1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em yêu anh như tranh yêu mực, như ngực yêu tim,như chim yêu tổ, như cổ yêu đầu, như gầu yêu giếng, như tiếng yêu tai, như hai yêu một, như cột yêu nhà, như già yêu trẻ,như tẻ yêu nếp, như sếp yêu nhân viên, như hiên yêu mái, như gái yêu chồng, như đồng yêu gió, như chó yêu mèo, như bèo yêu nước, như trước yêu sau, như cau yêu trầu, và....túm lại là như em yêu anh.Phóng tác được ấy chứ nhể?? Đừng có nhe răng ra cười. Em đang tức chết đi được. Trời!!!!Tức chết đi được sao mà xui xẻo thế không biết nữa. Lúc nào cũng giữa bàn dân thiên hạ là em gặp xui xẻo.Có cái dốc cho xe lên mà em cũng trượt rồi té trước mặt bao nhiêu người lại vào đúng cái nước chảy ở lề đường [r39) móc túi sờ khăn giấy. Ôi trời ơi giờ mới nhớ sáng này ra khỏi nhà không biết mình quên cái gì. Ra là quên nó.Mà sao bữa nay cái giỏ nó lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ không thiếu thứ gì dao ,kéo, bấm...mà không có cái đó để dùng. Hỏi tới đứa nào cũng không có lấy mẩu khăn giấy...sao bọn nó chỉ biết xin mình thôi nhỉ? Còn mình thì không bao giờ mua mà cứ dùng như thường.Nay H ơi có khăn giấy không cho mình mảnh. Lúc khácđứa kia thấy mình lôi ra xài thì Ồ bạn cho mình mảnh...trời. Bọn ôn dịch .Còn anh nữa. Sao mà đáng ghét thế không biết
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh à...đang làm gì thế? Hì hì đương nhiên lúc này là đang đọc rùi coi xem em đang nghĩ gì...đừng có tò mò mà cũng đừng bỏ công suy nghĩ lắm. Già đi đấy HN nắng không anh? Nắng kinh luôn... đêm qua mưa cả đêm.Không phải thế mà lúc mưa , lúc không mưa. ...ở đây vẫn thế. Em cũng chẳng nhớ rõ nữa vì ...sáng nay em thức dậy sớm lắm...5h lạnh ...lạnh vì mưa ...ngồi ôm chăn rùi cứ như thể ..xếp chăn lại bước vào nhà tắm và xả nước từ đầu tới chân....ôi trời ơi nó lạnh kinh khủng làm em tỉnh luôn....lên... vẫn còn sớm. Mới có hơn 6h lạnh quá lại dở chăn ra ngủ tiếp...ha ha ha mắc cười không hả?hm.Bạn với bè...vớ vẩn thật....thầy với cô...cũng lung tung tuốt...thôi..khi khác đi em đói bụng .....
    Mưa rồi mưa mưa hát du đêm buồn. Con phố vắng tanh ngắm ai về trong mưa....
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh à...đang làm gì thế? Hì hì đương nhiên lúc này là đang đọc rùi coi xem em đang nghĩ gì...đừng có tò mò mà cũng đừng bỏ công suy nghĩ lắm. Già đi đấy HN nắng không anh? Nắng kinh luôn... đêm qua mưa cả đêm.Không phải thế mà lúc mưa , lúc không mưa. ...ở đây vẫn thế. Em cũng chẳng nhớ rõ nữa vì ...sáng nay em thức dậy sớm lắm...5h lạnh ...lạnh vì mưa ...ngồi ôm chăn rùi cứ như thể ..xếp chăn lại bước vào nhà tắm và xả nước từ đầu tới chân....ôi trời ơi nó lạnh kinh khủng làm em tỉnh luôn....lên... vẫn còn sớm. Mới có hơn 6h lạnh quá lại dở chăn ra ngủ tiếp...ha ha ha mắc cười không hả?hm.Bạn với bè...vớ vẩn thật....thầy với cô...cũng lung tung tuốt...thôi..khi khác đi em đói bụng .....
    Mưa rồi mưa mưa hát du đêm buồn. Con phố vắng tanh ngắm ai về trong mưa....
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật là lạ lùng anh ha..yêu là khổ thế hả? À không khổ. Nhưng anh biết không? Hì hì anh không biết đâu mỗi khi em có gì đó em lại hỏi: Biết không? Biết gì cơ? Thế đấy. Em vậy anh à...nói thật nha. Em không sao buồn nổi..không làm được ..không buồn nổi mới tệ chứ. Anh lúc nào cũng thế. Yêu anh em thấy thật không công bằng với bản thân mình. Thật...anh không biết đâu..em cũng chẳng hiểu nữa. Lòng tự tôn của em nó cao kinh khủng. ...cao chất ngất luôn. ...À anh có biết....kiêu hãnh ấy...vậy mà em vẫn yêu anh. Không biết nó làm sao nữa thế nên thấy thật không công bằng...chắc thế rôì nhưng biết đến bao giờ? Em không biết...nếu không yêu anh chắc em sẽ tốt hơn. Lâu lâu tự hỏi? Trời...sao mà mình lại thế chứ.....
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật là lạ lùng anh ha..yêu là khổ thế hả? À không khổ. Nhưng anh biết không? Hì hì anh không biết đâu mỗi khi em có gì đó em lại hỏi: Biết không? Biết gì cơ? Thế đấy. Em vậy anh à...nói thật nha. Em không sao buồn nổi..không làm được ..không buồn nổi mới tệ chứ. Anh lúc nào cũng thế. Yêu anh em thấy thật không công bằng với bản thân mình. Thật...anh không biết đâu..em cũng chẳng hiểu nữa. Lòng tự tôn của em nó cao kinh khủng. ...cao chất ngất luôn. ...À anh có biết....kiêu hãnh ấy...vậy mà em vẫn yêu anh. Không biết nó làm sao nữa thế nên thấy thật không công bằng...chắc thế rôì nhưng biết đến bao giờ? Em không biết...nếu không yêu anh chắc em sẽ tốt hơn. Lâu lâu tự hỏi? Trời...sao mà mình lại thế chứ.....
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đấy hả? Sao anh quá đáng thế? nhưng mà thôi dù sao em cũng đang vui vẻ không nhắc chuyện đã qua. Tối qua về nhà 3 lần mà không sao vào nhà được. Thật buồn tẻ...làm em tốn bao nhiêu tiền hì hì trời mang về nhà 1 DVD ...2 VCD có mỗi cái câu thế này này : Nàng ơi ...hãy hiểu lòng anh ...anh đã yêu nàng. Từ bao năm trước....còn cái gì nữa em quên rồi.. vì là đĩa dân ca nên không thể có CD hay VCD mà chỉ có DVD lại mắc nữa.... về em cũng chán. Em ngồi viết ...viết topic 4 trang. Trời lâu lâu viết cũng hay. Sáng nay mang tới thầy duyệt giùm...thầy nói OK..mặc dù chưa tốt lắm vì còn sai nhiều Nếu qua được phần listening and speaking vào tháng tới em sẽ được chuyển lớp....nhưng phần nghe thật dở ....viết chán rồi em cũng mệt chẳng biết ngủ từ khi nào ..sáng dậy lại là ngày mới...đã lâu lắm rồi không làm gì đó... em vốn văn hay chữ tốt mà nên ý tưởng có thừa.Chỉ tại dở ...Chắc em phải lên thư viện chút chiều em còn làm...hì hì chúc vui vẻ
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đấy hả? Sao anh quá đáng thế? nhưng mà thôi dù sao em cũng đang vui vẻ không nhắc chuyện đã qua. Tối qua về nhà 3 lần mà không sao vào nhà được. Thật buồn tẻ...làm em tốn bao nhiêu tiền hì hì trời mang về nhà 1 DVD ...2 VCD có mỗi cái câu thế này này : Nàng ơi ...hãy hiểu lòng anh ...anh đã yêu nàng. Từ bao năm trước....còn cái gì nữa em quên rồi.. vì là đĩa dân ca nên không thể có CD hay VCD mà chỉ có DVD lại mắc nữa.... về em cũng chán. Em ngồi viết ...viết topic 4 trang. Trời lâu lâu viết cũng hay. Sáng nay mang tới thầy duyệt giùm...thầy nói OK..mặc dù chưa tốt lắm vì còn sai nhiều Nếu qua được phần listening and speaking vào tháng tới em sẽ được chuyển lớp....nhưng phần nghe thật dở ....viết chán rồi em cũng mệt chẳng biết ngủ từ khi nào ..sáng dậy lại là ngày mới...đã lâu lắm rồi không làm gì đó... em vốn văn hay chữ tốt mà nên ý tưởng có thừa.Chỉ tại dở ...Chắc em phải lên thư viện chút chiều em còn làm...hì hì chúc vui vẻ
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Giờ nghỉ trưa anh à...sao thể nhỉ ? em không biết. Em lo lắng ....chắc là thế ....lâu lâu anh cũng biết không biết có phải em hơi nhạy cảm hoặc hay suy nghĩ lung tung mà .....cảm giác ấy. Bất an....làm mọi việc từ sáng tới giờ mà em cứ thấy nóng hì hì gọi là nóng ruột ....chắc thế cũng không rõ nữa ....không biết có chuyện gì ..anh thích nghe kể chuyện không? Em kể cho nghe ...nó mắc cười lắm....Hm ...coi này..
    Có con mèo tên KURA cứ đến bữa ăn là nó vào bếp kêu meo meo meo....nghe thật tội nghiệp ( Người đầu bếp nói thế) Cho dù có tức giận bao nhiêu nhưng khi cứ nghe thấy tiếng kêu của nó cũng không thể giận nổi .....hì hì truyện ngụ ngôn ấy...thôi em chán...nói chắc tốt hơn....nhưng mà biết gì không? Em đọc buồn cười nhất ....khi con mèo nghĩ....tại sao Cháo yến mạch và sữa luôn cãi nhau...Ta là cháo yến mạch , ta là cháo yến mạch.. là cháo yến mạch...còn sữa thì luôn miệng nói ...ta là sữa...ta là sữa...là sữa là sữa....tìm đọc đi ....nó hơi khó hiểu nhưng buồn cười. Người đầu bếp thật ngốc nghếch khi không biết nó sao cả...vì những thứ quá bình thường mà không hiểu nổi ...uh em lo lắng thật ấy...giống kiểu mà túm lại cũng không biết nó làm sao nữa. Chắc không có gì đâu....em không biết ...nếu nói nhớ anh chắc cũng đúng mà cũng không đúng ...vì như lúc nào đó tưởng thấy thật nhiều ví dụ khi nghe cái gì đó...Promise is not easy chẳng hạn.....tự dưng thấy ....
    Giống như.....Em nhớ anh như đông về nhớ rét...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Giờ nghỉ trưa anh à...sao thể nhỉ ? em không biết. Em lo lắng ....chắc là thế ....lâu lâu anh cũng biết không biết có phải em hơi nhạy cảm hoặc hay suy nghĩ lung tung mà .....cảm giác ấy. Bất an....làm mọi việc từ sáng tới giờ mà em cứ thấy nóng hì hì gọi là nóng ruột ....chắc thế cũng không rõ nữa ....không biết có chuyện gì ..anh thích nghe kể chuyện không? Em kể cho nghe ...nó mắc cười lắm....Hm ...coi này..
    Có con mèo tên KURA cứ đến bữa ăn là nó vào bếp kêu meo meo meo....nghe thật tội nghiệp ( Người đầu bếp nói thế) Cho dù có tức giận bao nhiêu nhưng khi cứ nghe thấy tiếng kêu của nó cũng không thể giận nổi .....hì hì truyện ngụ ngôn ấy...thôi em chán...nói chắc tốt hơn....nhưng mà biết gì không? Em đọc buồn cười nhất ....khi con mèo nghĩ....tại sao Cháo yến mạch và sữa luôn cãi nhau...Ta là cháo yến mạch , ta là cháo yến mạch.. là cháo yến mạch...còn sữa thì luôn miệng nói ...ta là sữa...ta là sữa...là sữa là sữa....tìm đọc đi ....nó hơi khó hiểu nhưng buồn cười. Người đầu bếp thật ngốc nghếch khi không biết nó sao cả...vì những thứ quá bình thường mà không hiểu nổi ...uh em lo lắng thật ấy...giống kiểu mà túm lại cũng không biết nó làm sao nữa. Chắc không có gì đâu....em không biết ...nếu nói nhớ anh chắc cũng đúng mà cũng không đúng ...vì như lúc nào đó tưởng thấy thật nhiều ví dụ khi nghe cái gì đó...Promise is not easy chẳng hạn.....tự dưng thấy ....
    Giống như.....Em nhớ anh như đông về nhớ rét...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh thương yêu
    Hì hì lần đầu tiên kêu thế ...anh mắc cười không? Lát nữa em phải đi...có lúc em muốn send tới anh câu : How are you? ...nhưng thôi...anh vui không? Mới hồi này chẳng hiểu sao em ngủ luôn trên bàn....ngủ thật và chắc ngủ lâu..Khi tỉnh lại thấy mấu giấy...thấy cháu ngủ ngon nên cậu không đánh thức. Cậu đi đây....tỉnh dậy tay tê đờ ra vì em đè lên tay...chỉ nhớ lúc bắt đầu ngủ em thấy mưa lớn, thật lớn....đôi lúc chắc anh cũng mệt mỏi...mệt mỏi vì mọi thứ.....em cũng thế đôi lúc em cũng chỉ muốn nghe những thứ nó khác bình thường em vẫn nghe. Em muốn nói những thứ khác bình thường em muốn nói...ví dụ như là...ôi trời ơi...sao nhớ mẹ thế không biết....đâu phải ai cũng có thể nói và ai cũng có thể nghe được ....ở đó chắc vui !!!
    Nhớ và yêu anh nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này