1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có vẻ là thế...hiểu mà chẳng được bao nhiêu..em vốn thế. Ngốc nghếch và..!Còn anh lúc nào cũng vậy, thế nên đôi lúc em ghét..ghét lắm.Bởi anh kín đáo, bởi anh sâu sắc, bởi anh làm em đau.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 07/10/2005
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em đã định thôi rồi nhưng hình như ngồi vào cái máy là em muốn viết...tìm lại mình những lúc bình yên !...mới hết giờ học xong...một cảm giác mệt mỏi cứng đờ người ra khi sáng ra tỉnh dậy đã đưa tay xúc nước lạnh té lên mặt..cổ họng cũng cảm giác đau không muốn gì nữa anh à..không muốn. Không muốn gì hết...vẫn như vậy...A! Cụ sắp chết rồi hả?...chậc! Giấy này cụ...giấy in xịn đấy...bút này...cụ viết di chúc đi coi xem cái quần nào để cho thằng bạn nào, cái áo nào để cho đứa con nào còn cái nào sẽ đốt cho cụ...có bao nhiêu điều muốn nói với những người vợ lẽ con rơi...cụ viết đi con sẽ giúp cụ hết mình.Khi cụ chết con sẽ đưa ma cụ và khóc đúng một ly nước mắt...con là co tình nghĩa lắm..cụ cứ yên tâm mà ra đi ...chỉ xin cụ một điều.." Điều gì"...phù hộ cho con năm tới học hành tiến tới..nửa đêm đừng về gõ cửa phòng con nói...cụ bữa nay hết áo quần moden rồi ,đừng có vài bữa là về gặp con thì con sợ lắm..à..mà cần tìm mấy người để làm chứng khi cụ viết di chúc, mình con thì làm sao...nhỡ cụ có nhiều của nổi của chìm thì ....
    Vẫn thế và nước vẫn trôi!Em lang thang rong ruổi trên những con đường và thấy mình nhỏ bé , thấy mình lạc lõng...vì cuối cùng chẳng có ai...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3



     
    ... chẳng hiểu suy nghĩ để làm gì nữa...
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    I should have known all along, there was something wrongI just never read between the linesThen I woke up one day and found you on your wayLeaving nothing but my heart behindWhat can I do to make it up to youPromises don''t come easyBut tell me if there''s a way to bring you back home to stayWell I''d promises anything to youI''ve been walkin'' around with my head hanging downWondrin'' what I''m gonna do''Cause when you walked out that door,I knew I needed you moreThan to take a chance on losing youWhat can I do to make it up to youPromises don''t come easyYou know I''ve made up my mind to make it work this timeThat''s the promise that I give to youYou never thought I loved youI guess you never thought I caredI was just too proud to say it out loudNow I know, to let my feelings go (so tell me)What can I do to make it up to youPromises don''t come easyYou know I''ve made up my mind to make it work this timeThat''s the promise I can give to youWhat can I do to make it up to you ....
     
    em tìm mãi mới thấy...mọi khi em chỉ tìm trên google nhưng như thế chưa đủ...:) em rất thích bản này...tặng anh nhe :)
    http://www.ebizage.com/flash/promises.swf
     

     
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ..bực mình quá..con khỉ này mốt sẽ rụng hết lông..không những rụng hết lông mà còn rụng cả đuôi...Thiên linh linh địa linh linh, ma cà rồng ma cà bông mau mau xuất hiện biến con khỉ này thành con tinh tinh thối
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đang làm gì thế.? Anh là một con khỉ thối...một con khỉ thối biết không? em mệt chắc do hồi sáng em đi hì hì hiến máu nhân đạo..chắc là thế!..đôi lúc giống lúc này lại muốn cái gì đó ...cũng chẳng biết nữa...em không bị nóng mà mồ hôi cứ chảy ra.. cũng chẳng có gì! ... em làm việc này từ lâu rồi..từ khi còn chưa đủ tuổi lận.Chẹp..thực chất là chưa đủ tuổi nhưng trong giấy tờ thì đủ tuổi mà .. giờ trời sắp mưa rồi anh.. đôi lúc em trốn..trốn thật vì " " chỉ thích một mình ở một nơi nào đó..nó vốn thế..anh làm em bực mình lắm..tức chết đi được và kế hoạch không xong đc, đợi đến tuần sau với một nội dung cho trang của mình nhiều hơn... lâu lâu anh làm em bực mình tưởng cái gối là cái mặt anh đấm thẳng vào vào đó cho bõ ghét ...bực mình!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi vềGọi hồn liễu rủ lê thê gọi bờ cát trắng đêm khuyaNgày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờSỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơNgày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồnGọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sangNgày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàngHồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơnHôm nao em về, bàn tay buông lối ngõĐàn lên cung phím chờ sầu lên đây hoang vuNgày mai em đi, biển nhớ tên em gọi vềChiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khêNgày mai em đi cồn đá rêu phong ru buồnĐèn phố nghe mưa tủi hờn, nghe ngoài trời giăng mây luônNgày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầmNgày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sangNgày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàngNửa bóng xuân qua ngập ngừngNghe trời gió lộng mà thương....
     
    bản này hay anh nhờ...hì hì bữa nay SG đẹp lắm  đẹp và thấy vui nữa chứ..hôm qua ngồi làm bài tới tận 1h ... nhưng sáng nay cũng vẫn đi sớm.. vốn thế mà...ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về...

  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ... thành phố đẹp lắm anh..ngoài đó chắc lạnh rồi anh nhỉ? Ngồi đọc báo mà tâm trạng em cứ để đâu đâu ý. Không sao tập trung nổi.. thậm chí còn không hiểu nữa ... đôi lúc em sợ..sợ mọi thứ. Ví dụ như tối qua ngồi xem lại một đoạn phim lâu lắm rồi không xem..hì hì trái tim mùa thu..giờ em không phải là fan của những phim đó nữa nhưng đôi lúc lại nhớ lại ngày trước sao mình ngốc nghếch thật..ngồi xem phim một mình mà để nước mắt rơi nhiều hơn cả nhân vật trong phim. Tự dưng lớn lên rồi không thich nữa...có lẽ mãi mãi không bao giờ em thích nữa vì mỗi khi em thấy em sợ! Uh thấy sợ những đau đớn.....em thây buồn ..đến bao giờ nhỉ? Bao giờ và khi nào...ai biết nổi ngày mai sẽ xảy ra những gì mặc dù lịch có thể đã được lên...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hì ..chưa gì đã buồn cười khi em muốn nói" Thương yêu"..chắc bình thường em không nói được đâu mặc dù em muốn nói...hm..vốn thế mà..ngồi cắn cắn mà em thấy đau..tệ thật! Em lại mọc răng nữa anh....sao mà nó mọc hoài làm em phát ghét vì mỗi lần mọc răng là đau..thậm chí bị sốt...em ghét lắm anh. Mới hồi nãy em không muốn nói gì vì em ghét cái tên đó...em mệt mỏi nữa...chẳng lẽ lại buông xuôi..như thế không được nhưng giờ thấy nhẹ nhàng hơn...trời!...không thể tưởng tượng nổi ..em chẳng thích nói câu " con trai gì mà" nhưng đôi lúc giống lúc này em lại muốn nói...em không thích đụng chạm tới ai hết nhưng cũng có khi thấy thế..con trai gì mà...!..bó tay luôn anh...ghét của nào trời trao của đó. Không biết có khi nào không nữa..cầm cái USB cho lên máy xem làm thế nào vì hôm qua em không gặp thì mới thấy..ôi!..chẳng lẽ lại format cho đỡ bực mình khi xem bản in...nhưng em sẽ làm được ...chắc chắn thế...
    Đôi lúc em thấy muốn có anh ở bên mình cũng không biết vì sao nữa..không biết mà chỉ muốn thế ..giờ em thấy cái câu gì nhỉ? à..khi yêu đôi khi người ta không cần phải nói cũng đủ cũng thấy đung đúng..hì hì hồi trước em cứ nghĩ..nếu không nói gì thì thật chán...thật buồn tẻ vì chỉ im như thóc..buồn cười nhề...chúc bữa trưa ngon miệng ..một tuần mới lại bắt đầu..mọi thứ sẽ tốt đẹp...hãy tin là thế anh nhỉ?
    em phải ra ngoài và về đây,,tự dưng cái dây cột tóc bị đứt làm tóc em nó ...chảy xuống thật bực mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này