1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì ..khi biết mình thế cũng chẳng tốt tý nào....nhưng mà người ta lại biện mình cho mình bằng một câu " đâu phải lúc nào mình cũng thế" vậy đấy. ! Nhỏ bạn em nó biện mình thế còn em chẳng nói gì cả... anh làm sao biết được hình như em muốn nói mà không sao nói được gì...không thể nói được. Trời mưa mà em thấy mình thật đau... em cũng là một đứa con gái bình thường thôi..bình thường lắm nhưng lại lỡ giành tình yêu của mình cho anh.... thế nên em đau . Cũng có lúc nằm sấp xuống mà nghe trai tim mình mềm nhũn ra , chân tay không muốn nhấc lên nữa ... thế rồi em lại để nước mắt rơi... em cũng đâu có mạnh mẽ như em vẫn thế đâu...
  2. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hừm.được nghỉ 3 ngày chán quá em a. suốt ngày anh chỉ đi dong chơi và uống rươu cùng mấy thằng bạn ở wê.chắc giwò này em đang đi chơi đâu đó nhỉ,em không về wê mà.anh về nghe mấy đứa bạn cùng lớp bắt khao vì mới có người yêu mà đau lòng quá. chúng nó lại khen người yêu anh xinh nữa chứ. thế là anh đã xa em được 4 tháng rồi đấy nhỉ, nghĩ cái cảnh trước đó hầu như chẳng ngày nào là không gặp nhau mà tự dưng anh thấy nhớ em quá.giờ đây anh cũng chỉ nói chuyện với em qua điện thoại thôi nhỉ.mà thôi tự dưng vào đây thấy mọi người lập cái topic này muốn viết gì đó cho vơi nỗi buồn đi, mà bây giờ tự dưng anh hết buồn rồi, thôi anh đi chơi đây, mai xuống ha nội còn học.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em mới đi một vòng về...không tệ lắm. Tự dưng thấy buồn cười ...anh không biết đâu. Nay em ngủ....ngủ lâu lắm....chắc gần đến lúc tỉnh dậy thì nằm mơ...ôi giời ơi. Tưởng mơ về cái gì ... là mơ mẹ của em bắt nghỉ học về nhà ặc ặc lấy chồng... em khóc như mưa như gió .....gọi điện bảo anh là làm sao...mẹ của em bắt em về nhà gấp...buồn cười thế không biết nữa. Lúc tỉnh dậy thì em khát nước... chả nghĩ được cái gì chỉ thấy buồn thối ra...nhưng mà khóc thật đấy anh... Khi tỉnh rồi mà còn thấy mắt vẫn ướt.... chả là lần gặp mẹ của em gần đây nhất em tuyên bố ! Không lấy chồng! vì suốt ngày mấy bà mợ + cậu hỏi tùm la tùm lum rồi trêu em.... thật đáng ghét!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lúc nhớ anh em lại hát , giống như thể ngày nào em hát ...cho người dấu yêu...hát cho cuộc tình đầu...anh đừng lo...em sẽ sống vui vẻ để anh vui...thật vui vẻ . Anh biết không? Bạn của em cuối cùng nó cũng đật được điều nó mong muốn. Khi nó biết điểm thi ba mẹ nó không phải là người đầu tiên được biết mà là em thậm chí còn nói dối em để em kô thể tìm trên mạng được tên của nó...thế đấy! Chúc mừng nhé! Em nói thế và hãy vui lên vào ngày sinh nhật lần 20 để bước sang tuổi 21. Khi em tốt nghiệp thì nó mới năm 2...nhưng con gái có lý trí thì sợ gì anh nhỉ? em yêu anh và em sẽ chờ cho tới ngày anh tới...bao lâu em cũng sẽ chờ...chỉ sợ anh không đủ tự tin để tin vào bản thân mình thôi. Chúc mọi thứ tốt đẹp nhé
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mỗi lúc lo lắng thế này em lại muốn kể chuyện...cái đó anh chắc chưa biết nhỉ? Khi lo lắng em thích nói nhiều lắm! Anh ơi! Làm thế nào nhỉ...! Trời đang mưa ...nhưng mưa nhẹ thôi...tự dưng thấy thật muốn có anh ở bên em.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ nay cái đồng hồ ở thư viện hỏng thì phải...hì cũng có thể cái phần mềm cài trên cái máy của em nó hỏng....em ngồi hơn một giờ rồi mà mới có mấy 4%....khoảng lặng của mình..anh biết không? Ở đó anh cũng đang ngồi giống em vậy....chắc là chẳng có gì đâu . Đôi khi chỉ cần im lặng người ta cũng có thể hiểu được người mình yêu quý nghĩ cái gì... em hì hì thông minh mà nhưng mà cũng dở ẹc....nay trời nắng lắm...chiều qua thì mưa ầm ầm khi em đang ở trong lớp...Đôi khi em chăng muốn nói gì giống như lúc này vậy...lên lớp nhìn bọn nó nói chuyện chủ nhật tới đi chơi mà em chán...em ngán....chơi thì vui nhưng về rồi thì thấy khoảng trống nhiều hơn...nhưng mà cũng thích đi để xem đã...nếu có kế hoạch khác hay ho hơn thì không đi...Em làm sao ý anh...làm sao em cũng không hiểu nổi...lúc này em muốn được ở một mình hoặc đi đâu đó...ra biển chẳng hạn....nhưng ở đây biển lúc nào cũng nắng gay gắt mà em lại thích mưa hơn Thôi...Em đau đầu quá ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buồn anh nhỉ? Mấy giờ rồi....chiều rồi..em làm biếng ăn...cũng làm cho xong bài đi chiều về nhà khỏi làm..với lại tối còn đi học nữa. Em làm biếng ra ngoài...nhưng mà em đói chắc thế...cũng không muốn ăn lắm...giờ này anh ở đâu! Sến quá!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày xưa em bé đã ước mơ gì? ! Hì..đi ăn thôi anh...làm sao nhỉ? ...cũng có thể là " "
    - Đôi khi em sến tới mức ngồi nghịch rồi muốn hỏi anh...mùa đông có bao nhiêu lần hoa nở ! Lạnh lạnh vì mưa..vì phòng máy lạnh..mùa thu có bao nhiêu lần mưa rơi...khi một mình có bao nhiêu lần buồn để lại khoảng trống đằng sau mặc dù vẫn thế....Hey U ..sao thế! Cười lên chứ...mới sáng mà ỉu như bánh bao chiều.....gặp bạn mà để bạn chào trước thế hả?
    Cũng không biết có phải là nhớ hay không?!
    Chúc bữa trưa ngon miệng nhé...em sẽ ăn gì nhỉ? Thích thì về nhà nấu rồi mở nhạc không thích thì đi ăn ngoài.... mai là cuối tuần ...mà anh cũng đâu có nghỉ giống em đâu..thấy tất bật mà
    Same as U ...I don''t anything to say and same as u sometime i want to say manything, too ......
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chắc em tức điên lên mất...uống cả chai nước lạnh rồi mà vẫn bực mình..ôi anh ! anh ! anh !...sao mà bực thế không biết..
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    My love...
    em kêu thế nhé! nay trời nắng lắm anh...nhưng sáng nay thì tuyệt. Tối qua em chẳng ngủ được khi đi chơi về...đôi lúc nghĩ sao mình lại thế. Mọi thứ thật đơn giản mà cũng thật khó...em hỏi anh ... khó hay dễ! Cũng có lúc anh đã làm em khóc...khóc thật nhiều nhưng không biết... em vẫn yêu anh...vẫn tin vào những gì em thấy ...bởi vì có lẽ anh có lý do của mình. Em tôn trọng điều đó... nhưng cũng không biết có khi nào em không thể bỏ qua được những điều bình thường ..... em không nhớ nhưng nó vẫn tồn tại và lúc nào đó ... " " Chẳng ai muốn làm người khác không vui cả... vậy mà em đau khi chuyện đã xảy ra hơn một năm...nó bình thường mà, đúng là với em giờ nó bình thường lắm...nhưng cũng có khi biết đâu chính cái bình thường đó có thể làm em trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn...em sợ cái đó anh biết không?
    ........
    Khi giấc mơ đã quay trở về em vẫn không tin rằng ....
    Một ngày chủ nhật vui vẻ nhé, lát nữa em phải đi có việc
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 11/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này