1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ....bữa nay ở đây đẹp lắm anh...mới sáng sớm em đã đi rồi...hờ hờ bữa nay chăm chỉ đột xuất.Không ngủ nướng ngày cuối tuần. Chăm chỉ nấu ăn chứ không ăn vớ vẩn....nói chung là ...." ngoan".Thực ra em không thích ở nhà ngủ vì ngủ nhiều mệt quá. Hôm qua ngủ suốt rồi..đôi lúc em nhớ anh...nhớ tới nao lòng..nhưng mà thôi.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi lúc mở mắt ra đã nghe thấy nhạc ở bên tai...thấy cũng buồn cười anh nhỉ? Hôm qua em ngồi đọc báo về bão ngoài bắc...cũng thấy gì đó. Lâu lắm rồi em không thấy gió bão gì cả...bạn em bảo ...chúc ngày mai vui vẻ.À mà ngày mai chứ không phải hôm nay...gió vẫn hát thì thầm..cái bài hát gì mà...em thuộc đúng bằng đó chữ nhưng nhạc thì biết. I love you forever..có khi nào như thế không anh? Cũng không biết ..đó cũng là câu hát mới mở mắt ra em đã nghe thấy
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ! đi học sớm .... buồn cười anh nhỉ?! Lúc này giá có anh bên em để em gọi là đùa giỡn vì em thấy không vui. Cũng không hẳn thế mà do chỉ thích có ai đó để đùa thôi xem mọi thứ làm em nhớ nhà nữa...đôi lúc cũng chẳng hiểu một người như em nó thế nào...đôi khi lôi hình của mình từ khi còn bé tý ra coi...ờ! sao mình trông ngố thế....bây giờ cũng ngố vậy nhưng ngày xưa công nhận là cười hồn nhiên...giống như thể là anh không thấy đâu. Ôm một đứa con cậu em chụp hình nhe răng ra cười trước cái sân nhà ông...giờ nó đã học lớp 4 rồi...ngày xưa trông mình cũng xinh ra phết ...hì sao giờ tự dưng xấu vậy đôi lúc coi lại album gia đình thấy nó thật gần gũi , thật thân thiết, chị tại em đánh mất nhiều với bọn bạn thấy là ăn trộm rồi nó te tởn...ngày xưa trông ngố thật...mặc áo lông chó xù nữa chứ....vui lắm anh!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhưng em muốn coi những cái đó với anh hơn. Muốn cười với anh hơn..
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mọi thứ cứ để nó bình thường đúng không anh? Nó bình thường thì mình mới bình thường được..khi không bình thường là em bắt đầu cuống hết lên, không biết phải làm sao nữa mặc dù có thể bình thường không ai tự tin được như em đâu thế nên em ghét ai làm em quê, ghét ai hay cười em, hì anh không biết đâu. Lúc em thấy mình quê mặt là tự dưng thấy ngố bà cố luôn..sao nó lại đáng ghét thế không biết anh cũng thế..rất đáng ghét
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ...trời đang mưa anh à...hì hì chiều cũng mưa. Em đi có công chuyện một chút nhưng trời lại mưa làm em về không được mà đi cũng không được. Chiều nay khi đang làm việc nghĩ tới hôm bữa... mình đi ra ngoài tắm mưa. Mới nghĩ tới tắm mưa một cái là em nổi một loạt da gà lên hic hic cũng sợ! vì tự dưng không ướt cũng thấy lạnh....nhìn một cái hình em nhìn thấy tự dưng nhớ ngày xưa em xem một bộ phim của ITALYA.. có một cô đó....cô ấy xinh lắm..em rất thích ITALYA mà thế nên em tìm hiểu rất nhiều về đất nước đó nhưng cô ấy là là một nô tì. em đã xem phim í từ lâu lắm rồi. Nô tỳ IJAURA không biết viết thế có đúng không!....hì yêu và ông chủ nơi cô ấy làm việc cũng yêu cô ấy...nhưng ấn tượng với em không phải cái đó ... mà là sự cổ điển ở phong cách ăn mặc của cô ấy..em rất thích cái nét cổ điển đó em nhớ những toà lâu đài ...những thác nứơc..những giọt nứơc mắt của cô ấy mà họ quay ...gần lắm...nó lăn dài , lăn dài trên má cô ấy. Chắc em xem phim đó từ khi học lớp 5 hay 6 gì đó....nhớ nhất là cô ấy đứng bên cửa sổ nhà thờ và khóc...cô ấy trùm một cái khăn voan...trắng. Cái nét rất riêng của thời trang Ý..không phải chỉ ngày đó mà cả bây giờ em cũng thấy
    Hì!Anh! Có người bảo em ...lãng mạn.Không phản đối! Nhưng ... em đã bảo anh rùi mà...biết cảm nhận cái đẹp thì cuộc sống mới có ý nghĩa nhề....!Thật đáng tiếc cho ai không nhận thấy đựơc cái đẹp của cuộc sống...nhưng anh biết không? Có anh em mới thấy nó đẹp và có anh em mới thấy nó thế nào...em không hề biết trứơc đó thật! Em kể anh nghe rồi mà...trước đó em không hề biết nó đẹp như thế em cứ bước qua mọi thứ mà chẳng cần để ý bất cứ gì..giờ em cũng chẳng phải để ý nhưng em vẫn thấy...à....trời bớt mưa rùi...em đến nhà bạn để copy vài thứ..làm đề tài chung nhưng không thể lúc nào cũng làm cùng nhau ý mà ...Chúc một buổi tối bình yên và một đêm ngon giấc ( Đó là đài FM họ nói chứ không phải em nhá )
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi anh ơi....vào mà coi này... sao xui xẻo thế không biết...mốt em đố thì cũng đừng có hại em như giống bọn bạn chết toi của em nhá..từ sáng tới giờ 2 đứa nó tơn tởn lôi em đi ăn...rồi bắt em trả tiền...không còn một xu nữa....giờ về tới trường không còn tiền mà lấy xe 2 đứa y như dân bụi với 2 cái đầu trọc lóc...chỉ là đùa vậy mà nó làm thật! rồi nay nó bắt em trả tiền cắt tóc...2 đứa 80 ngàn...đó là nó còn bảo...chưa đủ tiền cắt tóc....giờ ý....nó bảo cả lớp là 2 đứa nó cắt tóc là do em..2 cái đầu trọc lóc là do em sáng tới lớp nhìn thấy rồi em choáng! rồi nó lôi đi y như lôi tù nhân sao mà số em nó xui xẻo thế không biết nữa....ôi..2 cái đầu trọc...chắc mai tới lớp nhìn mà xỉu mất
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tệ quá anh nhờ...tệ thật...em nóng..nóng kinh hồn nên mặc dù mới dưới hồ bơi lên...em khó chịu..anh ở đâu thế!?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đấy à..hì ..bỏ qua đi!Em thế...giống như em nói là " thế giới vẫn nhăn răng cười tốt mặc dù chiến tranh vẫn xảy ra"Chả có gì..mọi thứ cũng tới thế là cùng! em thấy mỏi chân tay ..nhưng vẫn cười vì đọc truyện cười sao không cười được phải bấm bụng mà kìm nén nếu không người ta bảo mình hâm ...hâm vì cứ cười một mình vì cứ hi hi ha ha cười. Nay đài FM lại hoạt động bình thường và mất sóng có một ngày thôi hi giống như bọn bạn em vẫn nói là" cũng có lúc máy móc bị hỏng " hay là...nay mặt trời dậy muộn chả việc gì phải ủ dột để ngày nó dài. Mọi thứ em coi là " vớ vẩn"... vớ vẩn theo kiểu của em ... nay có người bảo ... không biết H làm sao mà thằng H nó cứ khen H mãi...khen cái gì cơ...tính mình thẳng thắn nên khi làm chung là mình cứ rông rốc nói chẳng cần biết nó tự ái hay không tự ái..nhưng xong rồi mình thôi chẳng bao giờ mình để bụng cái gì và khi xong rồi mình lại cười tốt. Hôm trước có nó trêu em...đi dạy kèm thì nhẹ nhàng thôi , đừng có làm quá học sinh nó sợ....Chậc! H không thấy thôi..mình cực kỳ dịu dàng và nhẹ nhàng đấy (ặc!)...mà học sinh của mình mình kêu chị vì hơn mình cả 10 tuổi lận.. Với H như thế là nhẹ nhàng lắm rồi ..mình tha là chưa đập cho mấy cái âý chứ..Hôm bữa ngồi gõ cái máy của H mình chỉ muốn đập nó ra...cài gì mà lỗi hoài cũng để dùng được.Caì game cho lắm vào rồi để chạy chậm như rùa...he he nó nhe răng ra cười rồi bảo...theo ý bà nên tôi xoá bớt 1/2 game..1/2 nhạc đi rồi ...cài lại word rồi...giờ bà tới gõ thì không bị nữa
    Thế giới vẫn chẳng ngừng lại anh nhề...thế nên cứ vui vẻ mà sống..Em yêu anh mà!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh vẫn thế...vẫn như ngày nào vậy! đôi lúc thôi anh à...đôi lúc vì ... đôi lúc ....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này