1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đúng là cái mạng chết toi....lỗi nên khi quay lại 3 bài giống nhau.Xoá bớt đi
    Thế này này...hai cái bánh Táo và Bông Lan đó ghép lại với nhau....ừm...thành hình gì anh biết không? Làm sao anh biết đc .... Khi nào đó em sẽ nói cho biết. À mà em làm bánh táo với bánh bông lan ngon lắm....hì hì trời!Lâu lâu làm cũng vui...Ví dụ tối qua lâu lắm mới qua nhà bác em ... hứng lên em bồng thằng em 10 tuổi 45 kg quay quay mấy vòng...nay cái cổ tay em nó xưng lên ...đau...( tổn thương từ lúc nào cũng kô biết nữa) ....còn cái gì? !! "" ""
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buồn anh nhỉ? Hm buồn!!!!!Nay là 30/7 rồi...chả biết nữa. Có lúc em đã cười một mình khi nghĩ tới mình mang bộ áo quần của phù thuỷ. Giống như trong Harry Potter ấy...hì hì có gì đâu. Chỉ là tìm cái để mình cười thui....tưởng tượng cây chổi của mình là cái cây chổi đó ngồi lên và bay. đương nhiên thì chẳng bao giờ làm trò ngớ ngẩn đó nhưng nghĩ thì cũng chẳng chết ai. Em cũng thấy mệt mỏi nữa...có lúc cảm giác áp lực ...thật khó chịu..muốn về bên ba mẹ ....như nhỏ bạn em noí chứ. Mong cho họ đuổi mình quách đi mà họ không đuổi. Đôi khi làm việc áp lực lớn quá....đó là những thứ bình thường thôi ....nhưng chẳng vui.Giống tối qua muốn đi tìm một ai đó để mình biến quách khỏi cái thể giới này....toàn những thứ chẳng đâu vào đâu. Xem phim hoạt hình là giải pháp tốt nhất nhưng rồi cũng chán ....toàn phải cười với những thứ mình chả thích chút nào ...nói những thứ chả thật lòng chút nào....xã giao mà. Ai lại nói kô tốt về người nói chuyện với mình cơ chứ .Giống như bảo là tui không thích thì sẽ nói là không thích. Không vậy được!
    Hôm qua về mới nhớ ra...đó là bánh phô mai chứ không phải bánh bông lan. Không có ai ăn bánh táo với bánh phô mai bao giờ đâu....nhưng có người nào hâm hâm dở dở thì mới ăn chung 2 loại bánh đó với nhau...như thể ăn bánh taó với rượu nho ấy .Chúc cuối tuần vui vẻ ....
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lạ lùng thật..cũng không biết sao nữa anh nhỉ!Hì SG bữa nay lạnh ...sao mà lạnh thế không biết nữa. Đêm ngủ mang chăn từ đầu tới chân mà vẫn thấy lạnh lạnh...chắc có mình em kêu lạnh thôi .... vì thấy mọi người vẫn quạt bình thường mà. Đọc thần thoại hy lạp ... thấy buồn. Chẳng lẽ 12h đêm còn gọi cho anh thì cũng kỳ...ngồi ước giá giờ này mình được ở nhà mình. Em mơ thấy mình về nhà ... ngồi trên con ngựa sắt ( xe đạp) rong ruổi suốt các con đường. Tống 3 luôn..có lẽ mấy nhỏ bạn em ở ngoài đó cũng mong em về vậy. Em mơ thấy bọn nó giống ngày trước lũ 3 đứa ngồi lên rồi phóng... thật tiếc. Anh không biết đâu..bọn nó về quê nghỉ hè đông đủ. Chỉ có mỗi mình em là không về... mơ thấy ba mẹ của em nữa.... nhưng chẳng hiểu sao mới về mà em lại vội vã đi ngay...đi !!!thậm chí mọi người cũng không biết là tại sao lại thế cả em cũng không biết . Dường như mới xuống tàu được một lát ... như thể gặp mọi người được mấy phút em lại cười ... lại đi .Bình thường có lẽ chẳng bao giờ em mơ thấy ba mẹ của em đâu. Không bao giờ... toàn thấy ác mộng .. anh không biết đâu... quê của em đẹp lắm ...chỉ tội chẳng bao giờ có ai đến thăm vì thực ra chả có ma gì...
    Thật bực mình vì em bị mọc răng..chả hỉu sao mọc liên tục làm em đau . Ôi giời ơi...nghĩ mình 20 tuổi roài mà vẫn mọc răng mới thấy buồn cười... Anh thức khuya vừa thôi. Không nên thức quá khuya bên cái máy như thế...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi chẳng biết cố gắng để làm gì ... Thật!Sao em lại bỏ thói quen đó anh .... cũng không biết đến khi nào nữa. Hôm qua tới chỗ bạn em chút ...ngồi chơi...hỏi sao nó kô về nhà đi. Nó bảo ở lại để biết điểm xem có thi lại môn nào không. Hm em bảo em không ở lại vì cái đó...mà còn có 2 môn nữa mà...nó bảo còn có 1 môn. Vậy mà em không biết ... nó bảo em rớt rồi ..ngồi im một lúc nói. Sao mình lại rớt nhỉ ? Mình không biết nhưng .....mình nghĩ là mình không rớt môn đó. Nó bảo rớt thì thi lại...có gì đâu mà buồn thế..Uh buồn thì vẫn buồn vì chẳng hiểu sao mình lại rớt...nó thật quá đáng ...thấy mình như rơi xuống vậy...Sau bực mình quá đá cho nó mấy cái...cứ thể nó cười bảo sao dễ tin người khác thế...hm em cũng không biết .. đôi lúc không biết mình tin vào cái gì nữa. Anh !!!! Tin thì không có tội đúng không? Em mệt kinh khủng. Nay kô sao mà nói đc vì ...kô nói đc ..Em thấy thật buồn vì anh!Cũng không biết nữa
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh có biết
    Đôi khi em thấy anh trong mơ
    Trong mơ em biến anh thành trẻ con
    Còn em là cô bé tý hon
    .................... Tại sao người ta làm được còn mình thì không làm được..........cái đó nó luôn luôn theo em ..... Họ làm được thì mình cũng làm được. em nói với mình thế nhưng đôi lúc em cũng chán...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thật bực mình. Không bít sờ vào cái phím nào mà hì hì nó nó del hết trơn.Mất hứng Nay SG đẹp lắm anh. Thực ra thì 1 con muỗi chưa có thể làm người ta bị sốt xuất huyết đc Nhưng mà 1 con H5N1 phiên bản mới nhất thì có thể làm người ta toi mạng đấy 2 4 6 và 3 5 7 cái gì nữa đây.. Sao nay sờ phải alt hoài. Hờ hờ hôm qua thức tới tận 4h sáng...trời sao mà nó đau thế không biết nữa. Đau từ trong đau ra ....cũng có thể là tiền bệnh tim .Nhưng yên tâm đi ... sáng vẫn dậy sớm đi bơi bình thường. Hm ..... thế này này. Anh không bít đâu...oh mà hỏi anh chút khoẻ không vậy? Chắc là không có giống em ....như tên bạn của em trêu sau vụ này chắc khôn lên 1 tý....vì... mọc răng
    Trời xanh mây trắng ...chỉ tội hơi nắng
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em khóc ướt vai anh...sẽ thật buồn khi ta mất nhau.... chắc là thế rùi ..chẳng gì cả em đang vội lắm và ...có kế hoạch mới . Hẹn sau nhé..anh có biết rằng em yêu anh nhiều lắm không?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 13/08/2005
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 13/08/2005
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    not why! Chỉ thế thôi và may mắn là em vẫn còn ngồi đây anh biết kô? sau cú điện thoại cho anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này