1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh hả? em này....chắc tức chết mất...tức ói máu ra mà chết ý.. Trời thì mưa âm âm ỉ ỉ...đi lấy tài liệu xem in thế nào cho ngày mai thì ôi thôi....không biết bọn nó mắt mũi làm sao mà in ra không thèm định dạng trang...ôi trời ơi...cầm đi in lại mà bực mình...ờ thôi...mưa mình ngại đi lắm...photo luôn giùm mình sau khi in lại nhá...hôm bữa mình sơ suất...nhờ người đi in hộ ...về cũng bực mình nhưng mình chưa đi in kịp....trời ơi!...trời mưa....không mang theo áo mưa...giờ thì ngồi định dạng lại rồi in..vì máy ở nhà bị hỏng...sao mà bực bội thế naỳ không biết...vào thì thấy anh tám lung tung ...hờ hờ...chắc thế này thì con cũng die sớm vì bệnh đau tin mất
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh à....em ặc ặc ..." Nhớ anh " nhưng chắc giờ nhớ cái dạ dày hơn...đói bụng quá đọc báo một chút nhưng giờ đi ăn cái đã...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Choáng luôn!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    anh hả! em nè ....đang đứng ở ngân hàng làm lại thẻ.....hic hic trong lúc sơ xuất đổi mã số em wen béng đi mất, tự dưng mắc chuyện kô đâu....thật tệ hại....hm....bữa nay ở đây mưa suốt ...cả đêm qua mưa...tự dưng thấy buồn buồn....thôi chúc buổi sáng vui vẻ nhé....
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    My love !
    cũng có đôi khi em muốn mà cũng không muốn...thế này này... em có bệnh đãng trí anh à...thật...đãng trí vì loãng..đôi khi một mình ấy mà em lại hay một mình...ngày mai là một cái khác. Em ghét ...anh biết em ghét cái gì không? Một người bạn...lúc nào đó tự dưng ngồi nhìn em lại thấy thật giả dối..nhưng vì có những lý do khác mà không thể không nghĩ tới hay phớt lờ được. Một gương mặt dễ ưa..một phong cách hiện đaị nhưng có lẽ...đằng sau cái đó là một sự giả tạo, em hơi buồn buồn vì cái đó mà chẳng thể nói với ai...em không thích nói xấu người khác...anh cũng biết em có cảm nhận rất tốt và em luôn tin vào cảm nhận của mình mà nhưng sống thì phải bằng lý trí ...chắc là thế...đôi khi nói một điều gì đó với một người nào đó...
    Thực ra ... anh chưa biết nó thế nào đâu đôi khi...! lúc nào đó anh sẽ biết...nó thật khó diễn tả
    ừm...sắp trung thu rồi già rồi mà vẫn còn thích trung thu. Một điều thật đơn giản....giống như người ta nói...càng xa anh em càng thấy yêu anh mà ở đây là ...càng biết nhiều em càng thấy yêu anh
    Có những lúc vùi đầu bên trang vở
    Em vô tình đặt bút viết tên anh....
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buồn cươì quá anh nhỉ? mấy giờ rồi ta...cũng không rõ...bọn em suốt ngày thế này này..." QUẲNG VÀO PHÒNG MÁY RỒI BỌN MÀY MUỐN SỐNG SAO THÌ SỐNG" thật là chán khi sáng học 2 tiết chiều học 3 tiết rồi về...hu hu anh ơi mai cuối tuần rồi...mai thứ 7 ấy...trưa nay về nhà có một mình tự dưng thấy buồn buồn. Nhìn đâu cũng máy móc... ra ngoài thì trời mưa rồi nắng làm biếng ra...rồi lại xuống trường, hì gọi là tự học ấy mà...lúc rảnh hay chán rồi thì lang thang. Hờ hờ !.... đến đâu cũng thấy bực mình...cũng chả biết nó như thế nào nữa. Hì sao anh thức khuya vậy..thức ít thôi chứ..mốt chóng già lắm đấy ..với lại thứa quá khuya không có tốt...(ai mà chả nói thế được anh nhỉ) nhưng mà em nói thật ! 12h là được rồi...em cũng chỉ muốn thức tới thế thôi...
    Em vẫn chờ đợi anh .. như hoa chờ đợi nắng..như gió chờ đợi hương, như trời cao mong mây trắng.. "Hoa sữa "do Mỹ Linh hát ấy mà...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh yêu ơi nhớ em không hả? sến quá nhỉ? nhưng mà nhìn ra cửa sổ phòng máy thấy trời mát tới lạ lùng...chắc tối nay trời sẽ đẹp lắm... giờ có lẽ về thôi..lúc nào đó một mình trong phòng máy cũng kỳ....Hẹn khi khác nhé....
    Hờ hờ lâu lâu anh cũng thấy em cũng dịu dàng lắm đấy chứ nhẩy..ví dụ lúc này chẳng hạn...ha ha ha ha ..nhưng mà em thích cười hơn ...thích những người có thể làm em cười được hơn..thích nghịch ngợm hơn....bye bye!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hi hi anh đấy à? Làm gì thía...vào vui trung thu với em nhá lát nữa em sẽ đi...bao nhiêu là trẻ con ...hi hi từ tối qua đã chuẩn bị rùi...phát quà trung thu cho bọn nó...chiều qua về em chán như dán...qua bên đoàn xem có gì hay ho không tham gia..Hôm trước một đứa bạn bảo là mai đi chơi...lâu rồi 3 đứa không gặp nhau nên trung thu này đi chơi..hì bạn thời PT ấy..nhưng mà em thích cái này hơn. Hồi nãy gọi điện bảo ... qua chỗ tui đi ..có chương trình hay lắm..khỏi đi đâu..tui cho ăn bánh trung thu thoải mái free luôn. Tối nay sẽ đi phá cỗ và rước đèn..tự dưng thích làm con nít hey!....làm thử cái đó đi...vui lắm đấy. Tối qua đi học anh văn về trêu một nhỏ ngồi bên cạnh chứ..hờ , mình chán quá...chả có ai đi chơi cùng mình..ấy có đi đâu không cho tớ theo với..ặc ặc .. nó bảo là đi cùng bạn trai nó rồi..quê thối mặt ra..Nhưng mà dù sao cũng còn hơn là ngồi chết ở nhà...bye bye nhe...muốn ăn bánh trung thu thì liên hệ nhá
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em nói cứ như thật ý anh nhờ....nhưng mà thấy ngại ngại..thực ra em muốn thay đổi từ cách xưng hô với anh nhưng chả biết nó làm sao... ui em đang nóng lắm..hồi trưa ngồi gói quà ... chia quà...em buồn ngủ gật gà gật gù..ước gì giá mà có vai anh để em có thể ngủ .... không thể tưởng tượng nổi... giờ về nhà chút rồi sẽ qua NVHTN.... lúc trưa tự dưng em thấy cái gì đó..anh chả biết được đâu...giá mà có anh ở đây để thấy em vui thế nào.... Nếu có thể lựa chọn đi chơi cùng với anh hay làm cái này chắc em muốn anh làm cùng em hơn là đi chơi.. vui với những đứa trẻ lang thang rồi mình đi chơi cũng chưa muộn đúng không?
    Yêu anh nhiều
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ơi..em mệt quá..mới tan học xong...hic hic anh sẽ bảo là làm chi để rồi kêu mệt..nhưng mà em kêu với mỗi anh thui..chả có kêu với ai cả sáng nay tỉnh dậy rồi không sao nhấc được chân tay dậy nữa, cả người em nó đau , đau kinh khủng luôn..anh không thấy đâu...cả một bọn cả trăm đứa nó ào ào đẩy em ra ..bao nhiêu người ngăn lại mà vẫn bị đẩy ra xa như thường...gần chết....tự dưng lúc xong mọi thứ em lại muốn được ở bên anh...thế đấy..có những lúc em thấy cái gì đó...Thôi...mệt quá, chán chả muốn viết nữa Chúc bữa trưa ngon miệng...tối qua nhắn tin cho anh...xong rồi em nằm sấp ngủ tiếp từ lúc nào cũng không biết sáng tê đờ tay ra vì nằm lên tay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này