1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em không giỏi tới mức làm được mọi điều mình nói với người khác đâu..nhất là với anh..bởi vì chỉ có một mình em...em không đủ sức. Không đủ sức anh ạ!...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đợi để upload một thứ lâu quá..có lẽ em sẽ chuyển cái link này tới anh..Bình yên đi nhé !
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có cô gái ôm giấc mơ hồng giữa trời đông lạnh lùng...em yêu anh nhưng anh lại chẳng có may mắn đó..kô có và em đã làm cho một người khác...một người khác anh ạ. Lúc gửi cái em đã từng định làm cho anh đi...thực chất lúc em đan cái khăn đó em nghĩ tới anh nhưng giờ nó không còn là của anh nữa..em thấy có lỗi với chính mình vì tự dối lòng mình , thấy có lỗi với anh nữa ...nhưng em đã làm rồi..anh không có may mắn đó..làm rồi anh ạ..nếu sau tết thì quá muộn anh biết không? ! anh có biết có thể sẽ không bao giờ nữa không?!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Chợt một ngày em nhận ra
    Anh chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiuề điều em quên
    Em quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè mà không cần nước măt''''
    Quên những thang'''' ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ
    Anh! Có ngốc nhgếch quá không khi người con gái yêu
    Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ
    Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !
    Em trở về lại là chính em thôi
    Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc kho'''' khăn chẳng còn ai nâng đỡ
    Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ 2
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bao nhiêu ngày nay em âm thầm khóc...khóc rất nhiều bởi ba mẹ em đã có ý định bán nhà...bán nhà ở quê để chuyển hẳn tới PLEIKU sống...nơi có bao nhiêu thứ gắn bó với em..anh thì chẳng thể biết rồi và có lúc em muốn về cũng chẳng có nơi để về..thế đấy...!...có nỗi nhớ khắc ghi tuổi thơ nơi phương xa một mùa đông băng giá..có tuyết ...sau tết thì quá muộn rồi. Tất cả...!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng bằng giờ này năm trước...anh và em cãi nhau rồi ngày này em đã ngồi kể chuyện sinh nhật cho anh nghe...sinh nhật. Em cũng đi hát, cũng nhận được hoa, nay lẽ ra cả bọn sẽ tới đầm sen chơi vì có vé miễn phí, đi nhiều rồi nên chán chẳng muốn đi nữa..cho vé..hoạt động đoàn thì thường xuyên có vé free kiểu đó...em 25/11...rồi năm nay chẳng biết tự dưng làm sao lại .. cũng là anh vào ngày đó...vậy đấy..topic của em hơn một năm rồi và chưa có lúc nào đó em nghĩ mình sẽ thay đôỉ...sẽ thay đổi..có khi nào người ta sẽ ôm cả đời một thứ hư vô....rất có thể em sẽ tới tu viện... Bình yên đi nhé..RAP không phải là thứ anh thích...anh có thể nghe Rock khi buồn chứ ít khi nào có thể nghe Rap!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sau bao nhiêu lâu anh vẫn chẳng thể hiểu được em nhỉ?...Em không bao giờ muốn nói cái gì khi em không muốn..đừng có bắt và đừng nói..khi em muốn chắc chắn sẽ nói...bởi nó xuất phát từ chính tình cảm của em chứ không hề phải lựa chọn xem ... mình phải nói thế nào. Em yêu anh mà..yêu bằng cả con tim mình tại sao anh lại không nhận thấy được điều đó nhỉ?! Cũng đôi lúc giống anh em chẳng xác định được chính mình...không biết mình có còn yêu hay cảm giác đã mất...bị mất cảm giác ý anh biết không?...Thế nên mọi thứ trở nên tẻ nhạt vô cùng...không phải không muốn mà không thể làm được gì..chỉ vì mình chẳng bên nhau......
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    anh không biết đâu..chưa lúc nào em cảm thấy tồi tệ như thời gian này..chưa bao giờ...em muốn khóc mà chẳng thể nào khóc được..em sợ mở máy để nghe nhạc. Sợ lắm..mỗi lần đọc xong một thứ gì đó em lại thấy sợ hơn...khi ở một mình thì thường nghe nhạc vậy mà có lúc em không dám click vào đó nữa bởi nó làm em giống như mình đang trôi đi mà không biết trôi đi đâu...không thể xác định được..
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    1 2 3 có lẽ bằng đó lần em vào..định viết rồi lại thôi..rồi lại vào..buồn anh nhỉ? Buồn cho anh, cho em, cho cả hai đứa mình cho hai đứa mình đấy...lần đầu tiên em nói câu đó. Ặc..hai đứa....tại sao lại thế chứ...tình yêu và khoảng cách, tình yêu và công việc, tình yêu và nhiều thứ khác nữa...chẳng đến đâu...buồn anh nhỉ? Nghĩ ngợi xem có phải không..có phải là nó không? Mình sẽ làm gì..sẽ làm gì khi thực hư hư thực nó chẳng rõ ràng...ôi..!.....ngủ đi anh..em nhớ anh nhiều
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thôi nhé anh...đùa vậy là quá đủ rồi...quá đủ rồi anh ạ...anh đã đi quá con đường đó....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này