1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh lạ lùng hả? Uh cũng có thể không phải vậy. "Nắng vẫn cười và mùa thu đến với người"....ngày qua ngày. Em đang ở trường và bắu đầu đi học rồi. Nó như thế nào anh chắc cũng không biết...thật lạ lùng....bao nhiêu niềm vui. Bao nhiêu thứ nhưng....ai có niềm tin người đó sẽ chiến thắng anh nhỉ? Mọi thứ vẫn bình thường... anh! Có lẽ kêu thế chắc tốt hơn
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn đẹp lắm anh nhưng em chẳng vui...chẳng vui vì mọi thứ. Anh biết không? lòng trống rỗng khi thấy mọi thứ nó tẻ nhạt....em đi mua sắm thật tốn money.... gần như là hết cả tiền lương 1 mình em lang thang cả 3 4 h đồng hồ trong siêu thị anh không biết đâu. Em mà đi mua gì là nhiều kinh khủng...có khi xài mấy tháng không hết nhưng caí gì cũng một mình ... đi bộ cho khỏe nhưng chính vì thế thấy buồn đời chẳng muốn chết nữa . Tay em đau thậm chí không vắt được nước khi giặt áo quần ....thế nên xách khoảng 7kg ...(trong đó có 3kg xà bông giặt rùi) thì đau kinh khủng....giá mà có anh ở đây để đi dạo cùng em sắp lễ..thành phố chỗ nào cũng cờ hoa...rực rỡ..có một vaì cái thay đổi anh à...làm sao nhỉ? Khi mà anh biết là em yêu anh hơn bất cứ cái gì trên đời này
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gio thi em biet....anh that la gioi !Dang kham phuc cho 1 nguoi nhu anh...A`! Muon hoi em biet gi a`?! Cai'' do'' em chang noi dau .... Chuc mot ngay nghi vui ve ( Cha hiu sao khong the go duoc dau tieng viet)
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khong phai la khong muon noi nhung neu noi truc tiep voi anh tot hon va anh se chac chan la em noi'' dung''....
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trời đang mưa anh à! Ừm trưa nay em tưởng die luôn...trời ơi...căng thẳng đầu óc làm ăn không ngon ngủ không yên ( thực ra là không có ngủ)...nhưng mà ...trời...đầu óc đơ đơ ra không sao nghĩ đc gì cả. Giờ thì bình thường rùi...lát nữa em vào học. Ăn cơm sớm một chút và đi sớm một chút tự dưng em thấy nhớ nhỏ em của em hồi chiều...em nhơ nó...muốn đc đứng cạnh nó đá cho nó vài cái giống như em vẫn làm ..em giờ thì ặc ặc hiền lắm nên thích những người quậy như nó . Thôi chắc lên lớp sớm cho tốt...dù sao thì em cũng muốn nói...Hey! I hate U!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì...sao lại nhớ anh thế này nhỉ? Chán chết đi đc. Em mới về...hm giá xăng lên rùi anh...bàn chuyện thế giới tý nhẩy trời ơi..hồi nãy đi về em mắc cười quá trời khi nhìn vào các cây xăng ặc...mặc dù em vẫn đi ngựa sắt ....à..mấy người xung quanh nay cũng đang nói chuyện xăng...người ta mang cả can ra cây xăng để mua khi ngày mai nó sẽ lên hôm nay vẫn chưa có tăng nghe bạn bè gọi điện để nhắc mua xăng trước ngày mai cũng mắc cười....
    Em thương anh nhiều..mà chẳng biết tại sao...hì..thôi chả nói đến cái đó nữa...Lâu lâu em bực mình ...ai đời kêu người khác nấu ăn cho nhiều vào để về nhà ăn rồi điện về...cậu đi nhậu cháu ăn một mình nhé...buồn kêu bạn qua...bực bội ( có bà bên cạnh em nói ác như cá thác lác ) chắc bả nói chuyện với người yêu ở bên nước ngoài ...hì....thôi...nghe bả nói mắc cười quá....ôi hàng ngày em uống bằng xăng mà.... ...nếu có nói thì em sẽ nói gì nhỉ? chắc không nói thế đâu
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ờ tự dưng có bản " Chân Tình ..." phải rồi em đang nghe nó!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi anh !...anh! Chắc em sẽ rớt mất sao lại phải nghe và chơi cái phần đua xe chết toi ấy chứ...nghe được mà không sao lái xe được hu hu ...em lái xe dở kinh khủng. Người ta nói turn left thì tay em điều khiển cái bàn phím làm sao âý...nó đâm sầm xuống hồ vịt .Ôi giời ơi...thi mà phải chơi. ..thế này thì làm sao mà được chứ. Em không bao giờ đua xe...tự dưng nay chọn phải đua xe.../ Tệ thật...ôi anh văn Anh! THẬT ĐÁNG CHẾT! GIỐNG NÓ VẬY
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 31/08/2005
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vui không anh? Vậy là cũng lâu rồi nhỉ? Em mới ăn cơm xong...trời! Mệt muốn chết được..thực ra thì chưa xong hẳn nhưng ( vì chắc còn chiều) nhưng nếu thích thì em phắn liền...ở lại thật là mệt ! có khi nào anh nhớ tới em không? Năm ngoái cũng ngày này em hẹn anh...hì hẹn .. vậy rồi cũng không gặp vì những lý do khác...em đã yêu anh từ lâu lắm...từ lâu lắm mà anh không nhận ra... lạ lùng nhỉ? ! Em kín đáo mà....rất kín Trời nắng kinh khủng làm em chẳng muốn đi chơi đâu vì nắng...nhưng nghỉ những 3 ngày lận. Chắc mai rủ vài đứa bạn liên hoan lễ cho qua ngày Chắc ngoài đó vui lắm nhỉ? Tối lại còn bắn pháo bông nữa...có ai để đi chơi cùng thì cũng tốt. Thực ra thì... nói sao với anh nhỉ? .....! " " Thôi ! Chúc ngày nghỉ vui vẻ và thoải mái nhé..
    Nhớ anh!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em mệt quá...mệt lắm. Anh thấy buồn cười không? Cả ngày nay em ngủ vì hôm qua đi cả ngày ... lại bị mưa nữa . Ôi sinh ra làm chi cho mệt thế này ! Mai là ngày mới..lại bắt đầu
    Em biết là anh chẳng bao giờ tới nhưng sao vẫn cứ muốn chờ anh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này