1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng chữ của silver_ ta thầm nhủ liệu mình có cảm nhận được đủ đầy niềm hạnh phúc mà chàng trai kia có được không nhỉ?
    Hạnh phúc lắm thay!
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hey U! anh ơi...đi bơi không hả? cuối cùng em cũng xong cái bài chết tiệt này...lắp lắp ghép ghép...vẽ cái này vẽ cái kia mà từ 2h tới giờ...giờ thì bọn nó cũng về hết rồi...anh đừng có cười vì em thế...đôi khi không vui lắm nhưng cũng phải tạo kô khí để vui ...con đường nào cũng có khó khăn...con đường nào cũng chông gai nhưng nếu mình muốn bước tới là sẽ bước được mặc dù có thể chảy máu chân( mà em sợ đau lắm anh biết không?) hì hì ...nay ngồi nghe cái bản nhạc Hà Nội và tôi của ai ấy nhỉ? Trung Hiếu hát gì đó...Đôi khi em cũng thấy được anh cũng dản dị cũng mộc mạc giống thế vậy...chưa nhiều nhưng có đôi khi em thấy... " " cái gì? À không phải là so sánh...nhưng nếu anh hỏi em...em có thích một người hoàn hảo không?( đương nhiên là với em thôi) ...em sẽ nói là em không thích...đơn giản vì em thích anh mà anh thì chả hoàn hảo tẹo nào cả thôi...lúc nào đó đi bơi cùng em nha! hẹn gặp lại
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ơi! em đói bụng.... hồi nãy đi ra khỏi phòng máy loăng quăng một chút...trời..sao mà hoa nó đẹp thế không biết nữa..tự dưng muốn tặng ai đó ...SG nay nắng lắm anh...ra ngoài nắng kinh khủng rồi lại trở lại phòng máy ở trường.Mai lại tiếp tục đi tiếp..mệt vì đề tài...môn nào cũng đề tài.... em thấy buồn buồn...chả hiểu tại sao!...em nhớ mùa thu ngoài đó
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh à..tự dưng có người làm cho em nhớ một bức thư từ ngày xưa..từ lâu lắm...thế nào là yêu!...một câu hỏi đơn giản mà chẳng đơn giản tý nào...mẹ bảo...yêu không phải là cảm súc mà nó thường đến bằng những cảm súc làm cho con thấy choáng ngợp, nên đôi khi cảm súc không có nhưng tình yêu vẫn có...mẹ bảo rằng..yêu không phải chỉ mong muốn người đó mang lại hạnh phúc cho mình mà là chính mình mong muốn mang lại hạnh phúc cho người đó không cần bất cứ lý do gì...mẹ bảo .....!....!......hì hì em đi ăn đây...nhớ anh nhiều!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nếu thời gian có quay trở lại...hì hì quay lại làm gì anh nhỉ? Quay lại để mình sửa chữa những lỗi lầm hay là để làm gì đó...để mình hoàn hảo hơn...anh có thích thời gian quay trở lại không? Còn em chắc không thích...bởi vì em đã từng nói với anh...nếu có quay trở lại chắc em cũng vẫn thế...không thể khác được! cũng có lúc như tối qua về nhà em vui ... nhưng rồi tự dưng lại thấy buồn buồn..farway! ... một thứ xa xăm mờ nhạt mà có lúc em tưởng gần gần thật gần...giống như thế em ngồi bên cái máy mà nghe thấy anh cười vậy...chắc thế...em mới cãi nhau với bạn của em tối qua...nhưng chẳng sao cả..sáng nay vẫn cười tốt vậy..đôi khi vẫn thế..em thì không thích nói nhiều về những cái lặt vặt và tự mình là chính..còn nó thì lại có sở thích nói nhiều quá đôi khi làm em ức chế....anh không biết đâu có bữa em bực mình quá....nó vừa ra khỏi em đóng cửa sầm một cái sau ngồi nghĩ lại tưởng vỡ cửa... hic hic đôi khi em cũng nóng ... vì toàn những thứ vớ vẩn...nhưng tối về lại thấy bình thường ....2 đứa vẫn vậy... ... hì nhưng em chẳng sao mà nói được...mỗi lần vậy bạn lại nói " ừ...tui sai...tui xin lỗi" ....em chẳng cần lời xin lỗi...thực sự không cần và cũng chẳng cần ai nhận mình sai .... bởi nó bình thường. Ra đường đi dạo rồi hát ...rồi về...đó là cách để hết cơn bực ..gió...và lẻ loi....
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không quảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 25/09/2005
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hoa sữa tràn ngập đường phố em cũng nghe nói thế và cũng nhìn thấy trước cơn bão nữa...hi hi bão hả anh? Vậy anh có bão không vậy...chắc mốt mưa to nữa...còn ở chỗ em vẫn nóng, vẫn nắng bình thường...hì hì nhưng mà cũng chán vì ...mai lại là tuần mới rồi..em đang phải làm bài...thôi khi khác nha..tranh thủ chút search một chút ấy mà
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 25/09/2005
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hi hi anh đấy à....ăn kẹo không hả...à mà mời thế thôi chứ tốt nhất là đừng có ăn vì ăn thì em tiếc lắm từ sáng tới giờ em cười hỉ hỉ hả hả cả buổi, chắc mốt miệng sẽ rộng thêm ra một chút (vì miệng em nhỏ mà ) nói tới miệng nhỏ lại thấy bực mình...anh không biết đâu...mấy tên bạn của em suốt ngày nhìn xong rồi bảo...miệng nhỏ mà không phải do miệng nhỏ...là do ..ăn nhiều quá ..béo húm mồm vào nó dám nói thế thì làm sao em không đá cho nó mấy cái được .Mà anh biết gì không? Làm sao mà biết được nhờ.."suỵt! ...bí mật"...Nghe này...vui vẻ là thứ rẻ nhất trên thế giới ... không cần phải mua cũng được xài thoải mái và lại được xài không cần phải nghĩ ngợi gì nữac chứ...làm quà tặng cho ai cũng có ý nghĩa...thế nên em tặng anh .. nếu có thể thì cụng ly cái nhờ, một ngày mới vui vẻ..một tuần mới cũng vui vẻ....cứ phải nói " Mình sẽ làm được "" đúng không anh
    Lovely!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi chính em cũng không hiểu nổi mình nữa...muốn và không muốn. Có thể và không có thể... em đã từng nói là...biết nhiều khổ nhiều , biết ít khổ ít và không biết không khổ...nếu mình chẳng biết gì thì chẳng phải khổ thế đâu anh nhỉ? ... hic chiều em phải đi chụp hình lấy hình để làm đề tài.Thực ra thì search trên mạng chả thiếu gì nhưng nếu chụp thực tế được thì em thích hơn...vì tính em cũng ặc ặc nghệ sĩ lắm mà nếu có thể em sẽ theo nghề chụp hình ý chứ nhưng nhiều khi cũng vớ vẩn...em chụp hoa lá nhưng khi rửa phim ra nó không đẹp..mà hình như không có tính nghệ thuật nên chẳng mấy khi làm..còn làm cái này thì mượn máy KTS để chụp chứ không chụp bằng máy thường để chất lượng hình tốt hơn.. anh không biết đâu..hôm bữa em bực mình quá em chửi nhau với tên làm cùng em...nó chả làm cái quái gì...thậm chí đánh văn bản cũng chưa thành thạo...biết sao được..thầy phân công như thế thì phải làm thế...may là chỉ có một môn làm cùng với tên đó còn các môn khác không bị...
    cái gì nhỉ? Khi nào đó người ta thường chỉ biết nói tốt về mình..chắc là đúng rồi....bởi giống như em cũng thế thôi..có bao giờ nói xấu đâu...ví dụ..nóng tính..ương bướng, bất cần ...còn nhiều!...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đấy à....hì hì em đang ở trong lớp học...trời! hôm qua em hâm hâm anh à...hâm thật. từ nhà bạn về và em cố tình giầm mưa...cho ướt hết....nay em sốt...chắc lát nữa em về nhà chắc phải lên tới 39 độ...người em nóng lắm..mưa lớn lắm mà em cứ thế đi...ôi...sao mình lại hâm thế chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này