ...em giật mình làm rớt luôn đồ. Nó còn hề cười ...mơ mộng gì mà kinh thế. ...bực mình em quát lên...mơ cái con khỉ ấy. Ông làm rớt đồ của tui rồi kìa. Biết sao...nó không cố tình và xin lỗi là được rồi. Trời hôm đó em tức tới nỗi chảy nước mắt ra vì bị giật mình...Cũng có lúc em thấy buồn buồn vì...hì hì như người ta bảo . Mất vàng không tiếc bằng tiếc công tìm vàng. Nay lại thêm 1 tên mượn đồ từ bao giờ tới giờ...mượn không thèm trả nữa chứ. Bực mình khi em cần đến. Cả sáng+trưa ở thư viện rồi cuối cùng cũng xong cái em cần..hi hi nó thế .Chiều đi nghe nhạc ha ha ha em mà nhưng nay cũng muốn 1 mình nên nghỉ. Mà anh biết sao không? ...Thôi..lúc khác đi , giờ em muốn đi...
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì lạ không anh? Lâu lắm rồi nay em mới ...gọi là từ nhà mang bộ áo quần thể thao đi chơi. Nay em xin nghỉ .. để đi tự dưng hôm qua ngủ không nổi khi chỉ có 1 mình ở nhà . Tới sáng rồi đi luôn.Tới trường làm em bực mình vì bạn bè. Không biết kiếp này em mắc nợ gì mà sao gặp lắm rắc rối về bạn bè thế không biết. Hôm trước tự dưng ở đâu xuất hiện 1 tên tới lớp rồi hù em 1 cái khi em đang đứng ở hành lang ...em giật mình làm rớt luôn đồ. Nó còn hề cười ...mơ mộng gì mà kinh thế. ...bực mình em quát lên...mơ cái con khỉ ấy. Ông làm rớt đồ của tui rồi kìa. Biết sao...nó không cố tình và xin lỗi là được rồi. Trời hôm đó em tức tới nỗi chảy nước mắt ra vì bị giật mình...Cũng có lúc em thấy buồn buồn vì...hì hì như người ta bảo . Mất vàng không tiếc bằng tiếc công tìm vàng. Nay lại thêm 1 tên mượn đồ từ bao giờ tới giờ...mượn không thèm trả nữa chứ. Bực mình khi em cần đến. Cả sáng+trưa ở thư viện rồi cuối cùng cũng xong cái em cần..hi hi nó thế .Chiều đi nghe nhạc ha ha ha em mà nhưng nay cũng muốn 1 mình nên nghỉ. Mà anh biết sao không? ...Thôi..lúc khác đi , giờ em muốn đi...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có phải như thế không anh nhỉ? Chắc không phải rồi...vớ vẩn quá . Làm sao em biết được hứng nên online nhưng rồi lại tụt xuống tận chân. Có lẽ ra ngoài coi xem bọn nó làm cái gì? Muốn nói xem hôm qua em cảm thấy như thế nào nhưng lại hết hứng. quá giờ ăn trưa rồi. Giờ này anh đang làm gì?
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có phải như thế không anh nhỉ? Chắc không phải rồi...vớ vẩn quá . Làm sao em biết được hứng nên online nhưng rồi lại tụt xuống tận chân. Có lẽ ra ngoài coi xem bọn nó làm cái gì? Muốn nói xem hôm qua em cảm thấy như thế nào nhưng lại hết hứng. quá giờ ăn trưa rồi. Giờ này anh đang làm gì?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em hơi đau đầu một chút. Cảm giác nó hơi run run nên vào phòng máy anh à. Trời nắng quá.Mới sáng ra đã bắt đầu. 1 trương trình từ thiện nhỏ. Ở đó em gặp nhiều người rất tốt. Định viết luôn nhưng đọc phần nhọc lắm của 1 anh nào đó thấy...thế có phải là nhọc không nhỉ? Cuộc sống đôi khi gắn liền với những thứ đó thế nên có người đã tốt nghiệp đại học loại ưu , gia đình giầu có cực kỳ mà lại đi tu em quen trong 1 trương trình làm từ thiện khác ở bên đoàn. Thỉnh thoảng em cũng ghé chùa chơi. Chỉ chơi thôi chứ em chẳng bao giờ cúng bái hay tham gia bất cứ trò gì. Kể cả đốt nhanh cũng không.Coi con gái kỹ thuật cũng hay lắm ấy chứ nhề ..như em nè. Lâu lâu cũng phải tự khen mình hì hì để tự tin. Chúc anh ngày vui vẻ.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em hơi đau đầu một chút. Cảm giác nó hơi run run nên vào phòng máy anh à. Trời nắng quá.Mới sáng ra đã bắt đầu. 1 trương trình từ thiện nhỏ. Ở đó em gặp nhiều người rất tốt. Định viết luôn nhưng đọc phần nhọc lắm của 1 anh nào đó thấy...thế có phải là nhọc không nhỉ? Cuộc sống đôi khi gắn liền với những thứ đó thế nên có người đã tốt nghiệp đại học loại ưu , gia đình giầu có cực kỳ mà lại đi tu em quen trong 1 trương trình làm từ thiện khác ở bên đoàn. Thỉnh thoảng em cũng ghé chùa chơi. Chỉ chơi thôi chứ em chẳng bao giờ cúng bái hay tham gia bất cứ trò gì. Kể cả đốt nhanh cũng không.Coi con gái kỹ thuật cũng hay lắm ấy chứ nhề ..như em nè. Lâu lâu cũng phải tự khen mình hì hì để tự tin. Chúc anh ngày vui vẻ.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em yêu anh như tranh yêu mực, như ngực yêu tim,như chim yêu tổ, như cổ yêu đầu, như gầu yêu giếng, như tiếng yêu tai, như hai yêu một, như cột yêu nhà, như già yêu trẻ,như tẻ yêu nếp, như sếp yêu nhân viên, như hiên yêu mái, như gái yêu chồng, như đồng yêu gió, như chó yêu mèo, như bèo yêu nước, như trước yêu sau, như cau yêu trầu, và....túm lại là như em yêu anh.Phóng tác được ấy chứ nhể?? Đừng có nhe răng ra cười. Em đang tức chết đi được. Trời!!!!Tức chết đi được sao mà xui xẻo thế không biết nữa. Lúc nào cũng giữa bàn dân thiên hạ là em gặp xui xẻo.Có cái dốc cho xe lên mà em cũng trượt rồi té trước mặt bao nhiêu người lại vào đúng cái nước chảy ở lề đường [r39) móc túi sờ khăn giấy. Ôi trời ơi giờ mới nhớ sáng này ra khỏi nhà không biết mình quên cái gì. Ra là quên nó.Mà sao bữa nay cái giỏ nó lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ không thiếu thứ gì dao ,kéo, bấm...mà không có cái đó để dùng. Hỏi tới đứa nào cũng không có lấy mẩu khăn giấy...sao bọn nó chỉ biết xin mình thôi nhỉ? Còn mình thì không bao giờ mua mà cứ dùng như thường.Nay H ơi có khăn giấy không cho mình mảnh. Lúc khácđứa kia thấy mình lôi ra xài thì Ồ bạn cho mình mảnh...trời. Bọn ôn dịch .Còn anh nữa. Sao mà đáng ghét thế không biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này