1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy là mọi thứ cũng xong anh à...Hì hì em đã ngủ giờ mới dậy vì sáng nay không sao mà chịu nổi khi phỏng vấn xong....May mắn là em không có quá mệt mỏi vì nhưng hơi mất bình tĩnh .Tự dưng đến lượt gọi tên mình em ..... tim đập loạn xạ. Chỉ thông thường như bao lần khác nhưng sao lại thế em không biết .Cô bạn em đã kể với anh đã liên lạc lại sau hơn 7 tháng...anh biết gì không? Cần phải có niềm tin vào mình ...mình phải tin vào mình thì mới tin vào người khác được và mới để cho người khác tin mình...Nó nói thi xong rùi...mọi thứ ổn và không về nhà. Ở lại bán hàng giúp chị ....nó còn bảo nhớ em nhiều vì em là bạn thân mà....trời....thế mà lúc viết thư nói như thể ....đá đập cột vậy.Anh cũng thế...anh chưa có sự tin tưởng vào bản thân mình...anh làm em hơi.... .nếu không có niềm tin không có gì đâu anh..không gì hết..anh biết cái đó mà .... nhưng lại chưa biết cái xấu của em nó thế nào đâu. Thật!Giờ thấy đói bụng nên ra ngoài mua đồ về nấu ăn. Ngày mai bắt đầu một ngày mới với những cái mới. Từ sáng tới giờ em mới chỉ có uống khoảng hơn 1 lít nước lọc ... không có gì cả. Tệ thật sao lại yêú tới mức thế không biết nữa .Chúc anh một buổi tối tốt lành
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Biết giờ em nhớ anh lắm không? Có lẽ trời sắp mưa rồi anh vì có sấm mà.......mỗi lúc nhớ anh em lại ngồi hát một mình hì hì vốn thế mà....Nghe những yêu thương tràn về trong lòng. Nghĩ ở nơi ấy anh có nhớ em không? Ừm tự dưng muốn ra ngoài tắm mưa anh à.Hồi bữa đúng là em rất buồn cười...vì những hình của anh rất YOMOST...vui lắm anh nhỉ? Ừm bắt đầu mưa rồi anh ... mưa lớn lắm....cũng có lúc em vui như thế ấy.... vì cũng đi chơi mà nhưng khi cuộc vui tàn em lại muốn có anh ở bên .. mặc dù không thể.... có khi muốn có anh ở bên để em vòi vĩnh chút .... nhưng lại không thể...em vốn con nít mà .Tại sao lại yêu anh nhỉ ? Trời...em giật mình vì có sét... hết hồn....mưa không sao mà nghe nhạc đựơc ...Viva forever....I?Tll never break your heat....Promise is not easy....Paint my love.....nhiều lắm .... anh cũng rất rõ những cái list em vẫn thường nghe mà.And though I make mistakes.I''ll never break your heart. And I swear by the moon and the stars in the sky...hờ hờ em tốt lắm ấy ...ai mà có được tình yêu của em là người cực kỳ may mắn đấy biết không? Hì đùa chút cho dzui... đôi khi em vẫn thế khi đùa với bạn bè...Trời..mình vốn là người tốt mà. Không biết à? Lâu lâu nghe Quang Dũng hát thật hay..
    Thành phố buồn lắm anh .... Buồn vì ở đây chỉ có em ...mà không có anh.Anh biết hôm bữa bạn em nói gì không? Nó nói em ... thật quá...nghĩ lại cũng đúng thật. Nó bảo là thực tế chẳng ai thật như thế đâu nên mình vậy là mình thiệt. Hm...sự tính toán có trong bất kỳ ai...nó làm em chán và đôi lúc cũng sợ vì chẳng có ai.Nó cứ thế rủ rê ra Nha Trang chơi ... ?oThành phố Nha Trang đẹp lắm. Tâm sẽ chở H đi chơi vào buổi tối?. Nói đi 3 ngày thôi nhưng em không thể vì mọi thứ. ..hẹn là lúc khác mình sẽ ra thăm nhà Tâm...ngồi nghe nó dụ dỗ cũng muốn đi ...hì hì nhưng làm sao bỏ dở mọi thứ đựơc...hm lúc nào đó ...hì hì đợi anh rồi đi cùng nhề ....
    I?Tll wait until you come. Afraid .....The dates will make evrything change and Your love isn?Tt enough for me.Sometimes I feel ....Stop. Don?Tt think nonsensical . Ngời sáng chiếc áo trắng trên con đường tới lớp ..bừng sáng chiếc áo trắng trên con đường phía trước ... cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ái. Hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi sáng. Mong sao trẻ thơ gặp thật nhiều bà tiên yêu thương...Làm một vì sao chiếu soi tương lai... Lo toan muộn phiền áo trắng chỉ là niềm mơ. Đêm em nằm mơ bà tiên hiện ra..Bản này hay lắm...hì hì nhất là khúc dạo đâù ...em rất thích nghe Lam Trường hát ..Làm một vì sao chiếu soi tương lai ... làm thành dòng sông cuốn trôi muộn phiền để em vui ca hát...bao nhiêu niềm vui thoáng trên mặt em vì những cuộc sống mưu sinh...anh không biết đâu....Không phải rock nhưng em cũng thích nghe mạnh một chút và nếu một mình mở thật lớn...lớn hết cỡ và nhà hàng xóm sẽ điếc....nhưng điếc cho họ điếc luôn ....lâu lâu mình mơí có hứng mà ..thôi.! ... Em thấy buồn vì anh . Sao trời lại mưa lâu thế nhỉ? Giá có anh ở đây. Another time
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy là em không đi....hic không đi biết không?..suốt cả buổi thở ngắn thở dài ...chán như con dán bò...chán anh nữa có phải thế không nhỉ? em không dám chắc
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đã lâu lắm rồi phải không anh? Hm lâu lăm rồi em mới lại vào website này và nghe bản nhạc quen thuộc mà em đang nghe. Em không biết ... đang tìm kiếm vài thứ nên gõ đại vào và nghe vậy. Thấy bình yên mặc dù thậm chí em cũng không biết tên nó là gì cả....lần đó anh đã sent tới em ... chắc thế. Không rõ nữa...lúc này anh đang ở đâu nhỉ? trước cũng là mùa hè và giờ lại đang là mùa hè. ... em nhớ nhà nhiều lắm anh. Cứ đi thì thôi nhưng về nhà nhìn tường em lại nhớ...nước mắt chỉ chực chảy ra ngoài thôi nên em ghét về nhà lắm. Sáng sớm em dậy là đi....giá mà lúc mình về nhà có ai đó để em cười ... hm có bạn em nhưng ..... .ừm lời bản nhạc...lỗi buồn man mác. Như thế này thì man mác thật nhưng lát nữa khi rời khỏi chỗ này thì em lại cười tốt lắm.....vẫn cười và để cho lòng rỗng tuyếch
    www.google.com.uk
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gì anh nhỉ? Không gì cả ?không một chút cảm giác gì hết , không có. Đau đầu ?.chẳng có một chút cảm giác gì mà nước mắt lại rơi?.Thật mắc cười?em đã không nghĩ như vậy nhưng có lẽ giờ ?.! Anh !Lúc nào đó như lúc này 2 chữ tại sao to đùng nổi lên. Tại sao cho tất cả ?nhưng giờ khỏi cần nữa. Em không cần. Không cần gì hết vì nó không quan trọng ?giờ em thế đấy. Anh !Có gì giành cho em nhỉ?! Không có gì cả?.!mọi cái khác em không cần?không cần anh hiểu không? Đừng bao giờ giành cho em sự thương hại..em sẽ rất coi thường đấy!
    Trong lúc đau em đã ngủ đi rồi em đã thấy..em đã tới một nơi có rất nhiều người?người quen của em cũng có và người lạ cũng có. Lúc em vừa bước tới cửa..một con chó rất lớn chạy ra chồm lên cổ em. Em hét rất to ?em đã sợ. Rất sợ nó cắn em vì em nhìn thấy cả một hàm răng Té bật vào tường và em khóc nhưng chẳng ai tới giúp em hết.. không biết khoảnh khắc đó qua đi từ khi nào ?.em vào trong và nhìn thấy một người?em đã hỏi có phải anh không? Có phải anh làm mọi cái từ trước tới nay không? Người đó trả lời không phải ? em nhầm rồi. Em bước đi tiếp rồi hỏi một người khác và ai cũng cười em và bảo đó chính là anh mà?.thế đấy. Quay lại nhìn ,em thấy anh cười nhưng em lại không cười nữa và bước tiếp?.Đó là giấc mơ anh à?hm giấc mơ nhưng giờ em cũng muốn làm cái đó?Em mệt mỏi !!!! vì sao à? Vì anh không tin em?vì anh không tôn trọng mọi thứ em giành cho anh?anh không biết tôn trọng mọi thứ. nước không cuốn trôi được cát nhưng gió thì có thể thổi cho cát bay ?.em muốn thế . Tất cả chỉ là giả dối?anh chưa bao giờ thật ? chưa bao giờ! Trái tim của em nó bướng bỉnh lắm..anh cũng biết cái đó . Cao ngạo nữa chứ nhưng em cũng không sửa và không muốn sửa vì nó cũng nhỏ bé và mềm yếu ?.sao anh lỡ làm tổn thương nó.Em đã nói với anh rồi mà?chỉ là đùa thôi nhưng nó cũng là thật. Em có đủ mọi thứ để từ bỏ tất cả nếu như người khác không thích và em sẽ không bao giờ giành tình yêu của mình cho người nào không yêu em. Chắc chắn thế ? Còn anh!Anh yêu bản thân mình hơn. Yêu cái tôi của anh hơn?yêu thử thách hơn? Anh hỏi mình xem tại sao anh lại làm thế với em! Em chắc chắn câu trả lời chỉ để nguỵ biện cho anh .Có lẽ ?em đau mà không biết có phải đau không. Không biết! Mơ về một nơi rất xa xôi?mơ một miền nhớ đi qua?..để thấy yêu em như sớm mai dịu dàng mong manh. Rồi em đi chỉ còn lá trong vườn trong vườn?.Ngày mưa biển vắng?biển đau chợt đến. Lặng lẽ dời mãi..có hay không tình yêu nỗi nhớ..Never again .Love you and let to go ,never again I could believe without you?hm bản gì nhỉ? Không biết!Em đang nghe và nghethấy câu này.
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
    Vườn ai mứơt quá xanh như ngọc
    Lá trúc chen ngang mặt chữ điền
    Gío theo nối gió mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
    ????????????..
    Mơ khách đường xa khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    ?????????????..
    câu thơ bỏ lửng ?.như em vậy!
    Lá thư cuối cùng gửi người tôi thầm mong là tôi phải nói rằng tôi chia tay với người đầu thư xin em thứ tha chuyện mình vì anh mong em hạnh phúc ?vẫn mong những dòng chữ này khong làm tim của em đau nhói như anh đã từng vì anh thay anh nói câu vĩnh biệt.Một câu chia tay xót xa?dù lòng đau nhưng đành phải viết vì anh nghĩ suy bao đêm khóc thầm. Viết cho tình này mãi xa. Viết cho lòng này bớt đau. Viết cho ngày mai sẽ nhớ nhung trôi theo kỷ niệm. Dù tình đã chia lìa từ đây.Lòng anh chỉ xin mang theo bóng hình. Lúc em buồn đều có anh . Lúc anh buồn ngồi nhớ em. Cuối thư lời anh viết chào em nỗi đau của tôi.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Không được cái gì cả. Cái gì cũng không được...nó làm sao nhỉ? Nay mới check lại cái đó anh gửi...một câu duy nhất. U viết hay lắm....cám ơn..thế đấy!Nay mới đọc được mặc dù đã gửi lâu lắm rồi
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khó lắm đúng không anh?...Ngồi đọc tin một chút thấy buồn ...giá mà em đi...giá mà quyết định đi thì giờ em có thể cười với bao người khác.Em có thế nhìn thấy những đứa trẻ cười ....về những nơi chưa bao giờ em tới. Thấy được những cái chưa bao giờ thấy. Anh không biết cái hạnh phúc đó nó thế nào đâu. Không bao giờ biết được ....nó khác xa với cuộc sống anh và em đang từng ngày đi qua. Nó khác với những con người anh và em đang đối mặt từng ngày...cái gì cũng dễ dàng thoải mái hơn và không một chút tính toán. Người ta đối với mình là tấm lòng chứ không phải bất cứ cái gì khác...cũng giống như em đã yêu anh vậy ....
    Lạnh vì mưa!!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày xửa ngày xưa. Ở một tiệm bánh rất lớn...lớn tới nỗi ...từ kệ xếp bánh bên này tới kệ xếp bánh bên kia là cả một khoảng cách lớn.Có 2 chiếc bánh tên là bánh táo và bánh...ừm bánh gỉ? Tự dưng quên...bánh!!!! ... Không phải hạnh nhân. Không phải bánh bông lan....thôi cứ đặt tên cho nó là bánh bông lan đi!Mỗi nơi xếp một cái. Hai cái bánh một ngày nhận ra là nếu có một người ăn hai loại bánh đó với nhau thì rất ngon. Vậy là mặc cho ....kệ đứng kệ ngồi...mặc cho lũ dán , chuột ...bọn chúng bắt đầu đi đến với nhau. ... Đi...đi đi ...rất khó khăn vì hai đầu tiệm bánh rất lớn..rồi cuối cùng chúng cũng đến được bên nhau.Bao nhiêu gian khổ ... bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn và chúng bị sứt mẻ..nhưng lạ thay khi chúng ghép với nhau thì lại khớp bởi cái sứt mẻ đó..hay thật...đọc cứ nhứ truyện cổ tích ấy anh iu nhỉ? .Hức....hôm bữa có ai nhỉ? Yêunuquang gì đó ....nói chung là không bít....vừa mới login thì bị loguot nên không bít
    Còn nữa này....Anh ta lê từng bước mệt mỏi lên cái cầu thang bình thường mới chỉ có 3 tầng mà nay ngửng đầu lên chắc tới 5 tầng lầu ..giống lên thiên đàng thật!Anh ta lầm bầm...một hai ba...mình sẽ tới thiên đàng...anh ta càm caí chìa khoá như hiệp sĩ cầm kiếm bước tới cái cửa....Hello!OPEN DOOR. Anh ta quát! Nó cứ thế nhìn như thách thức anh.Con quái vật láo xược...anh ta lầm bầm và giơ thanh kiếm lên...(.tức là cái chìa khoá của anh ta...) đâm thẳng vào cổ con quái vật một nhát....BỤP _ cho mày chết đi. Anh ta nói thế và ngoáy nó một cái cho lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim....Bật ...cổ con quái vật lìa khỏi đầu...à quên phải nói là đầu con quái vật lìa khỏi cổ. Anh tự hào ...nghĩ...mình đúng là anh hùng....Nó không nghe lời mình và mình đâm một nhát chết tươi!!
    Tiếc thật...sao anh lại không thường xuyên được em kể chuyện cho nghe nhỉ? Anh thật không biết ...em luôn luôn là người cực kỳ tưởng tượng giỏi đấy 18/20 là số điểm trong môn thi HSG văn ....thể loại kể chuyện tưởng tượng đấy....đúng là!!!!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh là thế này này....Chậc!Ngồi lên cái ghế xoay....ngửng cổ nhìn lên trần nhà...rùi búng tay một cái "choách" nhếch mép thế này này cũng chưa phải thế...trông cái điệu bộ đó rất đáng ghét tưng tửng hỏi một câu vô nghĩa."Số phận là cái quái gì chứ"...sao em câu gì nhỉ? à dở hơi..đúng rồi dở hơi thế kô biết.Người MB hay có cái từ dở hơi...hihì lâu lắm em kô có dùng từ đó.Khi đó anh nhìn và cười bằng nửa con mắt không phải khinh hì không phải chảnh ....mà chỉ là sự bất cần...hai còn mèo anh à.Có 2 con cơ đấy
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 28/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này