1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bó tay thật...sao mà nhanh thế cơ chứ..anh biết từ hôm qua tới giờ em chưa ăn một chút xíu nào..chưa có ăn gì vì không muốn ăn+ không đói+ etc.Chỉ có uống nước..mới hồi nãy ra ngoài định ăn nhưng trông thấy gì cũng không muốn vậy nên thôi. giờ nhìn lên đã gần 12h...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cảm giác...giờ ngồi nghĩ cảm giác từ sáng hôm qua tới giờ không ăn mà thấy cũng thường...! thế giới vẫn chẳng đảo lộn chỉ tội hơi buồn..hơi buồn cho mình. Hơi buồn!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh! công việc của một ngày vậy là cũng xong rồi anh...em đau đầu..ừ..hình như bữa nay em hết cảm giác hoặc nói đúng hơn là hết cảm xúc vậy...anh lạnh lùng quá.! Em chẳng còn cảm giác gì nữa...tự dưng giờ em thấy cần anh kinh khủng..cần lắm. Anh không biết đâu. Đêm qua làm bài, vẽ gần xong rồi em mở nhạc thì máy treo...lúc đó em chỉ muốn ngồi mà khóc .. kô còn cái cảm giác gì cả rồi từ từ vẽ lại. Cũng xong....trời bữa nay đẹp thật .Mát, trăng sáng...ở đó anh ở nơi nào vậy?! Có khi nào thây nhớ tới em..
    Mùa đông tới rồi anh nhỉ? Nay em nhận được quà của bạn..thật lạ lùng là chiếc khăn len ...ở đây có lúc nào lạnh đâu mà khăn len..nhưng em vui lắm...em cũng không biết giờ mình có nhớ cái gì không nữa..chỉ muốn có ai đó được ngả đầu vào và ngủ..ngủ!
    Bình yên....
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh ơi! Nay thành phố đẹp lắm. Trăng tròn và sáng nữa..rất sáng. Ở đó lạnh và lại có trăng thì cũng có một cái gì đó nhỉ? Em cũng nhớ cái cảm giác đó khi xưa còn ở nhà. Mùa đông và tháng mười một...em chẳng biết nữa anh..em vẫn nghĩ tới anh nhiều. Nghĩ tới anh vào buổi sáng thức dậy, nghĩ tới khi đi trên đường..lúc đi ngủ và những thứ khác nữa...Nhưng có lúc nào đó người ta hết cảm giác anh à. Hết cảm giác vì em chẳng thấy cái gì nữa..không có một chút..chỉ thấy cái gì đó bình yên tới lạ lùng và chẳng có gì hết cả...em thấy đau..đau cho chính mình vì mọi thứ...!
  5. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác trống rỗng, xoáy vào trong óc, đẩy bản thân đi trên những lối mòn. Không mục đích mặc dù vẫn nuôi một thứ gì đó gọi là hy vọng. Có lúc hy vọng làm cho bản thân đầy hưng phấn nhưng có lúc nó như đang tự tắt dần.
    Ôi vô cảm và trống rỗng. Rét quá.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừ hừ hư hư ...anh ! Em đang nghe bản forever..à. Nó là bài hát trong phim chứ không phải forever bình thường anh nghe đâu. Ngày trước em xem phim đó tới 3 hay 4 lần gì đấy anh..tự dưng em thấy nhớ anh.Nay em đi học anh văn chán chết đi được ý anh. Giao tiết gì mà..thầy dạy thì tưởng có giáo viên hướng dẫn người nước ngoài lên tiết đầu...thầy ngồi đợi..lớp ngồi chơi..sau đi tìm thầy ...xếp lịch nhầm...thầy vào lớp chúc mừng ngày 20/11 học được một chút thì giáo viên người nước ngoài vào dạy..chưa ai thấy dở tệ như ông này..trời...toàn nói những thứ gì đâu. Cố gắng lắm em mới ngồi cho hết giờ.. ngồi nhìn vì không có hứng thú gì cả...anh biết em có tật xấu gì không? Khi không thích là em ngồi xoi mói đấy anh em thấy ..thầy gì mà mang áo sơ mi không mang áo bên trong..hic hic áo ủi gì mà ra 2 ly..quần thì gấp gấu..cà vạt thắt không thẳng..em tệ nhờ.! Hic hic bình thường em ít khi nào thế nhưng khi ngồi không thì phải nhìn mà...nhìn thì thấy..hi hi anh đã bao giờ có ai thắt cà vạt cho chưa hả? . Lại một mùa đông nữa tới rồi..lại một mùa đông nữa em viết cho anh..tại sao em lại yêu anh nhiều tới thế nhỉ.? ! Rất rất yêu anh anh biết không?ở đó lạnh rồi..chắc chỉ lạnh vài ngày thôi anh nhỉ? Không lâu đâu. Mấy ngày nghỉ..tối qua em thức tới 4h hay 5h sáng gì đó..chỉ biết lúc em muốn ngủ thì người ta đã dậy để chuẩn bị đi làm ... một mình em anh à...giờ em rất rất nhớ anh..uh...ở đây vẫn thế..Ngủ ngon nhé anh yêu!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy đấy anh nhỉ? Người ta mỉa mai nhau trong từng câu nói đấy...thật là ! Em cũng là người chẳng có ưa cái gì em không thích đấy...yêu anh mà em nói chát hơn cả chuối xanh..tại sao anh phải thế chứ? Tại sao cứ phải mỉa mai em thì mới được?!...ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..Yêu anh em nợ cả một đời...nợ anh cả một đời đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em ơi Hà Nội phố...
    Ta còn em mùi hoàng lan...
    Ta còn em mùi hoa sữa...
    Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ?..
    Ai đó chờ ai..lối cũ ta về

    ngồi nghĩ không biết "nối " hay " lối" nhỉ? Học văn mà thế đấy...chuối cả một nải ngủ đi anh...em không phải là người như thế đâu
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 21/11/2005
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh có biết cái cảm giác nó là gì không? Giống rơi tự do lắm anh..rất giống..em đau mà chẳng biết đau chỗ nào...em giống như một nguời bị bóp nghẹt ở tim mình vậy..ôi...anh đã có bao giờ có cảm giác ..trái tim mình rơi tự do chưa anh...có thể em hơi nói quá nhưng nó đúng thế đấy...giống như anh đứng ở lầu thứ bao nhiêu thả một viên sỏi xuống và cứ rơi , rơi theo lực hút của trái đất ...có thể anh cảm thấy buồn cười vì những thứ vớ vẩn em nói...nhưng tình yêu mà...anh cũng từng đau vậy, chẳng có gì buồn cười cả. Anh làm sao biết được em có ý định vào tu viện thực sự..em suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều để sau này khỏi phải ân hận, khỏi phải hối tiếc cái gì..có thể anh chỉ nghĩ là đùa..ai cũng nói " tu hú" vậy đấy anh!..em nói ra mà người ta cứ tương đùa...em sợ quyết định mọi thứ nhanh quá thì khó có thể rút lại được khi đã bước chân đi..còn gia đình của em nữa....làm sao anh biết được mà cứ nghĩ em đùa...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em khóc cho anh nhiều .. yêu anh cũng nhiều nhưng tình yêu chẳng đi đến đâu cả..em không màng cái gì. Bây giờ vấn đề của em chỉ là .. em còn quá trẻ để thực sự làm cái gì đó...như người ta bảo vẫn còn nhiều thứ giành cho mình. em cũng thường nói với anh như thế đấy...nhưng lại một điều, mình mà làm đủ những điều mình khuyên , nói với người khác mình sẽ thành người hoàn hảo..hơi quá sớm để em nói" mọi thứ chẳng có nghĩa gì " nhưng ...mỗi người có một cách nghĩ riêng, một lưạ chọn riêng...nó có ý nghĩa với họ...phải đấy anh..em mới gửi thư cho anh . Kế hoạch là sau khi tốt nghiệp em sẽ tới tu viện...kế hoạch đấy....kế hoạch đi chơi cả đời và em đã nghĩ từ rất rất lâu. Rất rất lâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này