1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh thương yêu
    Hì hì lần đầu tiên kêu thế ...anh mắc cười không? Lát nữa em phải đi...có lúc em muốn send tới anh câu : How are you? ...nhưng thôi...anh vui không? Mới hồi này chẳng hiểu sao em ngủ luôn trên bàn....ngủ thật và chắc ngủ lâu..Khi tỉnh lại thấy mấu giấy...thấy cháu ngủ ngon nên cậu không đánh thức. Cậu đi đây....tỉnh dậy tay tê đờ ra vì em đè lên tay...chỉ nhớ lúc bắt đầu ngủ em thấy mưa lớn, thật lớn....đôi lúc chắc anh cũng mệt mỏi...mệt mỏi vì mọi thứ.....em cũng thế đôi lúc em cũng chỉ muốn nghe những thứ nó khác bình thường em vẫn nghe. Em muốn nói những thứ khác bình thường em muốn nói...ví dụ như là...ôi trời ơi...sao nhớ mẹ thế không biết....đâu phải ai cũng có thể nói và ai cũng có thể nghe được ....ở đó chắc vui !!!
    Nhớ và yêu anh nhiều
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh à....em mệt kinh hồn luôn...hì hì nhưng mà coi xem đã. Hồi này ngồi gật gù thấy nhớ anh kinh khủng...nhưng em vẫn đi coi xem thế nào.Có lúc nào đó chỉ muốn có anh bên cạnh để em bảo là ...em ghét lắm. Chán lắm rồi lại cười như em vẫn cười. Tệ thật.Giờ anh ở đâu thế hì hì anh chăm chỉ làm việc ha...em cũng thích làm việc nên em đi tối ngày. Sáng sớm gọi điện cho bạn nói nó có thể đi đăng ký việc làm hè nếu muốn...nhưng nó chưa dậy lại khoá máy...em ...cũng có lúc muốn làm cái gì đó nhưng lại thôi...vì anh chẳng bao giờ giành cho em cái gì cả. Tệ thật!!!!Nếu mà anh như thế chắc em chẳng iu anh đâu...nó sao nhỉ? Hồi qua về nhà em đã viết...nhưng rồi vẫn lại một mình em . Tới khi nào anh mới nói?Thôi....Mấy bữa nay chẳng hiểu sao anh em vào ..tới chơi liên tục làm em chạy như điên luôn. Từ chỗ làm việc chạy về nhà bác vì có anh em tới thăm....kêu cháu tới...lúc bảo cháu bận thì hỏi bận gì? Chẳng lẽ bảo cháu đi làm....hôm bữa 1 lần cậu em làm em lo tưởng có chuyện gì. Buổi tối em buồn....đi về em không về nhà. Lúc điện về nhà nói là em không về. Không về thì mọi người cứ nghĩ em sẽ đến nhà bác nhưng hôm đó em không tới....em đến nhà người quen rồi bác ấy cứ giữ ở lại.....thôi cháu ở lại ngủ với bác 1 tối....ai ngờ tối đó cậu điện tới ....mọi người nói em sang bên đó. Sáng hôm sau em tới trường chiều mới về nhà.Trời!Về nhà bạn em bảo từ sáng tới giờ bên nhà bác H điện tìm H khắp mọi nơi....hôm qua điện qua nói qua gấp...bị te tua 1 trận...mày là con gái mà đi như thế à...đi lung tung...nói dối quanh quẩn mà đâu có nói dối. Chỉ em không rõ ràng đi đâu nên hiểu lầm thôi..tìm khấp danh bạ điện thoại của em đi từng nhà...xấu hổ chết đi được. Tự dưng thế..cứ làm như thế bị mất tích trong khi đó chưa tới 1 ngày...hì hì tại sao lúc nào em cũng như con nỉt trong mắt mọi người thế nhỉ? Rồi sau hỏi bạn em ...sao mà có danh bạ của mình mà điện tùm lum vậy....thì tìm...vậy đấy...Chán
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh à..ở đâu thế? Em chẳng biết làm sao nữa. Cứ bấm lại thôi...chẳng hiểu sao nữa. Em định nói chút.....Trời đang mưa anh à. Mưa chưa đủ lớn để em mang áo mưa nhưng đi thì cũng ướt...hì hì cảm giác vui vui nên muốn nói trêu 1 tý vậy ....nhưng mà....
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em mệt quá ...chảng muốn làm gì cả. Sao bữa nay thấy mệt mỏi thế không bít nữa. Hì hì sáng nay dậy từ 5h sáng nhưng cứ thế ngủ tới gần à hơn 7h mới dậy. Vừa lạnh vừa đau đầu...nhưng rùi cũng đi xả nước cho tỉnh táo. Lại đi...giờ thấy oải 11h rùi ...chán thật. Nay lại là ngày 2/7 nữa ....Chắc tại mấy bữa nay em hơi cố chút...hì hì thế mà vẫn cuời tốt . Hôm bữa anh không biết đâu. Mệt chết đi được vậy mà qua nhà bác bọn nó còn bắt em chơi....chơi đến khi ...suỵt" Hãy nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi....con dế nó dậy bây giờ..."Về đi, lại tới...về nhà cũng buồn tẻ vì có mình em...em ghét...vì nếu mệt thì ngủ nhưng nếu không ngủ được thì em chỉ muốn đi chán anh thật...Tự dưng muốn ói
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi anh biết không? Hôm bữa em bói...hì hì thật !bói...hừ hừ thầy phán rằng ...con sao tình ít thế. 23 tuổi mà chưa có tí tình nào trời ơi...tiếp tới 24 tuổi mới lên tình..ặc nhưng lại không thấy gì nữa. Bảo em làm tiếp..em quên bénh mất là lẽ ra phải tới 25 ....làm liền tới 29. Hu hu tức là tới tận 29 mới có chút xíu tình à...còn từ 25-->29 chẳng có gì cả. Hì hì lâu lâu cười chút cho vui ...nhưng mà em bói là có thật đấy
    Nhảm nhí như con chí nhưng lại được trận cười đau bụng...
    ghét chocolate nhất trên đời
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    anh hả? Dậy chưa? Chúc ngày tốt lành nhé. Em đi hơi sớm nên ghé qua chút ...nói làm sao nhỉ ? Bữa nay ở đây mưa nhiều lắm. Mưa làm em nhớ nhà , nhớ cả anh nữa....nhưng cũng không biết sao...em không muốn về... Cả chiều qua mưa rả rích suốt lại tới đêm...đêm không sao ngủ nổi đến sáng dậy thật sớm rồi đi... hì hì bữa nay em cũng hơi bận chút ..chẳng có gì vì em thích thế mà. Hồi qua nói chuyện với bạn em chứ. Nó hỏi sao không về thăm ba mẹ ...không nhớ ba mẹ à. ...không .....em cũng chẳng biết nữa. Không biết nó thế nào vì tại sao lại không nhớ được. Có lúc tưởng chừng cảm thấy thật đau ấy chứ giống lúc anh bị té đau vậy nhưng cũng không hiểu sao em bảo không muốn về vì ....về khoảng 2 ngày em muốn đi rồi thì về làm gì. Hì hì bạn em hỏi sao ngộ vậy? Uh....ngộ thôi chắc em phải đi đây. 8h bắt đầu mà Nói gì? Bí mật!!!
  7. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, em ko thể nói gì nhiều hơn, em đang kiệt sức và mệt mỏi quá. Em biết anh đang muốn nghe em giải thích rõ ràng, lý do, và anh muốn biết em có nghĩ đến cảm giác của anh hay ko?
    Anh ah! Dĩ nhiên em luôn nghĩ đến cảm giác của anh chứ, và em hiểu mình đang làm cái gì.
    Có lúc nào anh nghĩ đến tại sao anh hay đòi hỏi nguời khác fải nghĩ đến cảm giác của anh, vậy anh có thường nghĩ đến cảm giác của đối phương ko? Có, nhưng làm lơ đúng ko?, như ko hay ko biết? Thôi, lúc này chẳng nên trách cứ, bới móc nhau. Nhưng nhìn lại gđ mình, hoàn cảnh mình so với trước kia, em thấy mệt?
    Anh cứ làm những gì mình muốn mà ko cần fải có lý do vì em, cứ vì bản thân anh đi, đừng để có lỗi với chính mình. Có vì em, làm gì cho em thì sau này mới rõ được, em mới nhận được. Hiện tại em ko thể chỉ biết có anh, em ko thể sống ích kỷ chỉ biết có mình và anh được.
    Và anh cũng nên biết e dè, suy tư khi nhận ân huệ của người khác, dù là anh chị, bạn gái hay kể cả Ba Mẹ. Dễ dàng mang ơn người khác hoài sẽ làm hao một lòng tự trọng, lớn dần thói ỷ lại, trở nên yếu hèn? Là một người đàn ông thì ko thể như thế được.
    Chính bản thân anh nên thường xuyên nghĩ đến cảm giác của người khác, nhất là những ngươi thân, hơn là anh đòi hỏi mọi người nghĩ đến cảm giác của riêng anh?
    Đừng tự đánh mất mình. Anh đừng nghĩ mình đang thay đổi mà hãy nghĩ mình đang tìm lại chính mình, bởi bản chất anh không fải như quãng đời trước đây, cái nôi của anh đâu fải tồi tệ như thế. Lấy nó làm bản lĩnh để trở về với chính mình, anh nhe!
    Được hoadaquydl sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 05/07/2005
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đấy à.Em nè....có ai đó thích hoa dã quỳ...đó là loại hoa mọc rất nhiều ở Đà Lạt .Nói đến Hoa dã quỳ làm em thấy muốn tới hì hì Đà Lạt. Anh biết không? Ở đó có rất nhiều hoa dã quỳ....chỗ nào cũng có. Trong các vườn hoa...thung lũng... đồi cây và ngay cả ven đường , có thể gọi nó là hoa dại cũng được nhưng nó đẹp ...dản dị và không phô trương. Em thấy thế.... Đà Lạt lúc nào cũng lạnh...chỉ có trưa hơi nóng và em cũng thích lang thang ở đó.....thành phố đẹp như mơ ...chắc chưa tới mức đó nhưng anh thử đi đêm ở đó mà coi...lạnh lạnh như ban đêm mùa đông ngoài đó. Đi vào khu phố đi bộ hoặc quanh hồ Xuân Hương tuyệt lắm. Nhất là cuối năm có hoa anh đào nở .Em thích cái vẻ yên bình như em lang thang trên những con phố HN vậy. ....em sến lắm. Anh cũng biết mà.Hồi nãy ngồi coi mấy thứ tự dưng thấy cảnh mùa đông .... những hàng cây rụng lá hết trơn...họ mắc đèn lên vào ban đêm . Đôi khi em sợ một mình lắm ...thật vì em luôn thích vui vẻ mừ...nhưng em lại luôn một mình vì chẳng có ai có thể làm đựơc bất cứ cái gì cho em...chẳng hiểu sao nữa. Hôm bữa gặp bọn bạn nó hỏi em về cái vụ gia đình tìm ....nó bảo là H sướng nhỉ ở đây mà được quan tâm thế.... cũng không biết có phải thế không...lại đùa ....tưởng H bỏ nhà đi bụi..uh mình mà có thể thì mình cũng đi liền_ em nói thế.
    ở đây mưa suốt vào chiều và đêm....nhưng giờ thì đang nắng kinh khủng...mưa làm em thấy thật buồn.Sáng dậy thấy họng đau không sao mà nói được...hì hì chẳng có ăn kem hay uống đá vẫn viêm họng thường xuyên nêú trời hơi lạnh chút..mưa làm trời lạnh lạnh lúc đêm và sáng. Hôm bữa về bị mắc mưa ...mặc dù em cũng đứng tránh mưa trong nhà chờ xe buýt ....nhìn mưa lớn thật lớn ,nứơc chảy ....nói chẳng biết về đâu chỉ có trong văn chương thôi...hì hì vì đương nhiên nếu hoỉ nước chảy về đâu em sẽ nói...nước mưa đương nhiên chảy xuống cống. Cống chảy ra sông rồi sông lại chảy ra biển...nó đơn giản thế mà cũng hỏi nhưng cũng nghĩ chẳng biết nó thế nào vì em cũng không tin chắc nó có chảy ra biển không hay lạc lõng vào đâu đó.... em cũng không biết ...luôn nói tin mà chẳng dám tin thực sự...nó khó lắm đúng không anh? Thậm chí em cũng không chắc có phải hay không..em đang nghe nhạc nên cũng thấy khó khó sao ấy..... để em coi xem đang nghe cái gì nè Romace lắm đấy...không vui mà với lại em muốn nghe chút
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao ...chuyện tình tôi vốn không lời ....ngày hôm qua như giấc mơ...nghe những bản nhạc em thích trong mưa...rất Romance . Toàn nhạc không lời thôi ... em thích thế. Coi nào bản gì nhỉ....Colour tenderness....sonata hì hì nhạc của Beethoven và moza và lúc nào đó hứng hứng lên em cũng hát tí... những bản mà em thích nhưng chỉ một mình thôi
    Viva forever. I?Tll be waiting. Everlasting like the sun. Live forever for the moment. Ever searching for the one.....
    From the first day that I saw your smiling face .Honey I knew that we would be together forever
    When I asked you out, you said no, but I found out ....Darling you''d been hurt, you felt that you''d never love again....The song is very well....They said ?oI?Tll never break your heart....I?Tll never make you cry.....? I am not sure because your heart is easy hurt...Only the song...I shouldn?Tt think nonsensical ....I miss everything so muck....and whole you....
    Would you wait for me forever...Would you wait for me forever...Will you wait for me forever...This is ?Forerver?...This is question but isn?Tt question...somtimes I felt my heart hurt because you...because my love for you ...Nothing .Wish a good day
  9. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    vậy là hôm nay đã là 4 ngày kể từ ngày đó,cái mốc định mệnh để quyết định mọi chuyện đã bước qua rồi anh ah.và dù có yêu anh nhiều đi mấy,có thương anh nhiều hơn nữa thì em cũng đã chọn rồi.Ngày anh trở về cũng là ngày em nói tất cả.Sẽ không còn những phút vội vàng trở về với anh nữa,cũng sẽ chẳng còn những lời trách móc,những cái trau mày nữa.
    Và cũng chẳng còn ai đưa em về những ngày đi làm nữa,chẳng còn ai gọi em bằng hai tiếng đó nữa,cũng chẳng con ai ôm em vào lòng thủ thi cho em nghe moi chuyện nữa,Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi anh ah.Đừng buồn nhé,yêu anh nhưng em không đủ can đảm kiểu này,cũng như chẳng đủ tự tin để khuấy đảo cuộc sống của anh.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chắc em die thật..làm sao mà về được bây giờ khi cách trung tâm thành phố tới hơn 20km....hì hì đi phỏng vấn ...Không gì cả .... cái nào phù hợp hơn và tốt hơn thì mình chọn mà anh .. nhưng em không tốt. Đi xe buýt không được ... cứ nghĩ tới cảnh ngồi lên xe buýt là em muốn ói rồi....hồi nãy cũng đã ói khi mới lên xe có 10''. Tệ thật..khát nước mà không dám uống... ra đường chỉ có muốn ói rồi nghĩ tới cái gì cũng kinh hic...mai phỏng vấn lần 2. Nếu trúng tuyển thì làm việc luôn lại thêm 1 lần đi nữa. Thật tệ haị
    Ừm anh có bận rộn quá ha? Chán như con dán ý....hờ hờ em bị mất mấy thứ mà không hiểu vì sao. Cần phải coi lại cái này xem thế nào ...khát nước quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này